Nhị Thứ Nguyên Lớn Như Vậy, Ta Muốn Đi Xem

Chương 265: Mộng cảnh.Mine 1



..

Ra khỏi phòng,

" ai nha nha, tiểu Kikyou, xem ra là ta giành được trước đây.", Esdeath hướng về ngồi bên ngoài ‘canh chừng’ Kikyou cười thăm,

" chuyện, chuyện này, là vấn đề khác, ngươi nhiều nhất, nhiều nhất vẫn là vợ hắn thôi."

" haha, vậy ngươi nghĩ, hắn sẽ nghe lời ai hơn. Hắn mỗi đêm, sẽ nhớ tới ai nhiều hơn. Như vậy, hắn có phải hay không, đã là người của ta ?"

Kikyou tức giận nắm tay không trả lời, nàng cũng là một người kiêu ngạo.

" hừ haha, Kikyou a, ngươi rất ưu tú,

Nhưng mà, đối với nam nhân hiểu, còn hơi thiếu,

ta cho rằng, ngươi, phải tăng tốc lên.

Đến bây giờ, còn chưa qua vạch xuất phát sao?

Chậc chậc, tỷ muội chúng ta, số lượng nhưng là rất nhiều a.

Lấy một cái tỷ tỷ thân phận thực lòng khuyên dạy ngươi, đừng bỏ lỡ quá nhiều, đừng chờ quá lâu.

Nhắc nhở ngươi một chút, sắp tới, Mine sẽ xuất hiện.

Lấy cô nàng cá tính,,chậc,, thôi,,,"

" còn lại Giúp ta trông nom anh ấy, mặc dù, dạy dỗ có vẻ đã hoàn thành,

Hơn nữa, thành quả cũng rất tốt,, cái này đại củ cải, quả là rất nhuận,

chậc chậc, Ta có coi như ủi được nhà ngươi hậu hoa viên rồi, Kikyou mụ mụ ?

Hahaha,

chờ mong ngày chúng ta gặp lại,

ta đi trước."

Esdeath rảo bước rời đi,

Để lại, Kikyou buồn lạc ngồi tựa trên ghế dài,

///

Đế đô,

Tề vũ cùng Kikyou hai người vừa tỉnh dậy, đã xuất hiện bên ngoài rừng rậm, băng vực đã đi xa. Mà trước mắt, là bên ngoài Đế đô!

Hai người được đi ngang qua xe ngựa mời lên,

Nhưng mà, đã tinh thông cảm giác, hai người, từ trên ‘quý tộc thiếu nữ’, cảm giác được tràn đầy ô uế, ác vọng !

Tề vũ cùng Kikyou liếc nhau, gật đầu, tạm thời đi theo quan sát.

Về đêm,

Sau bữa ăn,

Xuất hiện trước mặt hai người,

Là Nhân gian địa ngục, là Ác quỷ đội lốt người.

Kikyou sắc mặt trắng bệch lùi về sau,

Tề vũ đi lên ôm lấy nàng, đau lòng không thôi,

Kikyou, đối với nhân loại, vẫn luôn lấy hi vọng nhìn tới. là cho dù trở thành ma, quỷ, ác niệm, vẫn như cũ chúc phúc cho nhân loại mầm non.

Mặc dù nàng trưởng thành, biết rõ con người cũng không hoàn toàn tốt, cũng không tất cả xấu, nhưng, nhưng, rốt cục là thế giới như nào để nhân loại biến hình thành loại ác quỷ này.

Tề vũ vung tay lên,

Hai mươi đạo kiếm khí từ bàn tay phóng ra, diệt sát bọn ác quỷ,

Còn lại,

Chỉ có hai người bị hành hạ không chịu nổi, nhưng vẫn sống, nhưng mà,

“ giết, giết chúng ta đi. Cầu ngươi.”

Tề vũ nhìn Kikyou, nàng đau lòng nhắm mắt quay đầu đi,

Tề vũ chém ra hai đạo ‘mềm mượt’ kiếm khí,

Sau đó, bắn ra mấy cái hố, chôn xuống bọn hắn.

Sau đó, một mồi lửa đốt sạch nơi đây.

Ánh lửa rừng rực, nhưng khói toát ra là màu đen.

Tề vũ nắm chặt bàn tay lạnh buốt của Kikyou,

..

“ chậc,”, một tiếng khó chịu bĩu môi vang lên,

“ đến sớm đến muộn không bằng đến đúng lúc, có phải hay không đang mỉa mai ta a.” một thiếu nữ mảnh mai, hai búi tóc dài màu hồng, trang phục hồng tím hiện đại mới lạ, phong thái mạnh mẽ thon gọn, nhất là sau lưng vác lấy một cây Pumpkins không thể quen hơn được, nhưng là, nhưng là, trước ngực nàng hai sóng lớn mãnh liệt là thế nào.

