Nhị Thứ Nguyên Sa Đọa Hệ Thống

Chương 11: Mục tiêu tiếp theo



-Keng…

Tiếng chuông báo hiệu nghỉ ngơi vang lên.

Các học sinh liền kết kè kết bạn tụ thành nhóm bước ra khỏi lớp còn vài người thì ngôi chùng với nhau tám chuyện đêm qua việc giết người. Trong lúc này cùng bàn ra bàn vào việc hai nam sinh bị sát hạt khiến học sinh vừa quan tâm vừa lo sợ trò truyện.

Kuro đang ngồi gần đó nghe họ bàn tán chuyện đêm qua liền nhếch môi cười thâm một mình, thực chất kẻ giết hai người kia chính là hắn, còn người tự thú kia là bị thôi miên không chế mà thành.

Nói ra cùng bất ngờ hôm qua sau khi giết chết Jun xong thì trên đường quay về nhà thì gặp một tên tội phạm giết người có định giết hắn cướp tài sản gì đó, chỉ tên này xui xẻo gặp phải hắn liền bị hai chiêu chế phục tại chổ. Lúc đo Kuro còn lo việc hai người kia bị giết chết thể nào phụ huynh họ cùng tìm cảnh sát và nhà trưởng để hỏi tung tích

Liền quan đến cảnh sát thế nào cũng sẽ gặp điều tra các kiểu vô cùng phiền phức, đã vậy hôm qua hắn còn giữ Jun bị nhiều học sinh nhìn thấy nên đang đau đầu tìm cách thì không ngờ gặp được tên này liền nảy ra một ý định bắt tên này nhận tội thay mình.

Nghĩ tới liền làm thôi miên tên này xong liền trong không gian lấy hai cái chết ném gần trong hẻm cho hắn lại đâm mấy phát dao để dính máu rồi chạy đi đầu thú còn hắn thì cứ thế quay về nhà thoải mái cùng Katsuko làm việc yêu thích.

Lúc trước nhận được kỹ năng thôi miên thì hắn đã ý định xấu thôi miên nữ nhân rồi chịch thôi, chỉ là sau một thời gian suy nghĩ cảm giác như vậy sẽ được nhất thời rồi sẽ mau chán thôi, vì đó không phải cảm xúc thật của họ và cảm giác chân thật khi chịch sẽ thiếu hẳn, thế là không bao giờ có ý định dùng nó vào những việc như vậy mà thay vào đó là dùng nó đúng mục đích như chẳng hạn khống chế kẻ khác thế mạng cho mình là điều tốt nhất.

Với hắn mà nói chinh phục một nữ nhân bình thường trở thành nữ nô của mình mới là cảm giác thành công nhất.

Hôm nay hắn đến trường chính là làm nhiệm vụ chính tuyến tiếp theo tiếp cận con mồi mới. Người hôm qua núp ở phía xa xa là Souta, nhân vật chính của tiếp theo có một cô em gái xinh đẹp.

Nhiệm vụ của Kuro là ngăn cản hai người bạn của Souta tới nhà tên này ngày mai, sau khi hoàn thành sẽ được 500 exp. Từ hôm giết chết Jun hắn được thêm 100 exp chỉ cần 200 điểm nữa lên lv 5, vừa vặn có nhiệm vụ tiện thế làm nhanh chống để lên cấp.

Kuro rất nhanh bắt tay vào làm nhiệm vụ, trên đường đến lớp 10a3 luôn hỏi vị trí của hai người Arisa và Takuya. Không lâu sau được vài người chỉ điểm thì hắn cũng tới vị trị của hai người này, đó một đôi nam nữ đang một khá là vắn vẻ người đang cùng nhau bàn bác chuyện gì đó mà cả hai cười vô cùng dâm đãng.

-Xin chào hai bạn Arisa và Takuya, mình là Kuro.

Vừa nhìn thấy họ hắn liền cười rằng trong lòng rốt cuộc cùng tìm được, lấp tức gương mặt trở nên thân thiện bước tới chào hỏi làm quen.

-Có việc gì sao ?

