Nhẫn Giả Hệ Thống

Chương 98: Tiến đến cáp mô sơn



Sau khi đàm phán hai bên đế quốc được ký kết Jarod đưa các cường giảtrở về Tinh Hà đế quốc, lưu lại sáu vạn binh sĩ bị Ala đế quốc bắt làmtù binh. Franz giao hết mọi việc lại cho Tam trưởng lão và Geoffey, bảnthân thì chạy vào một căn phòng trống trong chủ pháo đài Etihad.

“Tiến vào hệ thống”.

“Chào mừng ký chủ tiến vào Nhẫn giả hệ thống”.

“Đinh, hoàn thành nhiệm vụ đẩy lui cường địch ban thưởng: Kỳ lân thuật, Hắc ám hành chi thuật, ngũ trọng Lã sinh môn, 1 triệu exp, ba trăm ngàn bạc.Đã tiếp nhận, mời ký chủ kiểm tra”.

“Đinh, chúc mừngký chủ đẳng cấp tăng lên level 67 ban tặng danh hiệu Ảnh cấp đạt đượcmột cơ hội truyền thừa mời ký chủ lựa chọn”.

Lần nàytrúng lớn rồi. Trong đầu Franz chỉ có một câu nói như thế. Trước khi đại chiến giữa ba đế quốc xảy ra Franz chỉ mới ở level 62, danh hiệu đặcbiệt Thượng nhẫn. Thế nhưng sau chiến tranh Franz đã tăng lên đến level66, hoàn thành nhiệm vụ lập tức tấn thăng level 67 đạt được danh hiệuẢnh cấp, sức mạnh ở mọi mặt đều tăng lên một diện rộng. Chưa nói đến baloại nhẫn thuật cường đại phía trên, phần thưởng cho danh hiệu Ảnh cấplà một loại truyền thừa của các làng ninja của ngũ đại quốc. Ví dụ nhưlàng Mộc Diệp của Hỏa quốc truyền thừa Tiên thuật, Làng Cát của Phongquốc truyền thừa Sa độn, Làng Mây của Lôi quốc truyền thừa Lôi độn, Làng Đá của Thổ quốc truyền thừa Trần độn, Làng Sương Mù của Thủy quốctruyền thừa Nham độn… Đây đều là các hệ nhẫn thuật đặc biệt trong thếgiới Shinobi, dù là hệ nào cũng đều có điểm mạnh riêng của nó.

“Mời ký chủ lựa chọn truyền thừa”.

Nghe được hệ thống thúc dục Franz nhìn lên màn hình ảo, các loại truyện thừa trải dài hai hàng ngang trước mặt hắn, cuối cùng Franz đưa ra quyếtđịnh nói.

“Lựa chọn truyền thừa làng Mộc Diệp”.

“Làng Mộc Diệp Ẩn Lý thuộc Hỏa quốc, truyền thừa Tiên thuật (Hiền nhân thuật)”.

Theo tiếng nói của hệ thống các hình ảnh các loại truyền thừa ngác quay mộtvòng liền biến mất chỉ để lại truyền thừa Tiên thuật dần dần trở thànhthực thể là một chiếc lá nhỏ bay lơ lửng trên không trung. Hệ thống tiếp tục nói.

“Bởi vì thân thể và chakra của ký chủ quáyếu ớt không thể nhận lấy được Tiên thuật, bởi vậy có hai lựa chọn. Kýchủ có thể chờ đến level 70 để học Tiên thuật hoặc truyền tống đến CápMô sơn để học tập tiên thuật”.

“Ta biết sẽ không có cái gì là cho không mà”.

Franz ai oán nói, vừa mới lên được Ảnh cấp lại bị hệ thống tạt một gào nướclạnh. “Thân thể và chakra yếu ớt” yếu con em ngươi ấy. Tuy muốn chửi hệthống lừa bố mày nhưng Franz cũng biết Tiên thuật luyện tập rất nguyhiểm. Người luyện phải cân bằng chakra bản thân và chakra tự nhiên mớicó thể sử dụng nhận thuật. Nếu như chakra tự nhiên ít hơn chakra bảnthân thì trạng thái Hiền nhân sẽ biến mất, ngược lại thì bản thân sẽ bịhóa đá. Nghĩ một chút Franz nói.

“Ta có thể dời lại quyết định một vài ngày không?”

“Có thể thưa ký chủ”.

“Tốt, rời khỏi hệ thống”.

