Những Kỳ Án Ghê Rợn Nhất Thế Giới

Chương 1: Chuyện gì đã xảy ra với Elisa Lam ?



Elisa Lam là ai ?

Elisa Lam 21 tuổi, là một nữ sinh viên gốc Hoa người Canada đang theo học tại Vancouver. Vào thời điểm này cô vừa trải qua cú sốc chia tay người yêu và bị trầm cảm. Tháng 1/2013, cô một mình đi du lịch tại những thành phố biển bờ Tây nước Mỹ. Cô khởi hành từ San Diego, tại đây, cô đã đến thăm sở thú và đăng tải bài viết về thành phố trên blog cá nhân.

Ngày 26/1/2013, Elisa tới Los Angeles và thuê phòng nghỉ tại khách sạn Cecil và vẫn liên lạc với gia đình. Năm ngày sau, hành trình của Elisa lại tiếp tục với điểm đến kế tiếp là Santa Cruz. 

Song kể từ ngày này, gia đình của Elisa không còn nhận được cuộc gọi về hàng ngày từ cô con gái thân yêu nữa. Đây quả là một điều bất thường với Elisa nên ngay sau đó, họ đã liên lạc với cảnh sát Los Angeles để báo cáo về sự mất tích của cô.

Theo những nhân viên của khách sạn Cecil, vào buổi sáng ngày Elisa mất tích, họ còn thấy cô dạo chơi một mình. Người quản lý một hiệu sách gần đó - nhân chứng cuối cùng thấy cô - cho biết cô còn vào cửa hàng của anh để mua quà cho gia đình.

Cơ quan điều tra Los Angeles đã phát tờ rơi tới các khu vực lân cận để tìm hiểu thêm về sự mất tích của Elisa. Một tuần trôi qua, họ không hề nhận được phản hồi từ bất kì nhân chứng nào. 

Trong thời gian sau đó, nhiều vị khách thuê phòng tại khách sạn Cecil bắt đầu phàn nàn với quản lý về mùi lạ trong nước, sự đổi màu đột ngột của nước và áp lực nước chảy rất thấp trong phòng của họ. Nhân viên kĩ thuật bắt đầu điều tra các đường ống dẫn nước của tòa nhà và việc làm này đã dẫn họ khám phá ra một bí mật kinh hoàng trong các bồn chứa nước sinh hoạt trên tầng thượng.

Trong bồn nước, họ phát hiện ra thi thể đang phân hủy, không mảnh vải che thân của Elisa nổi lềnh bềnh cùng với quần áo, đồng hồ và chìa khóa phòng nghỉ của cô.

Khách sạn đã bơm hết nước ra khỏi bồn chứa nước này trước khi cơ quan điều tra phải cắt thủng bồn nước thì mới có thể đưa thi thể cô ra ngoài vì miệng bồn quá nhỏ. Việc khám nghiệm tử thi không tìm ra được chấn thương hay dấu vết nào của một cuộc tấn công tình dục. Nhà chức trách kết luận rằng, cái chết của cô là một tai nạn do đuối nước.

Ngoài ra, cảnh sát cho biết, để đi lên sân thượng và nhảy vào bồn chứa nước, Elisa phải đi qua một cánh cửa đặc biệt có gắn thiết bị báo động. Tuy nhiên, không hề có một tiếng chuông nào và cũng không một camera an ninh nào ghi lại được hình ảnh cô gái Canada vượt qua cửa.

Tất cả bốn bồn chứa đều là xi lanh 4 x 8 m (1,2 x 2,4 m) treo trên khối bê tông, các nhân viên khách sạn phải sử dụng một cái thang để nhìn vào mặt nước. Chúng được bảo vệ bởi nắp đậy nặng mà một cô gái khó có thể tự mình trèo vào. 

( hình ảnh bồn nước của khách sạn Cecil )

Lịch sử ghê rợn của khách sạn Cecil  

Tọa lạc tại khu Skit Row, trung tâm Los Angeles, khách sạn Cecil được nhiều người có kinh nghiệm biết tới với hình ảnh một nơi trú chân nhiều tai ương.

