Nhị Thứ Nguyên Lớn Như Vậy, Ta Muốn Đi Xem

Chương 279: Thất hình đại tội 3



Đúng vậy, nàng,

Nắm giữ lấy năng lực sử dụng thanh kiếm ExCalibur, khoác lấy chiến y sáng chói màu bạch kim, lớp vải màu xanh nước biển,

Mái tóc vàng cột gọn gàng trên cái đầu nhỏ. được đánh giá là ‘kết cấu tinh xảo’ trông ‘như thể được rắc một lớp bụi vàng’,

con ngươi xanh lục bảo trong vắt,

và,

Một cây ngốc mao hết sức quen thuộc,

Artoria.

Artoria Pendragon, Vương của Britannia đại lục. mặc dù là song song.

Nhưng, nàng là Artoria.

Artoria! Artoria aaaAA!

Chắc các ngươi cũng hiểu a…

Khụ khụ..

Ngoài ra, còn không thiếu ma thuật, ma cụ, thần khí, cùng,

Trên tờ bài thi bỗng chốc xuất hiện thêm

-Khoa học kĩ thuật thế giới là như thế nào trong mắt các ngươi ?

Một tiêu đề bỗng chốc được thêm vào cuối danh sách, khiến đám người nhao nhao ghé mắt.

Mà trong lúc đó,

Đám người tới sau này cũng nhao nhao mỉm cười,

Thế giới của bọn hắn, từ lúc Tề vũ xuất hiện, đang định hướng khoa huyễn thế giới phát triển a.

Tề vũ đang cầm trên tay một đài tàu vũ trụ kết hợp ma pháp thu nhỏ loại hình đồ chơi, nhìn về phía đang đi tới bên cạnh Merlin một người đàn ông,

Thật sự là có chút bất ngờ đây.

Không, phải nói là nhân vật này xuất hiện Tề vũ cũng không bất ngờ, điều bất ngờ, là hắn thành tựu đạt được lúc này.

Mà người này, hướng Tề vũ cúi đầu sau đó, ngồi xuống một bên Merlin,

" khoa học kĩ thuật, cùng ma thuật, nhìn như đối ngịch hai con đường, lại là đồng quy về tìm hiểu thế giới cuối cùng chân tướng.

Ngươi nghĩ sao đây, tiểu Merlin ?"

"ngươi là ai !", Merlin không nhìn thấu được qua lớp áo choàng, nhưng mà kẻ đến, khiến nàng, run rẩy, bất an.

Thế mà xuyên qua dễ dàng nàng kết giới, hơn nữa, loại này ngữ khí, gợi nàng nhớ đến 1 người!

///

[ đinh, bản nguyên 2 giới 50% ]

Quá 12h trưa, đám người cũng phải kết thúc bài thi.

Nhao nhao rời đi,

Để chuẩn bị cho,

3h chiều đấu giá hội bắt đầu !

Đấu giá hội, cùng với đặc biệt thương thành mở ra,

Dùng để trao đổi các ‘cơ duyên’, nhằm tăng cường thực lực cho đám người.

Như vậy, mới tạo nên yếu tố ‘lật bàn’ kích thích được chứ.

Giống như bây giờ Thất đại tội, là đánh không lại Thập giới,

Càng chưa nói tới,

Vừa mới tới thế giới song song đám người,

Mạnh nhất đấu cấp, đã đạt đến Đấu thánh 9 sao!

Đúng vậy, mạnh kinh khủng, ít nhất là so thế giới này đám người.

Nhưng,

Đó chỉ là đấu cấp !

Thế giới này tạo nên Hack nhiều nhất, chính là Ma thuật.

Càng không nói tới, đám người ở thế giới khoa huyễn, người người trang bị đều là cao cấp vượt thời đại !

Một khỏa đạn hạt nhân, hoặc siêu pháo điện từ, đánh khóc bọn thổ dân thế giới này, dễ dàng!

Nói, ví dụ như là vị kia,

[ ** (chờ sau lộ tính danh)

Đấu cấp : đấu thánh 5 sao,

Ma thuật : Đế cấp sơ cấp,

Ma pháp : Đế cấp trung cấp, Đế cấp sơ cấp,….

Vũ khí trang bị : Bán đế cấp khôi lỗi, đế cấp combo thần trang,…. ]

//

Buổi hội chợ thì không hạn chế người, nhưng mà hai vòng đi qua, đa số ‘nhân vật phụ’ đã bị loại ra,

Phần diễn, cuối cùng cũng chỉ có thể dành cho đám nhân vật chính,

Buổi chiều, diễn ra kịch liệt nhất là buổi đấu giá hội.

Kết thúc về đêm, hội chợ trao đổi mới mở ra, không được kịch liệt như ban chiều, nhưng nhân số tham gia đông đúc hơn, tạo nên sầm uất cùng náo nhiệt vô cùng..

Lấy hình thức tích điểm để thanh toán,

Tích điểm đổi từ các loại cống hiến mà ra.

