Những Kỳ Án Ghê Rợn Nhất Thế Giới

Chương 36: Hello Kitty



Trên đời này không thiếu những kẻ bệnh hoạn ghê tởm. Nếu Nhật Bản có vụ Junko Furuta thì ở Hồng Kông có vụ án Hello Kitty cũng nổi tiếng không kém.

Khởi đầu phát hiện thi thể nạn nhân

Đầu năm 1999, các nhân viên ban xã hội của Hong Kong bị một cô gái trẻ 14 tuổi có tên A Fang liên tục làm phiền bởi những cuộc điện thoại với lời khai hết sức kì quặc. Thiếu nữ này đòi được giúp đỡ để thoát khỏi sự ám ảnh mình gặp phải trong nhiều đêm liền. Theo đó, cô đã mơ thấy một cô gái cứ tìm cô và đòi lại đầu.

Do A Fang cứ miệt mài gọi điện, nộp đơn trình báo, vào ngày 24-5-1999, nhân viên thụ lý đành phải chuyển hồ sơ vụ việc qua cho cảnh sát. Các nhân viên điều tra đã tới khám xét qua căn hộ số 31 nằm trên đường Granville, khu Tiêm Sa Chủy - nơi A Fang đề cập tới trong lời kể của mình và cũng là nhà của bạn trai A Fang.

Những tưởng lời nói của A Fang chỉ là do đầu óc hoảng loạn mà tạo thành, thế nhưng khi tiến vào trong căn hộ, cảnh sát dường như chết đứng bởi khung cảnh họ nhìn thấy. Trước mắt họ là một căn phòng lộn xộn, phảng phất mùi tử thi. Họ thấy một tội ác kinh hoàng : xác chết được giấu trong căn hộ, cơ quan nội tạng người được giữ trong tủ lạnh, một số răng người nằm trong nhà.

Điều gây sốc nhất là họ phát hiện một hộp sọ người trong thú nhồi bông có đầu là hình Hello Kitty và thân hình tiên cá. Vụ án này sau đó được đặt tên là " Vụ giết người Hello Kitty "

Vụ án Hello Kitty gây rúng động xã hội Hong Kong vào cuối thập niên 90

Fan Man-Yee ( Phan Mẫn Nghi ), 23 tuổi, cô bị cha mẹ bỏ rơi và bắt đầu bán dâm và nghiện ngập từ năm 16 tuổi. Cô còn có một đứa con trai 1 tuổi. Cô làm việc tại các câu lạc bộ và nhà thổ ở Tiêm Sa Chủy, qua lại với những kẻ trong thế giới ngầm ở Hong Kong.

( hình ảnh cô gái Fan Man-Hee )

Trong khi đang làm việc tại một nhà thổ khu Kowloon, Hong Kong, cô đã gặp Chan Man-lok ( Trần Văn Nhạc), 24 tuổi, một gã dân anh chị chuyên cho vay nặng lãi, buôn thuốc phiện và vô cùng máu lạnh ở khu vực này. Nghe nói tên này còn thường xuyên sử dụng ma túy đá. Về sau, Chan trở thành khách quen của Fan.

Cuộc sống ngày một khó khăn, Fan buộc phải vay Chan 4.000 đô la Hong Kong cùng một số ma túy để trang trải sinh hoạt phí cho con. Đến hạn trả nợ, Fan vẫn chưa xoay đủ số tiền cho Chan bởi số lãi đã lớn gấp 4 lần tiền gốc. Tức giận, tên này đã cùng 2 tên đàn em nữa là Leung Shing-cho ( Lương Thắng Tổ ) 27 tuổi và Leung Wai-lun ( Lương Vĩ Luân ) 21 tuổi tới tận căn hộ của Fan và bắt cô về nhà mình.



( hình ảnh của Leung Shing-cho )

( hình ảnh Leung Wai-lun )

Tuy nhiên, lời khai sau này của Chan lại cho thấy một sự thật khác : " Fan đã trả đủ nợ nhưng tên này vẫn không thấy thỏa mãn với lòng tham của mình. Hắn muốn đe dọa để Fan kiếm về cho hắn nhiều tiền hơn nữa "

Ngày 17-3-1999, một tháng địa ngục "sống không bằng chết" của Fan tại căn hộ số 31, đường Granville, khu Tiêm Sa Chủy, bắt đầu.

