One Piece: Ta là Yaki

Chương 132: Mồi Nhử Biến Mất



Bên ngoài sân công ty Galera,

-Luffy đâu rồi, cậu thấy cậu ta không, Zoro?

Nhóm Nami sắp nhảy qua hàng rào lao vào bên trong sân của công ty Galera thì Nami bỗng nhiên hỏi.

-Không biết nhưng tớ tin lúc nãy bên trong khá loạn, tớ tin cậu ta đã xông vào bên trong rồi.

Zoro tự tin nói. Sau đó nhóm Zoro liền nhảy qua hàng rào bên ngoài công ty Galera xông vào trong sân. Chỉ là lúc này, vừa nhảy vào thì cả bọn há hốc mồm nhìn tình cảnh trước mắt.

Lúc này, trước sân đang tập trung rất đông thợ tàu. Hình như người của cả công ty đều ở đây, điều này cũng là vì tên đeo mặt nạ đi trên không lúc nãy. Hắn nhảy xuống sân thu hút rất nhiều thợ tàu tập trung tại đây nhưng sau đó liền biến mắt khiến đám thợ tàu không biết đâu mà lần.

Kết quả nhóm Zoro vừa nhảy vào thì dính ngay nơi đám thợ tàu tập trung đông nhất.

-Đây là khá loạn trong ý cậu sao?

Nami sợ hãi nói.

-Không! Nhưng mà Luffy đâu?

Zoro khó hiểu hỏi.

-Sao mà tớ biết được.

Nami tức giận nói sau đó bỏ chạy.

-Anh chị chạy nhanh lên.

Chopper chạy đầu nói.

-Roronoa Zoro đấy. Hắn đã xuất hiện!!!

-Còn có đứa con gái kia xuất hiện hồi sáng! Đừng để chúng chạy thoát!! Đều là bọn mũ rơm đấy..!!

Nhóm thợ tàu điên cuồng la hét đuổi theo phía sau nhóm Nami. Chạy được một lúc thì Zoro bỗng nhiên dừng lại, lạnh lùng nói.



-Hừ… Không thể tiếp tục chạy như thế này…Cứ trốn chui trốn nhủi sẽ thành vô ích…Chúng ta sẽ đường đường chính chính đi thẳng vào chính diện tìm Robin.

Zoro nói xong thì rút kiếm lạnh lùng nhìn thợ tàu đang xông đến. Hắn trở kiếm, ý định dùng sống kiếm để tấn công…

Nami và Chopper cũng không ngăn cản, bọn họ ban đầu có chút sợ nhưng ngay sau đó cũng tham chiến. Không thể để Zoro gánh hết được, đó là suy nghĩ của hai người bọn họ.



Ở trước cửa phòng ông Iceberg,

Tên mang mặt nạ gấu đang cùng Tileston giao thủ. Chỉ là thực lực cách biệt quá lớn, tất cả sức mạnh của Tileston như vô dụng với tên mặt nạ gấu.

-Khốn kiếp. Ngươi dám đánh bị thương Kaka và Lucci. Ông Iceberg trong đó ra sao rồi?

Tileston vác một cây búa khổng lồ bổ về phía tên mặt nạ gấu nói. Hắn trước đó thấy Pauly đi quá lâu liền cùng Peely định bám theo xem tình hình nhưng vừa đi được không xa thì lại nghe tiếng đánh nhau bên nay truyền đến. Hắn liền vội vàng quay trở về, còn một mình Peely tìm kiếm Pauly. Lúc hắn trở về, trước mắt hắn chính là cảnh Kaka và Lucci ngã trong vũng máu, còn trước mặt là một tên đeo mặt nạ gấu to con đang ngồi vào vị trí canh giữ của bọn họ.

-Mi tự vào đó mà xem đi.

Tên mang mặt nạ gấu cười lạnh nói. Nấm tay nắm lại, một quyền đấm thẳng vào cây búa khổng lồ của Tileston.

-Ầm!!

Cây búa khổng lồ va chạm với tay của tên mạng mặt nạ gấu thì như gỗ vụn bị vỡ tan thành nhiều mảnh.

-Mi rất tự hào về sức mạnh quái vật của mi đúng không?

Sau đó, tên mang mặt nạ gấu bắt lấy tay trái của Tileston nói.

Tileston lúc này thì tái mặt. Hắn được mệnh danh là quái vật sức mạnh thế mà bây giờ lại bị tên mang mặt nạ này áp đảo. Thậm chí lúc này, chỉ một tay lại khiến hắn không thể nhúc nhích.

-Bốp.

Tên mang mặt nạ gấu một quyền đấm thẳng vào mặt Tileston. Tileston bị một đấm này gục ngay dưới đất, một đấm, chỉ một đấm đã khiến quái vật sức mạnh Tileston bất tỉnh nhân sự.





-Pauly, ngươi không thẳng nổi ta đâu!!

Tên mang mặt nạ sừng trâu nói.

Pauly lúc này đã bị đánh rất thảm, máu tươi khắp người, đang quỳ gối trên đất, tay phải hắn lúc này cằm một cuộn giấy, có vẻ là vật gì đó rất quan trọng đối với hắn vì hắn đang siết nó rất chặt.

-Hãy mau… Đưa vật ấy cho ta, nếu không nó sẽ bị máu của ngươi làm bẩn mất.

Tên mang mặt nạ sừng trâu tiếp tục nói.

-Chết tiệt. Ta cứ tưởng mình có thể thẳng được mi..Hộc..Hộc.. Thật sự là chó chết.

Pauly nói được mấy câu thì vết thương trên người liền vở ra, máu tươi ồ ạt chảy ra khiến hắn không thể quỳ nổi nữa mà gục trên đất. Cuộn giấy trên tay hắn cũng lăn ra bên cạnh. Chỉ là lúc này, hắn vẫn cố nói.

-Thật ra ông Iceberg đã bảo ta…Chạy trốn. Ha..ha..ha..Khục..Khục… Vứt thứ này đi bởi vì nó là đồ không đáng giá để ta liều mạng bảo vệ.

Tên mặt nạ sừng trâu cũng không quan tâm tới lời Pauly mà đi đến nhặt lên cuộn giấy mở ra xem. Sau đó giọng hắn trở nên lạnh lùng nói.

-Là giả!?

-Sao có thể thế được?

Tên mang mặt nạ sọ người nãy giờ đang đứng quan sát lên tiếng.

-Ha..ha..ha..Tuy ta không biết bọn mi là ai nhưng kế hoạch của các ngươi thất bại rồi…Ha…Ha..Khục khục… Đáng tiếc là ta vẫn không biết vì món đồ gì mà ta phải bỏ mạng!?

Pauly dưới đất cười lên sung sướng nhưng vì bị thương thế nên tiếng cười của hắn kèm theo tiếng ho. Hắn biết, lần này mình khó sống trong tay hai tên này, nên cũng không quan tâm nữa.

-Lếu láo. Dù là mồi nhử nhưng mi đã tham gia chuyện này thì đều phải chết.

Tên mang mặt nạ đầu lâu lạnh lùng nói. Sau đó đi đến bên cạnh Pauly, đưa chân lên, ý định muốn đạp chết Pauly…Chỉ là đúng lúc này….

-Ầm!!

Cả căn phòng bị rung lắc dữ dội, bức tường bên cạnh bị một thân ảnh phá hủy, nhảy và trong phòng.