Được xây dựng vào năm 1927 với khoảng 700 phòng, khách sạn Cecil ban đầu chủ yếu phục vụ các lữ khách thương nhân.

Về sau, Cecil nhanh chóng bị những khách sạn hào nhoáng hơn qua mặt. Cũng vì vị trí ngay khu Skit Row vốn lừng danh về mật độ người vô gia cư đông đảo nhất Hoa Kỳ, nơi này chuyển sang cung cấp phòng cho thuê dài hạn với giá rẻ và thu hút được lượng lớn khách thuê thuộc thành phần bất hảo :

- Năm 1985, Richard Ramirez - biệt danh Kẻ lang thang trong đêm - đến ở tại Cecil trong căn phòng tầng trên cùng có giá 14 USD/ đêm. Hắn đã sát hại 13 phụ nữ bằng các hung khí khác nhau như rựa, dao con, súng ngắn, ống sắt, và búa. ( tôi có đề cập ở bài viết sau )

- Năm 1991, Jack Unterweger - phóng viên chuyên viết về các vụ án ở Los Angeles cho một tạp chí của Áo - bị kết án đã giết 3 gái điếm khi đang ngụ tại đây. Một số nguồn tin cho hay, Jack đến Cecil ở vì muốn tỏ lòng kính phục với Richard Ramirez.

- Trước đó vào những năm 1950-1960, nơi này nổi như cồn với các vụ khách ngụ nhảy ra khỏi cửa sổ để tự tử : Ngày 22 tháng 10 năm 1954, bà Helen Gurnee (khoảng hơn 50 tuổi) nhảy khỏi cửa sổ từ tầng 7 rơi xuống vòm cửa vào. Ngày 11 tháng 2 năm 1962, Julia Moore nhảy từ cửa sổ tầng 8. Ngày 12 tháng 10 năm 1962, Pauline Otton (27 tuổi) nhảy từ cửa sổ tầng 9 sau khi cãi nhau với chồng. Cô rơi trúng ông George Giannini (65 tuổi) đang đi bộ trên lề đường. Cả hai tử vong ngay lập tức.

- Ngày 4 tháng 6 năm 1964, thi thể ông Osgood 'bồ câu', một thợ sửa điện thoại, yêu thích và hay chăm sóc đàn bồ câu trong công viên gần đó, được tìm thấy trong căn phòng bị xới tung. Ông bị đâm, siết cổ, và hiếp dâm. Vụ án này đến nay vẫn chưa được phá.

- Ngoài ra vụ án Black Dahlia ( Thược dược đen ), nạn nhân cũng được cho là một trong những vị khách của khách sạn Cecil ( tôi có đề cập ở bài viết sau )

Kịch bản phim Hollywood 

Người ta còn bất ngờ nhận ra rằng cái chết bí ẩn của Elisa có sự trùng hợp đến kỳ lạ với cốt truyện của tác phẩm điện ảnh kinh dị Hollywood " Dark Water " (Nước đen), phát hành vào năm 2005.

Phim vốn là một phiên bản được làm lại từ bộ phim cùng tên của Nhật Bản dựa trên chuyện kể của Koji Suzuki, xoay quanh việc một bà mẹ cùng cô con gái tên Cecillia chuyển tới ở tại một tòa chung cư xuống cấp bị ma ám.

Càng rùng mình hơn khi thấy tên cô bé trong phim (Cecillia) và tên khách sạn nơi thi thể Elisa được tìm thấy (Cecil) có sự gần giống nhau đến kinh ngạc. Còn người mẹ trong bộ phim tên là Dahlia, không biết rằng liệu có liên quan đến vụ án Black Dahlia ???

Đoạn video ma quái

https://www.youtube.com/watch?v=3TjVBpyTeZM

Elisa đã ấn vào các nút trên bảng điện tử song. Sau đó, cô ẩn mình vào góc và lén nhìn ra bên ngoài như đang trốn chạy một ai đó, rồi bước ra hành lang bên ngoài nhảy múa, có lúc lại như đang nói chuyện với "người vô hình".   

