Nhẫn Giả Hệ Thống

Chương 86: Lưỡng bại câu thương



Xé rách không gian, Nhị trưởng lão và Javid xuất hiện bên trong ULinh đầm lầy cách Bridge hơn trăm dặm. Lúc này Javid lấy ra một thanhđại kiếm hình dáng thập tự, cả hình dáng cho đến phong cách của kiếm đều rất tầm thường, chỉ có hàn mang ở đầu mũi kiếm liên tục lóe lên chứngtỏ sự phi thường của nó. Cách đó năm mươi mét Nhị trưởng lão trôi nổitrên không với bộ trường bào khẽ rung rung, trên tay cũng cầm một cây ma pháp trượng mộc mạc, trên đầu trượng đính một viên ma tinh thạch sánglập lòe.

“Tướng quân, xin lỗi rồi”.

Javid vẫn dùng lễ với Nhị trưởng lão, cả hai tựa như không phải là kẻ địchcủa nhau trên chiến trường vậy. Vừa mới dứt lời Javid liền biến mất xuất hiện phía sau Nhị trưởng lão, hai tay cầm kiếm xuất ra một cái thập tựtrảm, đấu khí hồng man lập lòe áp bức người.

“Keng”.

Đấu khí va chạm vào ma pháp thuẫn, bản thân Nhị trưởng lão cũng kéo dài ra khoản cách kinh ngạc nói.

“Ngươi dĩ nhiên dung nhập không gian vào trong kiếm đạo? Quả nhiên là thiên tài”.

“Tướng quân quá khen rồi”.

Javid dựng kiếm trước ngực khiêm tốn. Chiêu vừa rồi chỉ là thăm dò, với thựclực được tích lũy hàng chục năm nay ở Pháp thánh đỉnh phong, Nhị trưởnglão đâu phải dễ dàng như thế bị đánh bại. Nhị trưởng lão gật gù nói.

“Lâu lắm ta mới có thể đánh một trận như vậy. Vậy để xem thiên tài ngàn năm có một của Tinh Hà đế quốc mạnh mẽ như thế nào”.

“Hỏa phượng cầu hoang”.

Nhị trưởng lão vừa dứt lời, hỏa nguyên tố xung quanh hóa thành một conphượng hoàng khổng lồ, mắt phượng tóe ra ánh lửa đỏ rực phi phàm. Phượng hoàng tiếng hót trùng thiên bay cao lên chín tầng trời, thiên địa biếnsắc, những đám mây biến thành màu đỏ rực như tận thế. Hỏa phượng hoàng,phượng hoàng niết bàn chi hỏa là ngọn lửa cùng một lúc mang hai luồn khí tức sinh mệnh và hủy diệt. Phượng hoàng vì niết bàn mà chết, cũng từniết bàn mà sinh. Thiên địa luân hồi, biến đổi vạn vật.

Javid chỉ thấy từ trên trời đang lao xuống một cỗ áp lực nóng rực. Hắn biếtNhị trưởng lão sức mạnh phi thường, siêu việt những cường giả Thánh cấpcùng bậc nên không hề có ý khinh thường. Javid gầm lên một tiếng, đấukhí bốc lên ngùn ngụt hóa thành một hình quái thú cũng màu đỏ, đại kiếmtrong tay được truyền vào đấu khí ngân lên từng tiếng oanh minh hưởngthụ, lưỡi kiếm sáng rực như một thanh cổ kiếm sắt bén được lấy ra từtrong tro bụi, bên ngoài đấu khí màu đỏ bao trùm lên thân kiếm.

“Đột phá không gian, trảm long chi kiếm”.

Siêu việt không gian, đại kiếm ngân lên một tiếng cao vút, một con đại longtrùng thiên bay lên vượt qua không gian bắn thẳng về phía phượng hoàng.Hai linh thú thấy nhau cùng lúc nổi lên nộ hỏa gầm lên một tiếng quâyquần vào nhau. Phượng hoàng xoay quanh phóng ra từng cơn nộ hỏa bắn tung ra từng đám vảy giáp của đối thủ, mà đại long uốn lượng tung vào càocấu tung ra một hỏi lông vũ của hỏa phượng hoàng. Cả bầu trời nổ tunglên từng cơn hỏa vụ, hai linh vật bằng nguyên tố và đấu khí biến thànhchẳng khác nào thực thể quần nhau đến hôn thiên địa ám.