Franz thoát ra khỏi hệ thống liền đi tìm Geoffey. Lúc này bên trong Etihad là một mảnh bận rộn, dân, quân Ala sau chiến tranh liền bước vào khôi phục lại quê hương. Nhìn từng dòng người bận rộn đi lại tu sửa pháo đài,phòng ốc, mặt mũi lấm lem nhưng trên mặt ai cũng nở rộ nụ cười chiếnthắng. Đây là một dân tộc vĩ đại đã trải qua biết bao nhiêu năm đấutranh để giành độc lập rồi trở thành một cường quốc như hiện tại. Họkiên cường, bất khuất, lạc quan, hầu như không một thế lực nào có thểđánh bại được họ.

“Thành chủ”.

Tiếng nói của Geoffey làm Franz tỉnh lại trong khung cảnh đẹp đó, Franz xoay người lại nói.

“Chúng ta sẽ lưu lại hai vạn binh sĩ đóng lại nơi này giúp dân chúng khắc phục vết thương chiến tranh, sáu vạn binh sĩ còn lại lập tức theo ta về cảnh nội trợ giúp Đại Đế lấy lại thiên hạ”.

“Tuân lệnh thành chủ”.

-----------------------------Phân cách----------------------------

Mùa đông năm 15995 Thần lịch, ba cánh quân của Ala hoàng triều tổng cộnggần ba mươi vạn quân tổ chức tổng tấn công vào bốn tòa pháo đài phía Nam Ala, Ngụy triều bại lui, gia tộc Carlos bị giết phân nửa, thế nhưngphút cuối cùng Carlos tộc trưởng trốn thoát đưa đi tinh anh gia tộc chạy ra biển đến Java đế quốc bên kia đại dương. Ala hoàng triều được thốngnhất, Nikolai đại đế chính thức lên ngôi tôn Heter nguyên soái thànhthúc phụ, Duss nguyên soái thành Công tước, phong Franz là Trấn Tây đạitướng quân tước vị Tử tước, phong hào Vũ Huy thống lĩnh Quân đoàn TiaChớp trấn thủ phía Tây Ala từ Etihad cho đến Bridge.

Hậu chiến phải nói rằng danh vọng của gia tộc Bonaparte như mặt trời giữatrưa lên đến đỉnh điểm. Đế quốc hiện tại chỉ còn năm cái quân đoàn kể cả Tia Chớp quân đoàn mới thành lập thì người gia tộc Bonaparte đã nắm đếba quân đoàn thực lực còn mạnh hơn cả hoàng thất. Thế nhưng Nikolai vẫnchấp nhận đủ thấy sự tín nhiệm của hoàng tộc đối với Bonaparte gia tộc.

Franz lúc này đang ở trong phủ thành chủ Bridge, bên cạnh là Elena và Athena. Sau chiến tranh một tháng hắn đều trốn trong phủ thành chủ cùng vợ conmình, quân vụ đều giao cho Geoffey đi làm. Athena bây giờ đã được nămtháng tuổi nhưng thân hình vô cùng cứng cáp, miệng cứ bi bô không ngừng. Athena ngoại hình thừa hưởng đa số từ gen mẹ, mái tóc xanh, da trắngnõ, mũi cao, chỉ có đôi mắt đen, sâu và thâm thúy là rất giống Franz.

“Athena gọi cha đi”.

“Pa…pa…”.

“Khanh khách…”.

Franz bế lấy Athena chọc bé con cười khanh khách không ngừng, Elena ngồi bêncạnh nhìn hai cha con trêu đùa nhau khẽ mỉm cười hạnh phúc, một khungcảnh gia đình thật hoàn hảo, nếu không phải có nhiệm vụ trên vai Franzmuốn mình mãi mãi sẽ sống một cuộc sống như thế này. Định mệnh của hắnđã sắp đặt hắn phải đấu tranh, phải chiến đấu để bảo vệ mái ấm này.

Chờ Athena chơi đùa mệt mỏi ngủ thiếp đi Elena mới nhẹ giọng hỏi.

“Anh có tâm sự sao?”.

Tuy Franz không nói nhưng thời gian qua tất cả thời gian Franz đều ở bêncạnh hai mẹ con cô cô liền cảm nhận được một chút gì, hôm nay cảm giácđó lại càng rõ ràng hơn, nhất là trong đôi mắt màu tím đó. Franz nhìnElena rồi lại nhìn Athena nói.

“Có lẽ anh phải đi xa một chuyến, lần này đi chắc phải vài năm sau mới trở về”.

“Bao giờ anh đi?”

Elena không hỏi Franz làm gì, đi đâu? Cô hiểu chồng mình trách nhiệm trên vai rất nặng. Hắn phải gánh cả số mệnh của đại lục này nên cô không hỏi màchỉ ở bên cạnh động viên, ủng hộ hắn mà thôi.

“Ngay bây giờ”.

