Nhật Ký Thần Linh

Chương 174: Đã định sẵn tương lai



Thời gian đã trôi qua hai ngày kể từ lần náo loạn chiến đấu trước đó giữa các vị Diệt thần sư cùng Dị thần Thiên chúa giáo ở bên ngoài quảng trường toà thánh Vatican- Italya. Cụ thể sự kiện thì đã trôi qua thế nhưng dư âm mà nó để lại thì quả thực đã làm chấn động cả thế giới.

Ở trong con mắt của những người bình thường, đặc biệt là những tín đồ của Thiên Chúa Giáo, thứ năm ngày 21 tháng 10 năm nay quả thật là một ngày đen tối nhất trong sự tưởng tượng của mình.

Hơn 200 vị thần chức trong thánh giáo đình triệt để bỏ mạng. Toà thánh Vatican, nơi gửi gắm tín ngưỡng của hành triệu triệu giáo đồ bị huỷ hoại trắng trợn hầu như không còn. Giáo hoàng đương nhiệm, bảy vị hồng y giáo chủ đang tại vị và một lượng lớn tu sĩ giáo hội cấp cao đột ngột tử vong. Chính quyền của giáo đình Vatican chỉ trong một ngày đã hoàn toàn lâm vào biên giới của sự sụp đổ.

Tất cả những chuyện động trời như thế diễn ngay vào ban ngày! Ngay giữa trung tâm thành phố phồn hoa Rome- Italya.... Vậy mà cho đến tận giờ phút này, trong con mắt mong ngóng, hối thúc, bàng hoàng hoặc phẫn nộ của vô số giáo đồ... Vẫn chưa có một thông báo chính thức nào được đưa ra để thuyết minh hoặc chịu trách nhiệm cho sự kiện kể trên.

Nhân dân thế giới đã triệt để thất kinh!!! Chuyện động trời này so sánh mà nói còn khiến người ta hoang mang và hoảng loạn hơn cả việc Mỹ đánh I-rắc hay như lúc Liên xô sụp đổ năm xưa.

Cái này là tín ngưỡng bị bôi bẩn! Cái này là luập pháp bị trắng trợn phá hoại! Là nhân quyền tiến bộ bị trực tiếp khinh nhờn!!!

Đây chính là coi mạng người như cỏ rác đó a!!! Thế nhưng chuyện ấy lại diễn ra ngay giữa châu Âu. Ngay giữa nơi bầu không khí tự do và dân chủ đã thấm vào trong tiềm thức của mỗi người cả trăm năm nay.

Chuyện này thực sự quá dã man!!! Quá làm người ta bàng hoàng!!!

Nguyên nhân của sự kiện xảy ra đã không được bất kì một ai hay thế lực nào chịu hé lộ. Tất cả vẫn là một điều bí ẩn được phủ lên một tấm thâm trầm màn đen. Thế nhưng ảnh hưởng từ thảm cảnh hung tàn mà nó đem đến và reo rắc chính là nỗi đau thương vô hạn của mỗi một con chiên tin chúa trên khắp trái đất này.

Người bình thường đã là như thế. Người trong thế giới phép thuật- những kẻ vẫn tự cho là âm thầm nắm giữ quyền lực trung tâm của thế giới. Tất cả đám bọn họ hiện tại tương tự cũng đang lâm vào càng to lớn khủng hoảng và lo sợ hơn.

Nguyên nhân một phần dĩ nhiễn gồm có cái chết của trên 500 vị pháp sư, kỵ sĩ, đại hiệp sĩ có tên tuổi và năng lực tham gia trong trận huyết chiến với tu sĩ giáo đình hai hôm trước.

Đúng!!! Đó là một cuộc huyết chiến chứ không hơn không kém.

Vốn dĩ ban đầu các vị pháp sư, kỵ sĩ tiến lên ngăn chặn tu sĩ giáo đình chỉ đơn giản là muốn cản trở đối phương kết thúc mọi chuyện mà thôi.

Thế nhưng đáng tiếc! Diễn biến xảy ra sau đó vậy nhưng hoàn toàn thoát ra khỏi thứ mà bọn họ tưởng tượng.

Đối mặt với gấp 5 lần số lượng kẻ địch, các vị tu sĩ giáo hội tức khắc liền cho địch thủ của bọn họ biết. Đối mặt với một đám cuồng nhiệt giáo đồ mà còn lựa chọn nương tay, hậu quả sẽ tồi tệ như thế nào.

