Những Chàng TFBoys Và Cô Nàng Quản Lý Đáng Yêu

Chương 15: Người bạn cũ trở về



trời ơi nguyên ông không nhớ tui thật à tui là lưu chí hoành nè - đầu dây

lưu chí hoành... ông thật đó sao - nguyên sửng sốt


cái gì lưu chí hoành à - thiên há hốc miệng


lưu chí hoành em đó sao - khải vô cùng bất ngờ


phải là em nè bây giờ mới nhận ra à - lưu chí hoành


sao lâu rồi không liên lạc với tụi tui vậy - nguyên


thì thì.......tui có 1 số việc cần giải quyết nên không liên lạc với mọi người được...... - hơi ấp úng


uk... ko sao nhưng mà bây giờ em gọi về có việc gì không - khải thắc mắc


em định gọi về để báo cho ba người biết là sáng mai tui sẽ đáp máy bay về nước - lưu chí hoành


thật à, vây ngày mai sau khi học xong tụi tui sẽ ra sân bay đón ông - thiên đang rất vui


uk nhớ ra đón nha - lưu chí hoành


uk hứa danh dự với ông luôn - nguyên

.

.

.

.

.

.

.

sáng ngày hôm sau

trước giờ vào học


thiên và nguyên đang nói chuyện với khải một cách vô cùng vô tư, mặc dù biết là mình đừng nói chuyện nhưng xung quanh là các fans đang đứng chụp hình liên tục


rắc rắc rắc, ôi trời ơi 3 soái ca của lòng em anh đừng nói chuyện dễ thương quá à - hs1


rắc rắc... trời ơi hoàng tử của cuộc đời em anh đẹp trai quá à - hs2


rắc.....rắc..... rắc.......rắc......


những tiếng rắc cứ liên tục liên tục mãi mà tfboys của chúng ta thì vẫn nói chuyện 1 cách vô tư vì cũng quá quen với việt đó rồi


đại ca một lát nữa mình hẹn tại sân trường nhà- thiên


uk cũng được - khải


mà mình có rủ my anh đi chung ko - nguyên


có rủ thì em ấy cũng ko đi cùng được - khải


sao vậy - nguyên thắc mắc


thì my anh sau khi tan học thì phải đi họp đại diện cho lớp rồi còn đi dạy cho lớp tập cổ vũ cho lễ hội sắp tới - khải giải thích


u...m - nguyên xoa cằm


Mà sao biết rỏ dử dậy ta chẳn lẻ........... -


Thiên chưa nói hết câu thì tiêng reng báo hiệu giờ học tới đã vang lên làm cắt ngang làm mất cả hứng


thôi vào học đi một lát nữa hẹn ở sân trường nhà - khải chạy đi và vẩy tay chào


Chạy đi được 1 chút thì dừng lại và đi từ từ trong đầu nghĩ thầm " hay da xiết chút nửa là bị hai em ấy phát hiện là mình đang hẹn hò với my anh rồi, may thật....."



.

.

.

.

.

.

.

.

sau khi tan học ở trước sân trường


ok vậy là tập hợp đầy đủ rồi mình đi thôi - khải


uk đi - đồng thanh


ra tới sân bay


ra tới sân bay chưa kịp nói câu nào thì nghe thấy


xin quý khách chú ý chuyến bay '' VLTC từ úc về trung quốc sắp hạ cánh '', và tiếp theo là chuyến bay từ.........


máy bay hạ cánh lưu chí hoành từ phía phòng lấy hành lý kéo valy ra, mặc trên người quần jean xanh dương đậm áo sơmi đen áo khoác và còn mang cả mạc kính đen, trong soái ca làm sao ấy


a lưu chí hoành kìa - nguyên la lên


lưu chí hoành đâu - khải và thiên nhìn xung quanh


khải và thiên nhìn xung quanh cuối cùng cũng đã phát hiện ra lưu chí hoành, ngay lập tức tfboys liền nhào tới ôm lưu chí hoành với vận tốc bàn thờ


lưu chí hoành - nguyên nhào tới la lên


ủa tf...... - chưa nói hết câu thì lưu chí hoành đã bị tfboys để té xuống đất


Ấy dui chưa nói được nửa câu mà đã té xuống làm một cái " rầm "


ai da ngộp thở - lưu chí hoành


tfboys đứng dậy do lưu chí hoành đứng dậy và.....


đứng dậy xong chưa - nguyên


ông này hỏi lạ ghê mấy người đè tui nhẹp lép luôn mà còn nói nữa à - lưu chí hoành chu mỏ


mà tui hỏi đứng lên xong chưa - nguyên


rồi - lưu chí hoành


1....2....3..... tfboys nhào lại ôm chặt lưu chí hoành


a a ngộp thở ngộp thở -


thấy vậy tfboys buôn lưu chí hoành ra và cùng nhau đi đến xe chạy một mạch về nhà

.

.

.

.

.

về đến biệt thự tf


khi về đến biệt thự tf lưu chí hoành chạy một mạch vào trong thì


ủa đại ca đây là ai vậy - nó thắc mắc


a đây là lưu chí hoành là bạn thân của tụi anh, lúc trước còn là thực tập sinh trong tf gia tộc nữa đó - khải giải thích


À thì ra là dậy,Thui em có việc cần phải đi gắp em đi nha thiên ca, nguyên ca, em đi nha đại ca - nó vội vả chạy đi


Thui lưu chí hoành em vào trong tấm rửa nghỉ ngơi một chút đi rùi anh sể dẩn em đi vòng quanh trùng khánh luôn - khải


Ok đại ca - lưu chí hoành háo hức


Sau khi ra xe


À mình đi đâu trước đây? - lưu chí hoành thắc mắc


Thì đi ăn trước cái đã! Tui đói lắm rùi nè - nguyên chu mỏ


Nửa ăn nửa!!! - khải thiên và lưu chí hoành đồng thanh


Bao nhiêu lâu gặp lại ông vẩn vậy..... vẩn ham ăn như ngày nào - lưu chí hoành


Thì...thì.... thì tại tui đói chứ bộ.... có trách thì trách cái bụng của tui đi - nguyên giải thích


Cái gì tui nhớ ko lầm là khi lưu chí hoành đi tắm thì ông đã ăn hết một hộp cơm, 2 bịch bánh, với 1 hộp khoai tây chiên rồi mà - thiên


Thì..... thì..... - nguyên ấp úng


Thôi thôi được rồi đi ăn thì đi ăn - khải


Yearrrrrrr đại ca là số 1 là lá la được đi ăn.... ô year,ô year.... - nguyên reo hò


Hahahahaha - cả xe cười rộn lên

.

.

.

.

.

.

.





Hihihihi hết chương rồi mong mọi người đóng góp ý kiến đi ạ, xin lổi các bạn độc giả vì lần này ra chương hơi trể vì mình khá là bận cho việc học nên là khoảng trong 1 tuần trở lại thì mình mới ra chương mới được, nhưng mình sẻ cố gắn mong các bạn độc giả thông cảm ạ. nếu như truyện có phần đánh máy hơi nhanh nên là sẻ có phần bị sai chính tả mong mọi người bỏ qua cho, còn nếu ko có thì thôi nha.



Cám ơn các bạn

Kí tên


Anhtipti






Love all