Franz đã quyết định sẽ đi đến Cáp Mô sơn để học tiên thuật. Thời gian khôngcho phép hắn chờ đợi. Năm năm thời gian giờ đã sắp qua một năm, bốn nămnữa Zenky sẽ phá bỏ phong ấn, trong thời gian đó hắn phải làm cho mìnhmạnh hơn, chỉ khi là đệ nhất hắn mới có thể thống nhất được đại lục.Franz nhẹ nhàng đặt Athena vào chiếc nôi, đôi mắt tràn đầy yêu thươngngắm nhìn thiên thần bé bỏng của mình đang say trong giấc ngủ.

“Khi ba ba trở về có lẽ con đã lớn rồi, ngủ ngon nhé thiên thần của cha”.

Như nghe được lời của Franz Athena khe khẽ lắc mình, trên môi nở ra một nụ cười ngọt ngào như thiên sứ giáng lâm.

“Để em chuẩn bị cho anh hành trang”.

Elena định đi ra ngoài thì bị Franz níu lại khẽ ôm lấy cô. Hắn nhẹ nhàng hôlên đôi môi đỏ mọng, một nụ hôn thật sâu và dài. Lát sau Franz buôngElena ra, đôi mắt thâm tình nhìn vào vợ mình nói.

“Yên tâm, anh sẽ trở về”.

-------------------------------Phân cách--------------------------

“Xác nhận truyền tống xuyên không gian đến Cáp Mô sơn?”

“Xác nhận”.

Theo lời Franz chiếc lá khẽ trôi bồng bềnh giữa không trung hạ thấp dần rồidán vào giữa trán hắn, cả người Franz phát ra bạch quang sáng chói.Franz mở mắt ra thì thấy mình đã xuất hiện ở một sơn cốc rộng lớn, cảnhvật tự nhiên có bố cục rất hòa hợp thiên nhiên, bên phải hắn là một cáihồ lớn, những phiến đá cao vươn cao mũi nhọn chọc trời xanh, phía trướchắn lại là một tượng cóc đá khổng lồ nặng ước chừng hơn trăm tấn.

“Ký chủ được hệ thống truyền tống xuyên không gian ba vạn năm ngàn năm ánhsáng đến Cáp Mô sơn, thời gian tại đây so với Tử Lam tinh cầu là một sohai”.

Truyền tống hoàn tất hệ thống liền vang lênthông báo. Thời gian một so hai tức là hắn ở đây hai năm thì ở Lion đạilục chỉ là một năm.

“Ngươi đã đến rồi”.

Bỗng nhiên một giọng nói vang lên bên cạnh hắn, Franz xoay người lại thìthấy Gamabunta vẫn là một bộ hung thần ác sát nhìn hắn. Franz cũng mỉmcười.

“Gamabunta, đã lâu không gặp rồi”.

“Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp Fukasaku”.

Gamabunta dẫn Franz đi về phía sau Cáp Mô sơn. Tại hậu sơn cây cối càng nhiềuhơn, một thác nước từ trên cao đồ ầm xuống tạo thành một cái hồ lớn phía dưới, trên vách núi lại có vài cành cây tự nhiên mọc ra xum xuê tươitốt. Dừng trước một đại điện Gamabunta cung kính nói.

“Đại nhân, người đã đưa tới”.

“Vào đi”.

Bên trong điện truyền ra âm thanh già nua đầy ắp tan thương. Franz biết bên trong là cóc tiên Fukasaku. Con cóc này sống cũng quá dai rồi, từ thờimẹ của Lục đạo còn sống cho đến thời Naruto vẫn sống khỏe như thường.

“Nhân loại, đã lâu lắm rồi mới có con người bước vào nơi đây”.

Thấy Franz bước vào Fukasaku liền nói. Không chờ Franz phản ứng cóc tiên nói tiếp.

“Đêm qua ta đã mơ, cóc rất ít khi mơ nhưng nếu mơ thì sẽ trở thành sự thật.Ta thấy được một người mang huyết thống của Lục đạo sẽ mang đến hòa bình cho một thế giới và nhẫn thuật sẽ được truyền bá rộng rãi đến cả vũtrụ”.

Nói rồi Fukasaku nhìn Franz một chút chầm chậm nói.

“Ngươi chính là người trong tiên tri nhưng so với tưởng tượng của ta ngươi còn quá yếu để tiếp nhận được Tiên thuật, vậy ngươi đã sẵn sàng tiếp nhậnhuấn luyện sao?”.

“Vâng thưa đại nhân, ta đã sẵn sàng”.

“Tốt, vậy từ nay cho đến khi luyện tập xong Tiên thuật ngươi không thể rời đi khỏi nơi này”.