Tuy nhiên, nhiều người xem lại lập luận rằng, đoạn video trên rõ ràng đã có sự chỉnh sửa của con người trước khi được công bố rộng rãi. 

Hãy bấm vào video này để so sánh :

https://www.youtube.com/watch?v=1YO4QbaNDjI

Tác giả post video trên play video ở tốc độ 135% so với thời gian của bản gốc, và phát hiện ra không chỉ một mà nhiều lần thời gian bị nhảy mất một cách bất thường... Và có một khoảng gần 54 giây bị mất trọn, nên có comment nói rằng có thể trong thời gian đó cô gái này... quay lại thang máy làm một điều gì đó rất kì quái, không thể lý giải được... Thậm chí có thể là có mặt một người thứ hai không biết chừng...

Thời gian đã bị làm mờ, một số phần trong video đã bị làm chậm và gần một phút của đoạn phim gốc có thể đã bị xóa bỏ một cách khéo léo khỏi video.

Nhiều người cho rằng, có thể điều này được thực hiện nhằm bảo vệ danh tính của một ai đó vô tình xuất hiện trong video nhưng không liên quan tới vụ việc. Hoặc như họ muốn che giấu chứng cứ khi mà cái chết trong bồn nước của Elisa có thể là kết quả của một vụ giết người.

Những giả thuyết về cái chết của Elisa Lam

( Có rất nhiều giả thuyết đưa ra như Elisa bị nhân viên khách sạn, rồi người của chính phủ, rồi hội illuminati, thậm chí cả người ngoài hành tinh giết cô ấy. Cái này mình đã cất công lang thang trên các diễn đàn cả Tây cả Việt để nghe ngóng. Sau đó mình đã tìm ra một vài người đưa ra giả thuyết có vẻ hợp lý nhất )

1. Cô ấy tự tử ?

Khi tìm thấy Elisa Lam các pháp y khám nghiệm tử thi và không tìm thấy dấu hiệu nào cho là cô đã sử dụng ma túy nên lý giải đoạn video cô lên cơn phê là sai

Một trường hợp nữa được nhiều người nghĩ đến, Elisa Lam đang mắc phải bệnh trầm cảm và hội chứng rối loạn lưỡng cực. Do đó, cô mới có những hành động kỳ lạ.

Rối loạn lưỡng cực (Bipolar disorders – RLLC), hay còn được biết đến với tên gọi bệnh hưng – trầm cảm, là một loại bệnh lý tâm thần khá thường gặp trong xã hội hiện đại. Biểu hiện đặc trưng thường thấy của bệnh là sự thay đổi rõ rệt tâm trạng, cảm xúc, hành vi cũng như năng lực cá nhân.  

Còn có người cho là Elisa Lam bị đa nhân cách và nhân cách thứ hai của cô đã lên kế hoạch giết chết cô

Những giả thuyết này rất có lý nhưng không thỏa đáng ở chỗ vậy thì Elisa Lam đã làm cách nào để tự tử thành công khi đi qua hàng rào bảo vệ an ninh để lên sân tượng và tự mình trèo lên bồn chứa nước và đậy nắp lại ??? 

2. Cô ấy bị chính phủ giết hại bịt đầu mối

Khách sạn Cecil nằm ở trung tâm thành phố Los Angeles gần Skidrow nổi tiếng, người ta nói rằng C.I.A đã ở đó. Khu vực nơi khách sạn có vị trí gần bến cảng, một nơi rất nhiều người vô gia cư và bệnh lao đã được cho một vấn đề trong vài thập kỷ

LAM-ELISA là một thử nghiệm chẩn đoán bệnh lao sử dụng nước tiểu và mẫu Sutum để xác định bệnh lao ở bệnh nhân nghi ngờ bị nhiễm trùng.

