One Piece : Thế Lực Vô Hạn Kiến Tạo Vương Quốc

Chương 20: Trái ác quỷ



Mê man hồi lâu, Asdeus mắt lớn nhìn đến 4 người ở đây, loại bỏ Baccarat, hắn đẩy 3 loại quả thực trước cho Ama, Bebm và Vikong

“Chọn đi”

3 người liếc nhìn một lúc thì Bebm lui ra

Hắn biết đất nước bây giờ đang thiếu cao đoan chiến lực, bản thân cũng không chiến đấu được gì, đợi khi đất nước tốt hơn rồi tìm trái ác quỷ nào đó có thể giúp cải thiện xử lí với quản lý thì tốt hơn

Asdeus cũng không nói gì, mắt liền nhìn Ama với Vikong

2 người yên lặng một lúc thì Vikong lên trước, hắn chọn Neko Neko no mi model : Bengal tiger, còn Ama như đang phân vân gì đó

Chỉ thấy một lúc sau, hắn liền đi lên và lấy trái ác quỷ vô danh kia

“Dù sao năng lực của Baccarat sama là may mắn, tốn hết toàn bộ để đoạt trái ác quỷ này đương nhiên không thể tầm thường được, thần cũng muốn có thêm sức mạnh để có thể bảo vệ bệ hạ, vì vậy đặt cược vào nó thì may ra sẽ phá vớ giới hạn của chính ta”

Ama cùng Vikong liếc nhau một cái, rồi cả 2 đều cắn một miếng lớn

“Phụt, tệ như cứt vậy”

Nhắn nhó mặt mà cố nuốt một miếng, vì biết công dụng chỉ ở miếng đầu tiên, cả 2 đều ném thứ còn lại ra ngoài

Thấy cả đều đã nuốt trái ác quỷ, Asdeus liền hứng thú mà tra bảng thông số của cả 2 người

VIkong

Trái ác quỷ: neko neko no mi model Bengal

Tiềm năng : Phó đô đốc

Thực lực: thiếu tá

“Ồ, thực lực kéo thẳng lên hàng tá luôn, quá ghê gớm nha, tiềm lực cũng là phó đô đốc”

Người đầu tiên đã ngon lành như này, Asdeus liền hứng thú với Ama

Ama

Trái ác quỷ (Mythical): ushi ushi no mi model Minataurus

Tiềm năng : Đô Đốc

Thực lực : Thượng tá

“ Ồ, ồ, ồ, thực lực cũng tăng mạnh nha”

Gật gật đầu với cái, đột nhiên Asdeus từ ngai vàng bật nhanh dậy

Bật dậy quá nhanh làm người trong căn phòng cũng hoảng hồn

“Bệ hạ ?” x4

Nhưng Asdeus không trả lời, mắt hắn dán vào tên trái ác quỷ của Ama, khóe miệng run lẩm bẩm

“ My.. My… douma…Mythical trái ác quỷ, tiềm lực đô đốc, sức chiến đấu thượng tá !!!!”

Asdeus mừng như điên, mythical trái ác quỷ, trái ác quỷ chỉ có trong thần thoại, những kẻ sở hữu nó đều là những sừng sỏ như Kaido, Yamato cùng đống người nữa, và bọn họ kể cả tiềm năng lẫn sức mạnh đều cực kỳ đáng sợ

Hơn nữa, trái ác quỷ hệ zoan loại mythical còn hiếm hơn cả hệ logia

Việc sở hữu người đó trong vương quốc là cực kỳ nguy hiểm, thế nhưng Ama lại sở hữu nó, với Ama thì Asdeus hoàn toàn không cần phải lo lắng, trên hết trong tương lai hắn cũng đã có 1 chiến lực mạnh để hỗ trợ mình rồ i

Dừng lại suy nghĩ trong đầu, Asdeus chỉ chúc mừng qua loa xong liền không đợi mà dẫn Ama vào sân tập

Đi sau Asdeus, Ama nghi hoặc mà nhìn

Đến khi đến sân tập, Asdeus mới quay lại nhìn Ama

“Chúc mừng ngươi, Ama, trái ác quỷ của ngươi chính là đỉnh cấp của hệ zoan, còn mạnh hơn cả logia, trái ác quỷ loại mythical, minataurus “

Dường như không hiểu lắm với kiến thức đấy, Ama liền nghiêng đầu hỏi

“Minataurus là gì?”

“Minataurus là một con quái vật nhân ngưu trong các thần thoại, nó mạnh, khỏe, trâu bò, vũ khí là một cây rìu chiến lớn, cực kỳ mạnh mẽ cùng khát máu”

Nhận thấy Ama vẫn chăm chú nghe mình kể, Asdeus chỉ ho nhẹ một cái

“Ehem, được rồi, thể hiện năng lực trái ác quỷ của ngươi đi”

“Vâng”

Ngay sau khi lời vừa cất xong, thân hình của Ama liền bất đầu to lên, đầu người thay bằng đầu bò lớn, toàn thân bao phủ bởi bộ lông lớn trông như áo giáp bên ngoài, chiều cao to đến gần 9m, cực kỳ khổng lồ

Asdeus chỉ nhìn mà cảm than

“Ô, đây là dạng thú à, lớn thế nhở, chuyển dạng người đi”

