One Piece: Ta là Yaki

Chương 327: Treo thưởng



Chương 47: Treo thưởng

Ngay khi Suga bị hạ, Doflamingo liền biết tình hình đã không ổn. Hắn liền thi triển một tuyệt chiêu. Đó là ‘Lồng Chim’ bằng chính năng lực của hắn.

Lồng Chim, tên như ý nghĩa, nó là một cái lồng bao phủ Dressrosa, hoàn toàn cô lập nó với bên ngoài. Và tất nhiên, lồng chim xuất hiện thì Dressrosa trở thành một hòn đảo xoay máu.

Những kẻ ngoài vòng pháp luật đều nổi loạn, điên cuồng chém giết người bên cạnh. Bọn họ đã bị Doflamingo cằm tù quá lâu, không, nói đúng hơn là bị biến thành búp bê, làm việc ngày đêm. Ác khí trong người bọn hắn tích tụ nhiều năm. Bây giờ hỗn loạn xuất hiện, liền bùng phát như núi lửa. Hải quân trên đảo cũng trở nên điên cuồng, chém giết đến đỏ mắt, thậm chí quên đi nhiệm vụ bảo vệ người dân của mình.

Sự bạo loạn này sẽ không dừng lại cho đến khi tất cả đều chết. Hoặc là hoàn thành trò chơi của Doflamingo.

Yaki đứng trên cao của cung điện nhìn cái cảnh này thì nhíu chặt lông mày. Tên Doflamingo này đúng là một tên điên toàn tập. Nếu cứ thế này, người dân sẽ chết rất nhiều.

“Trừng phạt 12 tên ngu xuẩn dám đối đầu với gia tộc Donquixote, các ngươi sẽ sống sót. Còn nếu dám chọn sai cách chơi, trò chơi sẽ không kết thúc.”

“Bây giờ phần thưởng sẽ được công bố. Ta ra giá 100 triệu Belly cho mỗi ‘Sao’ và cũng cho cái đầu của những thủ phạm gây nên sự hỗn loạn Dressorsa ngày hôm nay.”

“Băng Mũ Rơm, Thợ Săn Hải Tặc Zoro, 2 sao..!!”

“Chỉ huy lính hoàng gia Dressrosa Kyros, 2 sao..!!”

“Băng Mũ Rơm, người máy Franky, 1 sao…!!’

“Cựu công chúa Dressrosa Viola, 1 sao…!!”

“Samurai của vương quốc Wano hỏa hồ Kinemon, 1 sao..!!”

“Băng Mũ Rơm, Đứa con ác quỷ Nico Robin, 1 sao..!!”

“Cựu vương của Dressrosa, Riku Dold III, 3 sao..!!”

“Thất Vũ Hải, thuyền trưởng băng hải tặc Heart, Trafalgar Law, 3 sao…!!”

“Thuyền trưởng hải tặc băng hải tặc Mũ Rơm, Monkey D. Luffy, 3 sao…!!”

“Tổng tham mưu trưởng quân cách mạng, Sabo, 3 sao…!!”

“Và trên hết… tên đã chọc tức ta ngày hôm nay nhất.. Nguồn gốc của tội lỗi, cũng là kẻ đã đẩy các ngươi vào trò chơi tàn khốc này….Ai lấy được thủ cấp cả hắn sẽ nhận được 500 triệu Belly.”

“Hắn chính là thuyền viên của băng Mũ Rơm. Thánh Usopp, 5 sao cho cái đầu của hắn…!?”

Nhắc đến Usopp, Doflamingo trên màn hình gào lên giận giữ. Người của băng Mũ Rơm thì há hốc mồm đến khiếp sợ.

Lúc này, Yaki xem đến đây thì ôm bụng cười, không nghĩ đến, có lúc Usopp lại trở thành tâm điểm của cả trận chiến. 500 triệu Belly không phải số nhỏ, chắc chắn, Usopp sẽ không an nhàn từ đây.

“Hạng 5 sao kìa!! Còn có 2 tên 1 sao và 1 tên 3 sao!?”

Đúng như dự đoán, đám người Usopp ngay lập tức liền chạy trối chết dù bọn hắn vừa cứu mấy tên hải tặc kia. Đây là hải tặc, làm ỳ có ơn nghĩa, chỉ có tiền tài, lợi ích mới là thứ hàng đầu của bọn chúng.

“Rebecca, cô cũng gặp nguy hiểm đấy. Người lính chì 1 chân kia chính là cha cố đấy. Vì thế đừng để ông ấy thêm lo lắng.”

Luffy nhìn Rebecca bên cạnh nói sau đó thì nghiêm túc nói tiếp.

“Tôi sẽ đi đá đít tên Doflamingo kia.”

