Những Kỳ Án Ghê Rợn Nhất Thế Giới

Chương 34: Căn hầm chết chóc



Mặc dù sinh sinh ra ở 2 bên bán cầu nhưng Leonard Lake, một người Mỹ và Charles Ng, người Trung Quốc lại gặp nhau và hợp thành một cặp đôi sát nhân kinh hoàng trong lịch sử tội phạm.

Tiểu sử của Leonard Lake và Charles Ng

1. Leonard Lake

Lake được sinh ra ở San Francisco, California, vào ngày 29 tháng 10 năm 1945. Khi hắn còn trẻ, cha mẹ đã ly thân, hắn và anh chị em của hắn đã được gửi đến sống với ông bà. Khi còn nhỏ, anh bắt đầu chụp ảnh khỏa thân của các chị em mình ; điều này đã trở thành sự khởi đầu của nỗi ám ảnh của hắn ta với nội dung khiêu dâm. Hắn cũng thích giết chuột bằng cách hòa tan chúng trong hóa chất.



( hình ảnh Leonard Lake )

Năm 1965, 19 tuổi, Lake gia nhập Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ và làm dịch vụ tại Việt Nam trong chiến tranh với tư cách là một nhà điều hành radar. Trong chuyến lưu diễn đầu tiên của mình, hắn đã phải nhập viện vì " biểu hiện các phản ứng tâm thần bất lực " nhưng đã trở lại làm nhiệm vụ sau một thời gian ngắn.

Năm 1971, hắn được cho xuất viện y khoa, đã được chẩn đoán mắc rối loạn nhân cách schizoid. Hắn chuyển đến San Jose, California và theo học tại Đại học San Jose, nhưng bỏ học chỉ sau một học kỳ và tham gia vào một hội hippie. Khoảng thời gian này, Lake trở nên bị ám ảnh bởi ý tưởng về một cuộc chiến hạt nhân toàn cầu phát triển thành một dạng hoang tưởng và tồn tại với nó là nỗi ám ảnh với súng.

Hắn gặp một phụ nữ tên là Claralyn Balazs, một phụ tá giáo viên 25 tuổi mà hắn gọi là " Cricket ", vào năm 1977 và kết hôn với cô vào năm 1981 và chuyển đến sống với cô. Không lâu sau đó, hắn gặp Charles Ng. Lake sẽ đóng vai chính trong bộ phim khiêu dâm nghiệp dư liên quan đến S & M- và bondage và cũng khiến vợ hắn Balaz tham gia cùng. Nhưng sau này Balaz đã li dị vì không chịu nổi hắn

2. Charles Ng

Ng sinh ra ở Hồng Kông vào ngày 24 tháng 12 năm 1960. Cha của hắn, một giám đốc kinh doanh, đã nghiêm khắc và xử lý kỷ luật hắn ta qua sự lạm dụng thể xác. Từ khi còn nhỏ, hắn đã thể hiện một nỗi ám ảnh với võ thuật và vũ khí, và dành thời gian nghiện ngập suốt đời để ăn cắp.



( hình ảnh Charles Ng )

Ở tuổi 15, hắn từng bắt vì ăn cắp đồ ăn và được cha gửi đến một trường nội trú tư nhân ở Anh để thay đổi, sau đó hắn bị trục xuất vì tội ăn cắp của mình và bị gửi về Hồng Kông.

Ở tuổi trưởng thành, hắn chuyển đến Mỹ và theo học tại Đại học Notre Dame de Namur ở Belmont, California, nhưng đã bỏ học sau học kỳ đầu tiên của mình.

Vào tháng 10 năm 1979, hắn bị bắt vì liên quan đến một vụ tai nạn xảy ra và bị buộc phải trả tiền bồi thường thiệt hại.

Năm 1980, hắn nói dối về quốc tịch của mình và gia nhập USMC. Hắn đã bị sa thải một cách không đáng kể khi chưa đầy một năm chỉ vì lấy cắp vũ khí tự động trị giá 11.000 USD từ kho dự trữ súng của căn cứ Thủy quân lục chiến ở Vịnh Kaneohe, Hawaii. Mặc dù bị kết án 14 năm, hắn đã trốn thoát và đi đến California, nơi hắn gặp Lake. Mặc dù một số nguồn cho rằng họ gặp nhau khi Lake đăng một quảng cáo trên tạp chí sống sót, điều này đã không thể được xác nhận. Sau khi gặp Lake, hắn chuyển đến nông trại của mình.