---------------------Phân cách---------------------

Cách pháo đài Bridge không xa Pháp thánh và ba kiếm thánh khác đè lên đầuAlex mà đánh. Phải nói rằng truyền thừa của giáo đình sức mạnh khôngphải bình thường. Đối đầu với bốn vị Thánh cấp cường giả cả người Alextỏa ra hào quang thần thánh, tấm thuẫn và thập tự kiếm linh hoạt phốihợp chặn lại hầu hết các mũi tấn công của ba vị kiếm thánh.

“Cực nhạc băng liên”.

Pháp thánh sau một hồi ngâm tụng thầm hô một tiếng, trong không khí hiện lên các khối băng hình đa giác khổng lồ phóng về phía Alex, cùng lúc đó bavị kiếm thánh cũng nhất tề đâm về phía Alex, đấu khí lập lòe trên kiếmchắc chắn rằng chỉ cần trúng chiêu Alex sẽ bị cắt ra làm vài khúc.

Thế nhưng Alex không hề hoảng loạn, thân hình đảo xoay một vòng, thập tự kiếm vẽ ra một vòng tròn, bạch kim thuẫn lóe sáng lên.

“Quang chi thủ hộ”.

Theo vòng tròn của Thập tự kiếm vẽ ra liền hình thành nên một lồng bảo hộmàu trắng sữa. Đấu khí và ma pháp đánh vào lồng bảo hộ chỉ phát ra những tiếng oanh, oanh rung động, lồng bảo hộ chỉ hơi rung động một chút cũng đã đứng vững trước sự tấn công của bốn Thánh cấp. Đó chính là sự đángsợ của Thánh kỵ sĩ, họ được truyền thừa từ sức mạnh thần thánh, tinhkhiết không gì sánh được, sức phòng ngự siêu cường thậm chí vượt qua cảThủy hệ và Thổ hệ. Sức mạnh thần thánh mang sinh cơ bừng bừng, ý chí thủ hộ nhân loại, đó chính là ý chí của Thần, không gì có thể đánh bại.

Mặt khác chiến trường, mặt đất bị biến thành hồ nước Rose nhỏ tuổi nhất Tửthần am hiểu Thủy độn cùng ảo thuật lợi dụng thủy mặt nước xung quanh du đấu với một Kiếm thánh. Mặt nước nổi lên từng cơn sóng như thủy triềudân cao hàng chục mét di chuyển với tốc độ chóng mặt bù đắp cho khả năng bay của Rose. Bị một cô nhóc nhỏ đáng tuổi cháu mình xoay quanh kiếmthánh tựa hồ cũng nổi giận, hai chân đạp không kiếm thánh trong phútchốc xuất hiện cạnh Rose đại kiếm như gió chém ngang lưng cô bé.

“Chết đi”.

“Oanh”

Đấu khí cuồng bạo xé tan thân thể Rose, thế nhưng kiếm thánh không thể cười nổi bởi vì trong chốc lát thân thể Rose đã tan thành nước. Là thủy phân thân, Rose bản thể xuất hiện cùng với Mộng Yểm, đôi mắt đỏ hồng ngọnlửa của Mộng Yểm rực sáng làm kiếm thánh rơi vào mê muội. Rose hô lênmột tiếng.

“Nhanh lên, ta sắp không trụ được rồi”.

“Hỏa tiển Konoha”.

Rurk như một mũi tên bắn từ dưới nước phóng lên, hữu cước bốc lên màu lục như tia chớp đá vào dưới cằm của vị kiếm thánh.

“Ầm, keng”.

Thế nhưng âm thanh kim loại vang lên, một bản kiếm khổ lớn đã chặn lạichiêu thức của Rurk, lại là một vị kiếm thánh nữa xuất hiện, vừa chặnlại được đòn của Rurk hắn liền vung đại kiếm mang theo khí thế cuồng bạo bổ xuống như muốn xé Rurk ra làm hai.

“Bát quái chân chưởng”.

Natasha hô lên một tiếng, chưởng pháp vung ra, một luồng khí cực lớn phóng vềphía vị kiếm thánh kia vây Ngụy cứu Triệu làm kiếm thánh phải buông thacho Rurk mà dùng kiếm đón đỡ chưởng lực của cô. Thế nhưng “Bát quái chân chưởng” đâu chỉ có thể, vừa đụng vào bản kiếm, Kiếm thánh chỉ thấy mộtđại lực tác động vào cơ thể đánh hắn rơi xuống mặt nước, lúc này trongnước một anh sáng xanh lại phong lên.

“Cuồng phong Konoha”.