" Cùng với một công ty đã phát triển một thử nghiệm miễn dịch kháng nguyên trực tiếp nguyên mẫu nhanh chóng phát hiện sự hiện diện của Mycobacterium tuberculosis trong các mẫu bệnh phẩm như nước tiểu, máu và đờm, chúng tôi muốn khám phá độ nhạy và tính đặc hiệu trong bối cảnh lâm sàng ở châu Phi. Các xét nghiệm miễn dịch phát hiện các kháng nguyên trực tiếp hoặc kháng thể lao chống lại bệnh lao đã được xác định là những ứng cử viên hứa hẹn nhất để thay thế và bổ sung xét nghiệm chẩn đoán. Trong đánh giá lâm sàng đầu tiên, xét nghiệm LAM đã chứng minh có độ nhạy và độ đặc hiệu cao ở 231 bệnh nhân lao phổi nghi ngờ lao và 103 tình nguyện viên khỏe mạnh đã được kiểm tra bằng xét nghiệm lao chuẩn và bằng LAM-ELISA mới. Trong số 132 bệnh nhân đã được xác định là bệnh đái tháo đường phổi, 106 người dương tính sử dụng LAM-ELISA (nhạy 80,3%). So sánh, độ nhạy của kính hiển vi đờm AFB là 62,1% (82 trong số 132 trường hợp được xác nhận).Trong số 231 bệnh nhân, 17 bệnh nhân đều có biểu hiện âm tính và AFB âm tính, nhưng có dấu hiệu chụp X quang điển hình của nhiễm trùng mycobacterial phổi và không phản ứng với thuốc kháng sinh. Trong số 17 bệnh nhân này, 13 (76,5%) có kết quả xét nghiệm LAM-ELISA dương tính ... .. "

Bạn nhận thấy gì ? Elisa Lam là chữ đảo ngược của từ LAM-ELISA

Một điểm thú vị nữa là Elisa Lam là sinh viên Đại học British Columbia và trung tâm nghiên cứu lao TUBERCULOSIS lại thuộc về trường đại học BRITISH COLOMBIA

Mọi người có thể search gg để tìm hiểu về LAM-ELISA

Tôi đoán là có thể họ đang bí mật nghiên cứu một loại thuốc gì đó nguy hiểm chăng ? Và Elisa Lam vô tình biết được ???

Trên cách trang diễn đàn China có người nói vậy :

- Xác nhận rằng Elisa đang ở trên tầng 4 của Cecil. Một người ở lại tầng 3 nói rằng anh ấy nghe thấy một tiếng động lớn, như thể có thứ gì đó rơi trên sàn nhà nơi Elisa ở lại vào đêm mà cô ấy được nhìn thấy lần cuối.

- Một người khác ở Cecil lúc Elisa đang ở đó và phòng người này ở tầng 4, nói rằng cảnh sát không bao giờ hỏi anh ta bất kỳ câu hỏi nào.

- Có vẻ như có rất nhiều người nhìn thấy một số bóng mờ mờ trong thang máy. Hầu hết có thể nhìn thấy bóng trong phản chiếu của cửa thang máy. Những người khác thì nói rằng đó là do chất lượng kém của các cảnh quay.

- Điều mà mọi người đồng ý là Elisa đang nói chuyện với ai đó không được xem trên video và đang cố giải thích điều gì đó cho người này.

Sự phát triển của công nghệ che giấu hay một dự án lâu dài giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc . 

Sau những tin tức về câu chuyện của Elisa phát tán trên toàn thế giới, một số tài khoản facebook đột nhiên xuất hiện bằng cách sử dụng tên của cô. Một trong số các tài khoản này (đã xoá) được đặt tên là "LAM-ELISA " và được tạo ra vào ngày 17 tháng 2, tài khoản này vẫn hoạt động trong khi Elisa Lam được cho là đã chết. Chỉ có một người bạn trên danh sách bạn bè tài khoản này. Người bạn thân trong danh sách là một người đàn ông Mỹ làm việc cho Quân đội Hoa Kỳ có trụ sở tại Hàn Quốc ...

3. Vật thể không xác định

Nhà văn Aleister Crowley đã viết một bài thơ gọi là Jephtha trong khi ở tại khách sạn CECIL ở London

Lưu ý : Jephtha là Thẩm phán của Israel, người đã đốt con gái của ông, Seila, như một sự hy sinh. Con gái của Jephtha không có tên trong Kinh Thánh. Tuy nhiên, Pseudo Philo đặt tên cho cô. 

