Nhật Ký Thú Cưng III: Còn Đường Sống Nào Tốt Bằng Ôm Đùi Kim Chủ Ba Ba?

Chương 154: Buổi thử vai rầm rộ



Bạch Thụy bĩu môi chứ không thèm trả lời.

"Đúng là cho em một tấc thì em muốn một thước."

Khương Sầm nhịn không được véo mũi cậu lắc qua lắc lại cho bỏ ghét.

"Đâu có!"

Ai đó giật mũi ra khỏi tay hắn không quên lớn tiếng phản bác lại.

Khương Sầm còn nghĩ cậu sẽ nói được cái gì hay, ai ngờ...

"Em muốn một trượng cơ!"

Ai đó gân cổ lên biểu đạt mình chỉ muốn hơn thế.

"Phì!"

Khương Sầm thật sự là không nhịn được tức cười.

"Chuyện lần này anh tính thế nào?"

Bạch Thụy giỡn đủ rồi thì hỏi chuyện chính.

Ai biết sắc mặt người đàn ông trầm xuống liền, nhìn dọa người vô cùng.

Bạch Thụy lập tức ôm cổ hắn dụi dụi cọ cọ một trận, chọc cho ai đó mây đen muốn phủ cũng không phủ lên được mà buồn cười bóp cái eo thon thả trong tay một trận. Nhưng sau đó giọng điệu của hắn vẫn nguy hiểm như vậy mà nói: "Thiếu nợ thì trả tiền. Họ làm ra cái gì thì tôi bắt họ trả lại hết."

Dù nguy hiểm này không có nhằm vào cậu nhưng Bạch Thụy vẫn không nhịn được run rẩy thay đám người kia.

"Không phải bắt cóc người trái phép là phạm tội sao?"



Bạch Thụy bỗng nhiên nhớ ra cái này. truyện xuyên nhanh

Khương Sầm không trách cậu cái gì cũng không biết mà giải giảng: "Khương lão gia tử sẽ không để họ xảy ra chuyện. Tiểu ngốc bức, trên đời này chỉ cần có tiền có quyền thì em phạm pháp cũng chưa chắc bị định tội."

Cái này thì Bạch Thụy không phải không hiểu. Thật ra nó chẳng khác gì tu chân giới của cậu lắm đâu. Chỉ là nó đổi một hình thức khác nhưng vẫn không che đậy được bản chất bên trong thôi.

"Cho nên pháp luật là không làm gì được họ. Nhưng tôi sẽ không để em chịu ủy khuất đâu. Sẵn tiện tôi còn muốn tính sổ nợ nần với họ đầy đủ."

Khương Sầm siết chặt cái eo của người trong lòng, vừa đem cậu ôm vào ngực, cằm gác trên đỉnh đầu cậu trầm giọng bày tỏ quan điểm nợ một thì phải trả mười của mình. Bạch Thụy để mặc cho hắn ôm, cũng không có nói lời của hắn có gì không đúng hay không được làm gì. Cậu không quan tâm những chuyện đó chứ chưa kể bọn họ đáng bị vậy. Cậu chỉ quan tâm hắn đối với cậu thế nào thôi.

Chuyện sau đó Bạch Thụy không biết. Cậu sau khi dưỡng thân tốt rồi thì trở lại với cuộc sống thường ngày. Nhưng vì trận tai nạn này mà Khương Sầm cho an bài ở xung quanh cậu không ít người. Tuy họ không có lại gần hay xuất hiện trước mặt cậu nhưng cậu vẫn biết xung quanh luôn có ánh mắt dõi theo cậu. Thật lòng mà nói thì Bạch Thụy rất muốn biểu đạt bản thân có năng lực bảo vệ mình. Nếu lần sau còn có chuyện bị áp bách như vậy nữa cậu sẽ trực tiếp đánh lên. Cậu nhất định sẽ không để sai lầm tiếp diễn lần hai đâu. Nhưng phải công nhận là mánh khóe nơi này thật nhiều. Cậu mới không kịp trở tay thôi.

Thời gian lại thấm thoát trôi qua. Rốt cuộc đã đến ngày Bạch Thụy đi thử vai bộ phim Cùng Đường của đạo diễn Giảng Kinh.