Klein mai phục dưới mặt nước từ lâu đã bay tên tả cước xoay vòng đá vào quaihàm của Kiếm thánh, lực lượng cực mạnh đánh cho vị kiếm thánh này bấttỉnh bay ra xa rơi bõm xuống mặt nước.

“Chết tiệt”.

Những kiếm thánh bây giờ mới nhận ra thực lực của Tử thần không hề tầmthường, đấu khí càng phát mạnh hơn, chỉ trong chốc lát đấu khí chuyểnhóa, hàng trăm kiếm khí bay ra hướng về phía các thành viên Tử thần.

“Thổ độn, Thạch bích chi thuật”.

Salah ấn tay trên mặt nước, lấy thân hắn làm trung tâm mặt nước trở nên rungđộng, từ dưới đáy sâu bỗng mọc ra bốn bức tường đá to lớn che chắn chotất cả mọi người. Đấu khí tuy mạnh mẽ nhưng còn chưa thể xuyên thủngđược lá chắn bằng đá của Salah. Thổ độn của Salah và Thủy độn của Rosebản thân tấn công không mạnh, Hokage đệ nhị là thiên tài Shinobi đa sốlần chiến đấu cũng chẳng thèm dùng đến Thủy thuật nữa là. Bởi vậy Tửthần chiến đấu ngoài lúc thực hiện nhiệm vụ riêng lẽ, lúc chiến đấu đoàn đội mỗi người đều có sự ăn ý với nhau. Là đội trưởng của Tử thần Salahrõ ràng thực chiến của mỗi người, khả năng quan sát tình thế của hắncũng tốt nhất nên những thành viên khác đều yên tâm để hắn làm lá chắncho mình.

“Tử thần, tấn công”.

Mộtbên khác Karla, Kasuo và Gilliam cũng phải đối mặt với một vị kiếm thánh trung kỳ và hai vị. Không có sức mạnh thân thể của Rurk và Klein, không có sức phòng ngự của Salah, thế nhưng bên đội của Karla bản thân sứcchiến đấu mỗi người đều cực mạnh, có khả năng chiến đấu riêng lẻ tốt hơn những thành viên khác rất nhiều.

Đối mặt với Karla là kiếm thánh trung kỳ, cả hai người đều là cao thủ kiếm đạo. Bộ pháp củaKarla ảo diệu hơn một bậc ngược lại lực lượng yếu hơn vị Kiếm thánh kiamột bậc. Karla dùng đấu pháp giống như Franz khi chiến đấu với hai vịKiếm thánh đỉnh phong khi trước, cố gắng không chạm trực tiếp với vịkiếm thánh kia, hai thanh kiếm chỉ thoảng đụng nhau phát ra tia lửa rồilại tách ra. Mặt khác Karla phân thân thành ba bóng ảnh sử dùng “Tamnhật nguyệt chi vũ” liên tục công kích vào chỗ yếu hại của Kiếm thánhtrung kỳ.

Bên kia Gilliam cũng triển khai đối chiến,đôi tay của hắn đối chọi với vị Kiếm thánh kia. Người sở hữu Bạch nhãnlà “đại sư cận chiến” danh hiệu đó không phải cho không, Gilliam thânhình nhỏ bé linh né tránh đòn tấn công của đối thủ, hắn thỉnh thoảng mới hơi chạm nhẹ vào người của vị Kiếm thánh kia thế nhưng làm vị kiếmthánh kinh ngạc là chỉ cần một cú chạm nhẹ Gilliam liền phá giải chiêuthức của mình. Thế nhưng hắn không để ý là theo thời gian chiến đấu,khóe miệng Gilliam nở ra nụ cười ngày càng rực rỡ.

“Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật”.

“Oanh”

Hỏa cầu đụng vào lồng đấu khí không chút sứt mẻ gì. Vị kiếm thánh của TinhHà đế quốc nhìn xuống phía dưới Kasuo như trêu tức nói.

“Còn gì nữa mau phóng ra đây”.

Kasuo vô cùng phiền muộn. Vì tạo cơ hội cho đội bên kia mà mặt đất bây giờtrở thành mặt nước, tuy không ảnh hưởng nhiều đến nhẫn thuật của Kasuonhưng chakra của hắn lại tiêu hao chóng mặt thế nhưng vẫn không thể công phá được lồng phòng ngực của Kiếm thánh. Nhìn lồng phòng hộ màu vàngnhạt nửa trong suốt Kasuo cũng đoán được rằng đây là một vị kiếm thánhthiên về phòng ngự, cả người bao bọc bởi đấu khí như một cái mai rùađánh hoài không nứt.

