Nhị Thứ Nguyên Lớn Như Vậy, Ta Muốn Đi Xem

Chương 110: Wano 3



‘ Haki vũ trang’.

‘ Haki vũ trang’.

2 nắm đấm đánh vào nhau,

ầm,

nửa người nửa gấu Lục quân đại tướng bị đánh bay, cả người đụng vào kết giới chấn động không dứt.

nhân cơ hội đó, Hoàng viên cùng Cp0 tấn công từ xa,

“ Bát xích quỳnh câu ngọc”

“ Hắc xích”

2 đòn quang ám tấn công từ 2 bên cạnh Tề vũ.

Quang kiếm cùng Ám kiếm xuất hiện trên tay, 2 đạo trảm kích phát ra.

“ Đừng hòng. Đảo ngược!”, tên nhỏ con Cp0 hướng về 2 đạo trảm kích phát động trái ác quỷ,

“ Không được! không kịp, đành vậy.”, nhưng cường độ 2 đạo trảm kích không cho phép hắn trong thời gian ngắn đổi chiều chúng lại, vì vậy hắn đành phải cho 2 đạo trảm kích hạ xuống, nhường đường cho đòn tấn công của Kizaru cùng Hắc xích.

Tề vũ ngay lập tức dịch chuyển tới sau lưng hắn, tránh né hai đòn tấn công, đồng thời,

“ Ngươi, rất phiền phức”, Haoushoku nháy mắt làm tên này không thể phản kháng, nhưng,

“ Đừng mơ tưởng”, thể thuật hình Cp0 luôn luôn đứng gần bảo hộ tên này, quả thực là Tank+ Ad tổ hợp.

ầm,

Tên cao lớn Cp0 chặn trước người tên nhỏ con, Tekkai+Busoshoku Haki chặn lấy nắm đấm của Tề vũ,

2 tên này ngay lập tức bị đánh bay,

Tề vũ chuẩn bị đuổi theo, nhưng, 1 con Hắc Hùng đã chắn phía trước, phía sau Kizaru cùng Hắc xích đã công tới.

[ Kizaru

Hp SS- ; Mp SS;

Công SS ; Thủ S+ ;

Tốc SS+ ; Tinh thần SS-;

Kĩ năng: Kenbunshoku Haki SS, Busoshoku haki SS-;

Trái ác quỷ Pika pika no mi SS; thể thuật S; kiếm thuật SS-;

Thực lực SS (0/1) ]

.

[ Hắc hùng

Hp SS+ ; Mp SS ;

Công SS ; Thủ SS ;

Tốc SS- ; Tinh thần SS-;

Kĩ năng: Kenbunshoku Haki SS-, Busoshoku haki SS;

Trái ác quỷ Cổ đại chủng Hắc hùng SS; Thể thuật SS-; Thực lực SS (1/1) ]

.

[ Hắc xích

Hp SS- ; Mp SS ;

Công SS- ; Thủ SS ;

Tốc SS- ; Tinh thần SS-;

Kĩ năng: Kenbunshoku Haki SS, Busoshoku haki SS-;

Trái ác quỷ Xiềng xích SS ; Thể thuật S+; Thực lực SS (1/1) ]

.

[ Cp0

Hp SS+ ; Mp SS ;

Công SS ; Thủ SS ;

Tốc SS ; Tinh thần SS-;

Kĩ năng: Kenbunshoku Haki SS, Busoshoku haki SS;

Thể thuật SS ; Thực lực SS (1/1) ]

.

[ Vectơ

Hp SS- ; Mp SS+;

Công SS- ; Thủ S+ ;

Tốc SS+ ; Tinh thần SS-;

Kĩ năng: Kenbunshoku Haki SS, Busoshoku haki S+;

Trái ác quỷ Vectơ SS+; Thể thuật S;

Thực lực SS (1/1) ]

.

Tề vũ đánh lui trước mặt 1 tên cả người bọc Busoshoku, cao tới 10m con gấu lớn. Tiếp đó, 1 cái bọc lên cả người xiềng xích người xông tới.

ầm,

Tề vũ nắm đấm màu đèn đánh lên người hắn, tên này di chuyển rất chậm.

phốc, Bosushoku Haki xuyên thấu qua xiềng xích đánh vào người hắn, nhưng cùng lúc, cánh tay Tề vũ cũng bị xiềng xích bám lấy.

“ Làm đi”, Hắc xích hét lớn.

Tề vũ không thể di động, xiềng xích tạm thời khóa lại khả năng của đối thủ trong 15s, bao gồm cả Haki cùng Trái ác quỷ năng lực

Nhưng Tề vũ cũng không định dịch chuyển tránh né

ầm,

Đòn tấn công của 4 tên kia đánh vào người Tề vũ, nhưng mà Bosushoku + kiếm ý+ nguyên tố lực của Tề vũ cũng xuyên thấu lớp giáp xích đánh lên người tên Hắc xích.

