Nhẫn Giả Hệ Thống

Chương 85: Loạn chiến



“Không quân, rút lui hỗ trợ tường thành”.

Salah ralệnh, từng đội không quân phân chia thành các toán nhỏ bay về hướngtường thành triển khai chém giết, đến lúc này từng đám ma thú hiện rananh vuốt của chúng, lợi thế trên không đám ma thú thỉnh thoảng lại laoxuống xé toan các binh lính Tinh Hà đế quốc thành hai mảnh rồi lại baylên không tạo ra một hồi huyết vũ. Binh sĩ Tinh Hà dùng lượng lớn cungtiễn thủ triển khai áp chế không lực của Ala thế nhưng như thế quân thủthành áp lực giảm hẳn nhanh chóng đẩy lùi quân đội công thành.

Tạm thời không quan tâm đến chiến trường mặt đất, trên không trung cườnggiả Thánh cấp chậm rãi bay đến tiếp cận pháo đài. Chiến trường khôngphải là nơi của kẻ mạnh, ở dị giới câu nói này có một phần nào đó khôngđúng bởi vì kẻ mạnh ở dị giới tức là rất mạnh, đến mức mà những ngườikhác không thể so bì được. Ở các đế quốc Thánh cấp cường giả như lànhững vũ khí tối tân nhất, là xương sống của quân đội, còn Thần cấpcường giả lại như là vũ khí hạt nhân. Chính vì vậy mà những lực lượngnày không được tự tiện tham gia chiến đấu nếu không sẽ bị các đế quốckhác liên hợp trừng phạt. Cũng chính nhờ vậy mà chiến trường của loàingười trước giờ chủ đạo vẫn là từ Thánh cấp trở xuống, Thần cấp chỉ cónhiệm vụ bảo vệ nhân vật quan trọng của quân đội hoặc ở lại thủ vững đếquốc.

Từ trong pháo đài, tiểu đội Tử thần cũng bay ranghênh chiến, mỗi người bên dưới đều cưỡi một ma thú thông linh. Khôngbiết bay chính là điểm yếu duy nhất của Shinobi so với các cường giảkhác ở dị giới này, mặc dù khả năng tung người trên không của mỗi nhẫngiả đều rất lợi hại, có thể đạt đến độ cao của Thánh cấp, thậm chí làvượt qua, nhưng nhẫn giả không ở được lâu trên không trung, khi rơixuống họ phải vận khí một lần nữa để có thể bay lên, cực kỳ bất tiện.

“Đưa một đám Thánh cấp còn chưa đạt đến ra chiến đấu, bọn chúng đang đùa với chúng ta sao?”.

Đội hình của Tinh Hà đế quốc cũng không phải rất nhiều cường giả, có tổngcộng mười vị Thánh cấp sơ kỳ, năm vị Thánh cấp trung kỳ, hai vị thánhcấp hậu kỳ và Javid - Thánh cấp hậu kỳ đỉnh phong dẫn đầu. Một trong hai vị thánh cấp hậu kỳ là Pháp thánh. Tuy không nhìn ra được thực lực củamỗi người trong Tử thần nhưng khí tức bình ổn trước uy áp của một đốngThánh cấp không phải là người thường có được, chỉ là bọn họ xác định Tửthần vẫn chưa đạt đến độ cao của bọn họ đơn giản cũng vì thành viên Tửthần… không biết bay.

“Đừng vội khinh thường. Nghe nói thành chủ pháo đài này công pháp tu luyện khác với chúng ta, rất kỳquái. Những người này có thể nói đều là môn đệ của hắn gọi là Tử thần,công pháp bọn họ tu luyện gọi là nhẫn thuật”.

Là haibên đối địch Javid tất nhiên nắm rất rõ tình báo về Tử thần và Franz.Kinh nghiệm cho thấy rất nhiều người bởi vì khinh thường bọn hắn mà đãphải trả giá. Ngừng một chút hắn tiếp tục nói.

“Điểmyếu của bọn hắn hình như là không biết bay, dù là vị thành chủ kia cũngchưa ai thấy hắn bay bao giờ. Chúng ta phải tận dụng điều đó”.

Lúc này từ trong pháo đài Alex cũng ngự không bay đến sóng vai cùng với tám người trong đội Tử thần. So với đội hình gần hai mươi cường giả trướcmặt nhìn bọn hắn có vẻ yếu nhược nhiều lắm. Dù là Alex cũng mới chỉ tuvi Thánh cấp sơ kỳ không lâu.

“Nhiệm vụ của chúng ta là cầm chân bọn hắn, mọi người chiến đấu chậm rãi, không nên liều mạng”.

Salah trầm giọng nói. Bọn hắn chỉ cần cầm cự, làm đối phương mệt mỏi tự rútlui, thế nhưng đối phương đều đồng bộ là Thánh cấp, không liều mạngngươi chống cự con chim à. Trong lòng Kasuo đã sớm lật qua, lật lại chửi mắng Salah làm màu vô số lần. Alex ngưng trọng nhìn về phía trước nói.

“Ta có thể cầm chân được một Thánh cấp trung kỳ và ba thánh cấp sơ kỳ”.

Alex có đầy đủ tự tin như thế. Tuy mới chỉ là Thánh cấp sơ kỳ thế nhưngtruyền thừa vạn năm của giáo đình không phải để chưng cho đẹp đấy. Tuykhông thể đánh ngang tay với bốn vị Thánh cấp nhưng chỉ cần cầm chân thì không phải là không thể.

“Mỗi người bọn ta đều có thể đánh với một Thánh cấp sơ kỳ”.

Salah đánh giá thực lực của Tử thần nói. Thế nhưng lập tức nghe thấy âm thanh lạnh lùng của Karla.

