Nguyên Long Chi Lộ

Chương 94: Thôi Miên



Nguyên Long đi theo dấu vết tên đó để lại đã được một lúc, bây giờ Nguyên Long đang ở một góc nào đó của Thanh Linh Thành, hắn quan sát thử xung quanh đây, chỗ này vô cùng vắng vẻ đi, nhà cửa cũng vô cùng thưa thớt, không gian vô cùng yên tĩnh.

Nguyên Long hơi nghi hoặc một chút, cho dù chỗ này có yên tĩnh đi nữa cũng không thể ở chỗ này ra tay đi, dù sao xung quanh vẫn có người, vẫn trong phạm vi tra xét của vị Đại Thừa Kì kia đi.

Nhưng chỉ trong một khắc sau đó, suy nghĩ của Nguyên Long liền quay đổi, hắn lập tức cảm nhận không gian xung quanh.

Nguyên Long hiện tại cảm giác được có một lượng lớn giao động không gian xung quanh đây, hơn nữa luồng giao động này cũng chỉ bao phủ xung quanh hắn, vô cùng kín kẽ, động tính không hề quá lớn làm kinh động người khác.

"A, rất có ý tứ đâu" Nguyên Long gương mặt liền trở nên hứng thú cười nói, mặc kệ để cho luồn không gian này bao phủ lấy hắn.

Chỉ một giây lát sau đó, thân ảnh của Nguyên Long liền đột ngột biến mất ngay sau đó, không hề có một tia động tĩnh, giống như chưa từng có ai ở đó vậy.

----------------

Ở nơi nào đó cách Thanh Linh Thành 1000 dặm, trên một cái cao nguyên rộng lớn, từng ngọn cỏ phản ánh trăng quang lấp lóe phía dưới, từng con côn trùng phát ra âm thanh quen thuộc, bầu không gian đêm thanh gió mát vô cùng.

Phù! Phù! Phù!

Đột nhiên liền có một vài tia rung động không gian nổi lên, khiến cho cao nguyên đột nhiên trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, chẳng còn một âm thanh nào nữa vang lên.

Chỉ trong chốc lát diễn ra, một cái thân ảnh liền đột nhiên xuất hiện trên cao nguyên này, nhìn một cái liền nhận ra đó là Nguyên Long.

Nguyên Long lập tức nhìn ngắm xung quanh, trong lòng hơi suy nghĩ một chút, có vẻ như hắn bị một cái trận phát không gian địch chuyển ra chỗ này đi, hơn nữa cái không gian này liền dùng để di chuyển đơn mục tiêu đi.

"Ngươi thật là, tại sao lại mạo hiểm cho bản thân di chuyển ra ngoài như thế a ?" Âm thanh của Phật La Tái rất nhanh liền vang lên trong người hắn.

"Ta tò mò xem ai muốn tìm ta, tên hồi nãy dẫn dụ ta liền là Luyện Hư Sơ Kì đi, dù cho Hợp Thể muốn tìm ta cũng không cần làm trò phiền phức như thế, dù sao bản thân Hợp Thể liền đã có thể tùy ý không chế không gian rồi, so với cái trận pháp lúc nãy còn cao siêu hơn đi" Nguyên Long bình thản giải thích nói một câu, cho dù có là Hợp Thể thì vẫn có tự tin chơi với hắn một trận.

"Đã vất vả kéo ta ra đi thì nên lộ mặt đi, đừng có như như mấy con chuột cống mà núp trong không gian nữa." Nguyên Long hô lên nói một tiếng, sau đó quan sát xung quanh, không gian vẫn như cũ yên tĩnh lấy.

Nguyên Long lập tức thả ra thần thức ra bốn phía, cảm nhận từng cái rung động nhỏ nhất trong không gian, dù vậy thì hắn vẫn không thể cảm nhận được một chút, xem ra bọn này còn rất biết nhẫn nhịn đi.

Mặc dù vậy thì Nguyên Long cũng không có buông bỏ cảnh giác, hắn liền nhìn xem cảnh vật trên trời, dựa vào mấy ngôi sao trên đó mà xác định vị trí hiện tại của bản thân, sau đó hắn liền quay đầu đi về hướng Thanh Linh Thành, giống như đang tản bộ vậy.

