Nhân Gian Nổi Sóng

Chương 31: Khúc dạo đầu [P.1]



Tới bãi cỏ xanh tắp quen thuộc, những bông hoa tươi thắm nở rộ không khác gì khu vườn trong cung vua, Quỳnh Phương reo lên thích thú: "Đẹp quá anh Minh ơi!'

Nàng nắm tay Minh đi xem những bông hoa đẹp, Minh cũng vui khi thấy nàng vui vẻ trở lại. Cậu bèn bngắt một bông hoa cắm trên mái tóc nàng để tô điểm thêm cho vẻ đẹp của nàng, Quỳnh Phương thẹn hỏi: "Em có đẹp như chị Quỳnh Như không anh?"

Nghe nàng hỏi vậy khiến Minh bất ngờ, cậu nghĩ trong đầu: "Nàng và Quỳnh Như, ai đẹp hơn?", nhìn Quỳnh Phương dù cô bé mới mười lăm tuổi cũng đã ra dáng thiếu nữ rồi, vẻ xinh đẹp của nàng đâu có thua kém gì cô chị, Minh thấy thật bối rối, cậu đành nói: "Em đẹp ngang bằng với Quỳnh Như, nếu sắc đẹp của Quỳnh Như là 1kg, thì sắc đẹp của em cũng phải là 1000gr."

Nghe Minh so sánh như thế, cô nàng bật cười khúc khích khiến Minh hơi ngượng, nàng cười buồn nói: "Em biết tính chị em nhu mì và ngoan hiền nên được anh yêu thương nhiều hơn, trong lúc ăn sáng em thấy anh chị nhìn nhau rất tình tứ nên em hiểu, em không được như chị ấy nên em đành chịu, không được anh yêu hay quan tâm cũng chẳng sao, thật lòng em chỉ mong chị em được hạnh phúc, em chỉ mong mình được mãi bên anh là em thấy vui lắm rồi."

Nàng cười nói mà đôi mắt cứ ngấn nước khiến Minh không dằn lòng, cậu bước tới ôm nàng vào lòng, cậu nói: "Anh xin lỗi vì không nghĩ thấu đáo tình yêu của em dành cho anh, nếu được anh sẽ chứng minh tình yêu của anh ngay bây giờ."

Quỳnh Phương lau nước mắt khẽ nói: "Bằng cách cởi quần áo em ra rồi anh dùng khúc thịt to dài của anh đâm vô âm đạo em phải không?"

Nghe xong Minh há hốc miệng, cô bé này có vẻ đã biết kế hoạch đen tối trong đầu cậu.

Minh chữa thẹn: "Sao... sao em... biết?"

Nàng cười nhẹ rồi nói: "Thì lúc em và chị Như xem anh với phu nhân Hiểu Khê làm tình, anh cũng nói mấy câu dạng này khiến con gái xiêu lòng rồi quất thôi."

Minh đã… bị nàng... nắm thóp... thấy Minh còn ngần ngừ, Quỳnh Phương cười nói: "Em đùa thôi, em đã là vợ anh thì có bổn phận chăm lo cho chồng mình, em sẽ không thua chị Như đâu."

Nói rồi mặc Minh đứng nhìn, hai tay nàng bắt chéo cầm mép áo kéo lên qua khỏi đầu cởi bỏ ra, rồi đến chiếc váy ngắn, chốc lát không còn gì trên người nàng. Quỳnh Phương đã hoàn toàn trần truồng trước mặt Minh, thân thể nàng thật đẹp, hai chân thon dài, đặc biệt là hai bầu vú nàng rất to, Minh nhìn mà không khỏi ứa... nước miếng. Tấm thân trinh nguyên của cô vợ thứ tư đang trước mặt cậu đây. Rồi nàng nằm xuống bãi cỏ, nói: "Sao vậy? Anh không muốn làm chuyện vợ chồng với em sao?"

Minh bước tới cởi áo khoác ra trải xuống bãi cỏ nói: "Cơ thể ngọc ngà trắng trẻo của vợ anh đâu thể nằm trống không thế này được?"

Nghe xong nàng thấy vui trong lòng bởi vì nàng được Minh coi trọng, rồi cậu đỡ nàng nằm lên chiếc áo khoác mà cậu đã trải sẵn, Minh cởi bỏ quần áo của mình, côn thịt to dài bung ra một hùng dũng khiến nàng giật thót, cậu cười nói: "Em thử cầm nó vuốt ve thử đi."

Nghe lời nàng ngồi dậy ngại ngùng dùng bàn tay xinh xinh cầm côn thịt Minh mơn trớn, cậu cười nói: "Em làm anh nhớ đến người vợ đầu tiên của mình, cô ấy cũng ngại khi lần đầu được cầm nắm cái này của anh lắm."

Bé Phương ngạc nhiên: "Phu nhân Vô Ưu ấy ạ?"

Minh gật đầu: "Ừ em, rồi được anh chỉ bảo thêm nên em ấy thích thú lắm, cứ mỗi lần phang nhau là tự động sục côn thịt anh."

