Những Chàng TFBoys Và Cô Nàng Quản Lý Đáng Yêu

Chương 14: Tỏ tình (2)



khi đến nơi nó nhìn sung quanh công viên hết mấy lần mà cũng ko nhìn thấy khải đâu hết, nó bước tới 1 băng ghế đá ở gần đó ngồi và bỗng chốc từ sau lưng nó. có tay ai đó bịt kín mắt mình lại. nó giật mình chưa kịp nói câu nào thì bàn tay chợt buôn ra. nó quay mặt về sau, thì ra là khải

anh khải hả - nó quay mặt về sau


uk hihihi - khải


anh hẹn em ra đây hóng gió thôi hả - nó


hí hí hí em có muốn biết anh hẹn em ra đây chi không - ra vẻ bí mật


muốn - nó


uk dậy thì em nhắm mắt lại rồi đi theo anh - khải


nó làm theo lời khải nói nhắm mắt lại và khải nắm lấy tay nó dẫn nó đi tới 1 chỗ nào đó,

.

.

.

.

.

.

nó mở mắt ra vô cùng bất ngờ khi thấy trước mặt nó một hình trái tim được lấp đầy bằng 999 bông hồng đỏ, ( lãng mạn quá), nó chưa hết bất ngờ thì khải dẫn nó bước vào hình trái tim ấy, khải lấy từ bụi cây ra một cây đàn gita, rồi khải quỳ xuống ( kiểu cầu hôn ấy) vừa đánh đàn gita vừa hát cho nó nghe, sau khi hát xong khải đứng dậy bước vào hình trái tim nắm lấy tay nó và nói


làm người yêu anh nha my anh -


( xin lỗi các fans tfboys nha)


nó thì đang đứng ngây người ra vì quá bất ngờ và cảm động, nó cười và gật đầu 1 cái, khi khải thấy vậy quá ư là vui sướng khéo tay nó lại và ôm nó vào lòng ( ôi trời ơi lãng mạn làm sao), nó thì cũng vậy ôm chặt khải vào lòng

.

.

.

.

.

một lúc sau, sau khi đã hoàn thành xong các nghi thức quá ư là lãng mạn ôm nhau thắm thiết đã xong, thì khải và nó nắm tay nhau đi dạo vòng quanh công viên, sau 1 hồi nắm tay nhau đi trên công viên thì khai và nó bỗng tay có hai người nào nó nhìn quen quen. bước tới gần, khai và nó ngồi núp trong 1 lùm cây gần đó để quan sát


ây dui thì ra là thiên ca và chị huyền - nó nói


thì ra là hai người đó - khải


ê ê hình như hai người đó có gì là lạ thì phải cứ ngồi nhìn nhau hoài vậy - nó thắc mắc


ê đừng có nói là định... - khải nghi ngờ


ở chỗ thiên và huyền thì hiện tại thiên và huyền đang nhìn sâu thẳm vào mắt nhau cứ như là định... vậy

ai da thật a hai người đó định hôn nhau thật à ngày càng nhìn sâu thẳm vào mắt nhau

khi thiên và huyền đang lãng mạn sắp hôn nhau rồi mà, tự nhiên khải và nó từ trong bụi cây nhảy ra làm cho hai người kia mắc cỡ đỏ mặt cả lên


dừng lại hai người định làm gì đó - nó


thiên và huyền giật mình quay mặt lại là làng lên - hà my anh khải, sao hai người lại ở đây


hỏi làm chi vậy hai người sao lại ở đây - khải


thì thì tụi tui ra đây chơi ko được à - thiên và huyền đỏ mặt đồng thanh trả lời


ai trời ơi có gì nói đại đi, bài đặc lý do này nọ nữa chứ - nó


ờ thì, sao không nói em với khải giờ này ra đây làm chi chứ - thiên chot


o - khải và nó á khẩu


hai cặp này cứ chọt qua chọt lại mãi

.

.

.

.

.

sau khi về nhà, tfboys nhận được 1 cuộc đt từ úc gọi về


alo.... tfboys nghe đây


alo..... ba thằng kia ko nhận ra tui à - đầu dây bên kia


xin lỗi cho hỏi ai vậy - khải hỏi


đại ca anh ko nhớ em à - đầu dây


ai vậy - tfboys thắc mắc


trời ơi chân ba người thật đó ko nhớ tui thiệt sao - đầu dây


cho hỏi ai vậy ạ - nguyên


trời ơi nguyên ông ko nhớ tui thật à tui là........






hết chương rùi xin mọi người đóng góp ý kiến cho truyện, truyện có phần đánh máy hơi nhanh nên sẽ bị sai chính tả, sai dấu cũng như là thiếu dấu mong mọi người thông cảm cho, cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của mình


dạo này tg hơi bận nên khoảng 5 ngày trở lại thì mình mới ra chương mới được, nhưng mình sẽ cố gắn mong các bạn thông cảm






Love all