Thông tin truyện

Nha! Có Bầu Rồi!

Nha! Có Bầu Rồi!
Đánh giá: 8.8/10 từ 4 lượt
Trời còn chưa sáng, đại khái chắc là bốn năm giờ, Cố Dương trở mình, có chút bất đắc dĩ từ trên giường đứng lên, lê dép đi phòng vệ sinh nhìn thấy cái bụng tròn vo, hầu như chặn mất chỗ ấy đang xả nước của hắn. Đứa nhỏ trong bụng đã hơn năm tháng, ba tháng đầu không có thay đổi gì, thế nhưng sau ba tháng bụng giống như quả khí cầu, càng ngày càng lớn, cũng càng ngày càng nặng.


Tuy hắn đang mang bầu nhưng hắn cũng không sợ người ngoài thấy, dù sao hiện tại cũng còn chưa có ai nhận ra, đàn ông mà, không ai sẽ suy nghĩ nhiều. Mọi người nhìn thấy bụng người đàn ông tròn ra nhiều nhất sẽ cảm thấy người này có bụng bia, về phần nói đến đàn ông mang thai, đó không phải là lời nói vô căn cứ sao? 


Nhưng không nghĩ sau tình một đêm cùng người đàn ông xa lạ kia thì bụng liền ngày càng to lên lúc này anh mới biết mình đã mang thai đây đúng là một hiện tượng lạ nhưng anh không quan tâm bởi vì anh rất muốn có một đứa con do chính anh sinh ra điều anh bận tâm là sau này khi đứa hỏi về mẹ của nó thì anh phải giải thích cho con như thế nào đây? 

Danh sách chương

Bình luận truyện