Nhị Thứ Nguyên Lớn Như Vậy, Ta Muốn Đi Xem

Chương 271: Thất hình đại tội 2



Bên này, Tề vũ đi tới trước mặt Ban 3 người,

Ban đứng trước hai người, vẫn cảnh giác nhìn lấy,

Dù sao, bên kia Escanor thế mà lâm vào bị động, mặc dù thực lực ông ta vẫn đang không ngừng dâng cao, đã sắp tới, nó.

Nhưng mà đồng nghĩa, đám người này, nguy hiểm! cực kì nguy hiểm!

Nhưng mà,

" trả cho ngươi a."

Tề vũ ném ra cho hắn, 1 đoàn linh hồn,

"đây?..", cầm lấy linh hồn cha nuôi Zhivago, Ban chấn động nói không nên lời, nhưng,

"Ngươi đang làm cái gì!

Tránh xa nàng ra!!"

Ban ngẩng đầu thấy Tề vũ đi tới trước mặt Elaine, từ đầu ngón tay nhỏ xuống 1 giọt nước màu thanh bích giống màu linh hồn,

"Cướp đoạt !", hắn chỉ có thể dùng ra Ma thuật, muốn túm giọt nước vào tay trước!

Nhưng Tề vũ đã nhìn được trước hành động của hắn, vẫy vẫy tay,

Cảm giác 1 luồng sức mạnh hướng về mình tới,

Ngay khi thân thể bị tác động lên đó, tự thân các hiệu ứng Miễn dịch chuẩn bị kích hoạt, Tề vũ hơi hơi điều chỉnh tụi nó, để có thể cảm thụ loại kỹ năng này lâu hơn,

" ừm, là như vậy, đã hiểu.

Cũng giống như ta Nguyên lực phân chia ra thành các loại sức mạnh. Giống như thế giới đột nhiên điều chỉnh sức mạnh giữa các ngươi,

Hỗn mang, ta càng ngày càng chờ mong ngươi."

Mà trong lúc đó, Elaine cũng tràn đầy sức sống đứng dậy,

" Cảm tạ ngài.

Ban, không cần lo lắng, anh còn không xin lỗi ân nhân như vậy chứ."

"E, Elaine, em khỏe rồi.

A, thành thật xin lỗi. Là ta không có đầu óc.

Nếu ngài muốn trách phạt, cứ giáng lên người ta, xin đừng làm khó cô ấy."

" Vậy sao ?" Tề vũ nhìn Ban, đáp lại anh, là ánh mắt không chút do dự.

Tề vũ mỉm cười, thế giới này, tình yêu Meliodas cùng Elizabeth đúng là rất cảm động, nhưng không thấy ngưỡng mộ. ( thứ nhất là nó, sến sến sao á, ít nhất đối với tôi là vị. Thứ hai, Elizabeth, thánh mẫu quá.)

Nếu phải nói ngưỡng mộ, cao nhất, là Ban cùng Elaine, sau đó, chắc là Zeldris cùng Gelda

" Vậy thì,

Hai việc,

Thứ nhất, Trước cho ta mấy giọt máu đi,"

Ban không do dự gỡ xuống cánh tay đưa cho anh,

Tề vũ ánh mắt ‘chán bỏ xừ’, ‘tưởng tao thèm’, quất ra đầy máu trong đó, sau đó quăng trở lại cho hắn,

Tiếp theo,

“ Việc thứ hai,” anh chỉ tới Esdeath,

“ dùng ngươi Đánh cắp cướp lấy sức mạnh nàng thử xem.”

Ban ánh mắt đi theo,

Con ngươi cực kì chấn động,

Lúc này,

Escanor đã là

Duy ngã độc tôn trạng thái, vậy mà vẫn có cảm giác đối phương chỉ hơi hơi nhỉnh hơn một chút. Bình thường thế thì không sao, nhưng mà, từ nãy tới giờ luôn là vậy,

Cao ngạo như Escanor làm sao có thể chịu được.

“ Ngươi là đang đùa xiếc khỉ sao!”

“ không, ta là đang đùa sư tử.”

Thái dương.nổi giận!

.

“.. Ngươi xác định?”, Ban không hiểu đám người, chẳng lẽ là thật ‘Chơi ?’,

" Cứ làm đi."

" hảo."

Tiếp đó,

Tạch tạch tạch..

Hai cánh tay hắn bắt đầu kết băng,

Tề vũ vẫy vẫy tay xua tan đi, vuốt vuốt cằm, sau đó lại nói,

" thử lần nữa."

" … được!"

Mà bên này,

Đang đánh nhau Esdeath lập tức có cảm giác nhìn tới, sau đó nàng hạ xuống đến mức thấp nhất có thể của Miễn dịch, lại triệt tiêu trên thân Băng cốt, sau đó, mới cảm giác được lực lượng trôi đi, chỉ khoảng tầm 1/10.

mà trước mặt, Escanor khí tức cũng bắt đầu dâng lên lần nữa.

trên bầu trời, ‘Mặt trời’ nhân tạo lần nữa tỏa sáng, nhiệt độ tiêu thăng đến 3 triệu độ,

nhưng mà, Escanor cơ thể chỉ dừng được ở hấp thu chưa đến 1 triệu độ, cao hơn nữa, cơ thể không chịu đựng được.

dù vậy, khí tức hắn cũng đạt đến Đấu thánh 3 sao !

mà Esdeath, sau 1 loạt giảm Buff , cũng tương đương vậy.

[ Esdeath.

( đang chuyển hóa. Có tự chủ. Không bị động. )

Đấu cấp : Đấu thánh 4 sao ( chưa bị mất 1/10)

Kĩ năng :

Băng thể, băng lực,.. ]

Có tự chủ, ở đây là có tự bản thân ép xuống, hoặc tự giải phóng trong thời gian ngắn-hừ hừ, đã quen thuộc đến có thể dự trù khi cần!