Nguyên Long đi được một chốc lát thì một tia rung động rất nhỏ hiện ra, nhỏ tới mức dù là ở bên cạnh thì người bình thường cũng không thể nào nhận ra được, nhưng Nguyên Long cũng không phải là người bình thường đi.

Đột nhiên từ sau lưng của Nguyên Long một thân ảnh liền xuất hiện nhanh như chớp, hắn liền đột nhiên phóng thẳng tới phía Nguyên Long, trên tay còn cầm thêm một thanh chủy thủy dập phong linh lực, mục tiêu của nó liền là trái tim của Nguyên Long.

Ngay lập tức thanh chủy thủy ấy ngay lập tức đâm vào tim của Nguyên Long, ánh mắt tên liền hiện lên đắc ý, không ngờ Nguyên Long lại dễ dàng như thế bị giết.

Nguyên Long cứ thế bị chủy thủy đâm xuyên qua, sinh mệnh cứ như thế liền sẽ kết thúc.

Nhưng rất nhanh ánh mắt của tên đó liền co rụt lại, bởi thanh chủy thủy đó của hắn đâm xuyên qua Nguyên Long, thế mà lại không hề có cảm giác đâm trúng, cũng không hề có máu chảy ra, cứ như đâm vào không khí.

Trong lúc hắn còn đang thẩn thờ thì một đòn công kích khác rất nhanh khác liền hướng ngay mặt hắn, Nguyên Long nhân lúc hắn còn chưa hồi thần thì liền cúi người xuống, chân phải xoay một cái làm một tư thế hồi mã thương vào mặt.



Tên kia nhìn thấy cước đã của Nguyên Long hướng tới mặt hắn, ngay lập tức gấp gáp chóng đợ lấy, đưa tay lên đan chéo nhau dựng trước người.

Oanh!

Ngay khi chân của Nguyên Long chạm vào tay hắn thì một ngọn lửa ngay chân của hắn liền lẫn nữa lóe lên, ngay lập tức cước đá của Nguyên Long liền tăng mạnh uy lực đã bay hắn ra.

"A!"

Ngay lập tức hắn liền bay người ra sau như một khỏa đạn pháo, miệng không ngừng la hét, cuối cùng liền lăn mấy vòng trên mặt đất.

Nguyên Long chậm rãi quay người ra đăng sau, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng về phía trước, từ dưới ánh trắng sáng xinh đẹp đêm nay chiếu gọi phía dưới, trong không gian liền ra ba cái bóng người, tên nào cũng mặt một cái y phục đen kín cả người, không hề có một cái hoa văn đẹp đẽ hay tiêu trí gì cả, ngay cả khuôn mặt đều mang lấy một chiếc mặt nạ.

Nguyên Long ngay lập tức kiểm tra khí tức phát ra từ trên người bọn hắn, ánh mắt không khỏi nhướng lên một cái, tính luôn tên bị hắn đã bay thì đội hình này liền có tổng cộng hai tên Luyện Hư Sơ Kì, một Luyện Hư Trung Kì cùng một Luyện Hư Hậu Kì.

"Huýt, xem ra các người cũng xem trong một tên Hóa Thần như ta quá đi, thế mà lại huy động cả 4 tên Luyện Hư, mặc dù chất lượng theo kém một chút." Nguyên Long không khỏi hướng bọn hắn giễu cợt châm chóc nói, hắn kiểm tra mấy tên này thì khí tức cũng chỉ thuộc loại thường thôi.

"Tiểu tử, chết đến nơi rồi còn ngông cuồng như thế sao!" Một tên Luyện Hư Hậu Kì trong số đó liền dùng ánh mắt rét lạnh nhìn lấy Nguyên Long, giọng nói ẩn chứa vô tận sát khí cùng tức giận, một tên Hóa Thần bị bốn Luyện Hư bao vây như thế mà vẫn có thể khiêu khích được, đúng là tìm đường chết.

Ngay cả hai tên còn lại cũng không nhịn được phẫn nộ nhìn lấy Nguyên Long, mỗi người đều nắm chặt lấy từng thanh pháp khí trong tay, chuẩn bị tiễn Nguyên Long về trời.

