Nữ Cường Nhân Cùng Tổng Tài Thê Nô

Chương 34:Sáu năm sau - Los Angeles



Tác giả: Vi.

Những bông hoa tuyết vào mùa đông ở Los Angeles chầm chậm rơi xuống kết thúc những ngày đông lạnh giá dài đằng đẳng. Những cánh hoa tàn một thời gian khá dài giờ cũng đã đến lúc nở rộ rực rỡ rồi!

Mùa xuân \- Los Angeles \- 6 năm sau!

Trong một cao ốc một trăm tầng nằm vững vàng giữa thành phố phồn hoa..

Một cô gái mặc áo sơ mi bên ngoài là áo vest cùng quần tây thanh lịch tôn lên đôi chân dài miên man, khuôn mặt nhỏ nhắn đôi mắt yêu mị, sóng mũi cao thẳng.

Đôi môi anh đào đỏ hồng mộng mị tóc màu vàng nâu phá cách bay giữa không trung toát ra mùi hương mê người. Tay đút túi quần nện giày cao gót đi vào công ty, trông có vẻ rất quyền lực.

" Chào chủ tịch! "

" Chào buổi sáng chủ tịch "

Các nhân viên thấy cô gái đó bước vào liền cúi người cung kính chào, trong tập đoàn ai ai cũng ngưỡng mộ cô chỉ mới 26 tuổi một tay cô gầy dựng tập đoàn Đoàn Hy Thị lại có thân thế đáng ngại trong giới hắc bạch đạo là một nữ doanh nhân thành đạt nhất thành phố Los Angeles.

Hàn Yêu Hy ưu nhã gật nhẹ đầu bước vào thang máy chuyên dụng ấn tầng cao nhất đi lên.

Đi ra khỏi thang máy, cô đi thẳng về phía phòng làm việc của mình. Văn phòng làm việc của cô được bao trùm bởi màu đỏ rượu và màu trắng ở giữa phòng là bàn làm việc của cô bên cạnh là sofa màu trắng nhìn vào tuy rất táo bạo nhưng không kém phần quyến rũ và bí ẩn.

Ngồi phịch xuống ghế Hàn Yêu Hy xoay nhẹ ghế ra đằng sau, nhàn rỗi ngắm cảnh quan buổi sáng.

Đã sáu năm trôi qua cô đã chính thức thoát ra được cái lồng đau đớn đó, khi từ Trung Quốc qua Los Angeles cô giành hai năm để chữa bệnh viêm phổi của mình đồng thời chữa cả vết thương lòng nặng nề đó.

Bốn năm, cô một tay gầy dựng Hy Thị to lớn này bây giờ sức công phá đã trải dài khắp Châu Âu lớn mạnh bậc nhất. Cô rèn luyện, trải qua những thử thách không ngừng mới được nổi danh từ Bạch lẫn Hắc đạo.

Những thử thách đó đều là mồ hôi nước mắt còn có kiên nhẫn nhịn nhục. Khi cô cầm hồ sơ đi xin từng công ty này đến công ty khác bọn họ đều lắc đầu, khi mỗi ngày phải đi làm thêm đến khuya rồi tăng ca. Mỗi ngày chỉ ngủ được 1,2 tiếng.

Để đánh đổi cô như ngày hôm nay cái giá cô phải trả quá đắt!

\- Cốc cốc cốc \-

Tiếng gõ cửa kéo Hàn Yêu Hy từ trầm tư trở về, cô nhẹ xoa xoa mi tâm.

" Vào đi! "

Trợ lý Amanda bước vào tay cầm bản báo cáo hằng tháng đưa đến lên bàn cho cô.

"Thưa chủ tịch đây là những bản báo cáo hằng tháng và những tài liệu cô cần phải ký với lại đây là báo cáo việc trải rộng tập đoàn ra Châu Á” Amanda nhàn nhạt nói với cô.

" Được rồi cứ để đó 20 phút sau vào lấy" Đầu Hàn Yêu Hy lúc này đau như búa bổ.

" Thưa chủ tịch Ham tiểu thư muốn gặp ngài "

" Cho vào "

Amanda cúi người đi ra khỏi phòng, Ham bước vào.

" Thưa chủ tịch " Ham nhớ rõ lão đại không cho cô gọi là lão đại khi ở công ty.

" Uhm chuyện bên Trung Đông thế nào đường bay đã thông chưa " Hàn Yêu Hy vừa xử lý tài liệu vừa nói, bàn tay cầm bút thoăn thoắt không ngừng trên giấy.

" Đã gọn gàng thưa chủ tịch "

"Tốt lắm lượng vũ khí sắp giao nâng cao năng suất làm việc để kịp giao cho bên đó!"

" Vâng .." Như nhớ đến việc gì Ham lại ngẩng đầu hỏi tiếp

" Chủ tịch đã ăn sáng chưa ạ? "

" Chưa! Ta không đói ngươi ra đi"

" Chủ tịch đừng như vậy không ăn sáng đầy đủ sẽ kiệt sức!” Ham nhíu mày lại khó khăn nói.

Hàn Yêu Hy không ngẩng đầu giọng lạnh lẽo "Bao giờ ngươi lại quản chuyện của ta?”

" Thuộc hạ không dám " Ham lập tức cúi người đi ra khỏi phòng.

Nhìn vào xấp tài liệu mở rộng công ty sang Châu Á lòng cô thấp thoáng hiện lên sự trả thù đẫm máu, những người đã giết mẹ cô đừng mong trốn thoát...

Hết chương 34

\*Vi