Nữ Sát Thủ Của Tổng Tài Hắc Đạo

Chương 36:Nuôi thỏ lâu dài



" Em mệt rồi, chúng ta về có được không? "

Thần Vũ ôm eo Nhược Hy ra khỏi buổi tiệc.

Á Hiên theo sau cứ cười hí hửng như một người bị chạm dây thần kinh vậy.
Á Hiên vui vì không gì ngăn cản được tình cảm của thiếu gia nhà anh với chị dâu nhỏ, một màn đáp trả khiến Thẩm thiếu gia kia cứng họng, nghe thích thật.

Nam Dật và Nam Dương nói với Thần Vũ là có chuyện muốn gặp Nhược Hy, nên Thần Vũ bảo họ đến khách sạn hai người đang ở vào ngày mai.

Ở trên xe Nhược Hy tựa đầu lên vai Thần Vũ, đầu cô có chút choáng do tác dụng của rượu.

Thần Vũ cũng ôm eo cô, cả hai không nói gì với nhau cho đến khi vào đến phòng của hai người ở khách sạn.

Đóng cửa phòng lại Thần Vũ ép Nhược Hy vào cạnh tường, tay chế trụ trên đỉnh đầu cô, tay còn lại ôm eo nhỏ của cô.

Thần Vũ bất ngờ hôn xuống môi cô, hai bờ môi chạm vào nhau, hai thân thể sát vào nhau tạo nên cảnh tình ám muội.

Nhược Hy lần này cũng phối hợp với Thần Vũ rất nhịp nhàng, hôn nhau một hồi lâu, anh nhà ta không có ý định dừng ở đây đâu nha.

Thần Vũ bế Nhược Hy lên đi lại giừơng, môi anh cứ quấn môi cô không rời.

" Anh yêu em "
Câu nói mang ẩn ý anh muốn cùng em yêu nhau ngay bây giờ.

Nhược Hy tất nhiên hiểu ý Thần Vũ muốn ám chỉ điều gì.
" Cảm ơn anh đã đến bên em "

" Em vi phạm giao ước, phải chịu phạt "

" Anh muốn phạt thế nào "

Thần Vũ cười ma mãnh, tay anh kéo dây áo cô tụt xuống, đối với hai người họ hiện giờ chỉ có tình yêu tha thiết dành cho nhau thôi.

Cô gái ngày nào còn không chịu ngủ chung với anh, giờ đây cô chủ động mở từng cút áo trên áo sơ mi anh.

Anh rất hài lòng với hành động nhỏ này của cô. Cô mở hết hàng cút áo anh ra, anh vội cởi áo ra ném xuống sàn, nhanh thôi quần áo của hai người đã nằm lung tung dưới sàn nhà.

Trên cơ thể cô từng nơi anh lướt qua đều có vết tích ám muội, anh còn cố ý đặt ngay cổ cô, nơi nhạy cảm dễ nhìn thấy nhất.

Cô lên tiếng bảo:
" Đau em "

Anh lại bảo:
" Anh chỉ đánh dấu chủ quyền "

Nhược Hy cười khổ, làm người ta đau lại bảo cái gì mà đánh dấu chủ quyền, nghe thật phi lý, nhưng lý lẽ là do anh đặt ra mà.

Đây là lần thứ hai anh và cô thân mật như thế này, cảm giác không muốn dứt ra khỏi cô, anh yêu cô đến mức không kiểm soát được rồi.

Đêm nay anh và cô trãi qua cảm giác yêu tự nguyện, cả hai cùng trong trạng thái tỉnh táo, không như lần trước anh cứ nôm nốp lo sợ khi cô tỉnh lại sẽ hận anh, hôm nay thì không, anh và cô đều cùng cảm giác hạnh phúc.

Cảnh tình ân ái ám muội kết thúc sau gần 2 giờ đồng hồ, cô đã thấm mệt cô nằm trên tay anh một lúc, lại bảo:
" Em muốn đi tắm "

" Anh pha nước cho em "
Giọng nói dịu dàng phát ra từ anh.

Vậy là anh pha nước ấm cho cô, yêu thương bế cô vào bồn tắm, anh và cô cùng tắm chung với lời hứa sẽ không có hành động ám muội xảy ra, tất nhiên lời hứa của Thần Vũ rất có trọng lượng.

Sau khi tắm xong anh dùng khăn lau tóc cho cô thật khô mới ngừng.

Đêm đã khuya bầu trời bên ngoài trở nên êm dịu hẵn, bên trong căn phòng lại có cô gái làm nủng với anh:
" Em muốn ăn mì ly có được không? "

" Ăn mì nóng lắm, anh đưa em ra ngoài ăn món khác chịu không? "
Thần Vũ nhỏ nhẹ hết mức có thể.

" Không chịu, chỉ một lần này thôi mà "
Nhược Hy chỉ như thế này khi bên cạnh Thần Vũ thôi.

" Chịu thua em luôn, được rồi anh sẽ gọi cho em "
Thần Vũ đi đến điện thoại bàn gọi người mang mì ly lên phòng anh.

Nhược Hy lướt điện thoại giết thời gian chờ mì đến.

Thần Vũ cũng mở laptop lên làm một số việc còn dang dở.

10 phút sau nhân viên mang đồ ăn lên đến phòng, Thần Vũ dù đang làm việc nhưng vẫn bỏ máy tính xuống ra ngoài mở cửa.

Đồ ăn được anh đặt xuống bàn, còn có thêm một ly sữa. Và chỉ có mình cô ăn thôi, anh thì không.

Nhược Hy nhanh chống đã xử lý xong ly mì và cả ly sữa.

Thần Vũ cười thầm cô gái của anh cũng dễ nuôi thật, nhưng anh không có ý định nuôi cô bằng mì gói đâu, nhà anh có thừa điều kiện.

Nhược Hy nằm lên sofa gối đầu lên đùi anh, cô lại lướt điện thoại nhắn tin với Mỹ Ngư, cô có thêm tin nhắn từ Tú Ly gửi đến.
\[ Chị ơi, cho em số điện thoại của anh Á Hiên có được không, Ly nhi muốn làm bạn với anh Á Hiên\]

Nhược Hy tự nhiên bật cười, làm Thần Vũ nghi hoặc.
" Em cười gì vậy "

" Anh xem cái này đi "
Nhược Hy đưa điện thoại cho Thần Vũ xem, anh cũng cùng tâm trạng như cô.

Lần trước anh cũng gặp cô bé Ly nhi rồi, qua lời cô thì anh cũng biết Ly nhi là cô bé 14 tuổi.
Xem ra lần này Á Hiên không còn cười anh thích gu ngây thơ trẻ con rồi.

Thần Vũ vừa định trả điện thoại cho Nhược Hy thì lại có tin nhắn mới, là của Á Hiên nên anh mở ra xem cậu ta nói gì.
\[ Chị dâu nhỏ, cho tôi số điện thoại của Ly nhi có được không, tôi chỉ nuôi thỏ lâu dài thôi, chị đừng nói với thiếu gia nha\]

Nhược Hy cùng Thần Vũ chỉ biết cười, Nhược Hy thuận theo ý hai người trẻ kia cho họ số điện thoại của đối phương.

................. ..........

Xin cảm ơn đã ủng hộ.