Nhật Ký Thú Cưng III: Còn Đường Sống Nào Tốt Bằng Ôm Đùi Kim Chủ Ba Ba?

Chương 98: Không chọn trúng



"Giờ thì hay rồi. Hôm nay tôi ra đường còn không bị fan bắt gặp nữa cơ."

Trác Dịch không tha nhún vai nói.

"Ha ha..."

Bạch Thụy trong lòng không khỏi tán thưởng người này thật biết nói chuyện. Nhưng cũng đúng thôi, người ta là đại ảnh đế, không biết nói chuyện sao được. Khuôn mặt kia còn già trẻ đều ăn, nụ cười nữa miệng tiêu chuẩn ảnh đế, cũng không uổng cho anh ta xây dựng hình tượng chàng trai cao quý lại không mất ôn nhu, gần gũi.

"Được rồi, làm nóng đủ rồi, chúng ta đến phần quan trọng nhất thôi."

Lộc Đàm thấy đúng lúc thì dừng, nói vào vấn đề chính: "Chắc mọi người đã biết hình thức bình thường của chương trình rồi đúng không. Mỗi một tập sau đó của Minh Tinh Đại Chiến Tràng đều sẽ có một vị khách mời đặc biệt cùng tham gia với sáu tổ. Hình thức quyết định là bốc thăm. Chính là nói ảnh đế của chúng ta sẽ bốc thăm xem mình sẽ đồng hành cùng tổ nào. Như vậy tổ đó sẽ có ba người, đạt được lợi thế lớn nhất trong tập đó."

"Trác Dịch anh đã xem qua tập một chưa?"

Lộc Đàm quay ra hỏi Trác Dịch.

"Đương nhiên là đã xem rồi. Cho nên tôi mới đang đặc biệt mong chờ được bắt đầu trò chơi đây."

Trác Dịch không bất ngờ đáp, còn rất biết làm nóng bầu không khí.

"Nói vậy anh có cái nhìn thế nào, cùng như đã có ý tưởng muốn đồng hành cùng tổ nào không?"

Lộc Đàm cười hỏi.

"Tôi sao..."

Trác Dịch vừa nói vừa đưa mắt nhìn đám người.

Bạch Thụy trong lòng động động nhưng thực chất chưa từng nhìn Trác Dịch lấy một cái. Cậu vẫn là một bộ biểu tình thản nhiên nhìn phía trước, giống như ở đó có cái gì hấp dẫn cậu lắm vậy. Lúc Lộc Đàm nói đến đây cậu còn thuận tay đem mấy tấm thẻ trong túi ra săm soi đến chăm chú, một bộ ngốc nghếch tợn.

"Tôi khá mê chị Sóc..."

Sóc Nguyệt lập tức đón lời: "Lời này tôi ghim ở đây nhé!"

Ai cũng biết Trác Dịch làm ảnh đế rất giữ mình trong sạch, chưa từng có lời đồn dính líu đến nữ minh tinh nào. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh ta nói đến việc mình có thích một nữ minh tinh nào đó cho nên Sóc Nguyệt mới trêu ghẹo. Không biết lúc lên sóng có tạo ra hiệu quả bất ngờ gì không nhưng ở đây ai nấy đều biết anh ta đang nói đùa cho vui thôi.

"Tôi thật sự rất thích xem chương trình của chị thật đó!"

Trác Dịch hùa theo giả bộ khẳng định mãnh liệt nói, chọc cho một đám người cười lớn.

Nhưng giỡn đủ rồi Trác Dịch vẫn là nói: "Nhưng nếu được chọn thẳng thì tôi muốn chọn đội vừa có may mắn vừa có thực lực nhất trong tập trước. Dù sao cái tâm muốn thắng ai cũng có mà."

Nói còn hắn còn cười một cái thật mê người, không sao chê được.

Lời anh ta nói chẳng có gì để bắt bẻ, dù thật ra nhiêu đó chưa chắc thể hiện lên được người thắng trong đợt trước sẽ tiếp tục thắng trong trận này.

Bạch Thụy nghe anh ta nói vòng vo như vậy không khỏi bĩu môi trong lòng. Dù sao ở đây đã ai biết ý đồ của anh ta, có nói thẳng ra cũng không ai biết anh ta đánh chủ ý lên cậu. Nhưng cho dù anh ta nói quanh co cỡ nào thì đợi tập hai phát sóng người ta vẫn sẽ chèo kéo ra thôi. Không biết lúc đó anh ta ở trên mạng có lại bán thảm với fan hay ở sau lưng giựt giây hay không.