Như nghe thấy lời Asdeus, con quái vật đầu bò liền lần nữa biến hình, nhưng lúc này, đừng nói người trong cung điện, đến cả Asdeus cũng ngoác mồm không đóng lại được

Giống như ngọn núi cao chọc trời vậy

Asdeus càng hiện lên vẻ vui mừng trên mặt

“Người khổng lồ bình thường cao đến 20m nhưng tên này, ước tính cũng đã 23, 24m rồi a, chiến lực này đừng nói đề đốc, đến phó đô đốc còn khó đối phó a”

-------------------------------------------

Sau buổi tập luyện cũng như tư vấn về luyện tập, bây giờ trong bữa ăn chỉ còn Asdeus cùng Baccarat

Sau nửa tháng bân rộn, Asdeus cũng có thời gian cho riêng mình, Baccarat cũng chuyển vào cung điện mà hắn đang ở

“Mọi chuyện diễn ra như nào rồi”

“Toàn bộ dưới sự điểm khiển của đại thần Bebm và Ama cùng với Vikong, tất cả đểu hoạt động hoàn hảo và đợi chỉ thị tiếp theo ạ”

Baccarat nho nhã vừa ăn vừa trả lời Asdeus, trong khoảng thời gian này nàng và Asdeus cũng đã ở cùng nhà và sinh hoạt cùng nhau, thậm chí ngủ chung một giường

Tuy Asdeus mang huyết mạch Asmodeus, dâm chúa, nhưng việc chuẩn bị quá nhiều nên hắn cũng không có thời gian để chú tâm vào nó

Asdeus nghe vậy liền nghiêm mặt lại hỏi

“Đảo golden tình hình bây giờ như thế nào”

“Sau sự biến mất cả 3 đại thế lực mà chúng ta đã tiêu diệt thì số hải tặc vẫn dần tăng lên, đảo Golden càng ngày càng loạn, không những thế, bởi vì tranh thủ xâm chiếm địa bàn và nhân lực, bọn họ càng tấn công các nước xung quanh mãnh liệt hơn

Đất nước bị tấn công và ảnh hưởng nhiều nhất là Shenlong, bọn họ trong nửa tháng qua đã gặp phải hơn 20 lần tấn công bởi hải tặc

Lần gần nhất băng hải tặc Skud chỉ huy bởi thuyền trưởng skud tiền thưởng 60 triệu beli lãnh đạo liên minh hải tặc gồm 24 băng hải tặc lớn nhỏ đã đánh đến vào đất liền và chiếm được đóng được 1 thành phố trong 1 tuần

Sau trận chiến đó, đảo Golden chỉ còn 2 đại cự đầu lớn là băng hải tặc Skud, thuyền viên dưới trướng gần 3000 người, cự đầu còn lại là băng hải tặc Redot sở hữu trái ác quỷ Bane Bane no mi, người lò xo, dưới trướng hắn có gần 2000 người

Với thống kê tính toán ngoài 2 cự đầu này thì theo tính toán có khoảng gần 50 băng hải tặc với số người lên tới 6000, không tính cư dân bình thường ở đấy”

Baccarat một hơi nói hết toàn bộ thông tin dưới cách tối giản nhất, Asdeus cũng vừa ăn vừa gật đầu

“Quân địch chỉ có hơn 11000, không tính đám lính dưới thì cũng chỉ cần xử lí 2 đại cự đầu là được, 2 tên kia giao cho Ama cùng Vikong là có thể xử lí, được rồi, nếu mọi thứ chuẩn bị đã xong thì thông báo cho bọn họ biết, 3 ngày nữa, tiến quân”

“Vâng”

Đúng vậy, Asdeus không chỉ nhìn hòn đảo mới chiếm đóng là mục tiêu, chủ đích của hắn chính là lấy Mero đảo làm bước đệm để 1 lần tiến công toàn diệt Golden đảo, hang ổ của hải tặc

Hải tặc xuất hiện trong khoảng thời gian này đã làm đủ nhiệm bọn hắn được giao, làm suy yếu quốc lực các vương quốc xung quanh nhất là Shenlong và tích trữ vũ khí tiền bạc của cải dành cho tương lai, và nơi bọn nó tích trữ đươc nhiên là, Golden đảo

------------------------ 3 ngày sau

6 tàu chiến lớn lần lượt ra khơi, mỗi thuyền chứa đến 150 người, trận chiến này Asdeus mang đến hơn 900 người, toàn bộ là lực lượng tinh nhuệ nhất

Bởi vì buff của Dominate Rule [Thần địa] : vùng đất dưới sự cai trị sẽ mưa thuận gió hòa, thực vật và động vật chăn nuôi sinh trưởng nhanh gấp đôi, tự động tăng trí tuệ, tiềm năng, sức khỏe của khi thần dân trung thành đạt đến 90

Vậy nên tốc độ trưởng thành của vương quốc Asdeus thống trị là rất nhanh chóng, cùng với mục tiêu trận chiến này chính là 2 cự đầu của 2 băng hải tặc cùng với các thuyền trưởng của các đại hải tặc nhỏ lẻ khác

“Được rồi, toàn thuyền tách ra, thay bằng cờ hải tặc, theo nhiệm vụ tiến hành”

“Rõ”