Trước đó tin tức bộ phim của ông chính thức ra sân đã gây xôn xao một trận trên mạng xã hội. Bởi vì cùng thời điểm ông công bố tin này là tin buổi thử vai công khai diễn ra vào cuối tháng, cho nên trong lúc nhất thời giới điện ảnh xuất hiện một trận náo loạn không nhỏ. Rất nhiều minh tinh ồn ào thể hiện việc bản thân muốn một vai trong bộ phim của ông. Trong lúc nhất thời việc ai sẽ đóng chính trong bộ phim bị cư dân mạng xào lên như bắp rang, nổ bộp bộp không ngừng. Rất nhiều minh tinh nổi danh bị gọi tên, kể cả Lục Thời Minh đã từng đóng phim cho Giảng đạo cũng vậy. Nhưng chẳng ai biết nam chính của bộ đã định sẽ nổi đình nổi đám này đã có chủ từ lâu.

Cùng Đường là một bộ phim hình sự phá án điển hình. Nam chính là hình cảnh của bộ phận hình sự, chuyên phòng chống tội phạm nguy hiểm, phụ trách điều tra những vụ án giết người liên hoàn. Phim của Giảng đạo thường không có nổi bật nữ chính. Trong bộ phim này thì xoay quanh nam chính có đến hai nữ chính. Một là đồng nghiệp chung đội với nam chính. Một là thanh mai trúc mã quen biết từ nhỏ nhưng đã đi du học nước ngoài, sau này trở về làm một bác sĩ giải phẫu. Hai nữ này sẽ xoay quanh công việc phá án nam chính chứ tuyến tình cảm riêng lại không có nhiều, tùy fan muốn ship thế nào thì ship. Phim của Giảng Kinh đa phần tập trung vào nam chính cùng cốt truyện hành động đặc sắc.

Cho nên xoay quanh việc ai là nam chính thì cư dân mạng bàn tán về nữ chính lại nhiều hơn. Đối với hai nữ kia càng là xào như nồi cơm chiên dương châu. Bởi vì tính chất bộ phim nên giới hạn tuổi tác của nữ diễn viên không là vấn đề, chỉ cần phù hợp, năng lực diễn xuất tốt là được. Cho nên những nữ ảnh hậu nổi tiếng đã lâu đều lần lượt là bị gọi tên.

Kết quả buổi thử vai của bộ phim không đến mức được cho là ai cũng có thể đến nhưng nó rầm rộ vô cùng vì Giảng Kinh không hề giới hạn độ nổi tiếng của minh tinh. Có nghĩa là ai cũng sẽ có cơ hội vào vai dù chẳng có chút tiếng tăm nào. Miễn ngươi có năng lực, lọt được vào mắt xanh của Giảng đạo thì được chọn.

Nói là không phải tất cả mọi người đều có thể đến vì nó giới hạn số lượng diễn viên thử vai cho vai diễn đó. Còn có, quyền lựa chọn để đến được buổi thử vai sẽ do bên tổ làm phim quyết định theo hình thức là tất cả diễn viên gửi yêu cầu cho vai diễn mình thích đến hộp thư của đoàn làm phim, sau đó bên đoàn sẽ random ngẫu nhiên chọn ra mười người cho buổi thử vai, ai được chọn thì thông báo sẽ gửi về cùng thời gian địa điểm buổi thử vai. Nếu trong buổi vai hôm đó không chọn được người thì họ lại tiếp tục chọn ra mười người nữa thử tiếp.

Cứ thế cho đến khi chọn xong.

Như vậy mới nói cuộc tuyển chọn này vừa hoành tráng lại hên xui cỡ nào. Không thể đi cửa sau, không thể nhờ quan hệ. Cho nên phim của Giảng đạo luôn được xem là bộ phim xanh sạch chất lượng. Dù có đôi khi phim của ông sẽ không thu hút những fan trẻ tuổi nhưng mỗi lần ra phim đều là nhận được giải thưởng liên hoan phim ưu tú nhất năm. Mà chỉ cần diễn viên đóng phim trong độ nổi tiếng thì khó nói không kéo được lưu lượng về.

Hơn nữa đây thật sự là một cơ hội tốt cho những diễn viên không có cơ hội thể hiện mình.