Mặc dù trong lòng nghĩ nhiều vậy thôi nhưng thật ra Bạch Thụy chẳng hề có hứng thú gì muốn đi phân tích động cơ và mục đích của anh ta hết. Miễn cậu không chung nhóm với hắn là được rồi.

"Anh không coi trọng Lục võ sư?"

Lộc Đàm không quên lôi kéo thù hận hí hửng hỏi.

"Đương nhiên không phải vậy rồi. Tôi không có không coi trọng ai hết. Cho dù bóc phải bất kỳ đội nào thì tôi vẫn sẽ cố gắng hết mình cho đội chiến thắng."

Trác Dịch cười nhẹ nói, nhẹ nhàng giải vây cho mình.

"Dù sao có anh gia nhập thì cơ hội của đội đó sẽ cao lên là chuyện chắc chắn. Thôi chúng ta đến xem anh sẽ bóc trúng đội nào nhé."

Lộc Đàm vừa nói vừa cầm theo một ống tăm dạng như thẻ xăm đi đến bên cạnh Trác Dịch. Có thể thấy Trác Dịch sẽ phải lắc cái ống, thẻ xăm rớt ra có số hiệu mặc định của đội nào thì đội đó sẽ đồng hành cùng Trác Dịch.

"Mọi người xem nhé. Trong ống xăm này có ba mươi sáu thẻ xăm, mỗi đội sẽ có sáu cái thẻ xăm đánh số đội của mình. Số đội thì chắc mọi người đều nhớ rõ rồi đúng không."

Lộc Đàm vừa nói vừa xốc thẻ xăm ra, quay đầu thẻ bị chìm bên dưới ống xăm cho mọi người cùng xem. Sau đó hắn còn rất vô tội mà nói: "Mọi người thấy rồi đó, chúng tôi không chơi ăn gian nhé. Ảnh đế rút được cái nào do duyên phận của mọi người."

Đám người bị hắn chọc cho nở nụ cười. Cách làm của Lộc Đàm thật biết đánh vào tâm lý của mọi người. Như vậy bọn họ sẽ càng tò mò không biết Trác Dịch sẽ rút được cái nào.

Sau khi bỏ tất cả thẻ xăm vào lại trong ống, Lộc Đàm đưa cái ống cho Trác Dịch. Trong ánh mắt chăm chú của đám người, Trác Dịch bắt đầu lắc cái ống.

Soạt soạt soạt...

Âm thanh thẻ xăm bằng tre ma sát với nhau nghe thật vui tai. Nhưng dưới sự rung lắc của Trác Dịch, rốt cuộc vẫn có một thẻ xăm trượt ra.

Bạch Thụy mắt sắc nhìn thấy số hiệu trên tấm thẻ, trong lòng không thể nói là không nhẹ nhõm. Xem ra Thiên Đạo vẫn luôn dõi theo cậu.

Rất hiển nhiên, Trác Dịch không hề rút được thẻ xăm số một đại diện cho đội của Bạch Thụy. Dù có trong lòng không vui thì Trác Dịch cũng sẽ không để lộ ra ngoài. Vốn dĩ hắn đã định chơi mánh khóe, nhưng nghĩ đến người kia nhất định sẽ không để hắn làm vậy, nếu đã thế mà hắn còn đâm đầu vào thì không đạt được gì không nói, còn ảnh hưởng hình tượng cho nên hắn không làm gì cả. Nhưng vận may của hắn vẫn rất không tệ, vậy mà bắt được thẻ đội của Lục Thời Minh.

"Đội hình này... Đặt tên là sấm sét được đó."

Đường Ca đến lúc này rồi mà còn tấu hài được. Có điều hắn hình dung không sai. Chưa nói ngoại hình, chỉ tính tiềm năng, dù chưa biết Trác Dịch làm ăn ra sao nhưng chắc sẽ không tệ. Bọn họ lại có ưu thế về mặt số đông, nói sấm sét không sai. Nhưng nói rồi Đường Ca lại quay qua nhìn Bạch Thụy đang tự chơi mấy tấm thẻ trong tay đến lóe lên tàn ảnh đề nghị: "Tiểu Thụy, hay chúng ta lấy một cái tên đi?"