“ úc úc,” cô nàng tự tin đi tới, cái cằm hất lên đầy cao ngạo, nhưng mà hai khỏa sóng lớn rung chuyển khiến nàng loạng choạng lên,

“hừ!”, hai tay khoanh lên để ‘ổn định’, cô nàng mới vững vàng đi tới trước mặt hai người,

“ Xin chào, Kikyou tiểu thư. Ta là Mine.”

“ a, chào ngươi, Mine tiểu thư.”

"a, còn ta ?"

"ngươi cái gì ngươi. Không thấy người lớn đang nói chuyện sao."

" người lớn, ta cũng là a."

"cái gì ?!", Mine chăm chú nhìn Tề vũ,

Tức giận phun trào, "Esdeath tên này !!

Vô sỉ ! Quá vô sỉ! Dâm loạn!

ngươi cũng vậy! đi đâu cũng không thay đổi được!”, nói tức quá lập tức một tay vặn đến bên tai Tề vũ, phun trào nước bọt!

“ A, đau đau, ngươi lại là ai vậy. Esdeath tỷ tỷ.."

"Esdeath tỷ tỷ ?

Haha, các ngươi thật biết chơi.

Thế ngươi biết ta là ai chăng!"

" ngươi là ai a ?"

" ta thế nhưng là chủ nhân của ngươi a, tiểu Tề vũ~ "

" không thể nào ! Ta không tin!"

" hừ hừ, ngươi thế mà không tin ta, còn dám cãi lời bản tiểu thư!", nói rồi lại vặn tai mạnh hơn,

" ngươi có gan đơn đấu không ?", do bắt nguồn từ linh hồn thân quen nên tiểu Tề vũ không ngay lập tức phản kháng,

" hừ hừ, đơn đấu, lại mấy trò Esdeath dạy ngươi chứ gì. Nhưng nàng cũng không sai, chỉ có kẻ mạnh, mới có thể nắm quyền.

Cũng được, càng tốt cho ta chứ sao.

Đến đây đi, ta ngoan ngoãn ‘hầu gái’ nha.

Hahaha, ta đã nghĩ đến để ngươi làm sao hầu hạ bản tiểu thư rồi."

Mine thả tiểu Tề vũ ra, đi xa 10 bước, ngoạn vị ngoắc ngoắc tay,

"ta lên đây.", nắm chặt hai tay, chuẩn bị xông lên,

Lốp bốp bốp,, một chút lôi điện huỳnh quang xuất hiện trên thân thể Tề vũ,

Rầm ! Tê liệt ngã xuống !

" hừ hừ, haha, thế nào, chịu thua không ?"

“ ta,..”

“ ara, ara, arara, tiểu đệ đệ ngươi còn không phục sao?”, cô nàng hai tay khoanh ngực, rất là ‘hùng tâm tráng chí’ mãnh liệt, còn học theo những ai đó ‘xấu bụng’, chuẩn bị trêu đùa lên tiểu Tề vũ,

“ vậy cho tiểu đệ đệ ngươi thêm chút cơ hội a, tỷ tỷ, thế nhưng là rất rộng lượng đó a ~” hai cái sóng biển mãnh liệt rung động mãnh liệt..

Rầm!

RẦm!

Uỳnh!

Theo từng lượt bị treo lên đánh,

Tiểu Tề vũ cũng ngừng lại thở hổn hển,

Cô nàng này, tuyệt không muốn ‘bồi luyện’ anh, lần nào cũng dứt khoát dùng ‘đặc chiêu’, khiến anh không có một cơ hội tiếp cận, dứt khoát không đánh nữa,

“ à rế rế, sao vậy, không lên nữa sao?”

“ hừ, hôm nay ta thua ngươi, nhưng chờ lần sau, chưa chắc.”

“ haha, ta rất chờ mong đó a, vậy, ”, Mine mỉm cười, dù sao nàng chỉ phân ra 1 chút phân thần đi vào trong Mộng, chứ bên ngoài kia vẫn là rất cần nàng, nên chuyện này nàng tin tưởng, nhưng mà, như vậy, thì càng phải nhiều hơn khi dễ tiểu darling mới được, hahaha,

“ nên đổi xưng hô rồi a, ta tiểu Tề vũ ?”

“ hừ,

Mine, Mine tỷ tỷ! ”

“ a, haha, êm tai, êm tai, thật dễ nghe a, nhưng còn không đúng, có quên cái gì không ta ~”

“ khục, ngươi xem a Mine tỷ tỷ,

Ta gọi Esdeath cũng là tỷ tỷ a, chẳng lẽ ngươi ‘già dặn’ hơn nàng sao ?”, tiểu Tề vũ ánh mắt lay chuyển, nhanh chóng ‘hàm súc’ trả lời,

Khiến cho,

Mine tiểu thư ánh mắt đầy nguy hiểm,

“ hừ hừ, ngươi nói không sai, ta thế nhưng là 16 thiếu nữ, làm sao cùng người già so sánh được.”

“ ngươi,

Còn nhỏ mà cũng ranh mãnh phết.