“Ta có thể cầm chân một Thánh cấp trung kỳ”.

Salah câm lặng. Ai bảo hắn không đánh lại được Karla. Thổ hệ của hắn cùngThủy hệ của Rose không phải là rất mạnh, khác với Karla được Franz ưu ái cho tu luyện một thân kiếm đạo thượng thừa. Thế nhưng không phải nhưthế là Karla mạnh nhất trong Tử thần, đó chỉ là so với tình hình hiệntại, nếu gặp phải ma pháp sư thì Karla cũng chỉ bị đè nặng một đầu màchịu đòn.

“Vậy những người còn lại ai đánh đây?”

Kasuo lúc này mới lên tiếng nói. Lực chiến cao tầng Bridge thiếu hụt rấtnhiều. Bình thường những lực chiến cấp cao tập trung ở đế đô, khi chiếntranh nổ ra lực lượng này mới được điều động. Thế nhưng bây giờ Ala loạn thành một bầy lấy ai cứu viện bọn họ cơ chứ.

“Những người còn lại bọn ta đến đánh”.

Bỗng nhiên một âm thanh hùng hậu vọng lại. Từ phía xa chậm chạp bay đến haithân ảnh không ai khác chính là hai vị trưởng lão của gia tộc Bonaparte.

“May mà vẫn còn đến kịp. Ha ha”.

Tam trưởng lão một bộ vui vẻ cuồng tiếu không xem đám cường giả đối phươngra gì. Bây giờ tuy là mười một so mười tám, thế nhưng lực lượng đã cânbằng rất nhiều.

“Bonaparte tướng quân, chúng ta lại gặp nhau rồi”.

Javid cười khổ nói. Quả thực hắn không muốn gặp hai vị trưởng lão chút nào.Javid là một người trọng tình cảm, huống chi hai vị trưởng lão từng làthần tượng của hắn. Nói đến phải đánh nhau đâu phải chuyện dễ. Nhịtrưởng lão thản nhiên cười như một bậc trưởng bối hiền từ nói.

“Javid, xem ra chúng ta không thể không đánh một trận rồi. Thế nhưng, lần này chỉ có ta và ngươi”.

“Xin tướng quân chỉ giáo”.

Vừa dứt lời Nhị trưởng lão và Javid xé ra một lỗ không gian chui vào đókhông biết bị truyền tống đến nơi nào, Tam trưởng lão cuốn theo bảythánh cấp cường giả khác bay vào không gian, hiện giờ về phía Tinh Hàchỉ còn hai Thánh cấp trung kỳ, và tám Thánh cấp sơ kỳ mà thôi. Salahtrầm giọng nói.

“Chia ra chiến đấu, biến nơi đây thành sân nhà của chúng ta”.

“Thủy độn, Đại thủy triều thuật”.

Rose hô lên một tiếng, từng dòng nước xanh thẳm từ sông hộ thành phun lênlan tràn khắp cả chiến trường cuốn trôi không biết bao nhiêu binh sĩTinh Hà đế quốc xấu số.

“Chết tiệt, Hàn băng thế giới”.

Bên kia vị Pháp thánh phóng ra ma pháp, một vùng hai dặm vuông đất kể từ pháo đài trở thành một bề mặt băng nhẵn bóng.

“Khai môn, Hưu môn, Sinh môn, Thương môn, Đỗ môn, Cảnh môn, mở”.

Rurk và Klein như hai tia chớp xanh bùng cháy phóng đi kéo hai Thánh cấpcường giả vào vòng chiến. Lúc này bên kia Rose cưỡi Mộng Yểm thú trượttrên mặt băng đã giao chiến với một Thánh cấp cường giả khác.

“Chúng ta phải biến nơi đây thành sân nhà. Thổ độn, đại địa nổi giận”.

Mặt đất rung động, từng âm thanh như núi lỡ phát ra từ lòng đất. Trên mặtbăng bỗng xuất hiện vết nứt, một vết, hai vết,… nhanh chóng lan ra nhưmạng nhện. Ầm một tiếng mặt băng vỡ tung tóe thành nhiều mảnh, mặt đấttrở nên gầy gồ, lở loét. Lúc này lại một đợt thủy triều trào lên biếnmặt đất đang bị nứt thành từng khối trở thành một cái hồ sâu không thấyđáy. Pháp thánh rung động, hắn biến mặt đất thành băng bởi vì muốn hạnchế tốc độ của Tử thần, thế nhưng khi băng bị thay thế thành nước nhữngđội viên Tử thần vẫn linh hoạt chạy băng băng phóng lên cao va chạm cùng với Thánh cấp cường giả Tinh Hà. Làm sao bọn hắn có thể làm được nhưthế.

“Phân thần cái gì, đối thủ của ngươi là ta. Đột tiến”.

Pháp thánh cảm thấy không ổn, chỉ nghe oanh một cái ma pháp tấm chắn như bịcái gì đó va đạp vào trở nên rung động mà bản thân hắn thì bị đánh văngra xa. Khinh tỉnh lại tinh thần Pháp thánh mới nhìn người vừa cho mìnhmột ám côn là một thanh niên thân mặt giáp bạc, tay trái cầm tinh kimthuẫn, tay phải cầm thập tự kiếm, cả người tỏa ra khí tức thần thánhkhông nhầm vào đâu được. Hắn rầm giọng nói.

“Giáo đình muốn nhúng tay vào cuộc chiến này, không nghĩ đến thái độ của các đế quốc sao?”

Alex giương thuẫn trước ngực, thập tự kiếm gõ gõ vào mặt thuẫn hai cái nhàn nhạt nói.

“Ta chiến đấu không phải vì giáo đình. Ta chiến đấu vì vợ tương lai của ta”.

20) { content.eq(midLength).after(''); } ]]>