Những Kỳ Án Ghê Rợn Nhất Thế Giới

Chương 12: Lâu đài sát nhân



Khách sạn World's Fair

Khách sạn được xây dựng bởi Herman Webster Mudgett

Là tổ hợp mua sắm và khách sạn tại thành phố Chicago vào năm 1889. Người dân địa phương gọi đó là The Castle ( Tòa lâu đài ) do nó có kích thước hoành tráng, dùng để đón khách trong thời gian diễn ra Hội chợ Thế giới năm 1983 ở Chicago.

Ngoài ra nó còn được gán mác " lâu đài sát nhân " bởi đó là mê cung rộng lớn với những lối đi ẩn và các phòng bí mật, nơi tên sát nhân đã tra tấn và giết hại rất nhiều nạn nhân. Bên trong khách sạn có 100 phòng với các đường cụt, tường xoay, vách ngăn ẩn, phòng thay đồ không có cửa sổ và các cầu thang bẫy. Đây chính là nơi Herman thực hiện âm mưu giết người của mình 

Những nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng đã chết do bị đánh, treo cổ hoặc xông khí gas. Người ta còn phát hiện những nạn nhân thiệt mạng do bị kéo căng người trên giá đỡ, giống như thời trung cổ.

Các thi thể được di chuyển qua đường trượt, tới một cánh cửa sập thẳng vào hầm, trong đó có một lò thiêu, hố vôi và bồn tắm axit.

( hình ảnh được cắt ra từ bài báo nói về lâu đài sát nhân )

Vậy Herman Webster Mudgett là kẻ như thế nào ?

Nhân vật James Patrick March trong series phim American Horror Story cũng được lấy nguyên mẫu từ Herman Webster Mudgett

Âm mưu giết người hàng loạt

Herman Webster Mudgett, sinh ra tại New Hampshire. Cha của Holmes là một kẻ nghiện rượu có xu hướng bạo lực và thanh niên này thường bị đánh ở trường học.



( hình ảnh tên sát nhân )

Năm 18 tuổi, hắn vào học y tại Đại học Michigan rồi tốt nghiệp 6 năm sau đó với hàng loạt thành tích như đánh cắp các thi thể thí nghiệm để tự mổ xẻ. Đặc biệt, gã thanh niên bệnh hoạn còn dùng axit để làm biến dạng tử thi rồi dựng lên những kịch bản để lừa tiền các công ty bảo hiểm.

Ít năm sau đó, hắn chuyển tới Englewood ( khu ngoại ô của Chicago ) và đổi tên thành Henry Howard Holmes.

Khi đối mặt với tội ác của mình, Holmes không biện hộ, khẳng định rằng mình đã không thể kiểm soát được hành vi. "Tôi không thể chối bỏ sự thật rằng mình là kẻ giết người"

"Holmes hoàn toàn là tên tâm thần, nên không thể tìm ra động cơ giết người", Erik Larson, tác giả một cuốn sách viết.

Còn John Bartlow Martin, người viết tiểu sử về Holmes, cho biết: "Hắn đáng được xếp vào danh sách những tên tội phạm khủng khiếp nhất trong lịch sử. Holmes sống trong một ngôi nhà tối tăm, tù túng và có xu hướng ưa thích khoa học".

Đời sống riêng tư của Holmes rất phức tạp. Bên cạnh nhiều người tình, hắn từng kết hôn với Clara Lovering vào năm 1878, Myrta Z.Belknap vào năm 1887 và Georgiana Yoke vào năm 1894.

Để duy trì cuộc sống bí ẩn, Holmes cần khoản tiền lớn. Vì vậy, hắn thuyết phục các nhân viên khách sạn nộp bảo hiểm và hào phóng trả phí bảo hiểm. Ngoài ra nhờ việc bán dược phẩm giả, Holmes nhanh chóng gom đủ tiền để xây dựng 1 khách sạn được mệnh danh là Murder Castle sau này gọi đó là Tòa lâu đài sát nhân.

Vào ngày 11-4-1986, H.H. Holmes đã viết một lá thư tự thú gửi đến báo Philadelphia North American, có trích đoạn như sau: "Tôi đã được sinh ra với linh hồn quỷ dữ. Tôi không thể chối bỏ sự thật rằng từ trong bản năng, mình là một kẻ sát nhân, cũng như việc một nhà thơ luôn cần nguồn cảm hứng để viết lên nhưng câu thơ đẹp. Ác quỷ đã đứng cạnh chiếc giường nơi tôi cất tiếng khóc chào đời, và chưa bao giờ chia cách tôi từ đó."

Một tháng sau khi lá thư được đăng tải, Holmes đã bị kết án treo cổ tại nhà tù Moyamensing vì tội ác dã man của mình.

Sau khi tên sát nhân bị bắt khách sạn ma quái sau đó đã bị cháy rụi trong một vụ hỏa hoạn không rõ nguyên nhân.

( địa điểm lâu đài của Holmes nằm bên trái toà nhà bưu điện trong ảnh )

Những nạn nhân xấu số của Holmes



"Họ là những phụ nữ trẻ lần đầu tiên du lịch một mình, từ các vùng nông thôn ở Tennessee hoặc Kentucky tới Chicago", Larson viết và chia sẻ thêm: " Thành phố rộng lớn nên rất khó kiểm soát. Những phụ nữ trẻ đi một mình lại được một quý ông lịch thiệp đề nghị cho thuê khách sạn nổi tiếng. Họ chỉ thấy rằng người này thật đẹp trai và không đề phòng ".

