Nhẫn Giả Hệ Thống

Chương 57: Chiến tranh trước ngõ



“Nếu như ngươi có thể thống trị nhân loại”.

Ải nhân tộcđại trưởng lão phun ra một câu làm tất cả mọi người sững sờ. Franz thìcàng đờ mặt ra bởi vì khi đại trưởng lão Ải nhân tộc vừa dứt câu thìtrong đầu hắn cũng vang lên tiếng nói của hệ thống.

“Gây ra chính tuyến nhiệm vụ: Trở thành người đứng đầu nhân loại.

Mô tả: “Trong vòng năm năm ngươi phải trở thành người lãnh đạo toàn bộnhân loại đại lục cùng với bách tộc kết minh lập thành chiến tuyến đốikháng ma tộc.

Nhiệm vụ ban thưởng: Huyết thống của Senju Hashirama, tập nhẫn thuật Mộc độn, tiên nhân thuật.

Nhiệm vụ thất bại: Loại bỏ”.

Đánh bậy đánh bạ cũng gây ra nhiệm vụ rồi hả, còn là nhiệm vụ chính tuyếnbắt buộc phải tiếp nhận. Nhưng phần thưởng đúng là hấp dẫn vô cùng, đócũng là tiền vốn để Franz có thể chống lại Zenki sau này.

Hắn kiếp trước chỉ là một trạch nam không hơn không kém, đến thế giới nàytuy hắn có gia đình, có sức mạnh, có lãnh địa nhưng hắn không hề có tham vọng. Ước muốn của hắn rất đơn giản, đó là có đủ thực lực để bảo vệnhững người mình yêu quý, bảo vệ lãnh địa, con dân của mình nhưng sốphận của xuyên việt giả bắt buột hắn không thể thực hiện điều đó mộtcách đơn giản, có lẽ đây đã là số mệnh.

Franz lại để ý đếnmột chi tiết trong nhiệm vụ. Bắt buộc trong vòng năm năm hắn phải trởthành người đứng đầu nhân loại vậy tức là ít nhất là năm năm sau hạokiếp sẽ phủ xuống, Zenki hồi sinh, ma tộc xâm lấn đại lục sao. Nghĩ đếnđây Franz hít sâu một hơi đối với Ải nhân tộc đại trưởng lão nói.

“Được, ta cam đoan với ngài trong vòng năm năm ta sẽ trở thành người đứng đầucủa nhân loại, khi đó ta sẽ đại diện cho toàn bộ nhân loại kết minh vớicác tộc, như thế được chứ ?”

Ải nhân đại trưởng lão vuốt vuốt bộ râu của mình hài lòng gật đầu.

“Như vậy tốt, Hải tộc bọn ta không biết như thế nào nhưng nếu ngươi làm được điều đó ta đảm bảo Ải nhân tộc và tinh linh tộc cùng các bộ tộc phụthuộc sẽ vĩnh viễn là đồng minh của ngươi”.

Franz gật đầu tỏvẻ đã hiểu. Lyon đại lục từng có quá khứ huy hoàng với hàng trăm chủngtộc, về sau chúng Thần chi chiến bách tộc suy tàn chỉ còn vài tộc lớn,các tộc bị suy yếu trở thành các bộ tộc phụ thuộc như nước chư hầu ở Địa Cầu vậy. Còn về Hải tộc Franz cũng không có ý định đi tìm bọn họ. Dùsao thì quan niệm của bách tộc đối với nhân loại đều không khác nhau làmấy. Chỉ khi nào Franz đảm bảo được địa vị của mình ở thế giới nhân loại thì khi đó hắn mới có tư cách bước vào đàm phán với bách tộc.

----------------------------Phân cách------------------------

Việc bàn chuyện kết minh với các tộc cũng mất hết một ngày thời gian. Đếnchiều tối Ben lại xé rách không gian đưa Franz về đến Bridge. Franz tỏ ý muốn lôi kéo vị long kỵ sĩ đáng kính trở về nhưng Gale từ chối. Ngànnăm sống trong thế giới của ma thú cùng bách tộc hắn đối với thế giớinhân loại xác thực rất xa cách nếu không muốn nói là chán ghét, hơn nữaFranz còn biết hắn một mực truy cầu con đường đột phá đến đấu Thần hậukỳ đỉnh phong. Gần ngàn năm tích lũy năng lượng xuống khi linh khí củađại lục được giải khai Gale trực tiếp vượt ba cấp đột phá đến đấu Thầnhậu kỳ, cộng với tọa kỵ ở nhân loại thế giới hắn hầu như vô địch.

Trở về đến Bridge có một điều làm Franz phải lưu ý, khi về thú Đế từng nhắc nhở gần đây lãnh địa của các thú đế và bách tộc không hề yên ổn, khôngbiết vì lý do gì mà các sinh vật ở tầng chót lại phát sinh bạo loạn khókiểm soát, chỉ sợ thế giới nhân loại cũng sắp không yên ổn. Hắn dự địnhmột thời gian nữa sẽ lại tiến vào lãnh địa của thú Đế xem như thế nào.

“Thiếu gia, có tin tức từ pháo đài Noucamp”.