Có thể đổi lấy, Trái ác quỷ, đan dược, huyết mạch, vũ khí,…

Sau khi kết thúc còn có 1 ngày nghỉ để bọn hắn ‘tiêu hóa’ thành quả, chuẩn bị cho vòng thứ ba.

Vòng đấu cặp!

/

Mà trong 1 ngày đó,

Tề vũ cùng các nàng,

Nhân thời gian đi ‘dạo’ 1 chuyến.

Cũng nhờ có thế giới song song đám người tới cung cấp cho Tề vũ một đợt gói quà, mà mọi việc tiến triển nhanh chóng và thuận lợi như thế.

Đại khái một số địa danh nổi bật trong Nanatsu là như sau : thần giới, Ma giới, tiên giới, luyện ngục, thế giới người chết,..

Trong đó,

Ma thần vương tạo ra Ma giới cùng Ma thần tộc,

Nữ thần tối cao tạo ra Thần giới cùng Nữ thần tộc,

mà Tiên thụ, sáng tạo Tiên giới cùng tộc tiên, mà:

Cổ đại thụ do các đời tinh linh vương bảo vệ, chỉ là 1 đại diện cho ‘sức ảnh hưởng’ của Tiên giới đối với Nhân gian : ‘Chính xác hơn, cái cây bị phá hủy là Cây Đại thụ, về cơ bản là biểu hiện của Cây thiêng trong cõi phàm trần được bảo vệ trong khu rừng của các vị vua thần tiên, Cây Đại thụ đóng vai trò kết nối và là cổng thông tin giữa cõi phàm trần và cõi tiên’. ‘Điểm quan trọng ở đây là cụ thể Cây Đại thụ không phải là cây thiêng thực sự cũng như khu rừng của các vị tiên vương không phải là cõi thần tiên có thật mà chỉ là biểu hiện của ảnh hưởng của cõi thần tiên đối với cõi phàm trần’ . ‘Cái cây khổng lồ này chỉ là cánh cổng dẫn đến Cõi Tiên, nơi có Cây thiêng thực sự’. ‘Khu rừng Tiên Vương chỉ là nơi kết nối với Tiên giới chứ không phải là chính cõi đó’. ‘Người ta đã nói nhiều lần rằng Cây thiêng là cây của Tiên giới, trong khi cây này được gọi là Cây đại thụ của Khu rừng Tiên vương theo manga’. ‘Khu rừng của Tiên vương, sau này được di dời và đổi tên thành Khu rừng của Tiên vương mới sau khi khu rừng nguyên thủy bị phá hủy, là một khu rừng trong Tiên giới và Nhân giới. Nó đánh dấu ranh giới giữa cả hai cõi’. --- (một số ý kiến nghe được)

Tinh linh vương các đời cùng Thần khí của bọn hắn, cũng là từ Tiên thụ trực tiếp sáng tạo, nên tính ra bọn hắn có tư chất cùng tiềm lực ngang hàng Meliodas bọn người,

Tiếp,

Luyện ngục được thể hiện như một đối trọng với Thủ đô của Người chết; trong khi thủ đô là nơi các linh hồn yên nghỉ, thì Luyện ngục giống như một nhà tù tra tấn các linh hồn hơn. Không giống như Thủ đô của người chết-nơi từ chối sự sống, thì có vẻ như cả người sống và người chết đều có thể cùng tồn tại trong Luyện ngục.

Thiên giới,.. trong Movie một loại khác nữ thần tộc hậu nhân-tộc thiên thể. cùng quỷ tộc lục ma tướng xuất hiện.



Do thời gian trôi qua khác biệt giữa các giới với nhân giới dài hơn nhiều,

Nên, vừa đủ 1 ngày để Tề vũ mọi người ‘chơi đùa’ đầy đủ.

Ví dụ như Esdeath cùng Saeko quậy banh cả Luyện ngục, thuận tiện lôi ra đang trốn chui trốn lủi Ma thần vương, tẩn cho hắn một trận đó, cho chừa cái tội thích nhìn trộm, sau quăng thảm hề hề không có sức mà thở Ma thần vương xuống rồi ung dung theo cổng rời đi, cũng không biết anh trai của Hawk- Wild có biết tận dụng cơ hội mà chạy tới không,

Còn Tiên giới, Kanae lại cảm thán, thế giới thật lớn. map trước vừa có một cái Bồ đề thụ, map này, 1 cái Tiên thụ, cũng chỉ kém nửa điểm. đối với cái cây cùng chủng tộc hòa bình này, Tề vũ mấy người cũng ôn hòa giao lưu, với lại cũng được không thiếu bảo vật, như trước đó từ thế giới song song Sinh mệnh chi tuyền, hay là 1 chút hạt giống,.. để vườn hoa Kanae rực rỡ rạng ngời,, gần đây nhất, trong tiểu thế giới có vẻ như dưới tay nàng thực vật phát triển nhất. màu xanh lục vươn lên phủ đầy đại địa, dòng sông, sa mạc,…ẩn ẩn áp chế lại Băng, hỏa, huyết gió…

Nói 1 chút về các hiện tượng trong tiểu thế giới, các khu vực đều được các nàng phân chia quản lí, nó cũng đại diện cho từng phần sức mạnh Nguyên thể Tề vũ, cũng là sức mạnh của các nàng. từ từng chi tiết nhỏ nhất, nguyên tử, phân tử, tới cả sinh vật, linh hồn,… ở trong mỗi khu vực, thậm chí là lẫn nhau khu vực, đều chứng tỏ một phần sức mạnh của các nàng,.. vân vân vân vân kiểu đó, hoặc nhiều thứ chưa rõ hơn nữa..

