One Piece: Ta là Yaki

Chương 178: Ra biển



-Này Franky, đừng đứng đó nữa!! Sử dụng vũ khí bí mật của con tàu để rời khỏi đây mau.

Sanji đá bay một quả pháo, cái chân hắn tê rần vội vàng nói với Franky.

-Làm lẹ lên đi bố. Tụi con kéo hết buồm lên rồi. Tàu hải quân sắp áp sát rồi kìa.

Zoro chém đôi một quả pháo nói.

-Biết rồi!! Khổ lắm. Làm đây!

Franky bị phớt lờ ở khoảng đặt tên vẫn hậm hực nói.

-Các cậu hãy ngắm kinh đô nước tuyệt vời này đi. Hình ảnh hòn đảo sẽ rất nhanh biến mất đấy…!!

Franky lấy lại tinh thần.. quay lại cười nói với mọi người sau đó đi vào bên trong khoang thuyền.

-Ờ, vậy thì…

Luffy nghe thế thì nhảy lên đầu thuyền, đứng trên đầu sư tử như bông hoa hướng dương hét lớn.

-ÔNG NỘI ƠI! COBY!! ĐƯỢC GẶP LẠI MỌI NGƯỜI CHÁU RẤT VUI!! ….

-Cái gì?? Ngươi nói gì hả, Luffy? Trên tay ta còn đạn đây!!

Garp nghe thế thì có chút hậm hực, ném một quả pháo về phía Luffy đang đứng ở đầu thuyền nói.

-Ầm!!

Luffy thấy quả đạn pháo bay đến thì cười, sau đó dùng tay trái đánh bay nó sang một bên, nổ tung cạnh thuyền rồi hướng về ông nội hắn nói.

-Vô ích thôi ông!!

-Hừ!!

Garp nghe thế thì hừ lạnh…Sau đó liền nghe Luffy cười lớn nói.

-Kể từ giờ, bọn cháu mới thật sự đào thoát. Cháu hy vọng sẽ gặp lại ông 1 ngày nào đó!!

-Cái thằng ranh con. Con của con ta, đừng tự cho mình là giỏi. Lấy vũ khí bí mật ra cho ta…

Garp hậm hực, sau đó hướng về phía hải quân phía sau nói. Sau đó chỉ thấy một nhóm hải quân hì hục mang lên một sợi dây xích lớn đưa cho Garp..

Bên kia, Luffy lại hướng về trong đảo hét lớn…

-CHÚ ICEBURG, CÁM ƠN ĐÃ TẶNG CHO MỘT CÁI TÊN THẬT ĐẸP…CÁM ƠN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI…CHÚNG TÔI ĐI Đ Y…!!

Trên đảo lúc này, Chimney bên cạnh bà Cocora và Iceberg hỏi.

-Anh ấy nói gì vậy bà?

-Ta chả nghe được gì cả? Ha..ha..ha..!

Cocora nói.

-Một băng hải tặc ồn ào!!

Iceberg cười nói.

Ngay đúng lúc này, mọi người trên đảo lẫn băng Mũ Rơm kinh ngạc khi nghe một tiếng hét lớn từ tàu hải quân khiến họ chú ý…

-CHẠY NHANH LUFFY!! NẾU KHÔNG SẼ CHẾT ĐẤY!!

Lúc này, ở trên thuyền hải quân, anh hùng Garp đang vác một cục sắt hình tròn cực lớn, lớn gấp mấy lần thuyền The Thousand Sunny. Không chút do dự, anh hùng Garp ném mạnh nó về phía thuyền Mũ Rơm.

-Trời, chúng ta tiêu đời mất.

Usopp và Chopper sợ hãi hét lên.

-Franky, nhanh lên…

Luffy hướng về khoang thuyền hét lớn với Franky.

Yaki thấy quả cầu lớn kia bay đến thì lạnh lùng, cả người bốc lên khói đen đáng sợ. Một màu đỏ rực bao phủ một mét quanh người hắn. Hắn thu lại hai súng, khom người..tụ lực ở chân, chuẩn bị bay lên đón lấy quả cầu này.

Đúng lúc Yaki chuẩn bị bay lên thì một tiếng động lớn khiến cả con thuyền run lên nhè nhẹ. Sau đó là tiếng hét của Franky..

-COUP…DE BURST!!!

-Bùm!!

Ở cái ống giống ống khói của đuôi thuyền bắn ra một áp lực khí cực lớn, bắn thẳng xuống mặt biển. Cả thuyền The Thousand Sunny bị một lực đẩy cực lớn thổi tung, bay lên trời, tạo thành một vòng cung đẹp mắt…

-Con tàu…nó đang bay!!!

Hải quân và mọi người trên đảo há hốc mồm nhìn cảnh thuyền Mũ Rơm lướt gió bay về phía đường chân trời…

-Ầm!!

Lúc này quả cầu lớn sắt thép cũng đáp xuống biển nơi tàu Mũ Rơm vừa biến mất.

-Tốt lắm!! Ha..ha..ha..Chúng thoát rồi..Đúng là cháu nội của ta..!!!

Garp ngửa đầu cười lớn..Aokiji bên cạnh cũng nhìn chằm chằm con tàu Mũ Rơm rời đi rồi nói..

