One Piece: Ta là Yaki

Chương 177: The Thousand Sunny



-Vừa rồi là …?

Aokiji nhìn thấy hình ảnh quen thuộc thì hỏi.

-Tên nhóc kia ăn trái ác quỷ gì vậy? Ta chưa từng nghe một loại năng lực nào lại có màu sắc kỳ quái như thế? Hệ Logia sao?

Anh hùng Garp sau khi nhìn thấy viên đạn đen vừa rồi thì có chút kinh ngạc hỏi ngược lại Aokiji.

-Không rõ! Không giống trái hệ Logia cho lắm. Hắn không thể hoàn toàn biến thành nguyên tố tự nhiên. Hơn thế nữa, hắn có thể biến thân thành khỉ. Đoán là một loại trái cây hệ Zoan huyền thoại đi.

Aokiji nói. Hắn cũng khá là hiếu kỳ với trái ác quỷ của Yaki đã ăn. Việc này đã được hắn báo lên trên. Có điều vẫn chưa nhận được hồi âm nào từ tổng bộ.

-Lũ nhãi ranh này cũng được đấy. Bắt đầu nào..Liên hoàn pháo. Meteor Shower!

Anh hùng Garp nhẹ nhàng nhất lên một quả đạn pháo bên cạnh, tung hứng trên ta nói. Sau đó ném mạnh về phía thuyền Mũ Rơm.

-Nhận lấy cái này…Cái này nữa này…

Một loạt đạn pháo bắn thẳng về phía tàu Mũ Rơm như cái vòi sen phun nước trong phòng tắm. Chỉ nhìn cảnh này thôi, hải quân trên tàu đều rùng mình, cầu nguyện cho đứa cháu của thuyền trưởng mình…



-Usopp đến rồi kia, mọi người!

Chopper thấy thân ảnh của Usopp chạy về phía bờ vịnh liền hớn hở nói với mọi người.

Chỉ là lúc này, nhóm Luffy còn thời gian đâu mà để ý đến việc đó. Bọn hắn đang phải đón nhận một đợt tấn công vũ bão của vị anh hùng mang tên Garp kia.

-Sanji Zoro, hai cậu bảo vệ mạn thuyền bên phải. Luffy, cậu lo bên trái. Ở giữa để cho tớ. Chopper Nami Robin, bảo vệ tốt bản thân mình…Franky, tập trung vào việc lái thuyền, cố gắng giữ thuyền hướng về phía trước. Đừng để các vụ nổ ảnh hưởng thuyền…

Yaki vội đưa ra tính toán của mình. Nói đến việc này, hắn cũng không tính là vượt quyền, dù sao vị thuyền trưởng kia không đủ đầu óc để làm những việc này. Mọi người cũng đã quen, không có dị nghị gì. Đến Luffy cũng vui vẻ về việc đó, vì thế mới thấy vị thuyền trưởng này trong sáng đến mức nào.

-Rõ!

Mọi người bắt tay vào việc, vội vàng bảo vệ thuyền. Nói đến dù pháo tay của vị anh hùng Garp này khá nhanh nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Nhóm bộ tứ quái vật của thuyền Mũ Rơm vẫn phản ứng kịp, có thể dễ dàng đánh hạ loạt pháo tay kích đến.

-Ầm…Ầm…!!

Yaki liên tục dùng Double Dark Guns nổ súng về phía những quả pháo tay của Garp. Có thể thấy, một mình anh hùng Garp đã khiến cả băng Mũ Rơm phải toàn lực chống đỡ. Dù là lão chưa thật sự đánh chính diện, băng Mũ Rơm đã lâm vào chật vật.

-Là tớ đây…! Các cậu sao thế? Sau khi cãi nhau xong tôi vẫn chiến đấu cùng với các cậu mà…’Vua tập kích’ là tôi đó….Có phải vì tôi biến mất nên các cậu bỏ luôn không? Các cậu yên tâm đi. Tôi đã quay về rồi này!!!...

Lúc này, trong tai băng Mũ Rơm truyền đến tiếng nói Usopp đang liều mạng chạy về phía bên này.

-Đồ ngốc…Dừng lại đi mà…Hey, là tớ đây!

Usopp cuối cùng cũng đến bờ biển, vừa cố gắng để nhóm Luffy chú ý vừa muốn trở lại thuyền.

-Chopper, hôm nay trời đẹp lắm..Cùng đi câu cá đi!!

-Tôi có ý kiến, tôi đã về rồi! Tôi sẽ làm thuyền phó!! Tôi biết các bạn vui đến phát khóc!!

Usopp vẫn cố gắng nói những gì mình nghĩ ra để hoà hợp nhưng có vẻ băng Mũ Rơm vẫn không có quá chú tâm đến việc này.

-Usopp đang gọi cậu kìa!!

Chopper thấy mọi người không để ý thì vội nói với Luffy.

-Tớ không nghe.

Chopper quay sang nhìn Zoro.

-Tôi cũng không nghe.

-Nói dối, các anh đều nghe cả.

-Chopper, yêu quý một người không phải bảo bọc hay bao che cho khuyết điểm của họ. Nói thật cho nhóc biết, băng Mũ Rơm chúng ta là quá tuyệt vời khi không ghi hận việc Usopp làm rồi đấy. Thách đấu cùng thuyền trưởng, nếu là băng khác, cậu ta đã bị giết vì thất bại ở lúc đó rồi…!

Yaki vừa nổ súng vừa nói. Mọi người nghe thế thì lâm vào trầm mặt…

-Nhưng mà…

Nami có chút khó sử nói.