( hình ảnh căn hộ số 31 nơi vụ án xảy ra )

Vốn căn hộ số 31 của Chan và đồng bọn đã không dành cho người bình thường ở. Nó tràn ngập những thứ khiến người ta quên đi xã hội ngoài kia như phim khiêu dâm, thuốc phiện, trò chơi diện tử. Quanh phòng còn được trang trí bằng các họa tiết từ Hello Kitty, từ rèm cửa, giường ngủ tới phòng bếp

Ban đầu, Chan dự định sẽ bắt cô làm gái kiếm tiền cho tới khi thỏa mãn được con số mà hắn đưa ra. Tuy nhiên sau đó, hắn đổi ý và muốn Chan trở thành trò tiêu khiển của mình.



( hình ảnh tên cầm đầu máu lạnh Chan Man-lok​ )

Luôn chìm trong khói thuốc, tâm trí và chuẩn mực đạo đức của những tay tội phạm đã bị nhòe mờ. Chúng chỉ quan tâm tới bạo lực, tình dục, sẵn sàng phá vỡ mọi quy chuẩn của xã hội để thỏa mãn cảm giác của mình.

Fan thường xuyên bị đánh đập bằng gậy sắt và ống nước. Đôi khi, những kẻ bắt cóc còn treo cô lên trần nhà bằng dây điện để tra tấn như thú bông.

Tại tòa, A Fang - bạn gái 14 tuổi của Chan Man-lok còn khai rằng : "Ba tên này, trong đó có cả tôi, mỗi khi say thuốc đều mang Fan ra để đánh đập. Buồn cũng đánh, mà vui cũng đánh. Ở đó chán lắm, chẳng có việc gì làm cả. Thế nên chúng tôi bắt Fan phải cười mỗi khi nhận một nhát gậy. Nếu cô ta mếu máo, những vết đốt trên cơ thể hay những cú đánh sẽ ngày một mạnh hơn."

( hình ảnh A Fang, bạn gái của một trong ba tên hung thủ với chiếc tủ lạnh cất chứa thi thể nạn nhân )

Dã man hơn, những tên bắt cóc còn đổ nhựa nóng chảy lên da của Fan, trét dầu ớt lên những vết thương đang há miệng khiến Fan thêm phần đau đớn.

Chúng bắt cô uống dầu, thậm chí còn tiểu tiện vào miệng Fan. Nếu cô không nuốt thứ chất thải ấy, chúng lại tiếp tục đánh đập cho đến khi vừa lòng thì thôi.

Chúng còn yêu cầu A Fang đại tiện vào một thùng nhựa và bắt Fan phải ăn hết chỗ đó.



( hình ảnh căn phòng nơi xảy ra vụ việc )

Khi đã chán việc hành hạ Fan, ba tên bắt cóc bỏ lại cô trong bếp và ngồi chơi điện tử ở phòng ngoài. Nếu chúng thua, tâm trạng không tốt, những tên ác thú lại bắt đầu đánh đập Fan để giải tỏa ức chế.

Sau một tháng sống trong cảnh địa ngục, không thể chống chọi lại với những vết thương chằng chịt trên cơ thể, Fan qua đời vào cuối tháng 4. Ba tên bắt cóc để xác của Fan trên sàn nhà tắm trong vài ngày trước khi quyết định sẽ xử lý nó ra sao.

Chan là kẻ tàn nhẫn nhất. Hắn quyết định chặt đầu cô gái trẻ.

Hai gã còn lại cắt rời các bộ phận trên người Fan thành nhiều phần nhỏ và xếp gọn trong túi, nhét hết vào tủ lạnh bảo quản.

Chúng luộc chín từng phần thi thể nạn nhân cùng nội tạng để khử mùi hôi, cũng như nhằm ngăn chặn quá trình phân hủy diễn ra. Chúng nấu Fan trong chiếc nồi lớn và đôi khi còn thản nhiên chế biến thức ăn ngay bên cạnh phần cơ thể đang sôi sùng sục. Sau khi đã "sơ chế" xong, ba tên giết người ném dần các bộ phận của Fan vào thùng rác.