"Hừ, còn biết giận sao, ta còn tưởng người của Thiên Sát Đường có gì đặc biệt nữa a" Nguyên Long không khỏi nhìn bọn hắn khinh bỉ nói.

Chỉ là lời của hắn nói ra liền khiến bọn hắn vô cùng kinh ngạc, trong lòng cũng không nhịn được nổi lên một chút sóng gió.

"Ân, mới bị ta nói ra thân phận liền xúc động như thế, ý chí lực cũng quá kém cỏi đi" Nguyên Long nhìn xem màu sắc linh hồn của bọn hắn liền biết bọn hắn đang có cảm xúc gì, liền hướng bọn hắn chế giễu nói.

"Nói mau, làm sao ngươi biết bọn ta là người của Thiên Sát Đường!" Tên Luyện Hư Hậu Kì ngay lập tức nổi giận gấp gáp hướng hắn chấp vấn, bọn hắn rõ ràng từ đầu tới cuối còn chưa có làm gì đi, làm thế nào mà tên này lại biết được kia chứ ?

Cả bốn người bọn hắn lần này liền nhận lấy nhiệm vụ 5000 cực phẩm linh thạch ở tổng bộ cho nên mới tới nơi này, lúc đầu nhìn thấy thông tin trên tờ đơn nhiệm vụ còn tưởng nó bị viết nhầm đi, thế mà lại treo thưởng cho một tên Hóa Thần với mức giá 5000 cực phẩm linh thạch, thế mà không ngờ lại là thật, còn tượng bọn hắn lần này liền sẽ được một khoảng to lớn vô cùng dễ dàng đi.

Bây giờ nhìn liền không hề giống như vẻ bề ngoài dễ dàng như thế, nãy giờ nhìn lấy biểu hiện của Nguyên Long liền thấy có gì đó không bình thường cho lắm, bây giờ hắn nghi ngờ Thiên Sát Đường bọn hắn bị ai đó tính kế mà đi tới đây đi.

"Gọi cha một tiếng ta liền nói người biết" Nguyên Long ánh mắt khinh bỉ nhìn xem hắn, muốn hắn nói là nói hay gì ?

"Tiểu tử đáng chết, ngươi chán sống rồi sao!" Tên Luyện Hư Hậu Kì lập tức phẫn nộ nhìn lấy Nguyên Long, hắn thật sự muốn ngay lập tức xong lên giết hắn nhưng nhìn lấy biểu hiện của đối phương như vậy liền cảm thấy có gì đó không bình thường.

Nguyên Long thấy hắn vẫn như cũ không dám xong lên liền cảm thấy hơi nhàn chán, khích tướng như thế còn chưa chịu lên,

Còn việc tại sao hắn biết phân thận đám này thì cũng không có gì đáng nói, mấy tên tên ăn mặc như đen kịt cả người như vậy liền rõ ràng giống tên Thiên Sát Đường lúc trước hắn giết, cũng chỉ có bọn hắn mới có khả năng ẩn núp cao như vậy đi.

"Ranh con, đi chết đi!" Đột nhiên từ đằng xa vang lên một âm thanh vang dội mang theo vô tận câm phẫn, Nguyên Long nhìn qua liền thấy là cái tên Luyện Hư Sơ Kì bị hắn đá đi lúc nãy.

Nhìn xem tên đó nhanh chóng bay tới hướng của mình, Nguyên Long vẫn cứ như cũ nhàn nhã nhìn hắn, thân thể cũng không hề có một chút di động.

Tên kia thấy Nguyên Long vẫn bình thản đứng một chỗ liền cảm thấy hắn giống như đang sỉ nhục mình, trong lòng phẫn nộ càng dâng cao, tốc độ ngay lập tức bức lên cao độ hướng chủy thủy về phía Nguyên Long.

Phốc!



Một âm thanh vang lên, tiếng da thịt bị đâm phá phát ra, tên kia nhìn xem Nguyên Long trước mắt bị đâm trúng liền nở nụ cười tàn nhẫn, càng thêm ra lực đâm sâu vào.

Oanh!