Mà lại nói đến Thần giới cùng Ma giới,

Thần giới cũng không có gì để nói nhiều, chủ yếu là không hiểu nhiều, mà hiện tại Nữ thần chí cao còn ‘ngủ say’ trên đó, tộc Nữ thần vẫn còn chưa trở lại, nên cũng không kinh động lắm.

Mà Ma giới, Ma thần vương, cùng Luyện ngục.

Không hiểu sao mà 3000 năm sau, thân thể Ma thần vương lại đứng canh một mình ở tại cổng Luyện ngục. nên nhớ, Luyện ngục cùng Ma giới, gần nhau, nhưng không phải là 1.

( nhưng theo 1 số ý kiến thì là Luyện ngục ăn mòn tới Ma giới)

Ma giới, nơi những con quỷ Indura sinh ra đầu tiên, là một vùng đất bị ô nhiễm và hư hỏng được bao phủ bởi chướng khí, trong đó không chủng tộc nào khác ngoài Quỷ có thể tồn tại, vì tất cả các sinh vật khác đều dễ bị thối rữa và phân hủy ở đó. nơi này có đến 2 Mặt trăng.

cuối cùng của chuyến đi này, địa điểm được chọn là Luyện ngục,

Nơi đây khắc nghiệt, ma sát từ cảm giác đến thời gian: Luyện ngục là một cõi nằm trong không gian giữa thế giới người sống và thủ đô người chết. là một không thời gian vô tận, hỗn loạn, địa ngục, nơi những linh hồn bị cắt xén và những con quái vật săn mồi tìm kiếm con mồi, không khí vừa nóng vừa lạnh cóng và mặt đất thì độc hại, cùng nhau hủy hoại xương thịt của người sống.

Thời gian bị bẻ cong trong Luyện Ngục, một phút trong thế giới thực tương ứng với một năm trong Luyện Ngục.

Khiến cho,

[ đinh, bản nguyên 70% (giới này)]

[ đinh, nguyên lực 74%]

Sau 1 vòng ‘chơi đùa’,

Tề vũ trở về, với 1 bảng hiệu mạnh mẽ hơn :

[ kí chủ : (chuyển hóa 70% giới này, 75% cả hai giới)

Nhục thân : cực cao (7/9) / Siêu cấp (0/9) ;

Linh hồn : cực cao (7/9) / Siêu cấp (0/9) ;

Năng lượng : cực cao (7/9) / Siêu cấp (0/9) ;

Hồi phục : cực cao (2/9) / Cực cao (7/9) ;

Miễn dịch : cực cao (4/9) / Cực cao (8/9) ;

Kỹ năng :

Kiếm thuật Lv 35 (8/9) ;

Thông thấu Lv6 (0/9) ;

Nguyên chi thể Lv3 (37.6%) ;

Nguyên lực 74%:

- Nguyên tố { Lửa 75.5%; Băng 75.2%;..} ;

-Thời không 72%

- Huyễn ảnh, Trọng lực, Linh hồn,.. 74%.

- Vận mệnh, hủy diệt, Mây, Tinh trần 73.5%

- Vô hạn, tuần hoàn 74.5%

- Khác 72.5%

Vũ khí: Nguyên binh siêu cấp (0/9). ]

{ 75%~ Cực cao(7/9)

-->77.7%~=Cực cao(9/9) --> 82.82%~=Siêu cấp(9/9)

--> 80.00%~=Thần cấp(0/9) --> 84hoặc85%~=Beerus

-->90.001%~ Zeno, Siêu thần cấp.

ở đây nói 1 chút là không có cái gì số liệu chính xác cả, nó chỉ tương đối thôi.

Ví dụ như, ‘nắm trong tay pháp tắc’ nhưng cũng không phải là thần, cũng ví dụ như, ‘thần kỹ’ mà thần cũng không thể hoàn toàn nắm giữ, kiểu kiểu vậy,…

Siêu cấp (9/9), cho là mạnh, cực mạnh, trong dải Thiên hà, tức cho nó ở cấp độ ‘'tập hợp hết tất cả hố đen ở trong Thiên hà' tầm đó hoặc hơi yếu một chút, mà Hố đen, nó có thể nghiền nát ‘pháp tắc’ như thời gian, không gian, ánh sáng,… nên chia kiểu kiểu vậy, cũng chịu đi.

Xem ra là hiện tại nghiêng khá nhiều về Thuộc tính, mà kĩ năng, do đo không chính xác nên sẽ để của kẻ địch ở tầm ‘sát thương’: đế cấp, siêu cấp, thần cấp kĩ năng… }