Nhẫn Giả Hệ Thống

Chương 64: Chiến thần cấp cường giả



“Oanh”.

Chỉ thấy võ sĩ đao cùng đại kiếm vừa chạm nhau Đại trưởng lão như một viên đạn pháo cắm thẳng xuống đất phát ra một tầngtro bụi. Gamabunta một đòn dùng lực lượng cùng trọng lực kết hợp xuốngcũng không phải dễ ăn như vậy đấy. Franz lúc này đứng trên đầu cóc cũngkết ấn.

“Hỏa độn: Đại hỏa cầu thuật”.

Một vòi lửanóng bỏng từ miệng Franz phun lên đầu đại trưởng lão, chỉ thấy không khí dường như bị thiêu đốt trở nên áp xúc, ngột ngạt, khó chịu.

“Đấu khí trảm”.

Đại trưởng lão không hề ngần ngại hỏa cầu, đấu khí tỏa ra xung quanh tạothành một cái lồng bảo hộ ngăn cách hắn và ngọn lửa nóng bỏng, một lầnnữa Đại trưởng lão lại bay lên không trung, đại kiếm ánh lên từng tiasáng lập lòe liên tục chém ra sáu đường kiếm khí từ sáu hướng chém vềGamabunta.

“Hừ”.

Gamabunta đặt ngang võ sĩ đaotrước mặt dùng một tốc độ không tưởng chém ngang đánh tan tất cả cácđường kiếm khí, nhưng lúc này từ trong sáu đường kiếm khí lại lộ ra mộtđường đấu khí vàng kim đổi hướng đánh về phía phần eo để trống củaGamabunta.

“Biến dị đấu khí, không ổn, trở về Gamabunta”.

Tả luân nhãn quan sát được hết thảy sự việc, tia đấu khí vừa lộ ra Franzđã phát hiện không ổn vội vàng giải trừ thông linh thuật đưa Gamabuntatrở về, hắn khẽ nhún người một cái lăng trên không rơi xuống mặt đất.Nhưng lúc này thân hình Đại trưởng lão lại lóe lên xuất hiện trước người của hắn, không phải là đại kiếm mà lao về hắn bây giờ chính là một nắmđấm to tướng. Tả luân nhãn trong mắt Franz lóe ra một tia kinh hãi vộinghiêng đầu né tránh.

“Oanh”.

Thế nhưng nắm đấmvẫn nhanh hơn đánh lên gò má phải hắn. Franz chỉ thấy trời đất tối sầmlại có hàng ngàn vì sao xoay quanh đầu hắn, rồi bụng lại nhói lên rõràng lại trúng một quyền.

“Ọc”.

Ngực Franz cảmthấy đè nén phun ra một ngụm máu. Không phải theo từng cấp tăng cao thân thể cũng nhận được cường hóa thì hắn đã chết từ lâu rồi.

“Tiểu tử chết đi”.

Đại trưởng lão gầm lên, đại kiếm chém thẳng xuống như muốn phanh thấy Franz làm hai nửa. Ở phía trên không trung hắn hoàn toàn bất lợi, không cóđiểm mượn lực hắn tựa như cá nằm trên thớt bị người ta mổ xẻ. Khi kiếmchưa tới hàn khí đã ào đến làm Franz như muốn tan vỡ, lúc này mắt tráiFranz đóng lại, hai hàng huyết lệ từ nơi khóe mắt chảy dài xuống gươngmặt cương nghị, Tả luân nhãn đột nhiên mở ra trạng thái Vạn hoa đồng Tảluân nhãn.

“Lão già khinh người quá đáng, Amaterasu”. (Chỗ này ta thấy dùng tên vốn có của nó vẫn hay hơn).

Một đoàn hắc diễm từ trong mắt Franz phóng ra từ đại kiếm nhanh như chớplan tràn đến Đại trưởng lão. Vừa thấy đôi mắt kỳ dị của Franz hắn đã cảm thấy không ổn, khi hắc diễm vừa chạm vào đại kiếm thì Đại trưởng lãocũng buông tay lóe người sang né tránh.

“Truy”.

Mắt trái Franz tràn lên đầy tơ máu, đồng tử càng mở to ra, hắc diễm như cómắt một mực phóng vào không trung đuổi theo Đại trưởng lão, hắc diễm rơi lã tả xuống mặt đất thiêu đốt bất cứ thứ gì nó gặp phải, hơi nước bốclên, mặt đất trở nên khô cằn, cây cối héo rũ, đây chính là một ngọn lửahủy diệt, nó không thể bị dập tắt mà chỉ bốc cháy suốt bảy ngày bảy đêm.

“Phá cho ta”.

Tốc độ của hắc diễm rất nhanh nhưng Đại trưởng lão cũng không chậm, chỉthấy hắn vung vào hư không một trảo, không gian vậy mà bị hắn xé ra mộtlỗ lớn, vừa chui vào lỗ hổng không gian Đại trưởng lão lập tức biến mấtvà xuất hiện ở một nơi khác cách xa Franz. Đây chính là sức mạnh củaThần cấp, dễ dàng xé rách không gian để dịch chuyển. Đến Ben là Thánhcấp đỉnh phong cũng đã làm được huống chi là Thần cấp như Đại trưởnglão.

“Thu”.

