Nữ Sát Thủ Của Tổng Tài Hắc Đạo

Chương 55:Lễ cưới



Ngày diễn ra hôn lễ đã đến,địa điểm là nhà hàng tiệc cưới lớn nhất thành phố S,khung cảnh ngọt ngào lãng mạn,mọi thứ đều được chuẩn bị một cách hoàn mỹ.

Trước ngày diễn ra hôn lễ,Nhược Hy về Hạ gia ở tạm vì ông bà bảo đây là tục lệ lâu đời,như vậy vợ chồng mới may mắn,ăn đời ở kiếp với nhau.

Sống giữa thế giới hiện đại cả Thần Vũ và Nhược Hy đều không tin,nhưng ông bà cũng muốn tốt cho anh và cô nên họ ngoan ngoãn nghe theo.

Sắp đến giờ lành Thần Vũ lái xe qua nhà gái đón cô dâu đến tiệc cưới.

Ở nhà gái anh cũng khó khăn lắm mới rước được cô dâu của anh,ở Hạ gia anh phải qua ải của Lữ Mỹ Ngư và Hà Tú Ly,thật lắm trò,họ nói gì mà cho anh đón dễ dàng anh sẽ không trân trọng Nhược Hy của họ.

Cố Thần Vũ vì muốn rước được vợ mà phải chịu trận,lệ phí là 2 chiếc thẻ đen huyền năng,nhiêu đây với anh có là gì.

Phải nói đúng số đo 3 vòng của vợ,chuyện này quá đơn giản anh đã qua ải.

Rồi đến chơi trò bịt mắt cảm nhận cô dâu của anh ở đâu,chỉ được chạm lên lòng bàn tay cảm nhận,trò này với anh là chuyện nhỏ,bàn tay anh chạm vào lòng bàn tay của cô gái đầu tiên anh đã tự tin mở bịt mắt của mình ra.

Không sai vào đâu được,hai bàn tay chạm vào nhau,cảm giác ấm áp đến quen thuộc,tránh để bị cản trở anh bế cô dâu của anh đi ra xe mà không quay đầu lại dưới sự ngỡ ngàng của những cô gái đang dở trò kia.

Thần Vũ trong đầu chỉ nghĩ vợ là của anh,bằng mọi giá anh phải mang cô đi cùng anh.

Dàn siêu xe rước dâu nhang chống rời khỏi Hạ gia đến nơi tổ chức hôn lễ.

Nhược Hy hôm nay dịu dàng xinh đẹp bước vào thảm đỏ cùng anh,đôi vợ chồng nhìn là biết có tướng phu thê,đẹp như bức tranh sinh động,trai tài gái sắc tay trong tay đi bên nhau,đúng là một tuyệt phẩm hoàn mỹ.

Lời tuyên thề được nêu lên,cả hai nhìn nhau cười hạnh phúc đồng thanh " con đồng ý" nhẫn cưới được trao tay nhau,như sợi dây buột chặt cô vào anh không gì chia cắt được.

Cả thế giới hôm nay đã biết Hạ Nhược Hy là hoa đã có chồng,người chồng của cô chính là Cố Thần Vũ,tổng tài mang chỉ số an toàn cao bậc nhất,chưa từng có tin đồn với trà xanh hay sinh tố.

Khi cô dâu Nhược Hy thay lễ phục thứ hai ở phòng thay đồ giành cho cô dâu,ở nơi đây cô được mẹ chồng tặng cho bộ trang sức kim cương vừa ra mắt của nhà thiết kế nổi tiếng nhất nước Ý.

Bộ trang sức mang tên Angel,cô là thiên thần của Cố Thần Vũ và bây giờ chính mẹ chồng cũng yêu thương cô xem cô như con gái,thiên thần nhỏ bé của bà.

Bộ trang sức gồm hoa tai,dây chuyền,lắc tay được chính mẹ chồng đeo lên cho cô, chính bà là người dẫn cô từ phòng thay đồ bước ra ngoài trao tay cô cho Thần Vũ,mọi người đều ngưỡng mộ cô và chầm chồ độ sang trọng của bộ trang sức kinh điển vừa ra mắt trên truyền thông,hiện tại được cô đeo trên người, kể cả váy cưới hôm nay cũng là thiết kế riêng.Chỉ giành riêng cho Hạ Nhược Hy.

Biết bao nhiêu cô gái đang ao ước được làm con dâu Cố gia,Nhị thiếu gia đã kết hôn,các cô gái đều chuyển mục tiêu sang Đại thiếu gia Cố Thần Vương.

Hôn lễ kéo dài đến khuya mới kết thúc,Nhược Hy không giỏi uống rượu mà lại bị cô bạn thân cố tình chuốt cho 2 ly,còn chưa tính đến phải nhấp môi mời khách,cả bầu trời với Nhược Hy bây giờ cứ đang xoay chuyển,đầu cô mong lung gì đâu.

Thần Vũ có tửu lượng tốt hơn,anh đủ tỉnh táo để bế vợ về đúng phòng tân hôn.

Anh chu đáo đã cho người chuẩn bị sẵn trà giải rượu cho cô.
Anh dịu dàng để cô dựa lưng vào người anh,rồi đưa cho cô uống:
" Vợ yêu,em uống trà giải rượu sẽ không đau đầu nữa"

" Có thật không "
Cô hôm nay trông đáng yêu lắm luôn,lúc nảy còn nhây với anh ở trước cửa,ôm anh hôn môi anh không rời.

" Sẽ không nói dối vợ "

" Yêu chồng quá,cho em hôn một cái " " Chụt "
Một nụ hôn lên má anh,thật điên đảo tâm hồn với cô mà.

" Em uống đi,rồi anh thay đồ cho em"
Thần Vũ vẫn rất ôn nhu.

Cô cầm ly trà lên uống cạn một hơi rồi lại câu cổ anh nói:
" Em uống rồi,giờ cho em hôn anh được chưa"

Thần Vũ hôm nay được mở mang tầm mắt,vợ anh lúc say rượu quá đáng yêu,em cứ say thì anh là người được lợi nhiều nhất.

" Nào để anh đi tắm cho em,rồi cho em hôn tùy thích được không "

" Là anh hứa,không...được... nuốt...lời"
Cô gằng từng chữ cuối bằng chất giọng ngọt ngào pha chút nháo khi say,thật là thế giới ở trong lòng anh mà.

" Anh hứa,ngoan nghe lời để anh tắm cho em"
Thần Vũ cởi phụ kiện trên tóc cô,anh lấy lượt chảy thẳng lại tóc rồi bới lên cho cô.Tiếp đó là đến váy cưới,anh cứ thế mà bế cô vào bồn tắm nước ấm do chính tay anh pha.

Đôi vợ chồng mới cưới ở trong phòng tắm không mãnh vãi che thân,cao trào của kịch tính dân lên,cô lại nháo nhào mà ôm lấy anh,hôn lên môi anh,cô là đang vẻ đường cho sói đi mà,con sói mang danh tổng tài này hôm nay phải ăn sạch cô vợ sát thủ.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình nhé.
Xin cảm ơn nhiều ạ.