Nỗi Đau Kẻ Yếu Thế: Chuyện Romcom Phát Triển Chóng Mặt Sau Khi Trái Tim Tan Vỡ

Chương 168: Truyện Ngắn: Mô Phỏng Thực Tế Của Ria [Ria]



Ria đôi lúc cũng thắc mắc.

Điều gì sẽ xảy ra nếu cô được sinh ra là một cô gái bình thường?

"Có lẽ nên đi thế này..."

Ria đã sử dụng máy VR để xây dựng mô phỏng bằng cách sử dụng những ký ức mà cô đã lưu giữ trong Talisman.

Nếu cô sinh ra là một cô gái bình thường, cô sẽ làm quen với Haruka như thế nào và chuyện gì sẽ xảy ra để họ ở bên nhau? Ria đã ấp ủ câu hỏi đó trong mình từ lâu và giờ cô đang cố gắng tìm ra câu trả lời bằng cách sử dụng một thế giới kịch bản thay thế ảo có độ chính xác cao. Nói chính xác hơn thì nó không giống một câu hỏi mà giống một sự tò mò hơn.

Ria lẽ ra được sinh ra là một cô gái với ngoại hình xinh đẹp hiện tại. Nhưng vì sự biến thái của người cha mê mẩn con gái nên cuối cùng cô sinh ra là con trai nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài nữ tính. Ngoài ra, cô còn phải gánh chịu bất lợi khi xuất phát là Công dân hạng E, điều này đã gây ra cho cô hàng loạt khó khăn và thất bại.

Chỉ cần tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu cô không gặp Haruka khiến cô dựng tóc gáy và cảm thấy buồn nôn.

Ria chắc chắn rằng Haruka sẽ đối xử với cô như nhau dù cô là con gái hay con trai. Tuy nhiên, là một thiếu nữ đang yêu, cô tò mò chuyện gì sẽ xảy ra nếu Haruka gặp cô lần đầu với tư cách là một cô gái bình thường.

"Okay, mô phỏng bắt đầu!"

Kích hoạt tai nghe VR, Ria từ từ chìm vào giấc ngủ trong khi lắng nghe những âm thanh điện tử the thé.

Từ trên cao, Ria quan sát thế giới đang được sinh ra. Một trường học được xây dựng, một thành phố được xây dựng và nhiều người sinh ra.

Thật không may, mô phỏng không cho phép cô đóng vai thay thế của mình làm hình đại diện.

Cô chỉ có thể quan sát Ria sinh ra là con gái từ xa.

Nhưng điều đó không thành vấn đề.

Ria chỉ muốn biết cô và Haruka sẽ yêu nhau như thế nào ở thế giới khác.

[Đang tải môi trường từ thiết lập...]

.......

[Ra mắt TypeF_World...]

.......

"Shun-kun, chúng ta cùng về nhà nhé ~ "

Với nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt, Ria, người được sinh ra là con gái, vòng tay ôm lấy người bạn thuở nhỏ của Haruka, Kureha Shun, trong khi kéo anh ấy lại gần.

"Nèー, hãy đi mua cây kem mà chúng ta đã nói hôm nọ nhé ~ "

"Okay, không còn cách nào khác. Tớ có nên mời Miyako và những người khác nữa không?"

"Không, tớ muốn ở một mình với cậu cơ!"

"Tớ hiểu rồi... nên đừng kéo tớ quá mạnh nữa."

Ria đang thể hiện sự chiếm hữu của mình, trong khi Shun nhún vai với vẻ bất lực. Anh ấy đáp lại yêu cầu của cô khi họ cùng nhau tiến tới buổi hẹn hò riêng tư.

[Đã phát hiện tải trọng tinh thần nguy hiểm. Bắt đầu cưỡng bức đăng xuất.]

Ria vẫn đang theo dõi toàn bộ hiện trường đã bị hệ thống cưỡng bức đăng xuất.

Cô đột ngột ngồi dậy, tháo tai nghe VR ra khỏi đầu khi phải vật lộn với chứng ợ nóng dữ dội.

"Gừ... Guee, Geeee. ugheeeeeee...."

Cô nôn ra hết những thứ trong dạ dày.

Dạo này đầu Ria thường ở trên mây nên cô đã quên mất.

Nếu Ria sinh ra là con gái thì đương nhiên cô sẽ là Công dân hạng C. Vẻ đẹp của Ria ngang hàng với Miyako và Yunika nên cô sẽ dành thời gian học tiểu học được các chàng trai chiều chuộng và sống mà không gặp khó khăn gì. Cô có thể tưởng tượng mọi chuyện sẽ như thế nào trong một môi trường được bao quanh bởi mọi người mà không bị bắt nạt.

—Cô sẽ là một cô gái bình thường, có ý thức về địa vị.

Đúng như dự đoán, cô không có hứng thú với Haruka.

Sau khi cơn buồn nôn do nôn mửa giảm bớt do cảm giác mệt mỏi và kích động dữ dội, đôi mắt của Ria nhanh chóng rưng rưng nước mắt cho đến khi trào ra.

"HARUKAAAAAAA..."

Cô đứng dậy và rời khỏi phòng.

Cô gọi tên người mình yêu, tìm kiếm anh.

"Có chuyện gì thế, Ria?!"

Haruka nghe thấy Ria khóc liền chạy đến bên cô.

Đôi mắt anh mở to khi nhìn thấy Ria đang nôn mửa.

Không quan tâm đến việc quần áo của mình bị bẩn, Haruka ôm lấy Ria như thể đang lao vào cô.

"BUEEEEEHHHHHH"

"Ria, có chuyện gì thế?"

Haruka ôm chặt Ria đang khóc không ngừng, anh cố gắng hết sức để xoa dịu cô bằng cách nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào tấm lưng đang run rẩy của cô. Haruka run rẩy, anh chưa bao giờ thấy Ria hành động như vậy trước đây.

"Em đã có một giấc mơ đáng sợ.. H-Hức..."

"Vậy à.. bây giờ ổn rồi.."

"E-Em thực sự mừng vì mình sinh ra là con trai BUEEEEHHHHHH."

"Anh hiểu rồi.. Chuyện quái gì đã xảy ra vậy...?"

Với nước mũi và nước mắt chảy dài trên mặt, Ria tiếp tục ôm Haruka suốt một tiếng đồng hồ. Cô được đưa đến ghế sofa trong khi được bế trong vòng tay công chúa cho đến khi cô khóc khi ngủ. Haruka thu dọn quần áo bẩn của mình, thay cho Ria bộ đồ ngủ mới rồi bế cô lên giường.

Trong khi Ria buộc phải đăng xuất và gây ra chấn động trong thế giới thực, quá trình mô phỏng vẫn lặng lẽ tiếp tục tính toán.

Trong mô phỏng, Ria dần dần trở nên thân thiết với Haruka. Động lực của họ không khác nhiều so với hiện tại; họ đã dành thời gian bên nhau, tận hưởng sự đồng hành của nhau bằng tình cảm.

Ria, sinh ra là con gái, không nhận ra rằng cuối cùng cô lại nảy sinh tình cảm với Haruka 6 tháng sau khi năm học bắt đầu.

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)