“Nè.. Nè… Kế hoạch của chúng ta là để Doflamingo sống và chiến đấu cùng với Kaido. Nếu hắn mà chết, thì chuyện nhà máy SMILEs sẽ trút lên đầu chúng ta. Lúc đó, chúng ta phải trực tiếp chiến đấu chống lại một Tứ Hoàng đấy!?”

Law trong bộ dạng tả tơi nói. Hắn vừa được nhóm Luffy cứu ra từ bên trong Cung Điện, chỉ là trước đó đã ăn không ít khổ.

“Chuyện đó tính sau. Hãy nhìn vào đất nước này đi đã. Anh có biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nếu tôi không dừng nó lại không?”

Luffy không quan tâm lời của Law nói. Zoro bên cạnh cũng rút kiếm lạnh nhạt nói.

“Yaki đã nói, chúng ta phải đánh bại Doflamingo. So với cái kế hoạch liên tục bị phá hủy kia của anh thì tôi vẫn tin đồng đội mình hơn. Còn nữa, đối đầu trực diện với Tứ Hoàng, nghe cũng không tệ lắm.”

Law lâm vào trầm mặc không nói gì thêm. Đúng thế, kế hoạch tưởng như ăn chắt của hắn đã hoàn toàn bị phá hủy, đến cả chuyện hôm nay cũng đã thoát khỏi vòng khống chế.

“--Ờ.. Nếu Yaki đã nói thế thì đánh thôi. Chúng ta sẽ hạ băng hải tặc của Doflamingo. Toàn diện chiến tranh bắt đầu.--”

Đúng lúc này, trong ốc sên truyền đến tiếng của Sanji.

“Sanji, các cậu trở lại.”

Luffy nghe thế thì vui mừng hét lớn.

“Đúng thế, bọn tớ sau khi chạm trán tàu Big Mom thì được Yaki gọi trở lại. Bây giờ đã ở bên trong Lồng Chim, trợ giúp người thường tìm nơi dừng chân.”

Giọng Sanji vang lên, sau đó, Brook cười lớn nói vào.

“Yohoho… Chỉ là một Thất Vũ Hải mà thôi. Đây không phải lần đầu chúng ta hạ Thất Vũ Hải…!?”

“Ha…ha…ha.. Đúng thế. Chiến thôi!?”

Luffy cười lớn nói. Nhớ đến mấy tên thất vũ hải đã từng bị hắn hạ hai năm trước, cũng không ngán gì thêm Doflamingo vào danh sách đó.

“Yo…!?”

….

Cuộc nói chuyện vừa kết thúc, băng Mũ Rơm liền hành động. Bọn hắn cũng không có trốn tránh mà hiện diện trước mắt mọi người và thế là hải quân, hải tặc, gia đình Doflamingo đều lao về phía bọn hắn.

Băng Mũ Rơm cũng không ai sợ hãi, đến bao nhiêu đón tiếp bấy nhiêu.

Từ bên ngoài Dressrosa, dẫn đầu là Sanji, mang theo Nami, Brook, Caesar, Chopper và Momo đánh thẳng vào trung tâm Dressrosa, hội họp cùng nhóm Luffy.

Luffy, Zoro và Law thì đánh thẳng đến cung điện, nơi Doflamingo đang ở. Người còn lại thì săn lùng hải tặc làm loạn, nếu hải quân cảng đường cũng chém luôn. Tất nhiên, người ở Dressrosa cũng không yếu vì thế mà nhóm Mũ Rơm cũng gặp chút cảng trở nhưng bọn hắn cũng được giúp đỡ bởi nhiều người vì thế mà tình hình cũng không quá xấu.



Yaki đang xem tình hình bên dưới thì đúng lúc này, cửa phòng mở ra. Một người của gia đình Doflamingo liền cúi chào nói.

“Ngài Doflamingo cho mời!?”

Yaki nghe thế thì nhíu mày nhưng sau đó liền cười gật đầu đáp. Hắn theo chân người dẫn đường đến bên ngoài cung điện, đây là một balcony, có thể nhìn xuống thành phố Dressrosa, view cũng không kém chút nào nơi hắn dừng chân.

Vừa đến nơi, Yaki liền kinh ngạc vì băng hải tặc của Doflamingo đều tập trung ở đây. Vừa thấy Yaki, Doflamingo liền cười lớn hỏi.

“Ngươi thấy thực lực băng ta như thế nào? Đủ để đánh bại băng của ngươi.”

“Cũng không tệ lắm. Chỉ là chiến lực của bọn hắn chỉ thuộc trung cấp trong mắt ta. Đối đầu với băng Mũ Rơm, cơ hội thắng của bọn họ rất thấp. Nếu đối đầu với Tứ Hoàng… không, nói chính xác thì băng Tóc Đỏ, vì ta từng ở trên thuyền bọn họ một thời gian dài… Các ngươi không chịu nổi một kích…!!”

Đối mặt với băng của Doflamingo, Yaki không chút sợ hãi cười nói.