Karla bỗng nhiên tiến vào nói. Hiện nay Ám bộ đã phát triển bao trùm cả đạilục, đặc biệt là Ala đế quốc, từ một tổ chức tình báo dựa vào gia tộcBonaparte hiện nay Ám bộ đã có thể tự hành vận động, có hệ thống quảnlý, nguồn lực kinh tế riêng, tất cả đều được hậu thuẫn từ Bridge.

“Tin tức từ Ám bộ báo về, ngày hôm qua, gia tộc Hinkin tạo phản đánh chiếmpháo đài Noucamp cùng hai tòa pháo đài khác ở phía nam, quân phản loạnước chừng có mười vạn người đang có xu hướng tiến về Muchen”.

Karla hơi gấp nói, bởi vì tốc độ truyền tin quá chậm nên sự việc xảy ra ngàyhôm qua nhưng đến hôm nay mới đến được tổng bộ Bridge, đây cũng là bấtđắc dĩ bởi vì Franz không biết chế tạo điện thoại di động để cấp chothuộc hạ. Trong cửa hàng hệ thống có bán bộ đàm nhưng cũng chỉ có thể sử dụng cho từng nhóm và giới hạn trong cự li ngắn nên ứng dụng vào truyền tin là không lý tưởng.

Nghe Karla báo tin Franz vội vã kéora bản đồ. Bên trên biểu thị biên phòng phía Nam có tổng cộng năm tòapháo đài, ba tòa pháo đài mà gia tộc Hinkin chiếm đóng hợp thành mộthình tam giác tương trợ lẫn nhau vốn là tấm tường chắn cuối cùng của đếquốc ở phía Nam.

“Nếu gia tộc Hinkin chỉ có mười vạn quân mà muốn đánh chiếm kinh thành thì là điều không tưởng đấy”.

Franz ngẫm nghĩ một chút cảm thấy có điểm kỳ lạ. Mười vạn quân tuy nói đốivới một gia tộc là một con số lớn nhưng nếu muốn từ Noucamp đánh vàokinh thành thì là điều không thể. Mười vạn cấm quân cùng Ma pháp sư quân đoàn cũng không phải ăn chay đấy. Hơn nữa phía Nam còn có hai quân đoàn là Thiên Lang và Thiết Huyết, chỉ cần một trong hai quân đoàn này cũngđủ đè bẹp mười vạn quân đội tạp nham đó rồi, vậy mà gia tộc Hinkin dámtạo phản sao? Trừ khi…

“Là gia tộc Carlos!”

Franzbỗng kinh hãi, hắn lại nhớ đến âm mưu mà Talon nói. Năm tòa pháo đàiphía Nam có bốn tòa nằm trong tay Thiên Lang và Thiết Huyết quân đoàn.Chỉ có pháo đài Noucamp là do sư đoàn độc lập của Talon đóng giữ. Giả sử nếu hai đại quân đoàn muốn tạo phản mà nói thì Noucamp sẽ trở thành cái đinh giữa đường. Chính vì vậy nên họ muốn loại bỏ sư đoàn độc lập khỏiNoucamp. Cũng chính vì vậy mà gia tộc Hinkin mới dễ dàng đánh chiếm được ba tòa pháo đài như vậy.

Ba mươi vạn quân với hai quân đoànchính quy, chỉ sợ Cấm quân cũng không trụ nổi bao lâu với địa hình bằngphẳng của nội địa đế quốc, huống chi Thiên Lang quân đoàn là quân đoàncó số lượng Thiên mã kỵ sĩ tối đa. Nghĩ đến đây Franz không dám tưởngtượng nữa vội vàng nói.

“Gửi cấp báo về gia tộc nhắc nhở giachủ phải đề phòng gia tộc Carlos, không được để bọn họ rời khỏi đế đôđược. Phát lệnh xuống binh sĩ tình trạng chiến tranh cấp một, toàn bộchuẩn bị sẵn sàng, chúng ta có thể trở về cứu viện đế đô bất cứ lúcnào”.

“Vâng, thiếu gia”.

Nhìn Karla đi thực hiệnmệnh lệnh Franz ngã người xuống ghế thở phào một tiếng. Không hiểu saohắn vẫn có cảm giác gì đó rất lạ. Carlos là một trong năm đại gia tộcgây dựng nên Ala đế quốc, nội tình của đế quốc bọn hắn rõ hơn ai hết.Gần ngàn năm qua đế quốc vẫn duy trì cân bằng giữa ba thế lực đứng đầulà Hoàng tộc, Carlos và Bonaparte gia tộc. Không ai có thể đẩy ngã đượcai, huống chi trong tay Hoàng tộc nắm giữ vũ khí nguyên tử là Ma pháp sư quân đoàn, đế quốc cũng còn bốn cánh quân khác nữa, họ thành công đảochính thì sẽ giữ vững được quyền lực được sao? Vậy bọn họ dựa vào đâu để tạo phản đây này? Bất chợt bóng mây chiến tranh đã bao trùm lấy toàn bộ đế quốc Ala rộng lớn, và nó cũng bắt đầu cho một truyền thuyết của đạilục Lion.