Franz đu người lên một ngọn cây, đónglại mắt trái thở dốc từng hồi. Amaterasu tuy mạnh mẽ nhưng tiêu hao rấtlớn, đồng thời cũng rất độc hại, Franz chỉ cảm thấy mắt trái mình trởnên nóng bỏng và đau nhức tạm thời mất đi thị giác. Bên kia Đại trưởnglão cũng vô cùng chật vật, quần áo, tóc tai bị lửa đốt cháy xoắn lại,tuy có lồng đấu khí phòng hộ nhưng nó chỉ ngăn được lửa mà không ngănđược không khí bị bốc cháy. Lòng của Đại trưởng lão ngày càng trầmxuống, Franz đã phát triển vượt quá dự liệu của hắn, nếu không phải hắnđã đạt được đến Thần cấp thì chắc chắn ngày hôm nay sẽ bị Franz chémchết. Hắn không thể hiểu nổi tại sao một thanh niên Thánh cấp cũng không đến lại có thể mạnh mẽ đến như vậy, chẳng lẽ là do công pháp sao. Trong mắt Đại trưởng lão bỗng lóe ra một tia tham lam nói.

“Tiểu tử, giao ra công pháp, ta cho ngươi chết toàn thây”.

“Chết mẹ ngươi đấy”.

Franz tức giận phóng ra một thanh kunai mang một quả cầu vải phía sau nhanh như chớp đánh về phía Đại trưởng lão.

“Trò vặt”.

Đại trưởng lão khinh thường hừ một tiếng, quả nhiên thanh kunai vừa chạmvào lồng đấu khí đã bị đánh văng ra, nhưng lúc này quả cầu sau thanhkunai cũng phát nổ ra một tầng bụi trắng xóa bao trùm lấy không gianquanh hắn. Đại trưởng lão liếc mắt hừ một tiếng.

“Hừ, định chạy trốn sao?”

“Ai nói ta chạy đâu này”.

Giọng nói Franz bỗng xuất hiện phía sau lưng hắn, Đại trưởng lão vừa quay người lại đã thấy có đến hai Franz xuất hiện.

“Khinh thường ta không thể cận chiến sao, thể thuật: Phân thân xoay tròn”.

Chỉ thấy một Franz xoay người “vô – lê” đã thẳng vào cằm của Đại trưởnglão, phân thân còn lại bay người lên không trung chân phải đưa ra đậpmạnh xuống vai phải của hắn. Đến lúc này Franz trên không trung cũng hết chỗ mượn lực, phân thân lập tức kết ấn.

“Ảnh phân thân chi thuật, Phân thân bậc tường”.

Hai ảnh phân thân nắm lấy tay của bản thể dùng sức ném lên không trung, Đại trưởng lão bị trúng hai cước của Franz cảm thấy cổ cùng đầu vai đau êẩm, lại nhìn thấy Franz bay lại trong mắt bừng lên vẻ tức giận, từ khinào Thần cấp cường giả lại bị áp chế thế kia. Đại trưởng lão đứng vữngtrên không trung dùng khí thế lôi đình vạn quân vung ra nắm đấm, nhưnglúc này Tả luân nhãn mắt phải liền xoay tròn đoán lấy quỹ tích của đầuquyền, tay Franz cũng kết ấn.

“Phân thân bậc tường”.

Lại một phân thân hiện ra ném Franz bay ra phía sau đại trưởng lão, taytrái Franz chống đỡ sau lưng đại trưởng lão sau đó lại bay người lầnnữa.

“Phân thân bậc tường, La toàn hoàn”.

Để dichuyển trên không trung buộc Franz phải dùng ảnh phân thân để làm điểmtựa, tay phải Franz hiện lên một quả cầu chakra xoáy lên cuồng bạo đấmvề phía Đại trưởng lão.

“Binh”.

Franz tuy nhanhnhưng dù sao di chuyển bằng cách “ném” cũng mất rất nhiều thời gian, Đại trưởng lão chỉ cần xoay người tung ra một cước đã đánh bay Franz, nhưng lúc này trên mặt Franz lại lộ ra nụ cười quỷ dị.

“Phi lôi thần thuật”.

Lập tức Franz đã xuất hiện sau lưng Đại trưởng lão, thì ra khoảnh khắcFranz chạm vào Đại trưởng lão hắn đã khắc lên lưng Đại trưởng lão “Philôi thần ấn” chỉ để chờ khoảnh khắc này, La toàn hoàn trên tay dùng sứcđâm vào đấu khí lồng phòng hộ phát ra từng trận ầm vang.

“Ầm”.

La toàn hoàn với năng lượng cuồng bạo xé rách lồng phòng hộ đấu khí đánhvào lưng đại trưởng lão. Nhưng Franz biết chỉ với La toàn hoàn thì không thể nào đánh bại được Đại trưởng lão, tay trái hắn lập tức ngưng tụtừng tia lửa điện xanh trắng tạo thành một quả cầu lôi điện, từng tianăng lượng bong tróc phát ra tiếng thét chói tai như có hàng ngàn conchim cùng hót lên.

“Lôi độn: Thiên điểu”.

“Phặc”.

Trong khoảnh khắc sắp thành công Franz chợt cảm thấy không gian xung quanhthay đổi, không còn là bầu trời trong xanh nữa mà chỉ còn lại một màuvàng, cây cối, núi non đều là một màu vàng cả, bốn phía là hàng trămbóng kiếm dựng thẳng đứng cắm mũi xuống mặt đất. Mà Đại trưởng lão thìlại đứng phía xa lạnh lùng nhìn hắn nói.

“Ta phải thừa nhậnrằng ngươi rất mạnh, nhưng Thần cấp cường giả không phải là thứ ngươi có thể đánh giết được. Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy vì sao bọn ta lại được gọi là Thần. Lĩnh vực”.