Nữ Phụ, Anh Yêu Em

Chương 13: Phát bực



Thật đúng nhưcô miêu tả, từ khi nhận chức bằng vẻ mặt bất đắc dĩ thì suốt ngày luônbị sai này sai nọ, trừ lúc học là không bị sai thôi

Tới giờ dạy của tên Lãnh Tuấn Kiệt chết bằm thì còn khó sống hơn, hic hắn cứ như trêu ghẹo cô, tỷ như hôm trước

Đang lúc cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thả hồn theo những đám mây thì cái giọng nói tai ương của Lãnh Tuấn Kiệt vang lên

“ Ly Ly chúng ta học tới đâu rồi”

Hức thế là cô phải đứng lên mà ấp a ấp úng, trời sui khiến thế nào mà hômấy Lan Lan cũng nghỉ học nữa, trông cậy vào bạn trong lớp thì khỏi luônđi, họ thấy cô gặp họa còn cười vui sướng nữa kìa. Thế là một lần nữahắn lên tiếng

“ Ra về đến phòng giáo viên gặp tôi”

Sau đó thì hắn cho cô ngồi xuống, mà cứ nhìn vẻ mặt tức giận của cô mà cười cười

Phòng giáo viên của hắn như phòng tổng thống vậy, mà mục đích của hắn bảo côtới phòng đó là gì, chính là ngồi chép phạt không cho cô về, mà mắt hắnkhông bao giờ rời khỏi người cô cả

Đúng thật là muốn xé khuôn mặt đẹp trai của hắn mà

Kết thúc hồi tưởng bằng cái đánh hết sức nhẹ của Lan Lan, từ ngày cô làmbạn với Lan Lan thì mới biết được một bộ mặt khác của cô ấy đó chính làvô cùng chất sau lớp vỏ dễ thương kia

“ Ly Ly sao cậu nghĩ gì mà treo hồn thế, cơm không ăn mà suy nghĩ tới anh nào vậy “

Phải hiện giờ cô và Lâm Nhược Lan đang ở trong nhà ăn mà ngay góc khuất, vìcả cô và Lâm Nhược Lan đều không thích ồn ào, kể ra thì cô và Lan Lancũng có nhiều điểm chung nhỉ

“ Tớ có suy nghĩ anh nào đâu, mà sao cậu cũng chưa ăn vậy “

Nói dối không chớp mắt, đổi chủ đề khác chứ một hồi nữa cô bị ép khai hết luôn quá

“ Hihi tớ là chờ Ly Ly yêu dấu của tớ cùng ăn chung đó a, mà cậu cứ nhìn vô định rồi thở dài không à “

“ Ừ chúng ta ăn đi”

Cô và Lan Lan bắt đầu ăn, cô phải cố ăn để lấy sức đấu với Lãnh Tuấn Kiệt nữa, không là bị hắn ép chết luôn

Đang lúc cô và Lan Lan chiến đấu thì ' cạch ' tiếng vang nhỏ thành công thu hút sự chú ý của cô cùng Lan Lan

“ Đi ăn mà không rủ anh gì hết, vậy là hư nha, phải phạt “

Nói rồi hắn trước bàn dân thiên hạ mà áp đôi môi lành lạnh đó vào môi anhđào của cô, miết nhẹ rồi buông ra. Thời kì hoá đá kiêm tự kỉ của cô bắtđầu

Xì xào...xì xào

Tiếng xì xào và bàn tán của mọi ngườicứ nhắm cô mà bay tới. Cũng nhờ tiếng ồn đó mà cô mới thoát khỏi nhữngsuy nghĩ không tốt đẹp của mình, nhìn lên cái người mới làm những hànhđộng vô lễ với cô mà cười tươi như hoa kia, hừ đúng thật là hết tức nàyliền bị kéo đến tức nọ, cái tên vừa làm những hành động đó không ai khác chính là Nam Phong Dạ

Tốt lắm , thù mới nợ cũ chúng ta tính luôn một lúc đi. Nhưng mà hắn là ca sĩ mà , bộ hắn không muốn giữ hình tượng trước mặt công chúng sao, đúng là đủ ngang ngược, nhìn cái mặt thấyghét...