Hai người Arisa và Takuya nghe có người chạy tới chạy liền ngạc nhiên nhìn thiếu niên anh tuấn trước so với Takuya không biết đẹp gấp mấy lần này, Takuya liền lấp tức ghen tỵ lẫn lạnh lùng nhìn tên này, chỉ có Arisa nheo mắt điềm tỉnh mỉm cười hỏi, mặc đù hắn rất đẹp trai nhưng không phai gu đàn ông này, người nàng thích là dạng khù khờ và ngây thơ như Souta.

-Tất nhiên là có việc rồi…

Kuro đến trước mặt hai người họ liền mỉm cười trả lời, sau đó hai mắt đột nhiên xuất hiện một tia sáng bắn vào mi tâm của hai người này, cả hai người sau khi bắn trúng liền gương mặt dại ra nhìn như người mất hồn vậy.

Keng, kỹ năng thôi miên đạt lv 2.

Đúng vậy hắn vừa mới sử dụng chính là kỹ năng thôi miên, sau khi nhìn thái của họ liền cười lạnh một cái lập tức tẩy não họ, làm cho cả hai mất đi hứng thú tìm đến nhà Soutan vĩnh viện mà thay vào đó cả hai sẽ trở thành đôi vào khạch sạn nào đó chịch nhau thôn thiên ám địa đến ba ngày sau đi học lại. Cùng đó cũng sẵn đó hỏi thăm địa chỉ nhà của tên Soutan kia luôn.

Mà không biết có phải do chiều hôm qua gặp cảng tượng kia mà Soutan hôm nay không có đến trường đi học nghỉ ở nhà.

Sau khi làm xong hết thẩy liền búng tay một cái lấp tức khiến hai người này tỉnh lại, cả hai nhìn hắn như kẻ xa lạ rồi cùng nhau bỏ đi chỗ khác với gương mặt không vui, giống có kẻ phám họ tán tỉnh nhau vậy. Kuro nhìn bóng lưng họ bỏ đi cười tà một cái.

Keng. kí chủ hoàn thành nhiệm vụ [ngăn chặn], nhận được 500 exp

Keng, chúc mừng kí chủ lện lv 5

Tên: Kuro

Tuổi: 15

Giới tính: Nam

Hp: 720 (Hp regeneration: 7,2/s)

MP: 610 (MP regeneration: 6,1/s)

Lv 5: 300/500 Exp

Str:58

Agi:57

Vit:65

Int:55

Dex:54

Luk:56

Điểm tự do: 25

Điểm:1000

Với bộ chỉ số này mà nói hắn bây giờ con người mạnh nhất trái đất này cũng không quá đáng, chỉ số của hắn gấp 4 , 5 lần người bình thường có thấy khủng khiếp cở nào. Cùng đó có thể chuyện chịnh gái thì có nói là số một không ai bằng.



Hôm sau.

Vì hôm nay là chủ nhật nên các học sinh đều được nghỉ ngơi ở nhà tự do sinh hoạt và bây giờ là buổi trưa năng gắt nên ai cùng ở trong nhà.

Lúc này ở một khu vực xxx, có một căn nhà khá là to lớn lúc này xuất hiện một vị khách vô cùng đẹp trai bước vào bấm chuông với nụ cười thân thiện trên môi. Không ai khác chính là Kuro.

Hôm nay hắn đến đây là gặp Soutan hay nói đúng hơn là tìm đến mục tiêu tiếp theo là Rin, em gái của hắn.

-Keng… keng …

-Tạch…

Không bao lâu chờ đợi thì hắn thấy từ bên trong có tiến âm thanh bước ra thì cảnh cửa mở toan hiện mặt một người thiếu niên khá tuấn tú, chỉ là sau khi thấy người trước mặt liền lấp tức biến sắc sợ ngây người tay chân run rẩy không thôi.

-Ai vậy ? oni-chan.

Bên trong lúc này lại bước ra thêm một người làm Kuro nhìn thấy hai mắt phát sáng.

