Nhị Thứ Nguyên Lớn Như Vậy, Ta Muốn Đi Xem

Chương 228: Thải Lân 3



Mỹ đỗ toa đi tới trước gương, trên trán nàng đã có một hình xăm ngọn lửa lấy màu viêm làm chủ, đầu lửa chia ra 5 cánh nhỏ như đuôi phượng, dưới ngọn lại có 2 vết răng của rắn.

“ Ta lại thêm 1 bậc, đấu tông 3 sao. Còn,

Không dứt, đang từ từ tăng lên, Quan trọng nhất..”

Cô nàng cảm thụ một chút cơ thể mình, sau đó quay đầu nhìn đang ngủ Tề vũ,

“ hừ, coi như ai gia cùng ngươi tính toán xong. Hời cho ngươi.”

Đang lúc nàng định ngồi xuống tu luyện, một luồng áp bách mạnh mẽ truyền tới, bên cạnh còn có một vài tiểu tốt,

“đã tới sao. Hôm nay bản vương cũng vì Xà nhân tộc mở ra một thời đại mới.”

Cô nàng đi ra ngoài, vừa lúc gặp Thải điệp đi tới,

“ tỷ tỷ.

! ?? ngươi. ”, cô nàng lập tức cảm nhận được Mỹ đỗ toa khác biệt,

“ ừm, giải quyết mọi chuyện trước đã.”

“ được.”

Hai cô nàng thi triển cho căn phòng kết giới, sau đó mới bay ra.

///

“ đại nhân, có vẻ như bọn hắn đã bỏ trốn đi hết.”

“ ừm, vậy các ngươi chia ra bốn hướng đuổi theo.”

“rõ”*4, hai tên đấu tông cùng hai tên đấu hoàng tùy ý chia ra bốn hướng phóng đi,

Nhưng mà,

Hai luồng đấu khí bốc lên,

“Cẩn thận!”, mộ cốt lão nhân cùng bên cạnh 1 tên Lục tinh Đấu Tông cảm nhận được không gian ba động, lập tức xuất thủ,

Nhưng mà,

Phừng,

“Cái gì!”, trông thấy đòn đánh tới kèm theo Dị hỏa, mộ cốt nhanh chóng thu tay, không phải là do dị hỏa quá cường đại mà chỉ dùng nhục thân tới đón đỡ lão không dám, thời gian lại quá ngắn không đủ thi triển đấu kỹ thôi.

Thế là trong hai tên Đấu tông, 1 tên bị Dị hỏa thiêu chết, một tên khác, may mắn không chết nhưng cũng thương nặng,

Đám người nhất thời sợ không dám di chuyển,

Nhìn tới hai tỷ muội xuất hiện, Mộ cốt nheo mắt lại, hết sức kinh ngạc,

“ kiệt kiệt, quả nhiên là nữ vương Xà nhân, xinh đẹp như lời đồn, lại còn là hai tỷ muội, kiệt kiệt. xem ra ta thật có phúc hưởng, trước đó, ta đang rất nghi hoặc, Các ngươi. Một cái trước đó chỉ mới vào Đấu tông, một cái trước đó chỉ là Đấu hoàng đỉnh phong, hôm nay đều rất gần với Đấu tông trung kỳ, rốt cục là làm sao chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi mà làm được?”

“ kẻ sắp chết không cần biết quá nhiều.”

“ kiệt kiệt, nói ngược lại a, Medusa nữ vương, rơi vào trong tay bọn ta, các ngươi bí mật sớm muộn cũng bại lộ thôi. Hơn nữa ta còn thấy ngươi dùng ra Dị hỏa, Thanh liên địa tâm hỏa, dị hỏa bài danh 19 nha. Chắc ngươi đột phá giới hạn là nhờ nó a. chậc chậc, thật là quả quyết cùng may mắn đây, quả nhiên là nữ vương có khác,

Hôm nay lão giả thật có phúc phận, ngoài trừ công danh, còn có mỹ nhân, còn tăng thêm thực lực, nói cho các ngươi biết, ta cũng sắp đột phá Đấu tôn rồi, chỉ thiếu 1 chút xúc tác thôi, chính là chuyến đi này rồi! Kiệt kiệt kiệt, phản kháng vô ích thôi, hai người ngươi.”

Nhưng đáp lại hắn là hai nàng bạo phát toàn lực khí tức, một cái Đấu tông 4 sao thêm long uy, một cái Đấu tông 3 sao thêm dị hỏa.

Xung quanh ngoại trừ mộ cốt lão nhân cùng Thiên ma lão quỷ-Đấu tông 6 sao, còn lại lác đác 1,2 sao Đấu tông thêm 2 cái Đấu hoàng bị ép đến không gượng dậy nổi.

“Thiên hộ pháp..”

“hừ!”, hai lão giả bạo phát khí thế chống đỡ lại,

Nhìn lấy hai người khá khó gặm, Mộ cốt ra lệnh,

“ hai ngươi ở lại. còn 3 ngươi, đi truy đuổi Xà nhân tộc, tới uy hiếp Medusa!”

“rõ”*3,

{ Mộ cốt lão nhân hai mươi năm sau mới là Nhất tinh đấu tôn. Nên bây giờ cho là Đấu tông đỉnh phong đi, thêm nữa là lão sợ Phong tôn giả, nên cho là trốn ở Hắc giác vực, chờ lên Đấu tôn mới dám trở lại.

Tiếp theo, hồn điện có phân cấp, Đấu tông cấp chia Thiên-địa-nhân hộ pháp. Lên nữa gọi Tôn lão, hồn điện mặc dù không phân cấp Tôn lão, nhưng thực lực cũng khiến có sự phân chia, trong đó, chỉ có Ngũ tinh đấu tôn trở lên mới được xưng Thiên tôn, mà trên đó nữa, có 9 cái được xưng Thiên tôn trưởng lão, thực lực từ Bát tinh đấu tôn cho tới nhị tinh đấu thánh. Phó điện chủ Tam tinh, Điện chủ Hồn Diệt sinh Ngũ tinh đấu thánh. }

" tỷ tỷ, có cần không,". ‘răng rắc’,

" không cần, một cái Đấu tông thêm hai cái Đấu hoàng, Nếu bọn hắn hợp lực phong ấn, vẫn là ngăn được đầy đủ thời gian."

" ừm."

..