Không một ai biết Erica và Liliana trước đó đã làm ra hành động gì. Thế nhưng đám tu sĩ giáo hội kia thời điểm đó quả thực chính là đang nổi điên. Đối mặt với xông tới các pháp sư, kỵ sĩ, người trong các hiệp hội phép thuật đó là chính dí đến chết vào mà đánh. Hơn nữa là còn quyết tâm chiến đấu cho tới tận người cuối cùng không thôi. Một bộ dạng sẵn sàng hi sinh theo đức thánh chúa lên thiên đàng. Hoàn toàn là không muốn sống nữa kiểu đánh nhau. Thương vong từ đó mà cả hai bên chịu phải to lớn có thể nghĩ.

Giáo đình không còn một ai sống sót. Các hiệp hội phép thuật thế nhưng chết non nửa số người. Thực lực giới ma pháp châu Âu quả thực chính là trong một buổi sáng liền thụt lùi cả trăm năm. Hơn nữa vô số nhân vật quan trong chết đi... Hậu quả mà nó để lại đó chính là các tổ chức phép thuật lâm vào thật lâu rối loạn. Đồng thời kéo theo tới chính là sự phản kích của thế lực những người bình thường.

Mà kẻ gây ra tất cả những điều trên thứ bảy Vương cùng thứ sáu Kiếm Vương. Một kẻ mất đi tăm tích, biến mất khỏi châu Âu. Một người còn lại nghe nói chiến đấu bất phân thắng bại với dị thần đối thủ bây giờ không biết đang ẩn thân ở nơi nào.

Giống như vậy còn có hắc hoàng tử Alec cùng hầu tước Đông Âu Voban. Cả ba vị Vương tối cao của châu Âu trong cùng một ngày đồng loạt mất đi bóng dáng.

Châu Âu... giờ đã như là một nồi dầu bị đun sôi. Sẵn sàng bùng nổ bắn tung toé vào bất kì lúc nào.

....

Thời gian quay trở lại trước đó một ngày, thời điểm mà trận chiến Vatican chỉ vừa mới xảy ra ngay ngày hôm qua. Bên trong một ngôi đền thờ cổ xưa của Nhật Bản, một vị nữ nhân vật nữ khác trong câu chuyện của chúng ta đang phải đối mặt với bước chuyển ngoặt quan trong nhất trong vận mệnh của bản thân mình.

...

Đây là một nơi không xa công viên Kyu Shiba Rikyu và toà tháp Tokyo, gần một nhà hàng năm sao và được bao quanh bởi một trường học, một đài truyền hình, một tháp phát thanh và một đại sứ quán, hơn nữa còn tồn tại bên trong một số lượng đáng kể đền miếu.

Nơi này có một con đường nhỏ uốn quanh, kích thước hẹp và có thể dễ dàng bị bỏ qua bởi bất cứ ai không biết nó tồn tại.

Thế nhưng nếu ai đó có lỡ bước đi theo con đường dễ nhầm lẫn và giống như mê cung ấy, thì bằng cách này hay cách khác cuối cùng cũng sẽ tới được phía trước một dãy các bậc thang.

Có tổng cộng chính xác 200 bậc. Một số lượng quá nhiều và khiến người ta kì quái khi mà bản thân chỉ muốn đi tới một thứ gì đó nằm ngay ở tại trung tâm của thành phố phồn hoa này.

Ngôi đền Nanao cũng chính là đích cuối của con đường ấy.

Và mặc dù những lùm cây cối xung quanh chắc chắn không dày đặc như một khu bảo tồn thiên nhiên. Các ngôi đền nằm giữa thảm thực vật xanh tươi vẫn tạo cho người ta một cảm giác thanh thản và yên bình.

Cũng chính là vào lúc này, bên trong khung viên của chính ngôi đền, một vị trí nằm không xa tiền đường, có một phần nhỏ đền nằm phụ thuộc phía sau dành cho thay đồ và trang điểm. Bên trong một căn phòng ở nơi đó, Mariya Yuri đang trang phục cho chính mình.

Mặc một bộ kimono trắng đơn giản, cô ấy giống như thường ngày đang ngồi ở trước gương và chải mái tóc dài và mượt của mình. Một mái tóc có màu cà phê nâu nhiều hơn đen không phải do nhuộm tóc mà là có từ khi cô mới sinh. Tính cách truyền thống Yuri luôn luôn cảm thấy đôi chút không thoải mái bởi vì nó, thế nhưng cô đã không còn quá quan tâm nó vào lúc này như khi mọi ngày ngồi chải đầu.

