One Piece : Thế Lực Vô Hạn Kiến Tạo Vương Quốc

Chương 15: Áp chế



Đơn giản mà nói, trước trận chiến này thì băng hải tặc Hổ Vàng đã dồn tất cả gia sản để mua súng ống đạn dược, tìm hiểu kỹ về tập tính của đảo quốc Mero, bọn hắn biết được làng Kon chính là một trong những ngôi làng chiếm giữ các chiến binh trưởng thành nhất

Và tiếp theo cũng hiểu tính khí của những tên nguyên thủy này, cứ vậy mà bày binh bố trận thôi

“Nhưng, các ngươi nha, hải tặc cũng quá ngu cùng tham lam, các ngươi nghĩ rằng một vương quốc tồn tại lâu như thế cùng lực lượng chiến đấu đông như vậy, một băng hải tặc cỏn con, nuốt được sao?”

Asdeus liền cười cười mà nhìn về quốc đảo Mero

------------------------------------

Đúng như Asdeus dự đoán, băng hải tặc Hổ Vàng tưởng như đang nắm chắc chiến thắng, hỏa lực nghiền ép Mero quốc thì, một đám thú to lớn thế mà ầm ầm chạy về phía bọn hắn

“Cái, cái gì thế này”

“Thú triều, thú triều, vương quốc Mero có thể gọi thú triều!!!!”

Đang dao chiến với quốc vương Mero thì Hổ Vàng Tiyel cũng giật mình nhìn về bốn phía toàn các con thú lao vào băng hải tặc của hắn, rồi ánh mắt tơ máu đỏ lên mà nhìn tên to lớn trước mặt

“ Hahahaha, ngu ngốc hải tặc, các ngươi nghĩ rằng vương quốc bọn ta chỉ có sức mạnh như này thôi sao, thú vệ quốc của bọn ta đã xuất hiện rồi, chịu chết và làm thức ăn của bọn ta đi, đám rác rưởi”

ROARRRRRRRRRRR

Ngay khi tên quốc vương vừa cười hét lớn, một tiếng rống lớn vang lên khắp đảo quốc

Chỉ thấy trên bầu trời, một con cá sấu cực kỳ to lớn, không tính chiều dài mà chiều cao xũng xấp xỉ 50m, khổng lồ bá khí đến cực điểm, ánh mắt sắc lẹm thế mà như nheo lại, máu lạnh mà nhìn đám kiến nhỏ phía dưới

Nhìn đến con quái vật to lớn này, Baccarat cũng không kiềm nổi bình tĩnh, tay đẹp thế mà liên tục vừa chạy xung quanh đám thuộc hạ vừa chạm tay vào bọn chúng, miệng đẹp liền hét lớn

“Thuyền trưởng, rút lui, rút lui thôi, thuyền trưởng, ngài mau ra lệnh”

Nghe tiếng hét của Baccarat, hổ vàng tiyel cũng không cam lòng, nhìn xung quanh, đám thuộc hạ cũng đã chết hơn 1 nửa, súng đạn đã dùng vơi 2 phần 3

“Chết tiệt, rút, tất cả rút, đám người đằng sau dồn hết súng ống đạn dược, toàn bộ xả vào con quái vật kia”

Tay cầm kiếm chém mạnh làm văng ra quốc vương, hắn liền nhanh chóng hóa dạng hổ, bốn chân len lỏi tốc độ nhanh chạy hướng tàu của mình

Đùng đúng đùng đùng

Từng tiếng nổ vang lên hướng phía con cá sấu làm nó tức giận, tuy bốn chân là ngắn nhưng hắn lại nhanh nhẹn lao về phía đám kia

Trong tiếng la hét, tiến kêu tha cùng tiếng rút lui, nhưng ngay khi tiyerl vưa mới tiếp cận con thuyền của mình thì

Bùm, đoàng, đoàng

Hàng chục quả đạn pháo từ bốn phương tám hướng ập đến 3 chiếc đại thuyền của hắn

Ánh mắt tơ máu cùng tức giận tột đọ, Tiyel gầm lớn

“KHÔNG !!!!!!!!!!!!!!!”

Đôi mắt hắn vô thức mà liếc về 5 con thuyền lớn đang nhánh chóng tiếp cận Mero đảo, nhìn thấy 2 cái cờ xí quen thuộc, liền gầm lên

“Chó đỏ redge, róc thịt bulk, là 2 người các ngươi”

Nhìn vẻ mặt của tiyel, redge liền ôm bụng bật cười, vẻ nho nhã khi trước cũng coi như biên mất

“Gihahahaha, thuyền trưởng nha, ngươi bây giờ, gahahaha, soái lắm, kahahaha”

Tiyel xem như con người thực tế, hắn biết Redge chắc chắn không buông tha cho mình, khi tên redge kia đã lôi kéo được bulk thì hắn cũng chả lay động được nữa, thuyền thì toàn bộ bị phá hủy, thuộc hạ cũng giảm xuống ít hơn 100, đằng sau thì lại quân đội Mero vây công

Ngay lúc nguy hiểm nhất, hắn đưa ra phán đoán, trốn vào trong Mero quốc

Nghĩ liền làm, nhưng trước đó thì hắn cần 1 tên thuộc hạ có ích với mình, không nói nhiều liền dùng tốc độ của hổ nhanh chóng áp sát Baccarat định đưa nàng đi theo mình