-Yep…Bay đẹp lắm..!!



Một hòn đảo nào đó trên đại hải trình,

-Thiếu ta Smoker, ngài có thấy tiền truy nã của băng Mũ Rơm không?

Thiếu ý Tashigi hướng một hải quân xa lạ báo cáo. Có vẻ mức độ cận của cô ấy cực kỳ cao, ở một khoảng cách gần như thế nhưng vẫn nhầm được.

-Cô đang báo cáo với ai vậy? Tôi ở bên này.

Smoker thở ra một ngụm khói trắng. Lão vừa hạ một băng hải tặc với tên thuyền trưởng được truy nã 50 triệu Berries trên hòn đảo này. Lão cảm thấy việc này quá dễ dàng, hải quân có chút hào phóng khi treo thưởng mấy tên tép riu này…Nếu so với băng Mũ Rơm, đám này không xứng được gọi là làng máu mới của Hải Tặc.

-Sau sự kiện ở đảo Enies Lobby, hải tặc đang hoạt động mạnh hơn thường thấy. Bây giờ chúng ta cần chính là Cấp bậc. Cấp bậc càng cao, quyền lực của chúng ta càng mạnh..Ta thề trên danh dự của mình, ta sẽ bóp nát tất cả chúng ở Tân Thế Giới…



Đại hải trình, Vương Quốc Alabasta,

Vivi kinh ngạc khi phát hiện trong băng Mũ Rơm có thêm Miss All Sunday nhưng ngay sau đó cô nàng chỉ cười vì nàng tin tưởng băng Mũ Rơm.

-Những điều họ làm thật đáng kinh ngạc…Cậu ấy sẽ là người trở thành Vua Hải Tặc..!!

Vivi đứng ở ban công nhìn ra bầu trời xanh bên ngoài nói.

….

Biển Đông, nhà hàng trên biển…

-Tiền thưởng thế này là tốt lắm…

Lão cụt chân bếp trưởng cằm tờ truy nã của Sanji hướng về mấy đầu bếp bên cạnh nói. Chỉ là cơ thể lão run lên vì nín cười…

-Ôi Sanji…Ha…ha…ha…Cái hình truy nã bá đạo!! Bốp…Bốp…ha.ha.ha.

Đám đầu bếp cười không ngậm được mồm, vừa đập bàn vừa nói. Dù sao hình truy nã của Sanji quá bá đạo. Một hình vẽ hoàn toàn khác với người bên ngoài chỉ là đôi lông mày xoắn ốc là nhận dạng rõ ràng nhất…

-Ha..ha..ha.. Chào mừng đến nhà hàng trên biển…Bếp trưởng trị giá 100 triệu Berries!!



Thị trấn Fuschia, quê hương của Luffy…

-320 triệu Berries luôn… Nó là người có cái đầu giá trị nhất biển đông…uống mừng vì Luffy nào…!

Người trong trấn tập trung tại một quán ba nhỏ trong trận ăn mừng vì Luffy. Chỉ có điều vị trưởng trấn già có chút không thích, hậm hực nói.

-Trực tự đi… Các ngươi chả biết gì cả!!!

Cô chủ quán thì mang đến cho lão một cốc nước rồi nhìn mấy tờ truy nã trên bàn của băng Mũ Rơm cười hì hì nói..

-Hi..hi..hi.. Nhìn thú cưng của Luffy dễ thương chưa kìa! Có vẻ họ rất vui vẻ.

-Hừ…Cô biết gì chứ? Tấn công chính phủ thế giới..Thật điên rồ…Còn lão Garp không biết làm gì nữa? Để cháu mình làm náo loạn như thế?...

Lão xem thông tin trên báo thì có chút bực mình. Bởi vì Buster Call chính là lý do đảo Enies Lobby hủy diệt, không nghĩ đến hải quân và chính phủ thế giới đều đổ lên đầu băng Mũ Rơm. Khiến danh tiếng vang xa hơn hẳn bình thường…

-Cả ba thế hệ gia đình này đều dở hơi như nhau cả…!!

Trưởng trấn hừ lạnh nói…



Biển đông, làng Syrup, quê hương của Usopp,

-Vua bắn tỉa…Chắc chắn là anh Usopp,... nhìn cái mũi dài nè…!

Mấy đứa nhóc chỉ vào hình truy nã nói với một người chị tên là Kaya. Kaya là bạn thuở nhỏ của Usopp dù là không gặp nhau nhiều lần cho lắm. Chỉ là lần trước đảo bị hải tặc tấn công, Usopp đã để lại trong lòng cô nàng một ấn tượng khá tốt.

-Đó chính là anh Usopp! Chị sẽ học y thuật thật giỏi…Khi anh ấy trở về, chắc chắn sẽ bị thương! Chị sẽ chữa lành vết thương cho anh ấy!!

Kaya nhìn hình truy nã của Usopp vui vẻ nói.

-Thuyền trưởng (Usopp) thật may mắn… Hy vọng anh ấy đối xử tốt với chị Kaya!!

Mấy đứa nhóc nghe thế thì nói thầm cùng nhau, trong mắt hiện lên vẻ hâm mộ…