One Piece: Ta là Yaki

Chương 370: Hậu Duệ Của Quỷ



Chương 90: Hậu Duệ Của Quỷ

“Cám ơn lão già…!!”

Băng Mũ Rơm đứng trên tàu của mình hướng về Z đang trên tàu Hải Quân Neo cúi đầu nói lớn. Đúng thế, một tháng qua bọn hắn học được rất nhiều thứ từ lão Z.

Kỹ năng chiến đấu, ý tưởng hay là cách sử dụng Haki, băng Mũ Rơm đều được mài dũa đến trình độ cao. Mà nói đến thì ngoài Franky, thích Cyborg ra thì cả băng đều thức tỉnh Haki. Vì thế mà sức chiến đấu của cả băng cũng tăng mạnh. Đặc biệt Chopper, Robin và Nami, vừa thức tỉnh Haki ngay sau năm ngày tập luyện đầu tiên cùng Z.

Sau đó học được kỹ năng sử dụng Haki của lão Z khiến sức chiến đấu tăng mạnh. Gậy thời tiết của Nami trở thành một cái côn bá đạo khi được bọc Haki. Chopper khi sử dụng võ công của Yaki dạy, kết hợp với Haki cũng khiến lão Z vô cùng kinh ngạc. Đến mức, Chopper có thể cầm cự với Ain và Binz một thời gian dài.

Còn Robin thì bá CMN đạo. Sau khi thức tỉnh Haki, mấy chục cánh tay mọc ra bọc trong Haki điên cuồng tấn công kẻ địch. Cảm giác đó, không có ai thể tả nổi, đến cả lão Z cũng thở dài với năng lực này.

“Nhóc con… Bọn ta sẽ đến Wano trước. Cố gắng trợ giúp dân chúng ở đó, thu thập tin tức, còn có chuẩn bị di chuyển dân chúng khi ngươi tuyên chiến với Kaido.”

Lão Z hướng về Yaki nói.

“Cám ơn lão. Nhớ là không nên cùng Kaido đánh đến, lão không đủ sức chiến với hắn lúc này. Với lại cũng không phải lúc. Chúng tôi sẽ nhanh đến Wano thôi sau khi giải quyết một số chuyện khác. Đến lúc đó, mới chính là lúc cùng Kaido khai chiến.”

“Biết… Ta đã lớn tuổi.. cũng là lúc nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Ta bây giờ chỉ muốn giúp được bao nhiêu người thì giúp mà thôi. Thời đại này… có ngươi thì sẽ sắp thay đổi rồi… và cũng đã không thuộc về những lão già như bọn ta.”

Nghe Yaki nói thế, lão Z liền cười nói. Đúng thế, lão từ bỏ chính nghĩa của mình, cũng mở rộng lòng mình. Giờ lão chỉ muốn giúp được người nào thì giúp. Bên cạnh Ain và Binz nghe thế thì cũng cười vui vẻ, bọn hắn chỉ cần lão sư mình còn sống, vui vẻ là được.

“Tốt.. vậy thì gặp lại các ngươi sau. Ta phải lên đường, dừng lại quá lâu nơi này… Hải Quân sẽ nhanh chóng để mắt đến.”

Vừa dứt lời, Hải Quân Neo liền ra khơi hướng về Wano. Nhìn Hải Quân Neo rời đi, Luffy liền hướng về Yaki hỏi.

“Vậy chúng ta đi đâu đây?”

“Các cậu thích lễ hội không?”

Yaki hướng mọi người hỏi. Nghe thế mọi người hiếu kỳ nhìn hắn, rồi gật đầu.

“Vậy chúng ta hướng về Lễ Hội Hải Tặc thôi… Có thể đến trễ một chút nhưng chắc chắn còn kịp.”

“Lễ Hội Hải Tặc.. Nghe thú vị đấy..!!”

“Vậy thì… Mọi người… hướng đến LỄ HỘI HẢI TẶC”

“YOHHHH!!”

Thế là băng Mũ Rơm theo hướng kim nam châm vĩnh cửu mà Doflamingo chuẩn bị cho Yaki tiến lên. Một mục tiêu mới và một kẻ địch hùng mạnh đang chờ đón bọn hắn phía trước.