Hiểu rõ điều này, cho nên sau khi nghe Sùng Minh giảng giải một phen cậu mới hiểu được tại sao Kỷ Lâm lại có mặt ở đây.

Đúng vậy, chính là Kỷ Lâm, người được cho là sẽ tiếp tục chìm nghỉm trong vũng nước đục showbiz này. Đối phương lúc nhìn thấy cậu cũng không có thái độ như trước mà vẫn còn gật đầu chào cậu. Bạch Thụy tuy không nhiều tiếp xúc với người này nhưng vẫn có cảm giác hắn ta đã thay đổi. Chẳng rõ là thay đổi cái gì nhưng chính là như vậy. Nhưng nhìn thái độ, cũng không phải chuyển biến xấu nên chẳng có gì không tốt cả.



Ở nơi tổ chức thử vai lần này số người đi tới đi lui bên ngoài phòng chờ phải lên tới vài ba trăm người. Như này dám là tổ chức từ sáng đến chiều mới xong được, dù thật là vậy.

Lúc này mới chỉ có bảy giờ sáng nhưng xem ra mọi người khá là coi trọng cơ hội này nên gần như đã đến đông đủ rồi.

"Nguồn tin chuẩn xác, buổi thử vai hôm nay không có tuyển cho vai nam chính."

Trong nhóm người đang đứng rải rác khắp nơi vang lên tiếng bàn tán khe khẽ nhưng nhanh chóng thu hút sự chú ý của đám người.

"Này thật ra không lạ. Giảng đạo trước giờ luôn có cái nhìn riêng cho vai nam chính của ông. Nếu vai diễn này đã quyết định được người rồi thì đương nhiên là không cần tìm nữa."

Ai đó mạnh mẽ nói. Nhưng không khó hiểu nó gần như được mọi người thừa nhận.

"Tôi chính là tò mò muốn biết rốt cuộc là ai."

"Với tình tình của Giảng đạo thì người này hôm nay vẫn phải đến mới đúng."

"Đúng là như vậy."

Bên ngoài phòng thử vai nhất thời ồn ào lên. Ngươi một câu ta một câu, tất cả đều là tò mò về vai nam chính lần này.

"Này, không phải chứ! Kia là Kỷ Lâm đi?"

"Kỷ Lâm nào?"

Nhưng bỗng nhiên trong đám người lại nổi lên một đề tài mới chẳng ăn nhập gì khiến vài người trong lúc vô ý không kịp phản ứng mà nương theo hỏi. Vốn dĩ đám đông luôn có tính lan truyền. Minh tinh ở đây lại tạp nham đủ loại, không phải ai cũng sẽ lạnh lùng đứng một chỗ không giao tiếp với ai. Cứ như vậy, Kỷ Lâm vốn không có nổi bật gì trong đám người lại bị chú mục. Nhưng ánh mắt nhìn hắn lại không phải đẹp đẽ gì.

Bạch Thụy bởi vì cái tên này mà cũng ngẩng đầu nhìn lên, vừa lúc chạm vào tầm mắt của Kỷ Lâm.

Đối phương khá lạ là đối với những ánh mắt xung quanh bình tĩnh thản nhiên xem như không thấy. Thế nhưng hắn lại nhìn Bạch Thụy. Lúc bị cậu nhìn tới thì còn cười với cậu một cái, sau đó bình thản hạ mắt xuống. Mà Bạch Thụy không có khả năng nghĩ gì sâu xa cho nên cậu cũng cúi đầu theo, tiếp tục đọc kịch bản của mình.

Vốn dĩ bởi vì bộ phim này hình thức không giới hạn độ nổi tiếng nên diễn viên nào cũng có. Mới nổi hay già dặn lâu năm đều đủ cả. Mà mọi người chỉ lo chuẩn bị cho biểu thử vai lại bàn tán về bộ phim, không phải ai cũng sẽ giống như Giang Bân xăm xoi khắp nơi, nhìn ai không vừa mắt là xỉa xói. Tuy rằng Bạch Thụy đứng ở nơi nào cũng sẽ nổi bật cả nhưng ít nhất người ta phải có cơ hội soi cậu mới được. Bạch Thụy bên người lần này cũng không có ai. Một mình cậu đứng khuất trong một góc nhọn không có bị chú ý lắm.