Bạch Thụy bị hắn cắt ngang lại vẫn thản nhiên xoay mấy tấm thẻ, vậy mà vẫn hưởng ứng cách nói của hắn hé miệng hờ hửng phun ra hai chữ: "Luân Hồi."

Đường Ca lập tức ngẩn ra. Không biết có phải do chính hắn mới nãy đều là nói giỡn hay không mà khi nghe thấy Bạch Thụy nói hắn cũng giật mình. Nhưng mà Luân Hồi? Là đang muốn nói bắt đầu lại một vòng bọn họ vẫn sẽ thắng? Hay!

"Được! Anh nghe chú! Gọi là Luân Hồi đội. Dù nghe có phần sến sẩm nhưng chỉ cần lại thắng là được."

Bạch Thụy nghe hắn bảo cái tên của mình sến sẩm cũng không có thái độ gì bất mãn. Lúc nãy cậu chỉ là nhìn thấy tấm thẻ xoay tròn nên tức cảnh nói ra hai chữ đó thôi.

"Này hai vị! Chưa gì mấy anh đã tự quyết định tên đội cho mình luôn rồi. Đã hỏi ý kiến tôi chưa!?"

Lộc Đàm buồn cười nhìn hai người họ tự tung tự tác mà không khỏi bắt bẻ. Nhưng thật ra đặt cái tên gọi cho oách vẫn là ý tưởng rất hay.

"Vậy chúng ta lấy luôn cái tên Sấm Sét Đường Ca vừa mới giúp chúng ta chọn luôn đi. Đừng phụ sự kỳ vọng của anh ta."

Lục Thời Minh khó được chịu hưởng ứng ý tưởng điên khùng của Đường Ca còn không quên móc xéo. Hai người kia không có gì dị nghị, nhưng khó được đều âm thầm dùng ánh mắt quan sát ai đó.

Cứ như vậy, Lộc Đàm nhìn một đám người đá mình ra rìa rồi tự nghĩ tên đội mà không khỏi tức cười. Nhưng chuyện đã như ván đóng thuyền, hắn không còn gì để nói ngoài việc bất lực nhún vai nhìn họ tụm đầu chọn xong tên cho mình. Hai đội kia đã chọn được tên không nói, đội Đường Hạ lấy tên Vách Nghiêng, nghe có vẻ quái lạ càng không rõ là nghĩa gì. Đội Hồ Đới Thiên thì lấy tên Vạch Đích. Đội Sóc Nguyệt hai cô gái có cái tên khá nên thơ, gọi là Đuổi Nguyệt. Còn lại đội của Lê Kim Cửu cùng người mới Hạ Ninh thì lấy cái tên Xuôi Dòng. Chắc là họ muốn quãng đường sau thuận buồm xuôi gió.

Vậy là xong, sáu đội đã có tên cho mình. Người dẫn chương trình như Lộc Đàm chỉ có thể tiếp tục phổ biến thể lệ trò chơi: "Mọi người có đem thẻ của mình chứ?"

Đám người nghe hỏi thì gật đầu.

"Như vậy tôi sẽ nói một chút những tấm thẻ này dùng thế nào. Thẻ mặt trời sẽ giúp các vị kéo dài thời gian trở về điểm tập kết. Có nghĩa là các vị được phép về trễ mười lăm phút nếu trên đường gặp sự cố. Thẻ mặt trăng tròn cho các vị một cơ hội được thu hẹp phạm vi tìm kiếm trên địa điểm mình đang đứng mà có vật phẩm tồn tại. Đồng dạng, nếu trên địa điểm không có thì chúng tôi sẽ cho các vị biết nó đã bị đội nào lấy đi. Thẻ mặt trăng khuyết sẽ cho các vị biết đội nào đang ở gần mình để quyết định đối đầu hay né tránh. Thẻ thỏ ngọc giúp các vị biết rõ đội nào đang chiếm ưu thế trong cuộc thi. Những tấm thẻ này còn có thể dùng trong những tập khác nên các vị nên dùng tiết kiệm một chút nhé. Và ở mỗi tập tác dụng của nó cũng sẽ thay đổi."

Lộc Đàm phổ biến một loạt tác dụng của những tấm thẻ vừa nhắc khéo họ.

Hiện tại thì lợi thế cho những đội có nhiều thẻ bài sẽ hiện ra. Nếu họ có dư giả để sài thì ưu thế lại càng lớn hơn, vị trí đứng đầu đang đợi họ nếu họ còn có cả năng lực hơn người.