Wikipedia : Nó bao gồm một than thở về sự hy sinh của con người tượng trưng cho con gái của Jephthah , với con gái là ca sĩ. Các nhà bình luận đã lưu ý rằng tính cách đặc trưng của con gái (giống như các đặc điểm nữ tính khác trong Pseudo-Philo) mạnh mẽ hơn và tích cực hơn so với các đặc tính trong Kinh thánh.  Cô ấy có một cái tên SELIA, và vai trò của cô ấy là thông minh và sẵn sàng , chứ không phải là thụ động và miễn cưỡng, tham gia. Một nhà bình luận đã nhận thấy rằng 'tác giả đã làm hết sức mình để đưa người phụ nữ này lên cùng mức với các tộc trưởng, trong trường hợp này đặc biệt là Isaac' "   

Con gái của Jephtha là SEILA

SEILA có ý nghĩa là " yêu cầu "

SEILA là một chữ đảo ngược của ELISA?

Và đây là bài thơ :

JEPHTHAH.

Let my LAMp, at midnight hour,

-BEEN SEEN IN SOME HIGHLY TOWER

-Where I may oft outwatch the Bear

– The spirit of Plato, to unfold.

– What Worlds, or what vast Regions hold

– The immortal mind that hath forsook

– HER MANSION IN THE FLESHY NOOK.

– And of those Daemons that are found

– In fire, air, flood, or under ground,

– Whose power hath a true consent.

– With Planet, or with Element.

– Some time let Gorgeous Tragedy

– In Sceptr'd Pall come sweeping by."

– "Il Penseroso."

Sau khi đọc xong bài thơ bạn sẽ tự hỏi : Tinh thần Plato là gì ? 

" Lý thuyết ba bên của Plato là một lý thuyết về linh hồn được đề xuất bởi triết gia Hy Lạp cổ đại trong luận án của ông về nước Cộng hòa. Trong đó, Plato lập luận rằng linh hồn gồm có ba phần : sự thèm ăn, hợp lý và tinh thần. Ba phần của linh hồn cũng tương ứng với ba tầng lớp của một xã hội công bằng. Công lý cá nhân bao gồm việc duy trì ba phần này trong sự cân bằng chính xác, trong đó các nguyên tắc (được hỗ trợ bởi tinh thần), và sự thèm ăn tuân theo. "   

Bằng cách nào đó ta lại tìm thấy từ "  LAM " khi khám phá thế giới của nhà thơ Aleister Crowley 

" Theo truyền thuyết của Thelemic, vào năm 1918, Aleister Crowley đã tiếp xúc với một thực thể có chiều dài là " LAM ". Ai đó bằng cách đó là người gây ra cái chết cho quan niệm nổi tiếng về 'người da đen xa lạ' được miêu tả trên bìa Sự hiệp thông của Whitley Strieber. Từ cuộc gặp gỡ có chủ ý này, một số người đã suy luận ra rằng ông Crowley đã cố ý mở một cổng thông tin nhập cảnh thông qua việc thực hiện một nghi thức ma thuật. The Amalantrah Working - cho phép những người thích " LAM " và những người da đen khác đi qua hành lang trên trái đất . Hơn nữa, cổng thông tin này có thể được mở rộng thêm bởi Parsons và Hubbard vào năm 1946 với sự bắt đầu của Công việc Babylon, do đó tạo điều kiện cho một sự thay đổi mô hình hoành tráng trong ý thức của con người. Tình dục và tên lửa "  

( Đây là hình sinh vật LAM do tôi lượm trên internet về. Nghe đồn hình này do chính Aleister Crowley vẽ. Nhìn rất là khiếp. Thú thật sau khi nhìn hình này tôi đã mất ngủ nguyên đêm )

Vậy thì chắc mọi người sẽ càng tò mò muốn biết : Aleister Crowley là ai ? 

