Nhật Ký Thần Linh

Chương 192: Tân Vương xuất hiện ẩn hình sức ảnh hưởng



Hiện tại đột nhiên biết được sự xuất hiện của tân vương Việt Nam. Hơn nữa quan trọng nhất là biểu hiện của Ngài ấy tại Toà thánh Vatican- hiện tại duy nhất được biết đến đã giành chiến thắng trong cuộc chiến với thiên chúa giáo thiên thần, cùng tính cách có thể nói là tốt nhất hầu hạ trong các vị vua đã xuất hiện hiện giờ cùng tốt đẹp tương lai quyền lợi lợi ích địa vị Ngài ấy có thể mang lại cho phía dưới người cùng thế lực hiện tại đi theo. Vô số người cùng thế lực bởi vậy đối với có thể gia nhập hay không thứ bảy Vương tổ kiến thế lực mang theo sâu trong lòng nhiệt tình cùng với tích cực biểu hiện thái độ. Bằng chứng là ngầy nhất trải qua hai ngày nay số lượng các loại thế lực phép thuật tại châu Âu âm thầm liên lạc người của Thập tự giá đồng đen, ý định muốn nhờ vào Erica cùng tân vương mối quan hệ để đầu nhập dựa vào cũng không phải ít.

Thậm chí nói tới đúng hơn chính là ngay khi tân Vương thứ bảy xuất hiện trước mắt người đời cũng đã có không ít người cùng thế lực bắt đầu có ý định đánh bạc đặt cược vào vị này vừa xuất hiện vị vua mới. Erica cô cũng bởi vì thế mới có thể thuận nước đẩy thuyền ra tay hợp nhất tổ kiến thế lực, sau đó ngay tại thời điểm trước đó tiến đánh toà thánh Vatican mới có thể gom lại được như vậy nhiều người.


Cho tới có thể sớm như vậy lại dễ dàng được nhiều người như vậy ủng hộ nguyên nhân… không thể không nói một câu còn lại sáu vị vương biểu hiện ra cá tính tính cách cùng hành vi thật sự là… tốt quá có lợi cho tân vương!

Có thể trở thành thế lực dưới tay của một Vua như vậy lực uy hiếp cùng sức ảnh hưởng hiển nhiên khỏi phải nói. Lợi ích mà nó mang lại có thể khiến cho vô số thế lực điên cuồng xua như xua vịt. Thậm chí dù cho Vương đa số, thậm chí là toàn bộ đều như vậy tính cách ác liệt hoặc có cực lớn vấn đề, rất nhiều người cùng thế lực trong nội tâm vẫn là rất muốn núp tại dưới tán cây hưởng bóng mát. Đáng tiếc đã xuất hiện trước đó các vị vua thật sự là khiến họ không dấy lên nổi ngóng trông hy vọng.

Nói như vậy tính cách cùng hành vi cư xử của một vị vua chính là thước đo lớn nhất cho đám người thế lực phép thuật lựa chọn mức độ thuần phục cống hiến cùng tính tích cực hợp tác.

Giống như không quản sự lại suốt ngày dày vò lăn lộn Kiếm vương Salvatore Doni mà nói, hầu như chỉ bị coi thành vật biểu tượng cát tường cung lấy, cống hiến cho Ngài ấy cũng Chính là đồng nghĩa với cần chịu khó đi giải quyết Ngài ấy tạo ra rắc rối mà thôi, hoàn toàn không có ích lợi gì. Đặc biệt là sau khi bên dưới người cùng thế lực (Thanh đồng thập tự hội của Liliana làm tiêu biểu) ngay tại bản thân Ngài ấy Italya lãnh thổ thậm chí còn dám phản bội khác đầu nhập vị vua khác Voban hầu tước mà vẫn còn sống nhăn răng cho đến hiện giờ liền có thể biết được hình tượng cùng quan cảm của vị vua này trong mắt các thế lực phép thuật châu Âu. Âm thầm bàn luận đều cho rằng vị vua đã mất hết ngay cả cuối cùng uy nghi, gia nhập Ngài ấy thế lực hiện tại ngay cả cơ bản nhất mang đến lực uy hiếp cũng sắp không còn (ngay cả phản bội ngài ấy còn chẳng quan tâm xử lý thù cái khác thế lực sao sẽ sợ ngài ấy cấp dưới chỉ là trên danh nghĩa thế lực).

Từ như vậy chuyện cũng có thể đã nhìn ra Kiếm vương là như thế nào một vị thất bại Vương trong mắt các thế lực phép thuật. Nói Ngài ấy làm một thiên tài mạnh mẽ kiếm sĩ thì được. Nếu như nói Ngài ấy là Vương, đây thật sự là một vị ngu ngốc nhất bù nhìn Vương. Duy nhất đáng mừng là vị này bù nhìn Vương chắc chắn sẽ không bị ai lật đổ, bởi lẽ quân đội cùng sự uy hiếp của Ngài đến từ chính bản thân mình quyền năng, khôngbai có thể cướp đoạt. Vương vị vị trí cực kì chắc chắn, thế nhưng nếu muốn người khác thực tình cống hiến cho bản thân, này vị vua quả thực thất bại về đến nhà.