Trong lúc cô đang rủa hắn thì hắn đang nhìn cô mỉm cườingọt ngào, mặc kệ bọn con gái đang đưa mắt trái tim bay tứ tung, cóngười còn ngất nữa, đúng là trên người cô có một sự quyến rũ mà chắc côcũng không biết đâu, người ta nói phụ nữ quyến rũ nhất chính là khi họcũng không biết điều đó, chắc cô thuộc dạng này rồi, hắn càng lúc càngtò mò về cô nhóc này , thật dễ thương theo cách riêng của mình, nhưngcũng không nhu nhược như những đứa con gái khác ở trước mặt hắn

“ Ly Ly, cậu quen Nam Phong Dạ à”

Trong lúc hai người đang theo đuổi hai suy nghĩ khác nhau thì giọng nói của Lâm Nhược Lan vang lên cắt đứt suy nghĩ của cả hai

“ Tớ không quen anh ta “

Liếc Nam Phong Dạ sắc lẹm, cô quay qua nói với Lan Lan giọng chắc chắn

“ Chào em gái dễ thương, anh là bạn trai của Ly nhi, sau này mong em giúp đỡ”

Nói xong còn cố tình nháy mắt rồi cười cười, còn Lâm Nhược Lan thì sao?Azzz sao cô quên là Lâm Nhược Lan cũng là fan của hắn vậy, còn là fancuồng nữa, bây giờ hắn còn cười với Lan Lan , nếu hắn kêu Lâm Nhược Lanbán cô cho hắn chắc cô cũng làm theo luôn quá

“ Ân em là Lâm Nhược Lan, sau này anh muốn em giúp gì thì anh cứ nói “

Đó cô nói có sai đâu, nhìn cái mặt tươi rói chưa kìa, đúng là thấy sắc quên bạn mà

“ Lan Lan tớ không quen anh ta “

Vừa nói vừa lay, cố gắng cứu một tia tin tưởng cuối cùng của Lan Lan

“ Cậu ngồi yên xem nào..ân anh nói gì”

Sau đó lại quay qua nói chuyện tiếp với Nam Phong Dạ, hic cô nghỉ chơi vớicô ấy luôn. Hừ cái tên này mua chuộc bạn cô nhanh thật đấy

“ Đông đủ quá nhỉ “

Đang bị hai con người không lương tâm bơ đẹp, thì giọng nói suốt đời này côkhông bao giờ quên, khi nằm mơ cũng nghe mà toàn gặp ác mộng không làmcho sực tỉnh. Quay đầu lại thì thấy ngay Lãnh Tuấn Kiệt mỉm cười ôn hoà, đôi mày kiếm nhíu nhẹ, đôi mắt sắc bén ẩn trong cặp mắt kín như che dấu lại cũng như phơi bày làm cho người khác khó mà nắm bắt, ngũ quan tinhxảo nay mỉm cười ôn nhu lại làm cho nó càng mĩ, thân hình cường trángkhông chỗ chê, nếu nữ sinh nào nhìn thấy thì lập tức mê mẩn ngay, nhưngrất tiếc tên này là người thích che dấu thực lực, chỉ đến khi bức báchmới bộc lộ cốt cách của mình và làm cho người làm hắn bức bách phải rơiđầu, cũng là một trong các nam chủ nên cô càng phải tránh xa hắn

“ Ly Ly làm gì mà nhìn lão sư đến ngây người vậy “

Cái tên này hỡi cất giọng nói là giống như đem đến tai họa cho cô vậy, bằng chứng là những nữ sinh trong phòng ăn đều chỉa đôi mắt dao găm về côhết rồi

Cô mới không thèm để ý hắn

“ Thầy bảo Ly nhi chịu để ý đến thầy à, không sợ bạn trai cô ấy ghen sao “

Nam Phong Dạ từ đầu đã chú ý hết thảy, đến khi bị những lời nói của Lãnh Tuấn Kiệt chọc tức nên mới trực tiếp thốt ra

“ A .. thì ra Ly Ly có bạn trai nha, ai vậy?”

Lãnh Tuấn Kiệt nhướng mày kiếm nhìn Ly Ly khiêu khích, ý tứ rõ ràng ' Em nói đi, thầy cho em nói nhưng nói xong em sẽ rất khó sống '

“ Bạn trai của Ly nhi là tôi - Nam Phong Dạ”

“ Hình như nhà trường quy định không được yêu trong trường thì phải “ (Quy định này là do Lãnh Tuấn Kiệt đặt sau khi biết Nam Phong Dạ là bạntrai của cô )

“ Hừ chỉ cần tôi muốn là được “

“ Ồ vậy sao “

“ Hai người thôi đi được không “

Nhìn tình cảnh trước mặt mà cô tức giận đập bàn, nhất thời làm cho không gian im ắng hẳn

~~Xin lỗi mọi người về sự chậm trễ

Mình đang bị khủng hoảng tinh thần, nên khoảng thời gian này mình sẽ ít đăng chương nhưng nếu tinh thần mình đã ổn định thì sẽ bù chập cho các bạn

Với lại, các bạn cũng biết là mình lần đầu viết truyện nên có nhiều bạn hỏi nam chủ sạch à, cái đó mình không hiểu. Nàng nào có lòng tốt thì giảithích giúp mình và còn nhiều nữa

Cám ơn mọi người đã ủng hộ