Theo Wikidepea : Aleister Crowley sinh ngày 12 tháng 10 năm tại nước Anh và mất ngày 1 tháng 12 năm 1947. Giáo chủ giáo phái Argenteum Astrum, được biết đến với danh hiệu " Kẻ đại chống Chúa " và " Kẻ đồi trụy nhất thế giới ". Aleister Crowley tự coi mình là nhà tiên tri của thời đại mới, nhà thông thái lập nên một kỷ nguyên mới và báo hiệu bình minh của chủ nghĩa tự do. Ông là một nhà huyền bí, nghi thức, nhà ảo thuật, nhà thơ và người leo núi người Anh, người chịu trách nhiệm thiết lập triết lý tôn giáo của Thelema. Trong vai trò là người sáng lập ra triết học Thelemite, ông đã tự coi mình như một vị tiên tri đã được ủy thác thông báo cho nhân loại rằng nó đang bước vào Aeon mới của Horus vào đầu thế kỷ 20.

Thelema là gì ? Thelema là bản dịch tiếng Anh của từ Koine Hy Lạp" will ", từ động từ sang will, wish, purpose . Trong Tân Ước cũng như các tác phẩm của Plato, Thelema bao gồm ý tưởng về ý chí, sự lựa chọn, khuynh hướng, ham muốn, bao gồm ham muốn tình dục và niềm vui. Khi Crowley phát triển tôn giáo, ông đã viết rất nhiều về chủ đề này. Ông cũng bao gồm các ý tưởng từ huyền học, Yoga và cả thần bí Tây Phương và phương Tây, đặc biệt là Qabalah. ". Đồng thời đây cũng chính là tên của một giáo phái do Aleister Crowley sáng lập

4. Hãy nhìn vào chuỗi nút mà Elisa đã bấm ở Thang máy. Hầu hết mọi người trên mạng dường như đồng ý rằng cô đã nhấn các nút : 14, 10, 7, 4, M, B và nút Giữ THANG MÁY ( nút Door Hold )

Dưới đây là hình ảnh bảng điều khiển thang máy khách sạn Cecil :

Hãy đọc trong Kinh Thánh Jonh Chương 4 và câu 7, 10 và 14 ( Phiên bản mới của vua James )

Một phụ nữ Sa-ma-ri gặp Đấng Thiên Sai của Người

(Jonh 4:7) Một người đàn bà từ Samaria đến để lấy nước. Chúa Jêsus phán rằng : " Hãy cho tôi uống ! " Vì môn đồ, Người đã đi vào thành để mua lương thực

(Jonh 4:10) Chúa Jêsus trả lời rằng : " Nếu ngươi biết sự ban cho của Đức Chúa Trời và ngươi biết người nói " Hãy cho ta uống nước " là ai , thì chắc ngươi sẽ xin cho Người uống và Người sẽ cho ngươi nước uống

(Jonh 4:14) Nhưng uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó tuôn ra cho đến sự sống vĩnh cửu

ELISA là một tên của Kinh Thánh và có nghĩa là " Lời hứa của Đức Chúa Trời " hoặc " Thiên Chúa dành riêng "

LAM là thịt cừu như trong Con chiên của Chúa

(Romans 8:3; Hebrews 10) Khi Đức Chúa Jêsus được gọi là Con Chiên của Đức Chúa Trời trong Jonh 1:29 và Jonh 1:36, nó ám chỉ Người là " sự hy sinh hoàn hảo và cuối cùng của tội lỗi ". Để hiểu được Đấng Christ là ai và những gì Người đã làm, chúng ta phải bắt đầu bằng Cựu Ước, có chứa những lời tiên tri liên quan đến sự xuất hiện của Đấng Christ như là một " lễ của tội lỗi " (Êsai 53:10). Trên thực tế, toàn bộ hệ thống tế thần do Đức Chúa Trời thiết lập trong Cựu Ước đã đặt ra giai đoạn cho sự xuất hiện của Chúa Jêsus Kitô , Đấng là sự hy sinh hoàn hảo mà Đức Chúa Trời sẽ chu cấp cho tội lỗi của con dân Người. "  

Bạn có suy nghĩ sao về những giả thuyết trên ?