Thật vậy, bởi vì điều quan trọng nhất là cái lược lướt qua mái tóc của cô vừa rồi đã bị gãy mất một chiếc răng chải.

- Thật là một điềm gỡ! Tôi xin nguyện cầu sẽ không có chuyện gì độc ác sắp xảy ra.

Cô thì thầm lặng lẽ trước một cảnh báo không chút cơ sở hợp lý.

Chuyện vừa xảy ra là báo hiệu cho một điềm xấu!

Nếu cô là một cô gái bình thường thì có thể sẽ quên những gì vừa gặp phải ngay lập tức. Thế nhưng Yuri không phải là một thiếu bình thường như bao người khác. Cô ấy là một vu nữ sở hữu năng lực kì diệu trong người.

Tạm gác lại điều xấu vừa xuất hiện kia lại sau để điều tra thêm. Mặc quần áo xong, Yuri giống như thường lệ rời đi ra phía trước ngôi đền.

Trên đường đến tiền đường, cô gặp rất nhiều tu sĩ. Đáp lại sự cúi chào và lời chào lịch sự và tôn kính của họ, Yuri tương tự cúi đầu. Ở trong ngôi đền này, Mariya Yuri có một vị trí cao quý và uy nghiêm hơn bất cứ ai khác. Chuyện này là một điều dễ hiểu đối với một vu nữ 15 tuổi dòng dõi chính thống và có năng lực cao.

- Xin chào cô, Mariya Yuri. Lần đầu gặp mặt, rất vui vì được gặp cô.

- Nếu cô đang rảng, chúng ta có thể trò chuyện một chút được không?

Những lời nói bất ngờ, phù phiếm đó đột nhiên vang lên thu hút sự chú ý của Yuri. Và mặc dù anh ta vừa nói là một lời thỉnh cầu xin nhờ. Thế nhưng cái giọng điệu kia lại chả có chút tôn trọng nào cả. Anh ta đang giả ngu. Như một chú hề bỗng nhiên không biết là ở đâu chui ra.

Người đàn ông nói chuyện chậm rãi tiến về phía Yuri. Mặc dù anh đang mang giày da, chân của anh không tạo lấy một tiếng động, kiễng gót chân bước trên những viên đá hẹp của lối đi lát trước đền thờ.

Bất cứ ai nhìn thấy cách anh ta di chuyển cũng sẽ nhận ra rằng anh ta không phải là một người bình thường. (Tù trốn trại của bệnh viện tâm thần nào đó chăng???)

-..... Cũng rất vui khi làm quen với anh. Thế nhưng xin hỏi anh là ai?

Yuri đáp lại với một thái độ lạnh nhạt.

- À, xin thứ lỗi cho sự thô lỗ của tôi. Có lẽ là hơi muộn để giới thiệu bản thân, nhưng tên của tôi là Amakasu. Có thể được gặp như một vu nữ tao nhã và nổi tiếng như cô là một vinh dự giành cho tôi. Xin hãy thông cảm vì sự quá khích vừa rồi.

- Ngoài ra, tôi hy vọng chúng ta sẽ thân thiện với nhau hơn từ thời điểm này trở đi~

Amakasu tự giới thiệu mình và đưa ra một tấm thẻ tên. Yuri nhận lấy chiếc thẻ và liếc mắt nhìn.

Tên đầy đủ của đối phương là Amakasu Touma. Nhưng thứ thực sự thu hút sự chú ý của của Yuri là cái tên ghi bên cạnh tên của anh ta, trong đó nêu rõ nơi mà đối phương đang làm việc.

- Như vậy điều gì đã mang một thành viên của Ủy ban Biên soạn Lịch sử (History Compilation Committee) đến nơi này vậy, anh Touma?"

Yuri hỏi với giọng đầy nghi ngờ.

Người đàn ông ăn mặc khiếm nhả với một bộ côm lê phương Tây đã phai sờn. Vẻ ngoài còn rất trẻ, có lẽ chỉ khoảng hai mươi tuổi và trông hơi tục tằn với lấm tấm ria ở cằm.

Nhưng người ta không nên đánh giá một cuốn sách chỉ bằng bìa của nó. Anh là một phái viên đến từ tổ chức kiểm soát ma thuật của Nhật Bản. Yuri vì vậy phải nghiêm túc và thận trọng trong mọi câu trả lời của mình. Đây là vấn đề nguyên tắc!

- Muốn có thể giải thích rõ ràng vậy có thể phải nói rất dài. Thế nhưng nếu tóm gọn lại mà nói thì chính là tổ chức của tôi đang cần tới sự trợ giúp của cô, cô Mariya Yuri!