Nghe xong mặt nàng ửng đỏ nói: "Em còn khờ khạo trong chuyện chăn gối mong anh chỉ dạy thêm nhé!"

Nghe lời nói thật lòng của nàng nên Minh gật đầu cười nói: "Dĩ nhiên, vợ anh không chỉ dạy thì dạy ai bây giờ. Cho em biết Quỳnh Như còn rụt rè chưa được chủ động như em."

Quỳnh Phương vừa nói vừa vuốt côn thịt: "Chị em ấy ạ?"

Minh đáp: "Ừa."

Cô bé nói tiếp: "Nghĩa là đêm qua anh với chị em đã…"

Minh hoàn thành câu còn lại giùm nàng: "Đã làm chuyện vợ chồng rồi."

Nàng nghe xong cười nói: "Hèn gì sáng nay em cứ thấy chị ấy cười mãi trông hạnh phúc lắm hóa ra là…"

Minh cười cười: "Giờ thì đến lượt bé con sẽ biết chuyện đó thế nào."

Quỳnh Phương chu mỏ: "Ai thèm."

Minh nói: "Không muốn sinh con cho anh sao?"

Nàng đỏ mặt thỏ thẻ nói: "Là vợ ai lại chẳng muốn sinh con cho chồng mình chứ! Với lại em không biết cảm giác anh đút thứ to bự này vô cái lỗ sinh sản của em nó như nào."

Minh nói: "Đau một lát rồi sẽ sướng ngay thôi."

Nàng nhìn cậu mỉm cười trong khi tay vẫn không ngừng vuốt côn thịt làm Minh rên nhỏ khiến cô bé thích thú lắm nên nàng tăng tốc vuốt làm Minh sắp bắn ra nhưng cậu đã kìm lại. Sau đó, Minh chỉ dạy cô bé cách bú mút côn thịt, nàng thè lưỡi liếm nhẹ quy đầu. Minh nhắm mắt tận hưởng cảm giác mà cô vợ mười lăm tuổi mang lại cho cậu, rồi một cảm giác nóng ấm bao trùm thân côn thịt, Minh mở mắt ra thấy côn thịt đã nằm trong miệng Quỳnh Phương khiến chàng hạnh phúc lắm. Trong bốn cô vợ thì Thùy Trang, Thúy Diễm và Quỳnh Phương đều đã biết bú mút côn thịt còn Quỳnh Như thì chưa, cậu nghĩ chắc phải đào tạo nàng từ từ. Nhìn Quỳnh Phương say sưa bú mút càng khiến Minh yêu nàng nhiều hơn bởi nàng đã thạo, mới chỉ dạy một lần mà nàng đã biết vận dụng vào thực tế, nàng bú một hồi rồi nhả ra, côn thịt dính đầy nước bọt của nàng, cô bé ngước nhìn cậu mỉm cười trong khi tay vẫn sục côn thịt, rồi nàng thè lưỡi ra liếm quanh quy đầu rồi lại cho vào cái miệng xinh xinh quyến rũ ấy bú tiếp, Quỳnh Phương chu môi ra mút côn thịt khiến Minh có cảm giác sắp ra, kìm không được cậu bắn luôn vào trong miệng nàng, cô bé nuốt cái ực một cách sung sướng: "Tinh của anh ngon thật đấy."

Minh ngạc nhiên: "Ồ, vậy mà Thùy Trang lại chê của anh tanh hôi."

Quỳnh Phương cười không nói gì, với hồ ly như nàng và cô chị Quỳnh Như thì tinh của đàn ông khỏe mạnh là món ăn ngon nếu là bậc Thần tiên chuyển sinh như Minh thì trên cả tuyệt vời rồi, dù sao thì nàng và Quỳnh Như cũng đã tu hành theo con đường chính đạo, hấp thụ Tiên khí đã lâu nên tuyệt nhiên không có một niệm hại người, huống hồ chi Minh là chủ nhân đã cưu mang hai chị em, chỉ bảo họ cách tu luyện theo Thiên Tiên mới biến hóa được thành hình người, lại còn được đặc ân làm vợ của Ngài, thật là diễm phúc muôn kiếp mới có được. Hồ ly một khi đã yêu ai là xác định là yêu sâu đậm chung thủy với người mình yêu suốt đời, thậm chí sẵn sàng đem cả tính mạng để bảo vệ người mình yêu. Quỳnh Phương cũng sẽ như thế, dù có hy sinh tính mạng cũng phải bảo vệ Quang Minh.

Minh thấy nàng cười tủm tỉm nãy giờ, thắc mắc hỏi: "Em cười gì thế?"

Nàng lắc đầu nhìn Minh tha thiết nói: "Em cần làm gì tiếp theo hả chồng?"

Minh cười nói: "Giờ mình chuyển qua tư thế 69 em nhé!"

Nàng gật đầu nói: "Dạ, mong anh chỉ dạy cho vợ khờ."

Minh nói: "Em đừng nói thế."​