Theo John Bartlow Martin, nhờ sự trẻ trung, đẹp trai, khéo léo, Holmes đã thao túng các doanh nhân và quyến rũ nhiều phụ nữ trẻ đẹp.

Bên trong khách sạn, Holmes cũng xây một phòng thí nghiệm với bàn giải phẫu tử thi. Tại khách sạn, hắn từng tổ chức những bữa tiệc rượu chết chóc, đẫm máu bằng cách ra tấn và giết chết ít nhất 27 người theo lời thú tội của gã sát nhân này. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng số nạn nhân bị y giết có thể nhiều hơn, được cho có thể lên đến 200 người.

Với những tội ác kinh hoàng đã gây ra, Holmes - tên sát nhân hàng loạt khét tiếng của Mỹ bị treo cổ ngày 7 tháng 5 năm 1896.

SƠ ĐỒ khách sạn kinh hoàng :

Toàn cảnh khách sạn





Một số phần được được phóng to





( Xem xong nể ông này dễ sợ. Không hiểu trong đầu thằng cha này chứa những gì )

Mô tả chi tiết về khách sạn kinh hoàng :

Thám tử dành một vài tuần để tìm kiếm và làm một bản sơ đồ của lâu đài.

Tầng thứ nhất đã được sử dụng bởi Holmes mình như một nơi chứa dược phẩm, một cửa hàng kẹo, một nhà hàng và cửa hàng trang sức. Tầng 3 của tòa nhà đã được chia thành các phòng và căn hộ nhỏ và rõ ràng không bao giờ được sử dụng.

Tầng thứ hai được xem là một mê cung của hẹp, quanh co, các đoạn với cánh cửa mở ra các bức tường gạch, cầu thang ẩn, khéo léo che giấu cửa, hành lang mù, những tấm ván bí mật, các phòng ẩn và một hộc bí mật chỉ một đủ lớn cho một người đứng trong. Trong đó có một căn phòng là một nơi đưa cơ thể trực tiếp vào tầng hầm. Các nhà điều tra đột nhiên nhận ra những tác động của buồng sắt khi họ tìm thấy dấu hiệu vết trầy duy nhất của một dấu chân vào bên trong cửa. Đó là một dấu chân nhỏ được thực hiện bởi một người phụ nữ đã cố gắng để thoát khỏi số phận nghiệt ngã trong căn phòng.

Ngoài ra còn có 35 phòng bổ sung kỳ lạ. Một nửa trong số đó được trang bị như là phòng ngủ bình thường, và có những dấu hiệu rằng đã bị chiếm đóng bởi những phụ nữ khác nhau làm việc cho Holmes, bởi người thuê nhà trong hội chợ hoặc bởi cô gái xấu số đã được Holmes chọn, căn phòng này dùng cho họ trong khi Holmes chờ đợi một cơ hội để giết họ. Một số phòng khác không có cửa sổ hoặc có thể được điều khiển bằng cách đóng cửa chặt chẽ. Những người khác đã được lót bằng tấm sắt và cháy sém với dấu hiệu trên tường, có phòng lại được được trang bị với cửa ra vào cái bẫy mà dẫn đến phòng nhỏ hơn bên dưới, hoặc được trang bị máy phản lực khí gây chết người mà có thể được sử dụng đến nghẹt thở cho người ở đó.

Tầng dành riêng cho Holmes bao gồm một phòng ngủ, một phòng tắm và hai viện nhỏ được sử dụng như văn phòng. Các phòng này nằm ở phía trước của tòa nhà, nhìn ra đường. Tại sàn của phòng tắm, được che dấu dưới một tấm thảm nặng, cảnh sát tìm thấy một cửa bẫy và một cầu thang đi xuống đến một phòng khoảng tám feet vuông. Hai cánh cửa dẫn ra khỏi phòng này, để một cầu thang đã thoát ra ngoài trên đường phố và truy cập cho đến máng dẫn xuống hầm.

Phòng kinh dị nhất là tầng hầm khiến những người đàn ông đều choáng váng khi xuống đây. Ở đây có những chiếc bàn dùng để cắt và dính máu, như là phòng thí nghiệm với những thiết bị tra tấn, dụng cụ mài nhọn và các lọ thuốc độc. Họ cũng thấy axit và crematorium, và lò chứa tro và phần xương đã đốt cháy ở nhiệt độ cao. Một số tro được tìm thấy trong đó tiết lộ của Minnie Williams, trong đó có một số nút áo từ một chiếc váy và một số bức ảnh.

Dưới cầu thang, Geyer cũng tìm thấy một quả bóng được làm từ tóc của phụ nữ đã được cẩn thận bọc trong vải.

Được chôn ở sàn nhà, cảnh sát tìm thấy một vạc lớn ăn axit và hai hố vôi sống, có khả năng nuốt toàn bộ cơ thể trong một vài giờ. Một đống lỏng lẻo của vôi sống cũng được phát hiện trong một căn phòng nhỏ đã được chế tạo ở góc. Dấu chân trần trụi của người phụ nữ tìm thấy được nhúng trong các cọc. Hàng chục xương và một số các mảnh đồ trang sức của người đã được tìm thấy.

Lò đốt ở trung tâm của tầng hầm gỗ chứa phế liệu vải. Ned Connor được triệu tập đến lâu đài để nhận diện một chiếc váy đẫm máu đã thuộc về Julia.

Trong một lỗ ở giữa sàn nhà, thêm xương được tìm thấy. Sau khi được kiểm tra bởi một bác sĩ, họ đã được cho là xương của một đứa trẻ nhỏ tuổi từ 6 đến 8.