Amakasu trả lời với giọng trịnh trọng. Có điều việc này cũng không có làm Yuri dễ dàng đồng ý.

-.... Xin lỗi! Thế nhưng một thiếu nữ yếu ớt như tôi chỉ có một chút khả năng. Và tôi sợ rằng tôi sẽ không phục vụ được gì.

Cô nàng trước tiên lên tiếng từ chối khéo.

- Cô quá khiêm tốn rồi. Mặc dù thật sự có rất nhiều nữ vu đạt được danh hiệu Musashino khác ở Nhật Bản. Có những người thậm chí là chuyên gia trong phân tích tâm lực (năng lực tâm linh). Thế nhưng có thể đạt được tới năng lực giống như cô lại là rất ít.

- Và thêm vào đó, còn có thêm hai lý do khác nữa để chúng tôi không thể không lựa chọn cô.

Ở Nhật Bản, việc truyền thừa tri thức vẫn luôn là sự kiện rất được mọi người coi trọng. Cũng chính là bởi vì vậy, việc có người sử dụng phép thuật (spellcaster) hoặc người sử dụng tâm lực (spiritualists) truyền lại kỹ năng của họ cho những thế hệ sau tương đối là chuyện thông thường. Mariya Yuri cũng là hậu duệ của một trong số họ.

Mà trong đó "Musashino"- một danh hiệu dành cho của những người sử dụng tâm lực (spiritualist) bảo vệ khu vực Kanto thường được ban cho những vu nữ cao quý, có năng lực và mang theo lấy những trọng trách lớn nhất.

- Là một vu nữ được ban cho danh hiệu Musashino, nhiệm vụ của cô cũng bao gồm việc hỗ trợ các công việc của Ủy ban Biên soạn Lịch sử. Tôi chắc chắn rằng cô hiểu điều này?

- Nếu cô có bất kỳ câu hỏi nào khác, xin hãy để chúng sang một bên và cho phép tôi nói xong.

Nhún nhún vai, Amakasu không thể không lấy chức trách của Yuri ra để tiếp tục câu chuyện.

-....Tất nhiên. Như vậy việc mà tôi cần làm lần này là gì?

- Nó sẽ giúp chúng tôi rất nhiều nếu cô trở nên thân thiết hơn với một thanh niên Việt Nam. Xác định năng lực cùng sức mạnh của anh ta. Lấy việc giữ gìn mối quan làm trên hết.

- Bởi đó là một vị Diệt Thần Sư đích thực.

- Tên của anh ta là Nguyễn Trọng Lăng- một vị vua mới xuất hiện của châu Á!

- Một Diệt Thần Sư???

Yuri giật mình sửng sốt. Vừa nghe xong danh hiệu khủng khiếp đó, Yuri chân suýt chút nữa thì mềm nhũn ngã ra đất.

....Một đôi mắt, sáng chói và âm u như của một con quỷ!!!

Đó là những gì cô lập tức nhớ về khi nghe được cái tên đó. Hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong tâm trí cô càng là một đôi mắt xấu xa xanh lét của một con quỷ già. Kẻ mà đã trở thành nỗi ám ảnh thường xuyên xuất hiện trong ác mộng của cô khi còn nhỏ.

- Đúng vậy! Đó là một vị Diệt Thần Sư rất nổi tiếng dù chỉ mới xuất hiện một thời gian ngắn trước mắt người đời.

- Tôi chắc cô đã hiểu rõ lý do đầu tiên chúng tôi chọn cô rồi chứ. Bởi vì thời thơ ấu cô đã từng gặp qua hầu tước Dejanstahl Voban. Có lẽ kinh nghiệm này của cô sẽ giúp đỡ không nhỏ trobg quá trình cả hai tiếp xúc.

Amakasu nói trong khi khoé miệng nở nụ cười bí hiểm.

- Đúng thế! Các Diệt Thần Sư mà anh đang đề cập đến. Họ chẳng khác nào hình hài của những con quỷ xấu xa trong thần thoại cả.

- Tôi nghĩ tốt hơn hết là chúng ta hãy tránh thật xa bọn họ ra bằng mọi giá mà không phải là cố tình tiếp cận tới gần.

- Hơn nữa đối phương còn là người Việt Nam không phải sao?

- Như vậy thì điều gì đã khiến các anh nảy ra suy nghĩ lại phải tiếp cận gần những con quỷ đó???