"Tên phế vật này, ngươi đang làm gì thế hả ?!!!"

Chỉ có đều hắn liền rất nhanh bị đánh bay lần nữa, cả người đập mạnh xuống đất, hắn ngay lập tức ổn định thân thể ngoài dậy, dùng ánh mắt oán giận nhìn lấy tên Luyện Hư Trung Kì đánh bay hắn, tên đó thế mà đang bảo vệ Nguyên Long.

Nhưng rất nhanh hắn liền cảm thấy có gì đó không ổn, hắn ngay lập tức dùng sức mạnh của bản thân tự đánh vào tâm thần của mình.

"A!"

Một tiếng hét to phát ra từ hắn, hắn liền cố gắn ngẩng đầu nhìn lại lần nữa, lúc này mới thấy rõ lại toàn bộ sự việc, tên Nguyên Long lúc nãy mà hắn đâm liền dần dần thay đổi hình dạng, cuối cùng liền biến thành tên Luyện Hư Sơ Kì cũng phe hắn, tên đó lúc này liền đã bị đâm nát bả vai, máu tươi không ngừng chảy ra, còn Nguyên Long vẫn như cũ lành lặn đứng nhìn xem hắn, trên mặt liền hiện lên nụ cười ma quỷ.

"Chuyện...chuyện gì xảy ra....ta rõ ràng là đâm trúng tên kia a!" Hắn bắt đầu hoảng loạn nói năng ấp úng, rốt cuộc là chuyện gì đã diễn ra, tại sao tên Nguyên Long kia lại biến thành đồng môn của hắn kia chứ.

Mấy tên khác thấy biểu hiện của hắn cũng nhất thời trở nên hoang mang, đây rốt cuộc là tà thuật gì a, từ nãy giờ bọn hắn vẫn như cũ chưa hề làm gì, thế mà tên đồng môn của hắn liền có biểu hiện bị thôi miên, thật quá quỷ dị đi.

"Ngươi làm bọn hắn hoảng sợ rồi a" Phật La Tái âm thanh trong lòng lần nữa phát ra, khẩu khí không khỏi cảm thấy tội nghiệp giùm mấy tên kia.

"Mới sử dụng vài thủ đoạn mới thôi a, xem ra hiệu quả còn rất tốt a" Nguyên Long hài lòng nói một tiếng, mới gần đây thì hồn lực của hắn liền đã đột phá a, bây giờ hắn liền là một vị ...

Hóa cảnh sơ hậu kì cường giả!

Cùng lúc đó thì Hợp Hồn Chủng của hắn ở yên một chỗ bấy lâu nay rốt cuộc cũng có chút động tĩnh, liền đã thức tỉnh được tầng thứ nhất, hơn nữa khả năng của nó liền khiến Nguyên Long không khỏi bất ngờ một chút, còn về nó mạnh thể nào thì ngày sau liền nói. ????

Bây giờ quay lại với đám Thiên Sát Đường kia, thủ đoạn hắn sài lúc này liền là một loại thôi miên, nhưng là thôi miên tận sâu bên trong linh hồn của đối phương, làm cho tất cả các giác quan lẫn thần thức của hắn liền nằm dưới sự khống chế của bản thân.

Ngay lúc Nguyên Long tiếp xúc hắn bằng cú hồi mã thương lúc nãy liền đã khống chế hắn ngay lúc đó, bây giờ nhìn biểu hiện của hắn thì Nguyên Long vô cùng hài lòng, xem ra chiêu này sử dụng còn rất thú vị đi.

"Tất cả chấn chỉnh tinh thần lại hết cho ta, tên tiểu tử đó chắc chắn liền sài tà thật, phải mau chóng giải quyết hắn!" Tên Luyện Hư Hậu Kì liền hét to về mấy tên còn lại, cả đám liền lần nữa tập trung lại tinh thần, lần nữa hướng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Nguyên Long.

Nguyên Long hứng thú nhìn lấy mấy tên đó trước mặt mình, miệng hắn liền mở ra nói mấy chữ khiến cho bọn hắn lần nữa đỏ mắt nhìn hắn.

"Một, hai, ba, bốn...xem ra lại sắp thu thạch được mấy con mồi ngon a"