Mái tóc đen cột hai bên nhìn vô cùng đáng yêu, gương mặt trứng ngỗng xinh đẹp, trên người mặc chiếc áo len để lộ ai vai trắng ngà, đôi song nhũ phát dục to lớn bên trong chống đỡ chiếc áo vô cùng hấp dẫn ánh mắt, bên dưới là một chiếc váy ngắn để lộ đôi chân thon dài trong tất chân màu trắng vô cùng kiều diễm.

Soutan lv5

Rin lv5

“Tuy lv 5 nhưng cả hai lại y như Jun và Katsuko có trí Int và Luk rất thấp toàn là 0 vơi 1.”

Kuro sau khi quan sát chỉ số cả hai xong liền cảm thán một cái cảm giác nhân vật chính vầng sáng ở thế giới này cũng quá đáng thương đi chỉ số Luk thấp đến đáng thương.

-Xin chào, tôi là Kuro và là bạn của Soutan-san.

Kuro nhìn thấy Rin bước ra liền mỉm cười thân thiện chào hỏi, chỉ là hai mắt bên ẩn sâu sự dâm dục muốn nuốt sạch lấy nàng vậy. chỉ là hắn che dấu rất tốt hai người họ không nhìn thấy gì bất thường.

-Cậu ta nói có đúng vậy không Oni-chan ? sao em chưa từng nghe anh kể bề anh ta vậy

Rin sau khi nghe hắn giới thiếu xong quan sát tên này một lúc liền quay sang hỏi anh trai mình với vẻ tra hỏi.

-Phải … cậu ta là bạn anh. Không biết hôm nay cậu đến đây có việc gì.

Soutan lúc này còn trong trạng thái sợ hãi run rẩy tay chân vừa nghe nàng hỏi một cái thì nhìn thấy ánh mắt nheo lại của Kuro liền phát lạnh vội gật đầu, rồi sau đó quay sang nhìn Kuro với vẻ hỏi thăm bên trong có sự cảnh giác lẫn sợ hãi trong đó.

Rin cảm giác anh hai của mình có gì đó lạ là muốn hỏi gì đó thì Kuro đã lền tiếng trước.

-Souta-san quên rồi à, hôm nay cậu bảo sẽ qua nhà mình chỉ một số bài tập mà, không lẽ cậu quên rồi sao ?

Kuro vô cùng tự nhiên mỉm cười nói rằng chỉ là hai mắt nheo lại một cách nguy hiểm nhìn hắn

-Ọt… hahaha , à phải rồi tôi quên mất vậy chúng ta …

Souta gặp ánh mắt nguy hiểm của hắn nhớ mấy ngày trước liền nuốt một ngụm rồi giả vở ra vẻ tỉnh ngộ cười ngây ngô một cái rồi nhìn Kuro không biết nói gì tiếp theo.

-Đã dẫn tôi lên phòng của cậu đi , sẵn tiện chỉ bài ở đó luôn được chứ ?

Kuro sau một lúc đảo mắt rồi mỉm cười nói rằng vô cùng bình tĩnh nhìn hắn trả lời.

-Tất nhiên là được rồi, vậy chúng ta đi thôi, Rin à em ở dưới coi phim đi nha, anh dẫn bạn lên phòng chỉ mấy cái bài tập.

Souta nghe vậy run rẩy một cái rồi hít một hơi cố gắng thật tự nhiên mỉm cười dồng ý rồi quay sáng nói với em gái một cách nhẹ nhàng.

-Ừ… liệu hồn đừng có làm phiền nhiều anh trai tôi đó

Rin thoáng nhìn hai người một cái gật gù cảm giác hai người rất là quỷ dị một chút rồi lắc đầu một cái rồi dùng ngón tay chỉ thẳng mặt Kuro cảnh cáo một câu quay mặt bỏ đi vào trong xem phim.

Souta nhìn thấy hành đồng của nàng mà phát lạnh tay chân bờ môi run rẩy không biết nói gì, thấy Kuro không có gì bất thường liền điềm tĩnh dẫn hắn lên phòng của mình chỉ là trong lòng lại sợ hãi và lo lắng không giống với vẻ bề ngoài.