One Piece: Ta là Yaki

Chương 372: Douglas Bullet



Chương 92: Douglas Bullet

Nơi tổ chức Lễ Hội Hải Tặc là một hòn đảo tuyệt đẹp. Gọi là một hòn đảo nhưng giữa đảo chính là một cái hồ lớn, hơn thế nữa hồ này lại thông thẳng ra biển. Hai bên hồ chính là nơi Hải tặc tụ hội, trao đổi, buôn bán những thứ cần thiết.

Đáng chú ý hơn, thuyền Hải tặc có thể sử dụng con đường này để đến với trung tâm hòn đảo. Nhưng con đường biển đi thẳng vào trung tâm hồ đã bị chặn lại, đang chuẩn cho buổi biểu diễn quan trọng nhất của Lễ Hội Hải Tặc.

Con đường đó sẽ trở thành cuộc đua của Hải Tặc để tranh giành kho báu của vua hải tặc Roger. Nói đến thì nhóm Luffy vừa cập bến thì liền nhận được tin tức này. Lập tức, bọn họ liền đưa thuyền đến vị trí tốt nhất để sẵn sàng cho cuộc đua.

Ban đầu, việc băng Mũ Rơm chiếm cứ vị trí tốt nhất cho cuộc đua khiến một số Hải Tặc không vừa ý. Có điều, sau khi Luffy bùng phát Haki bá vương của hắn khiến tất cả đều lùi bước.

Haki Bá Vương chính là biểu tượng cho tên tuổi và sự mạnh mẽ của Hải Tặc. Đặc biệt, khi Luffy và cái lá cờ đầu lâu đội mũ rơm xuất hiện đã khiến vô số Hải Tặc lùi bước. Người có tên cây có bóng, việc hạ Doflamingo và là kẻ đầu tiêu của trận chiến thượng đỉnh, Tứ Hoàng không xuất hiện, tên tuổi này cũng đủ để dùng.

Yaki khi đến Lễ Hội Hải Tặc này, hắn khá là ẩn mình. Dùng một chiếc mặt nạ quỷ dữ che đi diện mục thật của mình. Dù sao, việc hắn còn sống, cả thế giới đều biết. Cái mặt nạ này không thay đổi được gì nhiều nhưng cũng tránh được liên tục bị người tia mắt về phía hắn.

“Yaki, mặt nạ đẹp đấy nhưng cần thiết sao?”

Law đi đến cười hỏi.

“Hahaha…. Mặt nạ này không dùng để che đi dung nhan của ta mà để che đi lòng tham của người trên hòn đảo này. Ta thật sự không muốn giết sạch người ở đây…!!”

Law nghe Yaki nói thế thì im lặng, lắc đầu cười khổ không nói gì thêm. Hắn biết Yaki nói không sai chút nào, Yaki bây giờ là một kho báu đặc biệt của biển cả. “Làm cách nào để Yaki còn sống?” Câu hỏi này đã khiến giá trị bản thân của Yaki tăng lên vô số lần. Đến cả chính phủ thế giới hay hải quân đều đưa ra một lệnh truy nã vô cùng đặc biệt. Phải bắt sống, số tiền thưởng chỉ là mấy dấu chấm hỏi. Từ đó cũng đủ thấy giá trị của Yaki.

“Law, tôi nhờ anh một việc!!”

“Việc gì? Anh cứ nói!!”

Law nghe Yaki có việc muốn nhờ thì kinh ngạc nhìn hắn, sau đó cười nói. Hắn biết Yaki sẽ không đùa giỡn khi nói có việc muốn nhờ.

“Tôi cần cậu tìm hiểu tin tức về tên tổ chức lễ hội này, Beno Festa. Ngoài ra tôi muốn cậu tìm hiểu thêm về kẻ đã hợp tác với Festa. Kẻ được mạnh danh là Đứa Con Của Quỷ, Douglas Bullet.”

Nghe đến cái tên này, Law sửng sốt đến há hốc mồm. Bên kia, băng Mũ Rơm đang hứng thú quan sát Lễ Hội thì cũng giật mình khi thấy biểu hiện của Law. Mà ngoài Law ra, một người nữa cũng giật mình chính là Robin. Có vẻ như cô nàng biết về cái tên Bullet này.

“Đứa con của Quỷ, Douglas Bullet!! Không phải hắn đã chết rồi sao?”