Phốc.

Phốc.

Hắc xích ánh mắt không thể tin nổi, cho dù là Râu trắng, chỉ cần bị khóa lại, hắn cũng có niềm tin giữ được 10s, nhưng hắn không biết bây h Tề vũ Đồng thú quả thực cũng đã miễn dịch, ngay khi năng lực bị đụng tới, 1s sau, đã hoàn thành phân tích và tự động giải khóa.

Bụi mù tản ra.

2 thân ảnh xuất hiện trước mặt Kizaru 4 người.

Tề vũ không để ý sau lưng vết thương, anh nhấc bổng đã bị đánh nát nội tạng Hắc xích lên,

" Đổi lại để được như thế này ? "

Trong ánh mắt kinh ngạc của 5 người, vết thương nháy mắt lành lại, hoàn hảo như lúc ban đầu.

" Quái vật !", đây là ý nghĩ 5 người lúc này,

Tề vũ cũng không rảnh để ý cảm thụ của bọn hắn, nắm đấm lại nâng lên, lần này là hướng về đầu hắn.

" Nhanh cứu hắn !"

Nắm đấm đã tới gần, nhưng, Tề vũ cảm giác 1 lực tác dụng lên cánh tay.

" Vectơ. Làm chậm ! Nhanh lên !"

1 tia sáng vụt qua, Hoàng viên xuất hiện bên cạnh Hắc xích.

" đừng tưởng ta không thấy đc !", Kenbunshoku đã bắt được, Haoushoku chuẩn bị trước nhanh chóng chèn ép lên người Hoàng viên,

" Chết tiệt !", Hoàng viên bị khí thế làm chậm lại hành động, đặc biệt là lại trông thấy 10 thanh kiếm đã bao vây 2 người mình, mồ hôi đã thấm ướt áo choàng.

Hai tên thể thuật cường giả xông tới, nhưng không nhanh bằng tốc độ kiếm đâm tới.

Nhưng, trái ác quỷ sẽ nhanh hơn,

"Vectơ. Toàn phương vị làm chậm !", tên cp0 chỉ có thể dùng năng lực tới giảm xóc,

" Nhanh lên ! Ta không giữ được nữa", mặc dù Trái ác quỷ rất Bug, nhưng bản thân hắn cũng không phải Bug, tốc độ tính toán, tinh thần lực, thể lực cũng không bằng 1 số thiên tài, nếu không hắn sẽ là ‘ Accelerator tại Hải tặc’ .

Chớp lấy cơ hội này, Hắc hùng cùng Cp0 đã xông tới.

Tề vũ mỉm cười nhẹ.

" không ổn", Kizaru thấy vậy ngay lập tức biết mọi người mắc bẫy rồi.

Thân ảnh Tề vũ tiêu thất,

Tất cả mọi người biến sắc.

Tề vũ xuất hiện sau lưng Vectơ.

‘ hộc hộc’, hắn ta hiện tại đang thoát lực vì chiêu vừa rồi, thế là, không có chút phản kháng nào ngay lập tức bị cắt đứt cổ,

1 cái đầu mang theo ánh mắt đầy kinh ngạc bay lên,

Rầm, cơ thể tên Cp0 ngã xuống, cùng lúc, tâm trạng của 4 người cũng trầm xuống.

" chết tiệt !", mặt tên Cp0 nổi gân xanh cả lên, bọn hắn, cư nhiên bị đùa bỡn.

Mặt tên Hắc hùng cũng đã không thể đen hơn nữa, nhưng hắn còn chưa thể bỏ cuộc,

" Cp0, Kizaru ! Hắc xích vẫn còn có thể chiến đấu. Chúng ta chỉ cần kéo dài thời gian cho hắn. tới lúc đó 4 người hợp sức vẫn có cơ hội" . lần này, hắn nói là ‘Cơ hội’, bởi vì hắn biết, lần này nhiệm vụ bọn họ là không thể nào hoàn thành, chưa kể bọn hắn có sống được hay không nữa.

" Hắn còn chiến đấu được ?", 2 người lập tức đặt câu hỏi.

" khục. Xiềng xích của ta có thể khóa lại vết thương. cùng trạnh thái xấu. Các ngươi chỉ cần tranh thủ 10p, ta có thể trở lại chiến đấu. "

" u, thật là 1 đáng sợ trái ác quỷ nha"

" rất tốt, đừng nói 10p, 1 tiếng chúng ta cũng có thể tranh thủ"

" đừng nói mọi chuyện quá dễ. Hắn xông tới rồi đấy"

///