-Tớ hiểu, tớ hiểu tâm trạng mọi người…Tớ cũng không vui vẻ gì về việc này. Nhưng cậu hỏi Robin xem, tớ nói đúng không?

Robin bên kia gật đầu như đồng tình với ý kiến của Yaki. Cô thật sự muốn đi cùng băng Mũ Rơm ra biển cũng vì việc này. Một băng hải tặc đặc đồng đội và bạn bè của mình lên hàng đầu như bọn họ thật sự quá hiếm thấy. Qua việc ở đảo Enies Lobby, nàng thật sự thành tâm muốn ở lại băng Mũ Rơm này và mãi mãi không phản bội họ dù có chết.

-Một lời xin lỗi…Tớ vẫn chưa nghe được.

Yaki bắn ra một viên đạn đen nói.

-Bọn tớ cũng chưa nghe được…!!

Zoro, Sanji bất ngờ cũng lên tiếng…

-Nhanh lên đi…Usopp, một lời xin lỗi mà thôi. Mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

Nami nhìn tình hình trước mắt vừa lo lắng vừa nói. Đúng lúc này, như đáp lại lời của Nami…

-TỚ XIN LỖI MÀ!!! TỚ ĐÃ QUÁ TỰ ÁI!! XIN LỖI..TỚ THẬT XIN LỖI…!

-Usopp..!!

Nghe được lời này, mọi người trên thuyền như bị rung động, dừng lại một nhịp. Zoro như nhẹ lòng hẳn đi…lẩm bẩm tên Usopp.

-Tuy tôi chẳng ra gì! Tuy tôi đã nói muốn rời băng. Tuy lời nói không rút lại được nhưng tôi van các cậu. Xin cho tôi đi theo các bạn một lần nữa. Một lần nữa thôi!!

-CHO TÔI VÀO ĐỘI NGŨ CÁC BẠN!!

Usopp vừa khóc lớn vừa nói. Cùng lúc đó, một bàn tay xuất hiện trước mặt hắn…cùng với tiếng gào thét và tiếng khóc của Luffy.

-ĐỒ NGU!! Nắm lấy tay tớ mau!!!

Luffy cũng không kiềm được lòng, khóc lớn thành tiếng, từ lúc mới nghe hai từ xin lỗi. Hắn đã chuẩn bị kéo Usopp lên thuyền.

-Các cậu đều là một lũ ngốc..!!

Nami thấy thế cũng cười vui vẻ trong khi nước mắt vẫn lăn dài trên má.

Ngay khi bọn người đang nở nụ cười vui vẻ, Yaki bỗng nhiên giật mình, vội vàng nổ một loạt súng bắn hạ năm quả pháo tay của anh hùng Garp…

-Nhanh! Ông nội Luffy đang tăng tốc… Franky nhanh cho thuyền rời khỏi đây.

Yaki hét lên, tốc độ pháo tay của Gard bỗng nhiên tăng mạnh. Tốc độ, sức mạnh và cả gốc bắn đều đạt đến tình trạng đáng sợ.

-Ông nội cậu là quái vật, Luffy..!!

Thấy tình cảnh này, Zoro cũng run lên sợ hãi.

-Ừ, nhưng trước đó chúng ta phải đặt tên con tàu này trước khi rời khỏi đây. Nếu mà ra biển trên con thuyền không tên. Chúng ta sẽ gặp xui xẻo.

Franky nói.

-Đặt tên lúc này sao?

Nami trợn mắt hỏi.

-Ừ, phải là lúc này.

Franky chắc chắn đáp.

-Vậy gọi là Gấu Sư Tử Mặt Trời.

Luffy không chút do dự nói.

-Cái tên gì nghe quái đản vậy trời!!

Usopp vừa lên tàu liền lấy lại tinh thần ngay, phản bác ý kiến của Luffy.

-Không thì Hổ Sói Sư Tử?

Luffy không chút do dự đổi tên.

-Cậu mở vườn thú hả?

Usopp tiếp tục ngăn cản chỉ là một cái tên khác từ Luffy xuất hiện.

-Gọi là Bạch Tuộc Mực Ống Đại Tinh Tinh.

-Thế Sư tử đâu rồi.

Đúng lúc này, Franky bỗng nhiên nói.

-Iceberg đặt tên cho nó là The Thousand Sunny…nhưng tôi có một cái tên khác ….

Chỉ là nghe đến cái tên này, Luffy liền cướp lời.

-Tên hay quá!! Vậy gọi nó là The Thousand Sunny.. còn nghe hay hơn Sư tử king kong của tớ.

Luffy nói.

-Đẹp hơn Sư Tử Nhỏ Bé…

Zoro nói.

-Của tôi là Viên Đạn bóng đêm

Robin nói.

-Còn tôi là Hướng dương kẹo bông…!!

Luffy nhảy lên đánh bay một quả đạn pháo đáp xuống đầu thuyền, chiếm spot của Yaki hét lớn.

-Được rồi! Quyết định gọi thuyền mới là Thousand Sunny. Mọi người đồng ý chứ!!

-Tên quá hay. Đồng ý!!

-Chờ chút!! Tớ có cái tên…

Mọi người gật đầu…Franky lại cố gắng nói ra cái tên của mình nghĩ ra nhưng tiếc thay hắn lên nhầm thuyền.

-Franky, Luffy… không còn thời gian nữa đâu. Ông nội Luffy mất kiên nhẫn rồi kìa.

Yaki phát hiện bên kia Garp đang mất kiên nhẫn dưới những đột tấn công không hiệu quả của mình. Có vẻ lão chuẩn bị xuất toàn lực…