Nỗi Đau Kẻ Yếu Thế: Chuyện Romcom Phát Triển Chóng Mặt Sau Khi Trái Tim Tan Vỡ

Chương 167: Truyện Ngắn: Lần Đầu Tiên Của Haruka [Miyako, Ria, Shinku]





Nên đọc các ngoại truyện sau khi đã đọc xong từ chương 150 trở về sau.

✦✧✦✧

"E-Em chưa có lần đầu tiên nào của Haru-kun cả."

Miyako bất ngờ thốt lên, trông buồn bã.

"Lần đầu tiên?"

Miyako gật đầu với Haruka.

"Đúng á. Yuzurika đã cướp mất nụ hôn đầu tiên và trinh tiết của Haru-kun."

"Gieo nhân nào gặt quả nấy."

Cái nhìn sắc bén của Miyako hướng tới Yuzurika bị đáp trả không thương tiếc. Miyako cứng đờ, trông như thể vừa nuốt phải một con bọ đắng.

"Haru-kun đã thông mông Ria trước..."

"Chà, đó là nơi duy nhất anh có thể sử dụng..."

Ria cười gượng.

"Đứa con đầu lòng của Haru-kun đã bị Yuni-chan đánh cắp."

"Em thực sự muốn có con của Haruka."

Yunika đỏ mặt khi cô vuốt ve cái bụng đang mang trong mình một sự sống mới.

"Ư ư....ngh... UEEEEEH.... Chẳng còn lại gì cho em cả..."

Miyako cuối cùng cũng trố mắt ra, khiến mọi người ngơ ngác.

"Không sao đâu Miyako. Chắc chắn phải có thứ gì đó.. Hãy cùng nhau tìm kiếm nó nhé."

Haruka cố gắng làm Miyako vui lên nhưng anh thực sự không thể nghĩ ra điều gì có thể làm cô hài lòng.

"—Em sẽ uống nó."

"Hử?"

"Em sẽ là người tình đầu tiên uống nước tiểu của Haru-kun."

"""......"""

Tất cả mọi người ngoại trừ Miyako đều sững người vì sốc.

Sau đó, cả Haruka và Ria đều tái mặt và tránh ánh nhìn, mồ hôi lạnh chảy trên mặt.

Nhìn thấy phản ứng của họ, Miyako cũng sững người vì sốc.

Haruka và Ria lúng túng nhìn nhau.

"......hai người đã làm việc đó rồi à?"

Giọng nói trầm và nặng nề đến mức khó có thể tin rằng nó đến từ Miyako.

Cô cúi người về phía trước, nhìn chằm chằm vào cả Haruka và Ria.

"C-Chà, cậu biết mọi chuyện diễn ra như thế nào mà. Cuối cùng ta làm bằng miệng phải không? Haruka vẫn còn hơi cứng.. nên cả hai quá say mê.. lúc đó.. tớ đã uống nó.."

"Sốc quá desu wa."

"Cái đó ghê thật."

Shinku, người đang ngồi trên ghế sofa đang bận tâm đến công việc của mình, xen vào.

Vai của Miyako run lên khi cô tiếp nhận câu trả lời của Ria mà không bỏ sót một từ nào.

"Ờm... Miyako...? Em có ổn không?"

Cảm thấy bối rối, Haruka gọi Miyako, người đang run rẩy vì tức giận.

"—vậy tôi sẽ ăn nó."

"Hả?"

"Em sẽ là người yêu đầu tiên ăn phân của Haru-kun!"

"Không đời nào anh để em làm điều đó!!"

Miyako tiếp tục than khóc trong khi những người khác an ủi cô.

Cuộc sống ở gia đình Obi vẫn sôi động hơn bao giờ hết.



"Vậy, èmm...Nó như thế nào? Cái chất lỏng của Haruka-san.. đấy."

Shinku giả vờ tò mò và hỏi Ria, khuôn mặt cô mang một biểu cảm trống rỗng che giấu bất kỳ cảm xúc hiện tại nào.

"Haruka có phần lo lắng khi tiểu ra lần đầu tiên, nhưng giờ anh ấy không gặp vấn đề gì khi thực hiện ngay lập tức."

"Fue?! Cả hai đã làm điều đó nhiều hơn một lần?!"

Vẻ mặt trống rỗng của Shinku dễ dàng sụp đổ, mặt cô đỏ bừng khi đối mặt với Ria. Ria che miệng, lông mày nhíu lại, ánh mắt đảo từ trái sang phải.

"Ờm.. Chà... Nó gần như... đã trở thành một thói quen. Ý tớ là... điều đó khiến Haruka hạnh phúc."

"Hai người.. là đồ biến thái.. Đồ biến thái desu wa!!!"

Cuộc trò chuyện đột ngột kết thúc với việc Shinku bỏ chạy, không thể nghe thêm câu trả lời nào của Ria.

Biết tính cách của Shinku, Ria tình cờ hỏi cô ấy về điều đó vào một ngày sau đó.

"Vậy cậu đã thử chất lỏng đấy của Haruka chưa?"

"Không, tôi không có desu wa!"

Shinku vô thức che miệng lại và lắc đầu phủ nhận.

Tuy nhiên, ánh mắt của cô đã cho thấy rằng cô đang nói dối.

Có lẽ bị kích động bởi ký ức đó, Shinku phát ra một âm thanh yếu ớt khi cô nuốt nước bọt một cách lo lắng.

Nhìn thấy phản ứng của cô, Ria nhẹ nhàng mỉm cười với cô như một thiên thần.

"C-Cậu nhầm rồi desu wa!!"

Tiếng kêu của Shinku vang vọng khắp Tư gia Obi.

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)