[ Esdeath.

( đang chuyển hóa. Không tự chủ. Không bị động. )

Đấu cấp : Bán đế.

Kĩ năng… ]

Không bị động ở đây,

Thường thì sang thế giới khác, do phải thích ứng thế giới lực, nên sẽ phải điều chỉnh cơ thể.

Bình thường thì không sao, nhưng mà,

Thế giới này, đang do Hỗn mang cai quản, tất cả đều nằm dưới Hỗn mang con mắt. nên nếu Hỗn mang ý chí thêm vào, nhắm vào đám người Tề vũ, thì sức ép sẽ tăng thêm, tạo thành, Có Bị động.

Giống như là trong nguyên tác,

Ma thần vương cùng Meliodas, hai cái Đấu thánh cấp bậc cùng lúc ở trên Nhân giới, lúc đó, thế giới bắt đầu điên cuồng hỗn loạn, thiên tai, nhân họa,… một phần do thế giới trật tự, một phần khác, chắc có Hỗn mang ngầm thao tác.

Giống như quy tắc bà đặt lên cho Ma thần vương cùng Nữ thần tối cao, hai người ở tại Ma giới cùng Thiên giới, cần rất nhiều ‘điều kiện’ để có thể xuất hiện tại Nhân giới. thế nên trong Thánh chiến mới không dễ nào thấy được hai vị này ra tay trực tiếp.

Giống như lúc này đây,

Tề vũ làm kết giới, không chỉ làm chiến trường, buff cho Escanor một chút, còn, tránh ra tai mắt của Hỗn mang.

Nếu như không tự tiết lộ khí tức thì Tề vũ mọi người không dễ dàng có thể bị ‘nhìn tới’, nhưng lúc này Esdeath đang thỏa thích chiến đấu, nên cần kết giới.

Nói tiếp, đấu cấp,

Escanor cuối trận có thể đánh tay đôi với Ma thần vương (chưa dùng ma pháp), nên tính cũng miễn miễn cưỡng cưỡng đạt Đấu thánh cấp.

Mà hai, không, ba vị :

Ma thần vương, sáng tạo ra Quỷ giới.

Thần tối cao, sáng tạo Thiên giới,

Tiên thụ, sáng tạo Tinh linh tộc cùng các cánh rừng sâm lâm,

Ba vị này, là ba ‘đứa con’ đầu tiên được Hỗn độn mẫu thân tạo ra.

Thực lực đỉnh phong đều ở Đấu thánh 2,3 sao đó.

( trong anime cảm thấy còn chưa phải là đỉnh phong của hai vị Ma vương cùng Nữ thần.

Dù sao, Nữ thần chí cao cũng mới tỉnh lại, Ma thần vương xuất hiện cũng chỉ thông qua linh hồn, thông qua 10 Giới luật chiếm lấy thể xác ở Nhân giới. mà, Thân xác ông ta, vẫn còn ở Ma giới.

Nên mình cho là chiến lực ông ta lúc đó còn hơi yếu so với đỉnh phong. Còn nữa, cứ cho Meliodas có tiềm năng hơn đi, nhưng mà,

Ma thần vương sống lâu đời không biết bao nhiêu, lại nắm trong tay cả Ma giới. mới mở ra ‘Kẻ phá hoại’ trạng thái Meliodas làm sao có thể đánh bại được.

Làm sao dám nói Đấu cấp 1 triệu lúc cuối của Meliodas mà mạnh hơn Ma thần vương được. mà sau đó, Nữ thần cũng nói hai người họ là không chết được, (có thể sau 1 thời gian lại tỉnh lại đi, hoặc là thấy Hỗn mang sắp tỉnh, nên chọn thời cơ ‘trốn’ rồi.) nên coi như ,

Coi như hack đi, kệ nó vậy.

Cứ cho chiến lực nó tầm đó đi.)

Mà hỗn độn mẫu thân,

Sáng tạo ra thế giới,

Sáng tạo ra 3 vị Thần,

Lại sáng tạo ra ‘Hỗn độn bạo quân’-mèo Cath,

Tiếp đó,

Là cự nhân tộc,

Cùng cuối cùng Nhân tộc-sinh vật được cho là đến gần nhất với hỗn mang: hỉ nộ ái ố, xinh đẹp, xấu xí, cao thượng, ngu dốt, độc ác, lương thiện,… yếu nhất, nhưng tạo ra nhiều kì tích nhất chủng tộc.

Mà như vậy, Hỗn độn mẫu thân vẫn cứ bị hai ‘đứa con’- Ma thần vương+Nữ thần tối cao, phong ấn lại.

ĐM!

thôi, Kệ nó vậy, làm cái thuộc tính nó như sau, đúng sai kệ,

[ Ma thần vương,

Đấu cấp : Đấu thánh 3 sao.

Ma thuật : Kẻ thống trị (Bán Đế cấp)

Ma pháp : Bán đế cấp,…Thánh cấp,.. Tôn cấp,…

Giai vị : Đế cấp. ]

.

[ Hỗn mang,

Đấu cấp : Đấu thánh 9 sao,

Ma thuật : ??? ( Đế cấp???),

Ma pháp : …Đế cấp, Bán đế cấp, Thánh cấp,…

Giai vị : Siêu cấp !!!! ]

.

ân, 1 sự chênh lệch về cả giai vị xuất thân, về kĩ năng, lẫn về thực lực,….

Thế nên, Tề vũ cũng định lúc này trau dồi lại, dù sao, nhìn lại thuộc tính mình lúc này kĩ năng cũng có hơi yếu so với thuộc tính.

( cho đi qua thế giới này cũng có lí do đó.)

….