Không phải vậy mà khi Erica mang theo tân vương thứ bảy tin tức trở về cuộc họp khẩn cấp của các thế lực tại Italya, dù là một mới tinh vương như anh yêu của cô lúc bấy giờ cũng có thể dễ dàng thu được bọn họ đồng ý sơ bộ đi theo cống hiến. Đối với kiếm vương Salvatore Doni, bởi vậy có thể thấy được là Ngài ấy như thế nào không được coi trọng. Thậm chí dẫn tới nhiều khi mệnh lệnh của Ngài ấy đưa ra đều bị đám người chấp hành qua loa. Nếu như không phải là sợ Ngài ấy mỗi khi yêu cầu không đạt được mong muốn sẽ tự mình cố gắng tiến hành bản thân kế hoạch hành động, hơn nữa đa phần đều gây ra rắc rối cực kì hỏng bét, đám người bọn họ có lẽ đối với Ngài ấy cơ bản nhất một vị Vương mệnh lệnh cũng không muốn nghe, hoặc chính là nghe theo thế nhưng thực tế chính là âm thầm ngăn trở các loại của vị này Italya Kiếm Vương nực cười hành động vậy.

Cho tới trái ngược vị dụ chính là một vị vua khác hành vi tính cách biểu hiện ra cực kì tàn bạo với vô số lịch sử đen cách làm trong quá khứ như hầu tước Đông Âu Voban, đám thế lực phép thuật châu Âu đối Ngài ấy hiển nhiên là sợ hơn sợ hổ.

Vương một khi ra lệnh không ai dám phớt lờ qua loa không nghe theo. Thế nhưng đồng thời các thế lực phép thuật cũng rất khó lòng mà có ý muốn tiếp cận Ngài ấy được. Thêm với chuyện dưới tay Đông Âu hầu tước tự có đội quân người hầu chết phục vụ, đối với cái khác người sống thế lực cống hiến cũng không đặc biệt để ý, vì thế cho nên đối với này vị vua, đám người cũng sẽ không có gì chủ động tính tích cực đáng nói. Các thế lực người sống cống hiến cho vị vua này rất khó có thể nói rõ bản thân trong mắt vị vua có bao nhiêu cân lượng, thế nên trong mắt các thế lực khác, của bọn họ lực uy hiếp tuy có, thế nhưng có bao nhiêu vậy không ai có thể nói ra.

Cho tới bởi vì hầu tước Voban tàn khốc trừng phạt thủ đoạn… các thế lực người sống của Ngài ấy có thể nói là có nhiệm vụ mệnh lệnh thì làm không có thì thôi, tiêu cực hình thức. Điển hình làm nhiều dễ sai nhiều, làm ít tất sai ít, nếu có thể không phải làm... Vậy tốt nhất cả đời không liên quan đến nhau.

Hầu tước Voban ở trong mắt đám người bởi vậy tuy có Vương uy nghi cùng lực uy hiếp cực mạnh, thế nhưng không có vương mị lực khiến người muốn phục tùng theo đuổi hay chân thành góp sức cống hiến. Có lẽ cũng chính là bởi vì vậy ở trong mắt vị này vua già, đám thế lực người sống thế lực còn so ra thua kém của chính Ngài ấy người hầu chết thế lực. Một đám người chết mà còn thông minh tháo vát linh hoạt hơn được đám người sống, cũng mệt vị này có thể như vậy nghĩ ra cùng để tình trạng như thế vẫn đang tiếp tục diễn ra, Erica trong nội tâm có đôi khi chính là như vậy âm thầm giễu cợt suy nghĩ.

Hai vị kể trên vương này có thể nói là đại diện tiêu biểu cho các vị vương xuất hiện trước đó phương hướng hành sự. Hoặc không có gì làm như Kiếm vương Doni, hoàn toàn biến mất tăm không biết tung tích ở đâu bà chúa Aisha, hoặc trực tiếp chính là bị thế lực trong lãnh địa của mình làm lơ chỉ coi như siêu anh hùng đơn độc một dạng tồn tại Join Pluto Smith. Còn lại chính là tự thành thế lực của mình, đối với cái khác thế lực không quản không hỏi như Hắc hoàng tử Alex cùng Voban hầu tước, thậm chí đối với của mình dưới tay thế lực cũng không quản không hỏi giống như Giang nam võ hiệp vương La Hào- đối với lãnh địa tổ quốc bị xâm lấn thật nhiều năm sau mới bỗng nhiên đột ngột đi ra biểu lộ thái độ. Hơn nữa nguyên do chủ yếu nhất chính là bởi vì muốn chiến đấu cùng hầu tước Voban.

Cũng chính là sau đó đám người bởi vì uý kị võ hiệp vương uy nghi cùng vô cùng mạnh mẽ lực uy hiếp, nếu không cách mạng trung quốc sau đó muốn thành công còn phải khó khăn tầng tầng. Dù sao tại lúc đó, thế lực giới phép thuật trung quốc chính là bị giới phép thuật châu Âu đánh cho không ngẩng đầu lên được, chỉ có thể co cụm lại tự bảo vệ quanh thân lãnh địa mà thôi.

……..

Kết thúc chương 192.