Nhị Thứ Nguyên Lớn Như Vậy, Ta Muốn Đi Xem

Chương 262: Mộng cảnh.Kikyou 1



Ngoại truyện,

Mặc dù thời gian vẫn là Mộng cảnh tiếp của Highschool of dead, nhưng lấy bối cảnh sau ‘Đế chiến’ đầu map Đấu phá, ‘Bug’ đi-trước có nói rồi, không quan trọng hóa lắm.

/

Kikyou mở mắt ra,

Hoàn cảnh xa lạ, ân, bắt đầu quen rồi.

Nhưng mà,

“ Tề vũ đại nhân?”, không có khí tức quen thuộc bên cạnh mới khiến nàng hơi thất lạc,

“ oa oa oa”, một tiếng khóc vang lên dưới chân,

“ đây?”,

Kikyou bất ngờ nhìn dưới chân đứa bé, khoảng chừng 3 tháng tuổi, quả thực khó có thể nhìn ra, nhưng mà,

“ Tề vũ, đại nhân?”, Kikyou hai tay bế lên, nhỏ giọng, nghi vấn?

“ oa oa.”

Chỉ có tiếng khóc, nhưng mà, Kikyou đã xác nhận Tề vũ, trực giác đi,

“ Ngài là, xảy ra chuyện gì ư?”

Giống như tự kích hoạt cơ chế hoạt động, một mảnh linh hồn Tề vũ chính là bị phân ra gặp Thải điệp, làm nhiệm vụ thu thập dị hỏa. trong khi đó, linh hồn, ý thức chính thì tập trung áp chế lại rồi luyện hóa ‘Dị hỏa’ trong cơ thể. Mà không biết thế nào, một mảnh linh hồn giống như chạy sang Mộng thế giới làm loạn, thế nên, thế thế thôi, cũng có thể nó cho rằng chỗ này cũng giúp ích được nhiều. Trên thực tế là như thế,

Đầu tiên, Mộng thế giới, không hề nghi ngờ là do Tề vũ dùng tinh thần lực, cộng Mộng mộng các loại năng lực sáng tạo. điều này, coi như rèn luyện linh hồn, tinh thần các loại. bởi vì, giống như sáng tạo ra từng chi tiết nhỏ, như từ đá, gió, nhiệt độ, vi khuẩn,.. đến càng ngày càng mở rộng ra bản đồ lớn, rộng, cao vĩ, vô hạn bản đồ, thậm chí các tuyến thời gian,.. nghe cũng khá khủng rồi.

Tiếp theo, ở trong này thời gian không gian cũng tùy, có thể có trật tự, cũng có thể có hỗn loạn, ở trong này, giống như một tràng tu luyện vậy,

Tiếp, đủ loại nhân sinh, đủ kiểu thử thách, khác nhau cảm ngộ, giống như từng lượt luân hồi vậy, giống như lần này…

/

2 năm sau,

tiểu Tề vũ đã 12 tuổi, ân, đừng hỏi vì sao,

"Ngươi đứng lại đó cho ta !"