Trở lại hai năm trước ở Impel Down, nơi giam giữ toàn những tên hải tặc khét tiếng,

Monkey D. Luffy, kẻ đầu tiên đột nhập được vào nơi này. Cũng là một trong những kẻ cầm đầu của cuộc vượt ngục vĩ đại nhất lịch sử của thế giới này.

Nhưng không có nhiều người biết, trong khi Luffy dẫn theo mọi người vượt ngục thì ở tầng sáu, nơi giam giữ những con quái vật của thế giới này. Marshall D. Teach, còn được gọi là BlackBeard (Râu Đen), sau khi thoát khỏi lưỡi hái tử thần của Yaki, hắn đã đến tầng sáu chiêu mộ thêm thuyền viên.

“Hãy Nghe Đây… Hỡi Những Tên Tù Nhân…”

“Mãi Mãi kẹt phía sau song sắt với án tù mọt gông kia!”

“Các ngươi đâu còn gì ngoài việc chờ chết.”

“Vậy thì tại sao chúng ta không tổ chức một trận sinh tử ngay giữa những xà lim này? Ta sẽ giải phóng những kẻ sống sót ra ngoài…”

“Và các ngươi sẽ tiếp tục sống sót với vai trò là đồng đội của ta!!”

“Yoh..!!”

Khi phát biểu xong, BlackBeard đã chờ đợi một cuộc hò hét điên cuồng nhưng quái dị đáp lại hắn lại là tiếng gọi của một ai đó trong buồng giam.

“Ngươi nhìn xem, tầng sáu này còn có bao nhiêu người mà ngươi còn muốn tổ chức trận chiến sinh tử?”

Người lên tiếng không ai khác là một tên quái vật ở tầng sáu này. Gọi là quái vật bởi vì lúc này, tầng sáu đã bị Yaki thanh tẩy một lần. Vì thế, kẻ có thể sống sót dưới tay Yaki chỉ có những tên quái vật thật sự. Dù bị giam giữ nhưng muốn giết bọn họ vẫn không dễ.

“Hử…Đã có chuyện gì?”

Lúc này, Râu Đen mới chú ý đến tình hình ở tầng sáu này. Nhà giam hầu hết trống rỗng, bên trong chỉ có những cái xác bị hút khô mà thôi.

“Khặc… Khặc… Khặc… Nếu ngươi đã đến được đây thì đã chạm mặt tên kia phải không? Nhìn bộ dáng các ngươi, chắc là đã bị đánh…Khà… Khà… Khà…”

Vasco Shot, một con quái vật khác của tầng sáu. Dù bộ dáng lúc nào cũng say xỉn nhưng tinh thần lại không như vậy, sức quan sát rất kinh người.

Râu Đen nghe thế thì nhíu mày. Sau đó nhớ đến tên kia cũng đã từng bị nhốt ở đây. Sau đó được thuyền trưởng của mình giải cứu. Nếu là do hắn gây ra, hắn cũng không quá kinh ngạc. Tên kia quá mức nguy hiểm dù tuổi tác còn rất trẻ.

“Rầm…”

Lúc này, một tiếng động lạ phát ra ở buồng giam khá xa khiến Teach chủ ý. Ngay khi thấy Jesus Burgess chuẩn bị mở lồng giam đó để cho người bên trong đi ra tham gia bọn hắn thì Teach liền giật mình nói.

“Riêng tên đó thì mặc kệ đi….”

Thế nhưng hắn vẫn ném chùm chìa khóa mở còng vào phòng giam bên trong cho người kia rồi cười lạnh nói.

“Không ngờ ngươi vẫn còn sống. Kẻ được mệnh danh là Hậu Duệ Của Quỷ….”



Hai năm sau,

Bueno Festa, kẻ được mệnh danh là vua lễ hội. Hắn có kỹ năng rất tốt trong việc tổ chức tiệc tùng. Có điều, hắn vốn là kẻ nên chết từ lâu nhưng lại được Hậu Duệ Của Quỷ tìm thấy và cứu sống.

Lão này là một tên điên thật sự, lão bị ám ảnh bởi việc phải thay đổi thế giới dựa theo ý nghĩ của riêng mình. Mong muốn tiêu diệt thời đại hải tặc được dựng lên bởi Roger.

Và tất nhiên, khi một con quỷ và một tên điên gặp nhau, một lễ hội điên cuồng được tổ chức.