Robin nhíu chặt lông mày hỏi.

“Không!! Hắn không chết, chỉ bị nhốt ở tầng 6 Impel Down mà thôi. Lần đột nhập 2 năm trước của Luffy đã khiến hắn trốn thoát khỏi đó. Theo thông tin từ Doflamingo, hắn đã bắt tay với tên Beno Festa, tổ chức lễ hội này.”

Yaki lắc đầu cười lạnh nói.

“Ý cậu là…!?”

Robin lông mày nhíu chặt hơn, nhìn chằm chằm Yaki với ánh mắt nghi ngờ. Bên kia, Law hai hàng lông mày như chạm vào nhau, trên mặt hiện lên nét âm trầm.

“Đúng thế!! Lễ hội này là một cái bẫy… Hahaha… kế hoạch của bọn chúng là gì thì tớ không biết nhưng chắc chắn sẽ rất náo nhiệt đấy!!”

Yaki cười nói nhưng đáp lại hắn là mọi người lâm vào trầm mặt. Thấy thế, Yaki cười ha hả nói.

“Hahaha… Không phải chúng ta rất thích nơi náo nhiệt sao? Đây là bữa tiệc của chúng ta đấy!!”

Nghe thế, mọi người đều ngẩng đầu nhìn Yaki với ánh mắt kinh ngạc, sau đó nở một nụ cười. Luffy thì hưng phấn đi đến khoác vai Yaki nói lớn.

“Đúng thế. Càng nào nhiệt càng tốt!! Mà tớ càng muốn gặp tên Bullet kia!! Nghe các cậu nói, hắn có vẻ rất mạnh.”

Luffy như gặp địch thủ hưng phấn nói chỉ là Robin và Law nhìn hắn với ánh mắt quái dị. Thấy thế, hắn liền hỏi.

“Sao thế? Tớ nói sai gì sao?”

“Không!! Cậu không nói sai gì cả! Hắn đúng là rất mạnh, hơn thế nữa, hắn còn là thuyền viên của Vua Hải Tặc đấy. Sức mạnh của hắn đã được chứng thực bằng cách thách đấu người được gọi là Vua Hải Tặc kia. Sau khi thất bại mới gia nhập băng.”

Robin cười nói.

“Cái gì? Hắn là thuyền viên của Vua Hải Tặc…!!”

Luffy hét lên kinh ngạc. Mà không chỉ là Luffy kinh ngạc, mọi người ngoại trừ Law và Yaki ra đều há hốc mồm không thể tin được.

“Hahaha… Vì thế, Luffy, cậu phải đập tên đó một trận. Cướp lấy kho báu của Roger để lại. Như vậy mới chứng minh, cậu có tư cách trở thành vua hải tặc…!!”

Yaki cười vỗ vai Luffy nói.

“Đúng thế!! Tớ sẽ đập hắn!!”

Yaki vừa dứt lời thì Luffy liền hưng phấn hét lên, tinh thần hắn như được dùng chất kích thích, bành trướng đến khiến Law bên kia phải kinh ngạc.

Bây giờ, Law lại cảm thấy có chút khó chịu. Hắn không phải Luffy, trí tuệ cao hơn rất nhiều Luffy. Cũng muốn trở thành vua hải tặc nhưng khi đi cùng băng Mũ Rơm, hắn càng cảm thấy Luffy càng xứng đáng trở thành vua hải tặc hơn hắn. Đặc biệt có thuyền viên như Yaki và những người khác. Hắn thật sự có chút ganh tị nhưng ngay lập tức sau đó, Law lại nở nụ cười khi nhớ đến đồng đội của mình, lòng ganh tị cũng lập tức biến mất.

“Được rồi mọi người!! Bây giờ chúng ta cứ thoải mái đi đã!! Muốn ăn cứ ăn, muốn làm gì thì làm. Thời gian còn sớm, cứ tận hưởng bầu không khí lễ hội!!”

Yaki cười nói.

“Yoh!!”

Mọi người đáp lại một tiếng rồi tách ra. Tất nhiên, trong số đó có một vài người là không tận hưởng bầu khí lễ hội mà đi tìm hiểu thông tin. Có vẻ như những điều bí ẩn ở lễ hội này mới là thứ khiến bọn hắn cảm thấy hứng thú.