Học được nhiều cái xấu đó a.”, Mine ánh mắt hằm hằm nhìn tiểu Tề vũ,

Thiếu niên chỉ có thể nặn ra nụ cười, đầu óc xoay chuyển chọn ra 1 cái tên,

“ Mine-nee sama ?”

“ ai u, quá tuyệt vời!”,

“ haha, ta tiểu Tề vũ nha.”, Cô nàng hài lòng vui vẻ ôm chặt đầu thiếu niên, hung hăng ‘khi dễ’ hắn, mặc dù khuôn mặt nàng cũng hơi đỏ, dù sao lần đầu tiên, nàng ‘thể nghiệm’ được loại này ‘cảm giác’.

“ khụ khụ, khụ khụ,..” Tiểu Tề vũ bị tập kích bất ngờ, nhưng quá nhanh chóng để ‘quen thuộc’,

Mine nhìn hắn hai má hơi đỏ, ranh mãnh hỏi,

“ hì hì, thích không? Nếu làm tỷ tỷ ta vui vẻ, ngươi muốn, tỷ tỷ có thể chiều hết đây~, tiểu nam nhân~”

“ khụ khụ, tạm được, ngươi đừng hòng dụ dỗ ta, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi.”

“ haha, ngươi còn có ngạo kiều thuộc tính nữa sao?”

“ ta không có ngạo kiều! hừ!”

“ u u, ta tiểu bảo bối, lời nói thế, nhưng thân thể rất thành thực a.” Mine lại dễ dàng dùng lên sóng lớn ‘đè bẹp’ phản kháng, chơi vui đến quên trời đất.

Khụ khụ, sau đó nàng thả hắn ra, hơi ngượng ngùng đối mặt Kikyou,

“ khụ, xin lỗi Kikyou tiểu thư, hơi quấy rầy ngươi.”

“ không, không có gì, dù sao, quan hệ các ngươi..” nói thế chứ nắm tay Kikyou không tự chủ hơi nắm chặt,

Mine cũng cảm nhận được hơi hơi khác thường, nàng đúng là chơi hơi quá, dù sao, ‘sóng lớn’, xác thực chỉ có trong mộng nàng mới dùng được, nên có hơi mất ‘tiểu thư quy cách’,

Mà lại còn trước mắt Kikyou tiểu thư, có lẽ có hơi không ổn lắm, thế nên nhanh chuyển sang chủ đề,

“ vậy, đi trước ta trụ sở a. vừa đi vừa nói chuyện.”

“ hảo.”

Mine quay người đi trước,

Phía sau, Tề vũ đuổi theo tới bên cạnh Kikyou,

“ Kikyou, ta,” Tề vũ muốn nắm lấy tay nàng,

“hừ ”, Kikyou bước nhanh một nhịp,

“ ai, Kikyou, chờ,”

“hừ”, nàng lại tăng nhanh một nhịp,

Tề vũ xoa xoa mũi, đột nhiên ngửi được dư hương, ánh mắt luân chuyển,

“Kikyou tỷ tỷ!”

!!

Kikyou bước chân đứng lại,

Đỏ bừng mặt quay đầu nhìn Tề vũ,

“Ngươi, ngươi. Ngươi nói cái gì ! ?!”

“ hì hì, Kikyou tỷ tỷ a.” Tề vũ đi tới trước mặt nàng,

“ ngươi. Đại, đại nghịch! Ta! ta..”, Cô nàng cảm xúc rối loạn không nói lên lời, quan hệ hai người, từ lúc ban đầu kính sợ, hiếu kỳ, sau hai năm nuôi dưỡng, nàng đối với hắn nhiều nhất tình mẫu tử, lấy mẫu tính bù vào con tim sắp khô cạn lúc cần nhất, nhưng từ lúc Esdeath xuất hiện, nhiều thứ bắt đầu thay đổi..

Tề vũ nhanh chóng nắm lấy tay nàng,

“ là lỗi của ta. Ngươi cứ trừng phạt ta đi.”, khụ khụ, ‘Em sai rồi, anh xin lỗi em đi’, là thường thức !

“ ngươi. Ta..”, Kikyou không biết nói gì, nhanh chóng bứt tay ra, tăng tốc phóng về phía trước.

“ Ki..”

“ ai, ai, ta tiểu hầu nam a.”, Mine cản hắn lại,

"thật là..

đi, để đó cho ta, ngươi đi trước chờ ta a.

đúng, nếu là gặp Akame mọi người, có thể luyện tay trước đi."

Mine phất tay lên, từ trường bao trùm quanh hắn, dịch chuyển hắn đi trước,

" tán gái còn phải nhờ đến bản tiểu thư, có ai như ngươi không, còn để vợ mình giúp,

Ai, lại nói, nếu ta không cẩn thận nẫng tay trên nhà mình darling thì sao đây.

Hahaha, nghĩ tới thấy vui rồi đây. Kiệt kiệt kiệt."