Cặp đôi quỷ dữ



Hai tên này đã gặp nhau sau khi Ng bị trục xuất khỏi quân đội vì lý do ăn cắp vũ khí của quân đội. Khi gặp nhau, Lake là người mà Ng đã phải mang ơn khi hắn ta được sự che chở của Lake khỏi những con mắt tò mò của cảnh sát và chính quyền. Có lần Ng đã bị bắt vào tù vì tội ăn cắp nhưng đã được Lake chuộc ra. Hai tên này đã nhanh chóng trở thành bạn thân và Ng thường xuyên ở nhà của Lake ở Wilseyville của bang California.

Vào thời gian 1984, Lake đã hãm hại người anh trai của mình là Donald. Vụ việc nãy vẫn được giấu kĩ cho tới cuối năm đó. Hồi đó, Lake có đào 1 cái hầm ở phía sau nhà. Tưởng chừng cái hầm này phục vụ cho công việc đồng áng nhưng thực ra đó lại là nơi để bắt giữ những nạn nhân mà họ bắt cóc. Khá nhiều lần 2 tên này đã bắt cóc những người phụ nữ và cả những đứa trẻ, nhốt họ vào trong đó và tra tấn. Hành động sau cùng của bọn chúng là giết hại những nạn nhân và lấy hết đồ đạc giá trị của họ.



( hình ảnh ngôi nhà của Lake hiện trường vụ giết người )

Ngày 2-6-1985, cả 2 đã bị cảnh sát truy bắt khi đang đi mua sắm bằng thẻ tín dụng của các nạn nhân. Khi bị cảnh sát truy bắt, Ng đã nhanh chân chuồn mất còn lại Lake thì đã bị cảnh sát bắt giữ. Lúc đó cảnh sát đã kiểm tra thẻ tín dụng và phát hiện ra những thông tin trên thẻ không khớp với những thông tin của Lake.

Ngay sau khi bị bắt giữ, Lake đã uống viên thuốc độc Xyanua và hắn đã chết ngay ngày hôm sau. Trong khi đó Ng đã phải lẩn trốn để tránh tai mắt của cảnh sát.

Lúc này, cảnh sát đã tới khu vực nhà của Lake ở Wilseyville để điều tra. Ở đây họ đã tìm thấy một cuốn nhật ký rợn người viết về những cuộc tra tấn các nạn nhân. Tiếp tục điều tra, cảnh sát còn phát hiện những đồ dùng còn xót lại của những nạn nhân bị bắt cóc vào đây.



Đặc biệt hơn ở đó có một băng video quay về lúc Ng và Lake tra tấn cũng như lạm dụng tình dục các nạn nhân. Tiếp tục điều tra khu vực hầm sau nhà, cảnh sát đã tìm thấy nhiều quần áo cháy còn xót lại. Họ nghi ngờ rằng đây là những bộ quần áo của nạn nhân. Đi sâu vào trong họ đã tìm thấy nhiều thi thể đã bị đốt cháy.

Ước tính có khoảng 25 người đã bị hại ở trong hầm này, trong đó có thể có cả người bạn thân và đồng nghiệp của Lake. Khám nghiệm ngẫu nhiên 1 vài nạn nhân, cảnh sát phát hiện họ đều có dấu hiệu bị tra tấn và lạm dụng tình dục.



( Một số hình ảnh cắt ra từ các đoạn video của hai tên giết người )

Đoạn cắt từ video được tìm thấy trong nhà hai tên sát nhân

https://youtu.be/8giIAi5yXls

https://youtu.be/42dI44rfUDU

https://youtu.be/3xb3EK-GE8w

Bên trong căn hầm bao gồm các dụng cụ tra tấn, camera để quay lại cảnh nạn nhân gào thét trong kinh hoàng. Nghe đồn rằng còn có cả một máy xay để phi tang xác chết như phim kinh dị. Không biết có dã man rợ đến thế không. Bởi người ta đã tìm thấy xác nạn nhân tại một khu vực gần cái chốn tởm lợm này.

Căn cứ kết quả điều tra, sau khi " hành sự ", chúng sát hại các cô gái và vứt vào hố chôn tập thể đã được chuẩn bị sẵn từ trước.

Kết thúc

Hành trình chốn chạy của Ng chỉ kéo dài cho tới cuối năm 1985 sau khi hắn bắn bị thương một người bảo vệ. Cảnh sát đã bắt giữ Ng và trong thời điểm đó Ng đã bị kết án 4 năm tù giam cho tội ăn cắp tài sản.

Tới ngày 26-8-1991, Khi hồ sơ của cảnh sát đã hoàn thiện thì Ng bị tố giác thêm tội đồng lõa giết người. Ng đã lĩnh mức án tử hình vì hành vi tra tấn, hãm hiếp và giếp hại 11 người phụ nữ.