Bên dưới mặt đất chiến cuộc đãtàn từ lâu. Jarod biết thế công vô vọng bởi vì mặt đất đã là nước trànngập, chỉ còn hi vọng vào trận chiến của các cường giả mà thôi.

--------------------------------Phân cách---------------------

Trong U Linh đầm lầy cuộc chiến của Nhị trưởng lão và Javid đã vào hồi quyếtđịnh. Hai linh vật tranh đấu trên bầu trời đã nhạt đi rất nhiều, bênkhác Nhị trưởng lão liên tục thi pháp, chỉ là những pháp thuật nhỏ bénhưng gây trở ngại vô cùng cho Javid. Hắn cố gắn tiếp cận lấy Nhị trưởng lão nhưng vô vọng, chỉ cách dùng kiếm khí để tấn công. Lực lượng khônggian Javid lĩnh ngộ được vẫn chưa hoàn hảo, đó chính là lý do hắn chưathể bước chân vào Thần cấp, lực lượng không gian vô cùng huyền ảo cầnngộ tính cực cao, nếu Javid có thể bước vào Thần cấp chắc chắn lĩnh vựccủa hắn sẽ cường đại hơn bao giờ hết. Ma pháp và đấu khí là hai conđường nhưng lại cùng một điểm địch, khi đạt đến Thần cấp mỗi người đềulĩnh ngộ cho mình một lĩnh vực, bên trong đó sẽ không còn phân biệt mapháp hay đấu khí nữa mà chỉ còn lực lượng nguyên sơ của đại lục, sứcmạnh của họ chính là sức mạnh đến từ lĩnh vực mà họ lĩnh ngộ được.

Nhị trưởng lão trường bào bị kiếm khí cắt rách tả tơi, ma pháp thuẫn vẫnchắn trước người trưởng lão là chỗ dựa vững chắc nhất. Nhị trưởng lãomuốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu, lực lượng của ông vừa phải chặn đòn tấn công từ Javid vừa phải duy trì cho Hỏa Phượng tranh đấu với Đạilong, dù đã là Pháp thánh đỉnh phong cũng không thể bù đắp kịp.

“Chỉ còn một kích cuối”.

Nhị trưởng lào thầm nhủ trong lòng. Trên bầu trời phượng hoàng bỗng hót lên một tiếng không cam lòng nổ tung, Đại long gầm tiếng một tiếng longngâm chống đỡ xung lực, thân hình nhạt dần nhưng vẫn duy trì hình thứctồn tại.

“Cơ hội tốt, xuyên phá không gian”.

Javid chớp thời cơ thuấn di đến gần Nhị trường lão, cùng lúc đó Đại long trên thiên không cũng lao xuống há miệng cắn đến. Khóe mắt Nhị trưởng lãohơi giật, ma pháp thuẫn co rút súc tích lại chỉ còn bằng một nắm tay bay lên chặn lấy một kiếm kinh thiên của Javid, tay phải hướng về phíatrước. Javid chỉ thấy một luồng lực lượng vừa nóng rực vừa cuồng bạo từtay Nhị trưởng lão phóng về phía mình, hắn muốn tránh né nhưng thân thểlại không thể làm ra động tác chỉ thuận theo thế kiếm mà chém xuống.Cùng lúc đó Đại long cũng lao xuống đánh vào thân thể của Nhị trưởnglão.

“Oanh”.

---------------------------------Phân cách--------------------------------------

Chiến đấu diễn ra suốt một ngày trên bầu trời vẫn chưa thể phân ra thắng bại. Mọi người đều bắt đầu bước vào suy yếu kỳ, mọi chiêu thức mạnh nhấtcũng bắt đầu được dùng đến. Chiến trường chia làm ba phần, một bên làđội Karla, một bên là đội Salah và còn lại là Alex đối chiến với cườnggiả Tinh Hà đế quốc.

"Vạn trảm kiếm".

Âm thanh cuồng bạo vang lên, hàng trăm ngàn mảnh kiếm khí phá không hướngmọi vị trí, góc cạnh của Gilliam phóng tới, Kiếm thánh cười lạnh lùng đã tưởng tượng đến cảnh thiếu niên bị kiếm khí của hắn xé tan thành từngmãnh. Thế nhưng đời thường không theo ý của con người, chỉ thấy Bạchnhãn của Gilliam vẫn rất bình tĩnh, hai bên thái dương nổi lên từngđường gân đáng sợ, tay phải thành chưởng đưa về phía trước, tay trái thu về ngang hông.