Còn đầu của Fan, những kẻ giết người nhét vào trong búp bê hình tiên cá Hello Kitty

( hình ảnh con gấu bông hello kitty nàng tiên cá gây ám ảnh, nơi chiếc đầu của cô gái bị cất giấu )

Bản án gây tranh cãi

Ba kẻ bắt cóc nhanh chóng bị bắt giữ và đưa ra trước tòa án. Wu Zhi Yuan, bạn của nạn nhân cho biết sau ngày 13-3-1999, người này đã không nhìn thấy Fan nữa. Rất nhiều nhân chứng sống quanh căn hộ số 31 cũng cho biết thỉnh thoảng họ có nghe thấy những tiếng kêu thất thanh phát ra từ căn nhà đó.

Vụ án này được đưa ra trước công luận với cái tên "Án mạng Hello Kitty" và nhận được nhiều bức xúc của người dân Hong Kong.

Ngày 9-10-2000, phiên tòa xét xử vụ án giết người dã man này tại tòa tối cao đã thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội. Ba tên tội phạm và cô gái trẻ A Fang đã bị buộc tội bắt cóc, tra tấn, giết người, xử lý xác chết bất hợp pháp. Khi kể lại quá trình hành hạ nạn nhân xấu số, một trong ba tên còn bật cười, khiến những người tham gia phiên tòa đều không khỏi lạnh gáy.

Tuy nhiên, bản án lớn nhất dành cho chúng là 20 năm tù giam. Dù đã gần 20 năm trôi qua nhưng dư luận Hồng Kông chưa bao giờ nguôi phẫn nộ khi nhắc tới vụ án thế kỉ này.

Thanh tra cao cấp Alvin Cheung nói rằng vụ giết người của Fan là trường hợp khủng khiếp nhất mà anh từng thấy. " Trong 21 năm của tôi trong lực lượng cảnh sát, tôi chưa bao giờ thấy một vụ án tàn nhẫn như thế. Của một người bị tra tấn đến mức độ như vậy trong một tháng, "Cheung nói với các phóng viên.

Sau khi vụ án kết thúc đã có rất nhiều sự cố bất thường xảy ra tại tòa nhà nơi xảy ra nơi tội ác từng diễn ra. Một người phụ nữ, người thậm chí không biết về vụ giết người trong tòa nhà này, đã thuê một căn hộ trên tầng 4 với một người bạn của cô ấy. Cô và bạn nữ cho biết, họ thường nghe thấy tiếng phụ nữ khóc vào ban đêm. Căn phòng không có người ở, nhưng những người phụ nữ có thể nghe thấy tiếng khóc. Họ cũng trải qua cảm giác ma quái khi đang ngủ. Sau đó, họ tiết lộ rằng, trước họ, những vị khách ở tầng 4 đã giúp cảnh sát xác định danh tính nạn nhân, ông Huang, vợ và con của ông đã gặp phải ma nữ khi họ đang ở cầu thang của tòa nhà. Vì vậy, gia đình sợ hãi đó đã chuyển đi nơi khác càng sớm càng tốt.

Một số độc giả nói với báo chí rằng nhân viên của tiệm làm tóc ở tầng 1 và tầng 2 của tòa nhà đã tìm thấy búp bê Hello Kitty không rõ nguồn gốc vào buổi sáng. Khi xem lại đoạn phim CCTV, họ phát hiện ra rằng sau khi cánh cửa đóng lại vào ban đêm, có một bóng đen đằng sau người phụ trách thẩm mỹ viện khi anh ta đang đi bộ.

Một phụ nữ Hong Kong nổi tiếng kể rằng trong lúc đi tiêu khiển ở quán bar trên đường Granville, cô nhìn thấy đầu một người phụ nữ đang nhìn chằm chằm vào mình ở căn hộ đối diện với tòa nhà và mãi sau này mới biết đó là đơn vị đã xảy ra vụ án Hello Kitty

Được biết, căn hộ số 31 - nơi tra tấn Fan đã bị bỏ hoang trong nhiều năm. Không ai muốn thuê hay thậm chí ở trong cùng một tòa nhà với căn phòng chứa đựng thứ tội ác man rợ như thế này cả. Sau nhiều lần rao bán không thành, cộng thêm những tin đồn ma ám xung quanh cái chết của Fan, chủ đầu tư đã ra lệnh phá bỏ tòa nhà vào năm 2012.

20 năm sau vào tháng 12 năm 2020, bọn chúng sẽ được thả.