Nguyện Yêu Em Cả Đời

Chương 71



Tịch Dao trên lớp tập trung giải quyết các đề ôn thi, cô phải cố gắng đậu đại học. Từ Lộ ngồi bên cạnh thấy Tịch Dao chăm chú làm bài còn cô thì ngáp dài ngáp ngắn. Thành tích của Từ Lộ khá giỏi chỉ thua Tịch Dao một chút.

" Tiểu Dao cậu nói chuyện với tớ một chút đi, tớ buồn ngủ muốn chết " Từ Lộ nói nhỏ chỉ hai người đủ nghe.

" Cậu làm bài đi, làm xong tớ nói chuyện với cậu " miệng cô nói nhưng mắt thì vẫn chăm chú vào bài.

" Chán cậu thật "

" Nào làm đi, lát nữa tớ dẫn cậu đi ăn được không?"

" Được nha "

Tịch Dao quá hiểu cô bạn mình, phải nói là Từ Lộ rất ham chơi, lại còn ham ăn và những tính này thì lại rất giống cô.

Sau giờ tan học anh lái xe đưa cô về Bạch Vu ăn trưa, cô còn có hẹn với Từ Lộ nên không đến công ty cùng anh được, với lại nếu như cô đến thì anh lại không tập trung vào công việc nữa.

" Kiệt, lát nữa em đi chơi với tiểu Lộ nhé " cô vừa ăn vừa nói.

" Em đi cẩn thận, biết chưa? "

" Biết rồi mà "

Anh lúc nào cũng quan tâm cô như, lo cô từng miếng ăn giấc ngủ, đi đâu cũng phải căn dặn cô đủ thứ còn có cho người theo bảo vệ cô nữa chứ, lúc trước cô cảm thấy có chút phiền nhưng bây giờ cô lại thấy rất vui vì được anh quan tâm như vậy.

Vũ Kiệt ăn trưa xong thì đến công ty làm việc còn cô lên thay đồ chút nữa Từ Lộ sẽ đến đón cô, sau 15p xe của Từ Lộ đã dừng trước cổng Bạch Vu, Tịch Dao vội vàng đi xuống.



" Chúng ta đi đâu? " Từ Lộ hỏi.

" Tớ biết quán đồ nướng mới mở còn bán đồ ngọt nữa chúng ta đi ăn thử "

" Được, đi thôi "

Hỏi sao Tịch Dao biết quán đó, là vì cô thấy đăng trên mạng với lại một người sành ăn như cô thì không thể bỏ lỡ được. Cô chỉ đường cho bạn mình chạy đến đó.

Sau vài phút lái xe thì cuối cùng hai người cũng tới được quán đồ nướng, cô nhìn qua quán thấy rất đông nha. Cô và Từ Lộ đỗ xe xong thì đi vào trong.

" Quý khách dùng gì? " nữ phục vụ lễ phép hỏi.

" Có món nào ngon mang ra hết đi " Từ Lộ nhanh chóng trả lời.

" Vâng, quý khách vui lòng chờ chút "

Không lâu sau đó phục vụ bưng tất cả các món mang ra bàn, nhiều đến nổi bàn cũng sắp không để hết nữa rồi, bất ngờ là hai cô gái thân hình nhỏ nhắn như thế, mà ăn nhiều đến vậy.

Hai người say mê ăn, quả nhiên quán này đồ ăn rất ngon, cô và Từ Lộ ăn đến căng cả bụng, sau đó Tịch Dao ra ngoài thanh toán tiền, cô và Từ Lộ chơi với nhau rất sòng phẳng, nếu Từ Lộ hôm nay khao cô thì hôm sau cô sẽ khao lại, như vậy sẽ không ai phải chịu thiệt cả.

" Chúng ta đi mua sắm " Từ Lộ nói.

" Được "

Rời khỏi quán ăn, tiếp tục hành trình đi chơi của hai cô gái. Cứ vậy Từ Lộ đưa cô hết chỗ này đến chỗ khác, cho đến tận chập tối mới chở cô về Bạch Vu.

" Cậu lái xe cẩn thận đấy "



" Tớ biết rồi "

Tịch Dao lên phòng là nằm ngay xuống giường thật là mệt chết cô, được một lát thì cô vào phòng tắm, xong thì lại xuống bếp chuẩn bị đồ ăn tối cho anh.

Vẫn như mọi ngày đúng 7 giờ tối thì anh về, cô nghe tiếng xe anh thì vội chạy ra đón, Tịch Dao nhảy lên người anh ôm chặt, hai chân quấn lấy thắt lưng anh.

" Bảo bối nhớ anh không? " tay anh vuốt tấm lưng mảnh khảnh của cô.

" Nhớ ạ, anh tắm đi rồi ăn cơm "

" Được "

Vũ Kiệt để xuống, mình lên phòng thay đồ, cô dọn thức ăn ra sẵn trên bàn ngồi đợi anh xuống, người hầu trong nhà đều nghỉ ngơi hết rồi chỉ còn có anh và cô thôi.

Hai người bắt đầu ăn cơm, do là lúc đi chơi cô đã khá nhiều rồi nên bây giờ chỉ ăn một chút đã thấy no. Cô cảm nhận là gần đây mình lên cân thì phải, quần áo cô mặc lúc trước nhầm cái đã không mặc vừa nữa.

" Em sắp thi rồi đúng không? " anh nhẹ giọng hỏi

" Vâng ạ "

" Thi tốt sẽ có thưởng "

" Anh hứa rồi đấy "

Vũ Kiệt mỉm cười gật đầu, ăn xong cô lại lên phòng học bài, anh thì làm việc của mình, mỗi người mỗi việc chẳng ai phiền ai. Đến tối anh lại ôm cô ngủ cứ thế một ngày trôi qua bình yên.