Nhật Ký Mây Mưa Với Bạn Cùng Nhà

Chương 16



Tình yêu của chúng tôi được mọi người ủng hộ, cả gia đình của hai đứa cũng vui vẻ chấp nhận. Có lẽ vì cả hai cũng đã ở độ tuổi tưởng thành và có công việc ổn định nên gia đình hai bên chấp nhận cho chúng tôi tự do lựa chọn cách sống. Thỉnh thoảng tôi có nghĩ đến Vy, lúc yêu nàng chúng tôi không được thoải mái như vậy, mà phải dấu diếm, lén lút. Dù sao mọi chuyện cũng đã qua, bây giờ tôi thực sự yêu Hà và mong cho Vy tìm được hạnh phúc của mình.

Chỉ còn 1 tuần nữa là đến ngày kỷ niệm 1 năm yêu nhau của chúng tôi, tôi muốn chuẩn bị điều gì đó thật đặc biệt cho nàng, đang suy nghĩ kế hoạch và ý tưởng thì thư ký của tôi vào nhắc lịch làm việc hôm nay:

-Hôm nay xếp có lịch phỏng vấn biên tập mới ạ

-Tôi nhớ rồi, ở phòng họp A phải không

– Vâng ạ

Chỉ có 5 hồ sơ lọt đến vòng phỏng vấn với tôi.

Từng người 1, mỗi người gặp và trả lời các câu hỏi của tôi trong vòng 15 phút, các ứng viên này khá xuất sắc, tôi ngạc nhiên vì chất lượng của năm nay.

Người cuối cùng.

– Là chị sao

– Uhm

Tôi ngạc nhiên khi thấy Vy suất hiện.

– Chị cũng bất ngờ người phỏng vấn là em.

Vy đáp.

Tôi có bao nhiêu câu hỏi muốn hỏi nàng, người con gái tôi vẫn luôn yêu thương

– Chúng ta bắt đầu thôi, 2 năm qua sau khi từ bỏ công việc diễn xuất chị đã làm công việc gì

– Tôi quản lý công ty cho gia đình

– Vậy là công việc hoàn toàn không liên quan đến ngành giải trí. vậy tại sao chị lại ứng tuyển vào vị trí biên tập,

– Tôi tốt nghiệp Sân khấu điện ảnh ngành biên tập, nhưng sau đó lại có cơ duyên làm diễn viên, vì biến cố gia đình tôi phải dừng sự nghiệp, năm nay tôi đã 32 tuổi, cảm thấy không còn phù hợp với nghè diễn nữa nên tôi muốn quay lại làm biên tập.

– Điều gì khiến chị tư tin chị sẽ làm tốt, khi chưa có kinh nghiệm làm biên tập thực sự bao giờ.

– Tôi đã gắn bó với nghành giải trí nhiều năm và có bằng cấp, tôi cũng đã từng công tác ở công ty này nên hiểu rõ cách hoạt động của hệ thống, tôi tự tin mình làm được

– Chị đã kết hôn chưa

– Rồi, và tôi vừa ly hôn

– Chị có con chưa

– Chưa.

– Cuộc sống của chị ở Tp HCM đã ổn định chưa.

– Tôi đang tìm căn hộ mới. Nhưng tôi nghĩ mọi thứ sẽ sớm ổn định.

– Được rồi chị Vy, nếu kết quả của cuộc phỏng vấn tốt, chị sẽ trở thành biên tập của công ty lúc đó tôi hy vọng chị sẽ nhận những giúp đỡ từ công ty để ổn định cuộc sống, được chứ.

– Được ạ.

-Đây là số điện thoại của chị sao. tôi sẽ liên lạc cho chị qua số này để thông báo kết quả nhé.

– Vâng ạ

– Được rồi, chị có thể đi

– Tạm biệt

Tôi yên tâm khi nhìn thấy Vy lại xinh đẹp và vui vẻ như xưa, tôi mừng cho nàng vì nàng lại được tự do. Xem xét kỹ 5 hồ sơ, tôi quyết định nhận vy vì ưu điểm đã từng làm việc cùng công ty nhiều năm và hiểu rõ cách hoạt động của hệ thống.

Hôm nay Hà tan ca sớm nên nấu nhiều món ăn , nàng gọi tôi đến căn hộ của nàng:

– Hôm nay nhìn chồng vui thế, có chuyện gì vui à

– Ừm,… không có gì đặc biệt, chuyện công việc thôi.

– Chồng ăn món này đi

– Vợ yêu nấu ngon quá.

Ăn cơm xong nàng ngồi lên người tôi xem ti vi,

Tôi thò tay vào áo bóp ngực nàng.

– Vợ yêu đẹp quá

– Chồng hôm nay lạ lắm, có gì vui không kể cho vợ

– Uhm, vậy có chuyện này chồng kể cho vợ nha,

tôi kể lại hết cho nàng lý do tôi và Vy chia tay, chuyện gia đình nàng và chuyện tôi gặp nàng hôm nay.

– Chồng thề chồng không còn tình cảm với Vy, chồng chỉ mừng vì bây giờ chị ấy được sống cho bản thân mình rồi thôi

– Thế chồng nhận chị ấy rồi à

– Uhm

– Chồng kể với vợ thế này thì vợ tin chồng, thế mình giúp chị ấy ổn định cuộc sống mới chồng nhé.

Sau đó chính Hà và tôi giúp Vy tìm nhà gần công ty và sắp xếp mọi thứ. Tôi cảm thấy thật vui khi lại có thể làm bạn và giúp đỡ Vy. Và yêu Hà hơn bao giờ hết.

– Vợ yêu ơi, cuối tuần này kỷ niệm 1 năm yêu nhau, chồng mua vé rồi, hai vợ chồng mình đi Phú quốc nhé.

-OK, chồng

Chúng tôi thuê một căn hộ trong khu resort ven bờ biển.

– Vợ nhắm mắt lại đi. chồng có bất ngờ.

– Gì vậy chồng.

Nàng nhắm mắt, tôi dẫn nàng vào phòng,

– Mở mắt nhé.

Căn phòng trang hoàng nến và bóng bay, cùng với bánh kem.

Tôi quỳ xuống:

– Mình cưới nhau nhé.

Nàng xúc động bật khóc.

– Vợ đồng ý.

Chúng tôi tổ chức lễ cưới trong thành phố, Vy cũng có mặt chúc phúc cho chúng tôi. Chúng tôi chưa đăng ký kết hôn, vẫn chờ được pháp luật công nhận.

Sau bao nhiêu những dại dột và bồng bột của tuổi trẻ tôi và Hà đến với nhau. Tôi đã từng rất yêu Vy, nhưng đáng tiếc chúng tôi không đi được đến cuối con đường. người cùng tôi cuối cùng lại là Hà, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc ngày hôm nay.

Một năm sau, chúng tôi sinh con, trứng của tôi được thụ tinh trong ống nghiệm với một tinh trùng hiến tặng, Hà mang thai nên đứa bé mang dòng máu của nàng. Một bé gái ra đời, tôi nắm lấy tay Hà trên giường sau sinh-

_chồng cảm ơn vợ, yêu vợ nhiều lắm

– Vợ cũng yêu chồng

——HẾT—–