One Piece: Ta là Yaki

Chương 136: Yaki hiện thân



-Ầm..

Bức tường của căn phòng này bị một cước này công phá, nó bị chém ngang như bị kiếm khí quét qua.

-Luffy!! Chưa chết thì hãy mau đi bắt Robin lại!!

Zoro rút ra kiếm ở hông mình, nhìn về phía Luffy trong đống đổ nát hét lớn. Chỉ là tình hình trong phòng giờ này đã có thay đổi, Robin cũng đã ra đến bên ngoài.

Luffy từ trong đống đổ nát đứng lên, lao về phía nơi Robin biến mất thì bị Lucci chặn ngay trên đường đi, một tay túm lấy mặt hắn.

-Ầm!!!

Lucci đập mạnh Luffy xuống đất. Sau đó quay đầu nói với Robin bên ngoài.

-Cô làm rất tốt! Việc còn lại ở đây để tôi lo.

-Luffy…!!

Zoro thấy Luffy bị đánh gục thì định lao lên trợ giúp, nhưng ngay đúng lúc này, Kaka đã xuất hiện trước mặt hắn, hắn đành chém ra một kiếm, chém thẳng về phía kẻ địch trước mặt. Không biết từ đâu Kaka lấy ra một thanh vũ khí sắc bén của thợ đóng thuyền, là một cái dục chặn lại công kích của Zoro.

-Keng!!

Hai thanh vũ khí sắc bén va chạm với nhau tạo ra một tiếng vang nhỏ.

-Hừ!!

Kaka hừ lạnh một tiếng, sau đó ngon tay ở bàn tay đang rảnh của hắn hóa thành một chỉ đâm thẳng vào vào bụng trái của Zoro.

-Phập!!

‘Ngọn Giáo Ngón Tay’ nhẹ nhàng xuyên thấu bụng của Zoro. Nói đến thì Zoro không yếu, nhưng trong tình hình này, yếu tố bất ngờ, bị phân tâm, đối với hắn đều là bất lợi trí mạng.

-So với lũ hải tặc bọn mi…thực lực bọn ta cách các ngươi một trời một vực.

Lucci kéo Luffy đậy từ dưới đất, sau đó ném hắn qua bên cạnh như ném một đống rác.

-Các ngươi rời đi bảo vệ Robin…Còn ta sẽ cho bọn này thấy một số thứ vô cùng thú vị để bọn hắn hiểu rõ cách biệt giữa bọn hắn với chúng ta.

Lucci nhìn về phía nhóm Kaka nói.



Nghe thế, Kaka, Califa vs Blueno gật đầu, rồi nhanh chóng rời đi, bám theo Robin mà không thèm nhìn qua nhóm Luffy một lần. Bọn hắn rất tin tưởng vào thực lực của Lucci cũng như bọn hắn hiểu Lucci sắp làm gì, vì thế, đám Luffy chỉ có thể chết ở đây.

Ngay khi nhóm Kaka vừa rời đi thì Lucci bên này cũng có biến hóa kinh người.

-Là trái ác quỷ!

Nhìn Lucci đang biến hóa, Nami hét lên kinh hãi.

-Là trái gì thế?

Luffy cũng sợ hãi hỏi.

Trước mặt bọn hắn lúc này, Lucci đã trở nên to lớn, biến thành hình dạng báo gấm trong bộ đồ vest bó chặt thân thể. Hắn đã ăn trái ác quỷ Neko Neko, một trái ác kỹ hệ Zoan, giúp cơ thể hóa thú.

-Ra là người báo…!!

Zoro một tay bịt chặt vết thương ở bụng nói.

Đợt giao thủ vừa rồi, băng Mũ Rơm đã thất bại hoàn toàn trước CP9. Hai chủ chốt thực lực của băng đã bị đánh bại hoàn hoàn. Lúc này, thấy Lucci có năng lực trái ác quỷ thì cả đám trở nên lo lắng. Thậm chí Nami và Chopper đã xuất hiện nét kinh hãi trên khuôn mặt.

-Với năng lực hệ Zoan này, chúng ta có thể tăng cường sức mạnh thể chất. Càng tập luyện thì càng mạnh. Ở trong cận chiến, ít có đối thủ. Để ta cho các ngươi thấy, sức mạnh thực sự của CP9…

-Lam Cước!!!

Lucci vừa nói xong thì một cước nhắm thẳng bức tường phía trước đá ra.

-Ầm!!!

Chỉ một cước nhẹ nhàng, một nửa công ty Galera bị đá sập. Trong sân, trên hành lang, có rất nhiều thợ thuyền gào thét vội vàng chạy ra xa, tránh đi đống đổ nát đang sụp đổ. Thậm chí bên trong phòng của Iceberg, cả căn phòng cũng đã bị đổ sập hơn một nửa.