Thế nhưng, ngay vừa lúc chạm vào Baccarat thì hắn liền thấy nụ cười lạnh lẽo mà nàng nhìn mình

Một viên đạn lên nòng bắn trượt, viên đạn bắn thẳng vào con sư tử trong đàn thú, con sư tử đấy vì đau lại loạng choạng va vào con hà mã bên cạnh, con hà mã đó lại vô tình đạp vào quả đạn pháo làm nó bay thẳng vào họng pháo, họng pháo xoay đánh trúng một tên hải tặc đang chạy trôn, cái bật lừa từ tay tên hải tặc bén lửa đến dây truyền lửa, và

Đoàng

Một quả đạn pháo nổ ngay vào mặt của Tiyell liền ném hắn bay 100m cách xa với Baccarat

Nhìn hình ảnh này không chỉ Redge mà còn Bulk liền ánh mắt thận trọng mà nhìn Baccarat, bọn hắn biết loại phụ nữ này không dễ gì mà trêu chóc, nhất là đối với Redge, hắn là người thứ 2 khi còn ở trong băng biết năng lực của nàng

Nhưng biết đây là cơ hội trời cho, cả Bulk cả Redge liền lao về phía Tiyell, trước khi đi không quên ra lệnh

“Toàn bộ súng ống nhắm vào con quái vật cùng binh lính Mero cho ta, băng hải tặc hổ vàng nhan chóng đầu hàng cùng bọn ta quét sạch Mero, ta hứa sẽ tiếp nhận các ngươi vào băng khi sự kiện này kết thúc”

Nói xong liền trận đánh đã diễn ra, vương quốc Mero bất ngờ vì có thêm 1 băng hải tặc nữa tham chiến, bọn hắn cũng đang trên đà chiến thắng, máu chiến lên não liền xong vào hỗn chiến

Thế là trận chiến gồm 3 thế lực là vương quốc Mero cùng thú triều được dẫn dắt bởi cá sấu khổng lồ cùng quốc vương của bọn hắn và phe hải tặc đã liên hiệp với nhau trừ Hổ Vàng đã bị vây lại bào mòn bởi Redge và Bulk, phe còn lại, đương nhiên là đám thú hoang khát máu tàn sát bốn phương

Nhưng không ai chú ý được, có 3 con thuyền lớn cũng đang thầm lặng tiến lại gần

------------

“Báo, sau vài tiếng đồng hồ đánh nhau, phe hải tặc cũng chỉ còn trên dưới 200 người, thuyền trưởng băng Hổ Vàng cũng đã kiệt sức sắp ngã, quân đội của Mero quốc cũng không khá hơn, quốc dân còn lại 9000 nhưng chỉ có 6000 chiến binh và chỉ vội vã điều động trên dưới 2000 lính , trong trận chiến này số chiến binh đang còn chiến đấu cũng còn lại dưới 1000, tuy quân số hơn nhưng vẫn bị hỏa lực áp chế, con quái vật cá sấu đã xác nhận máu me bê bết, bị thương cực nặng và gần như bất tỉnh

Asdeus cầm ống nhòm nhìn về phía bên dưới đang chiến đấu, khóe miệng càng giương lên

“Cảm giác làm trùm cuối sau cả trùm cuối thật thoải mái nha~”

Lẩm bẩm một lúc, Asdeus liền ra lệnh

“Toàn quân, xuất chiến, cùng “cứu rỗi” đất nước Mero láng giềng của chúng ta khỏi đám hải tặc cuồng loạn nào”

“OHHHHHHHHHHHHH”

“Này, xem kia, có gì đang đến”

Ngay khi đám trên thuyền vừa mới chú ý có 3 bóng đen tiếp cận thì, hàng loạt tiếng súng đã vang lên

Pằng pằng pằng

“Địch đến, địch đến, địch tập, aaaaaaaa”

Vang theo sau tiếng hét thảm của đám hải tặc là từng tiếng súng vang lên

Asdeus trầm ngâm nhìn phía dưới, liếc mắt đến Ama

“Chiến dịch này từ đây sẽ giao cho ngươi giải quyết Ama, cho quân lính hiểu chiến trường là gì, cũng nên chuẩn bị trường hợp lần đầu giao chiến mà bất ngờ bị miểu sát, hiểu ?”

“Vâng, bệ hạ cứ tin ở thần”

Gật đầu nhìn Ama, Asdeus liền nhanh chóng hoàn thành nhiêm vụ của mình, trong long bào liền hóa thành một con sói đen khổng lồ, từ trên thuyền lao nhanh xuống dưới

Quyết định dạng thú là dạng mà mình sẽ sử dụng khi chạy trồn tẩu thoát, vì vậy trong thời gian này, Asdeus ngoài tăng lực chiến của bản thân thì con dùng mạnh vào vấn đề tốc độ

Vì vậy, Asdeus bây giờ thực lực đã là [ thượng úy] khi hóa bán thú nhân và tốc độ ở dạng sói thì đã tiệm cận với [ thiếu tá]

Vụt vụt vụt

Đang trong trân chiến, cả Tiyel, Bulk cùng Redge đều ngơ ngác khi có địch tập phía sau, chưa kịp chuẩn bị thì đã có bóng đen ập đến phía sau của bọn hắn

“Chết..”

“Cái quái..”