"Bát quái chưởng hồi thiên".

Chakra màu lam phát ra xoay tròn, bản thân Gilliam cũng xoay tròn đến chóngmặt, chakra tạo ra một lồng bảo vệ tuyệt đối cho Gilliam, dù là trămngàn kiếm khí đánh vào đều bị "Bát quái hồi thiên" đánh lệch hướng đi.Đây là một tuyệt kỹ với thế phòng ngự tuyệt đối, chỉ là dù cho Franz cóTả luân nhãn dùng đến nhẫn thuật này cũng phải bị quay đến chóng mặt,chỉ có bọn quái vật sở hữu Bạch nhãn mới hoàn toàn không xảy ra chuyệngì mà thôi.

"Làm sao... làm sao ngươi có thể..."

Kiếm thánh không tin vào mắt mình, không ngờ chiêu thức tối hậu của mình lại bị thiếu niên trước mặt hóa giải dễ dàng như thế. Gilliam giương đôiBạch nhãn điềm tĩnh nhìn hắn nói.

"Không gì là không thể. Ngươi đã tấn công rồi, giờ đến lượt ta".

Dưới chân Gilliam nổi lên Bát Quái, hắn đững trong Thái cực bày ra tư thế Nhu quyền, miệng phun ra từng chữ.

"Bát quái Nhất bách nhị thập bát chưởng".

"Nhị chưởng".

"Tứ chưởng".

"Bát chưởng".

"Thập lục chưởng".

"Tam thập nhị chưởng".

"Lục thập tứ chưởng".

"Nhất bách nhị thập bát chưởng".

"Oanh"

Cùng một lúc Gilliam đánh vào một trăm hai mươi tám điểm trên cơ thể củakiếm thánh. Vị kiếm thánh chỉ thấy thân thể kinh mạch như bị tắt nghẹn,vỡ vụn, cả cơ thể hắn không thể cử động dù chỉ một đầu ngón tay. Gilliam lạnh lùng nói.

"Kết thúc".

Vị kiếmthánh không cam lòng rơi tự do xuống lòng nước tán thân nơi đó. Gilliamtrở thành người thắng cuộc đầu tiên trong trận chiến cường giả lần này.

---------------------------------------Phân cách--------------------------------------

“Cuồng bạo đấu viêm”.

Vị kiếm thánh trung kỳ gầm lên một tiếng như phát điên, đấu khí hỏa hồngphun trào đánh tan mọi phân thân của Karla làm lộ ra bản thể.

“Bụp”.

Trong nháy mắt Karla biến thành một khúc gỗ vỡ tan, bản thể lại hiện ra phía sau kiếm thánh chém xuống.

“Sớm biết ngươi sẽ như vậy”.

Nào ngờ chiêu thức của kiếm thánh chỉ là hư chiêu, đại kiếm đảo tay vungngược trở lại đâm phần bụng dưới để trống của Karla. Cô biết mình bị mắc lừa nhưng đã không thể dừng lại, trong đầu Karla là một mảnh thanhtịnh, không gian như ngừng lại, hàng chục bóng ảnh từ trong Bạch Nha đao pháp hiện lên. Trong tay Karla Bạch Nha đao sáng bừng lên màu lamchakra, hai tay cầm đao biến đổi chém thành trảm, tốc độ lao xuống củaKarla càng nhanh hơn vài phần.

“Bạch Nha đao pháp chỉ công không thủ. Đoạn Thủy”.

“Keng”.

Ánh sáng trắng lóe lên như một chiếc nanh sói hoang dã, âm thanh vỡ vụnvang lên, cuồng bạo đấu khí đâm vào bụng Karla mà Bạch Nha đao cũng chém gãy đại kiếm trảm xuống đầu của vị Kiếm thánh trung kỳ. Là một hồilưỡng bại câu thương.

“Karla”.

Thânthể Karla rơi ầm xuống mặt nước, Salah sinh ra một tia rung động, nhấtthời hàng phòng ngự của Tử thần bị lung lay. Các kiếm thánh tìm đượcđiểm đột phá đẩy nhanh thế công về phía Tử thần.

“Thủy thể phân thân”.

Rose tay kết ấn hiện ra bốn thân ảnh bao quanh mọi người, hai tay phân thânnhất tề đưa lên cao nắm chặt lấy bốn thanh đại kiếm công tới, bản thểcủa Rose quỳ một gối xuống kết ấn.