Lucci này có vẻ như là muốn giết người tru tâm. Hắn muốn phô trương sức mạnh, nói rõ cách biệt giữ bọn hắn cùng đám hải tặc nhỏ nhoi này. Chỉ là hành động này của hắn lại khiến một ai đó đang ẩn trốn trong bóng tối có chút tức giận.

-Tôi sẽ đưa ngài ra khỏi đây!!!

Trong lúc hỗn loạn, Pauly lợi dụng lúc Lucci không chú ý đã cổng lên Iceberg, muốn chạy ra ngoài. Chỉ là tất cả hành động này của hắn làm sao tránh thoát khỏi tầm mắt của Lucci cơ chứ.

-Hừ! Muốn trốn!! Chết.



Lucci trong hình dạng báo đưa lên cự trảo sắc nhọn của mình, nhắm vào hai người Iceberg và Pauly quét tới.

-Tên bồ câu chết tiệt.

Thấy hai người Pauly gặp nguy hiểm lần nữa. Luffy liền hét lớn, nhảy đến đấm thẳng vào mặt của Lucci.

-Bốp!!

Luffy một quyền này dễ dàng đánh trúng nhưng có vẻ như không có hiệu quả thì lớn. Lucci trúng một quyền vào mặt chỉ có cười lạnh, sau đó thì tay phải nắm lại, chỉ chừa lại một ngón tay với móng vuốt sắc bén chỉ ra ngoài.

-Mũ Rơm!!

Pauly thấy thế thì hét lớn cảnh báo nhưng đã chậm, Luffy trên không làm sao tránh kịp đòn này.

-Súng Chỉ!!

Một chỉ nhắm thẳng vào bụng Luffy đâm đến, bởi vì lần này do cái móng vuốt sắc bén kia mà phòng thủ cao su của Luffy đã trở nên vô dụng. Nếu bị một chỉ này đâm trúng, Luffy không chết cũng bị trọng thương.

-Hừ!!!

Ngay đúng lúc nguy cấp, một tiếng hừ lạnh từ một góc tối trong căn phòng vang lên. Một bóng đen quỷ dị dùng tốc độ cực nhanh áp sát giữa Lucci và Luffy. Vừa áp sát, bóng đen này lại dùng một tay túm chặt lấy ngón tay chỉ còn cách bụng Luffy nửa phân kia.

-Yaki…!

-Anh Yaki!!

Thấy thân ảnh được bao bọc trong khói đen kia xuất hiện thì Nami và Chopper hét lên trong vui mừng. Bên cạnh đó, Luffy và Zoro thì kinh ngạc nhìn Yaki được bao phủ trong khói đen. Mà không chỉ là bọn hắn, Lucci cũng giật mình kinh ngạc không kém. Cả ba người đều tự hỏi, người này (Yaki) từ đâu xuất hiện?

Tất nhiên người xuất hiện đúng là Yaki. Sau khi gặp Sanji, hắn đã một đường thẳng tiến vào trong này. Thậm chí trước lúc lão Iceberg gặp thư ký của mình. Hắn đã tiến vào phòng, phá hủy một nửa bóng đèn ở góc phòng tạo thành một góc tối để ẩn thân.

Sau khi thành công biến mình thành nữa người nữa quỷ, năng lực của Yaki đã không dùng từ bình thường hay siêu đẳng để hình dung được nữa. Chỉ có thể dùng hai từ quỷ dị mới bao phủ hết được năng lực của hắn bây giờ.

Bóng tối không biết từ lúc nào đã trở thành đồng bạn của hắn. Bây giờ chỉ cần nơi có bóng tối, Yaki có thể dễ dàng ẩn thân mà không sợ người ta phát hiện. Trừ phi người đó tiến sát đến rất gần, quan sát cực kỉ vị trí hắn ẩn thân mới nhìn ra được. Lúc ẩn thân, hắn cảm thấy bản thân mình như hoà vào với bóng đêm. Còn thân thể sự sống đều biến mất, thậm chí hô hấp cũng hoàn toàn không có.

Trốn ở đó đã lâu, Yaki tất nhiên nghe và hiểu hết tất cả mọi chuyện. Hắn không xuất hiện cũng vì không muốn phá hủy nguyện vọng của Robin. Robin đã muốn bọn hắn an toàn rời khỏi đảo này thì hãy để đến lúc rời đảo này rồi tính tiếp. Hơn thế nữa nguy hiểm của Buster Call vẫn còn đó, hắn thật sự không gánh nổi cái cảnh cả thành phố Water Seven bị san bằng.

-Muốn cho chúng ta thấy cách biệt sao? Vậy ta cũng muốn cho ngươi thấy, CÁI GÌ LÀ ÁC MỘNG!!

Yaki một tay túm lấy súng chỉ của Lucci, ánh mắt âm trầm, loé lên sắc đỏ nhìn Lucci nói.