Có một chuyện đã xảy ra cách đây 5 năm, Yuri đã từng nhìn thấy một Diệt Thần Sư ở cự ly gần khi cô đang ở trong một đất nước nhỏ bé nào đó ở Đông Âu.

Dejanstahl Voban.

Chỉ nghe cái tên này thôi cũng đủ làm cho cả đám phù thủy ở châu Âu sợ hãi rùng mình rồi vội vã trốn trong một góc nào đó, tuyệt vọng lẩm bẩm câu thần chú để xua đi quỷ dữ không vô cớ làm hại bản thân.

Yuri sẽ không bao giờ, mãi mãi không bao giờ quên... Những con ngươi màu ngọc xanh biển sáng chói rực rỡ như của một đàn sói đói trong bóng tối khi đó.

Và khi phát hiện ra rằng một kẻ tính cách tàn bạo khát máu như quỷ dữ lại sở hữu một khả năng hóa bất kỳ sinh vật sống trở thành cát bụi chỉ với một cái nhìn từ đôi mắt của mình.... Nỗi sợ hãi mà ông ta reo rắc cho Yuri lại càng tăng thêm.

-.... Tôi không cho rằng ý nghĩ bỏ mặc làm ngơ của cô là một ý kiến tốt.

- Theo như báo cáo của Ủy ban hiệp hội phép thuật Greenwitch, cuối tháng chín đầu tháng mười năm nay, Nguyễn Trọng Lăng hư hư thực thực từng đánh bại một vị thần biển cả nào đó trên biển Đông và có được quyền lực của các vị Vương.

- Sau đó, anh ta chính thức xuất hiện trước mắt mọi người trong thân phận của một vị Diệt Thần Sư khi đánh bại và tiêu diệt vị thần Thánh Gióng ngay giữa thủ đô của đất nước mình. Sau đó liên tục trong một thời gian ngắn chưa tới một tháng liên tục gây ra các vụ thảm hoạ kinh khủng ở khắp nơi... Đúng rồi? Cô có nghe nói về tình trạng rối loạn ở Rome từ hôm qua đến giờ hay không?

Amakasu đột ngột hỏi.

- Ý anh là ngay cả cuộc thảm kịch ngày hôm qua ở Vatican cũng là do...?

Yuri cả người sợ run.

- Theo thông tin không quá tường tận mà chúng tôi thu được thì lý do mà tất cả mọi chuyện diễn ra chính là vì cuộc viếng thăm của vị Tân Vương này cùng với Kiếm Vương Savaltore tới Vatican. Hơn nữa còn có bóng dáng tham dự của Chỉ huy tối cao hiện giờ trong quân đoàn hiệp sĩ Thập tự giá Đồng Đen, thiếu nữ trẻ Erica Blandelli.

- Đối với một vị vua rất biết gây ra tai hoạ như vậy. Khoảng cách từ Việt Nam tới Nhật Bản so sánh với từ đó tới Italya thực sự là quá gần.

- Ý anh là đối phương sẽ tới Nhật Bản???

Yuri đã vô cùng lo lắng bởi những gì anh vừa nói.

Sức mạnh tâm linh mà cô điều khiển giống như một giác quan thứ sáu rất mạnh mẽ và linh nhiệm. Hơn nữa nó giờ còn đang cảnh báo rằng cô không thể xem nhẹ nó, rằng chuyện mà cô lo lắng rất có thể sẽ xảy ra, hơn nữa còn mang lại tai họa không thể nào tưởng tượng.

- Ồ không! Cái này thì cô không cần phải vội lo lắng. Bởi lẽ theo phân tích của chúng tôi, thứ bảy Vương rất có thể đã trở Việt Nam.

Amakasu không khỏi có chút sửng sốt trước thái độ cấp bách đột nhiên của Yuri.

Đối phương rất nổi tiếng với khả năng cảm nhận và tiên đoán tương lai của mình. Chẳng lẽ cô ấy vừa rồi vừa tiên đoán được điều gì ư?

Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy thế nhưng Amakasu vẻ ngoài vẫn rất tốt đẹp giữ vững lấy thái độ bình tĩnh khi nói chuyện của mình.

Cả hai người họ thế lúc này thế nhưng còn không biết rằng. Suy đoán vừa diễn ra trong đầu họ chẳng bao lâu sau liền sẽ diễn ra trở thành sự thực. Hơn nữa mọi việc cung bắt nguồn từ chính cuộc nói chuyện của bọn họ vào lúc này.

Tất cả thật giống như... Tương lai đã là một kết cục đã được định sẵn!!!