“Thủy độn, song sắt nước”.

Từ bàn tay của mỗi phân thân nước bỗng trào ra men theo đại kiếm bao vâykhóa chặt lấy bốn vị kiếm thánh. Bên kia dưới chân Natasha mơ hồ hiệnlên đồ hình Bát Quái hai tay cô vẽ Thái Cực khẽ hô.

“Thủ hộ bát quái thập lục tứ chưởng”.

Trong nháy mắt Natasha tung ra sáu mươi bốn chưởng tạo ra một cái lồng phònghộ bằng chakra mạnh mẽ ngăn cản thậm chí xé nát các tia đấu khí lọt vàobên trong. Thế nhưng thế công của các Kiếm thánh liên miên không dứt,một cái lồng bảo hộ cũng không duy trì được bao lâu chỉ có thể tạm thờingăn đón lại.

“Chết tiệt”

“Thổ độn, Thạch nhân thể”.

Salah nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể như bị bao bọc bởi một tầng đácứng nhảy lên thiên không, mặc cho đấu khí đánh vào thân thể phá nát lớp giáp đá hai tay hắn giang rộng ôm lấy hai vị kiếm thánh ném đi. Rurk và Klein nhìn nhau như đưa ra quyết định cùng lúc gào lên.

“Kinh môn, mở, Thất môn khai, Trú Hổ”.

Hai mắt của hai cậu bé trắng dã, cả người xông lên khí tức cuồng bạo, cảhai vung ra nắm đấm lập tức phát ra một tiếng hổ gầm uy vũ, hai con bạch hổ phóng lên thiên không nuốt trọn hai vị kiếm thánh không may rơixuống phát ra một tiếng bạo tạc, mặt nước sinh ra hai cột vòi rồng cuốnlên tận thiên không kéo đến khí tượng thay đổi, mây đen kéo đến phát ratừng tia chớp giật.

Bên phía Alex cũng bị chiêu thứcnày làm cho kinh ngạc, không ngờ chỉ có hai thiếu niên cũng có thể dẫnđến khí tượng chuyển biến. Cần phải có sức mạnh như thế nào mới thực sựlàm được. Ba vị kiếm thánh hơi ngừng lại thế công, Alex lập tức chớpthời cơ, cả người hắn rực sáng trường kiếm thay đổi thành một thanh kỵsĩ thương dựng thẳng hướng thiên không, ma pháp chú ngữ từ trong miệngcủa hắn không ngừng phun ra.

“Ngăn chặn hắn lại”.

Pháp thánh nhận ra điều không ổn hô lên, ba người khác liền tỉnh ngộ đấu khí thúc dục lên tận cùng đâm đến nhằm ngăn chặn ma pháp thi triển. Bạchkim thuẫn tự động phát ra Quang chi thủ hộ thế nhưng chỉ trong chốc látliền tan vỡ ba thanh trường kiếm nhanh như tia chớp đâm vào thân thểAlex. THế nhưng hắn lại phát ra nụi cười cuồng ngạo.

“Đã muộn. Biến dị ma pháp, Ánh sáng Lôi thần”.

Theo tiếng gầm của Alex, đầu thương phát ra ánh sáng bắn thẳng lên trời hộitụ với lôi điện đang ùm ùm kéo tới, mây đen xoay vòng tạo ra một lỗ đen, điện xà vờn quanh như tận thế.

“Ầm, ầm, ầm…”

Theo tiếng nổ từng đợt thiên lôi màu tím từ lôi vân đánh xuống đỉnh đầu bốnvị Thánh cấp. Thiên lôi lần này khác hoàn toàn so với khi Alex còn làđấu Đế hậu kỳ, khi đó lôi điện là màu xanh làm bây giờ đã hoàn toànchuyển sang màu tím mang theo khí thế sát phạt quyết đoán.

“Thủy mạn kết giới”.

Pháp thánh cũng cảm nhận được uy áp mà thiên lôi mang đến vội xuất ra hếtthực lực của mình, một tấm màn lam sắc bay lên trên không trung đón đỡcơn thịnh nộ của Lôi thần.

“Oanh, oanh”.

Một nhát, hai nhát, kết giới vỡ vụn không thể chống đỡ được sức mạnh củathiên lôi, hai tia còn lại đánh thẳng xuống đầu bốn vị cường giả.

20) { content.eq(midLength).after(''); } ]]>