Nguyên Long Chi Lộ

Chương 77: Lịch Sử Tinh Cầu



Sau một lúc đi đường thì Nguyên Long cùng cô nàng kia đã đến nơi.

Nguyên Long gương mặt hơi đặc sắc nhìn xem cái khách sạn trước mắt, đi vòng vòng một hồi lại quay trơ lại Vạn Bảo Khách Sạn, đúng thật là không biết phải nói gì a.

"Cô nương cũng ở nơi này sao ?" Nguyên Long hướng cô nàng kia hỏi một tiếng.

"Cũng ?...Công tử cũng ở đây à" Cô nàng kia nghe Nguyên Long nghi vấn cũng bất ngờ, không ngờ lại trùng hợp như vậy a.

"Ân, cũng mới đến đây 2 ngày trước thôi" Nguyên Long mỉm cười gật đầu đáp.

"Như vậy sao" Cô nàng kia nghe xong có điều suy nghĩ, Vạn Bảo Khách Sạn từ hai ngày trước liền lần đã đầy khách đi, muốn có phòng thì người đó nhất định phải là một nhân vật có địa vị cao lớn, xem ra người thiếu niên trước mắt có chút không đơn giản.

"Thật trùng hợp a, vậy mời công tử liền đi theo ta, chỗ thương lượng liền là trong phòng của ta đi" Cô nàng nói một tiếng liền nữa dẫn đường đi.

Nguyên Long cũng chậm rãi tiếp bước theo sau.

-----------------------

Một lúc sau thì hai người liền đi tới một căn phòng, liền nằm ở tầng giành cho người có Bạch Kim lệnh bài, xem ra cô nàng này cũng là người có địa vị cao a.

Hai người đi vào phòng, tiếp đó liền đi ra sau khu hoa viên, Nguyên Long hơi quan sát xung quanh một chút, có vẻ như mỗi cái hoa viên của từng phòng đều được tranh trí khác nhau a, nhưng cái nào cũng vô cùng tinh tế cùng đẹp đẽ, bầu không khí vô cùng thanh mát, trong lành.

"Mời công từ ngồi xuống" Cô nàng khách sáo hướng hắn mời, Nguyên Long cũng chậm rãi ngồi xuồng, sau đó nàng ta cũng ngồi xuống đối diện hắn.

"Trước khi chúng ta nói chuyện thì ta xin tự giới thiệu trước, ta họ La, tên Y, công tử có thể gọi ta là La Y" Cô nàng nói xong liền chậm rãi tán đi lớp năng lượng ngụy trang bên ngoài, liền để lộ ra một khuôn mặt vô cùng thanh tú đoan tranh, cặp chân mày tao nhã, đôi mắt đào lấp lánh tinh thần chất chứa vô hạn tri thức, mũi quỳnh nhỏ nhắn cùng thành cao, đôi môi đỏ mộng hút hồn người xem, mái tóc đen tuyền như thác đổ kéo dài tới eo.

"Ân, cô nương rất xinh đẹp a, nhưng mà để lộ gương mặt với người lạ như thế này thì cô nương không lo lắng sao ?" Nguyên Long không khỏi tán thưởng nói, nhan sắc liền có thể so với nữ nhân của hắn.

"Dù sao chúng ta cũng là trò chuyện để thương lượng trao đổi a, để lộ gương mặt liền có thể khiến hai bên tin tưởng nhau hơn, với lại không phải công tử có thể nhìn xuyên qua lớp ngụy tranh của ta sao ? Vừa mới nhìn thấy ta lần đầu liền đã biết ta là nữ nhân" Cô nàng kia mỉm cười hướng Nguyên Long giải thích.

"Khụ khụ, thực ra ta biết ngươi là nữ nhân là thông qua đoán mò a" Nguyên Long giả vờ ho khan nói một tiếng.

"..."

Cô nàng kia nhất thời ngẩn người, gương mặt đột nhiên không biết phải biểu cảm ra cảm xúc như thế nào, cái này có thể coi như là tự nàng đa tình suy nghĩ lung tung sao.

"Hắc hắc hắc" Nguyên Long nhìn biểu cảm của nàng không khỏi thú vị cười nhẹ một tiếng.

"Ta cũng tự mình giới thiệu đi, ta tên gọi là Nguyên Long, cô nương có thể gọi Nguyên Long hay Nguyên Long công tử đều được." Nguyên Long vừa giới thiệu vừa giải trừ lớp ngụy trang bên ngoài, rất nhanh liền lộ ra một gương mặt nam tử tuấn tú trước mặt cô nàng, nhìn rất có nam nhân vị.

Nữ nhân sau khi làm chuyện đó thường có thêm nữ nhân nhân vị đi, nam nhân cũng như thế.

Nhưng khi Nguyên Long vừa để lộ gương mặt ra thì đột nhiên gương mặt của La Y liền dại ra, từ trong ánh mắt của nàng nếu nhìn kĩ liền có thể thấy được một luồng ánh sáng chói mắt đáng tỏa sáng như thái dương.

La Y lúc này liền đang bị luồng năng lượng chói mắt của Nguyên Long làm cho bất ngờ, cảm nhận lấy ấm áp do năng lượng này đem lại, nàng có thể nhìn rõ nguồn sinh mệnh dồi dào ẩn chứa ở bên trong nó, cùng với một sức mạnh khủng bố gần như có thể hủy diệt mọi thứ.

Nguyên Long nhìn thấy nàng như thế liền hơi nhướng mày khó hiểu, hắn cũng không tin mình đẹp trai đến mức mà tới nỗi nữ nhân nhìn liền rụng trứng a.



Đại não hơi suy tính một chút, chưa tới 1 giây liền suy nghĩ xong, có vẻ như đôi mắt của nàng có thể nhìn thấy Thái Dương Chi Lực của hắn đi, hiện tại trong mắt nàng hắn liền giống như một cái hình người thái dương a.

Nói đến việc này liền giải thích một chút, dường như thân thể Siêu Nhân của hắn có chia mấy giai đoạn, hiện tại thì hắn xem như đang ở giai đoạn Đồng đi, giai đoạn mà các sức mạnh Siêu nhân đang dần thức tỉnh.

(P.s: Ở đây giải thích một chút vì sao ta gọi là thể chất Superman mà không phải Kryton là vì Superman là một cái tồn tại đặc thù, liền xem như một lực lượng vũ trụ tượng trưng cho "Hi vọng").

Sau khi nhìn hắn được một lúc thì cuối cùng La Y cũng chịu mở miệng nói một câu khiến cho Nguyên Long xém chút té ngửa.

"Thật nóng bỏng a"

Nguyên Long nghe xong liền chảy mồ hôi hột, cô nương a, có cần phải khen ta như thế hay không ?

"Khụ khụ, La Y cô nương, xin tự trọng a" Nguyên Long liền không nhịn được ho khan hướng La Y trêu trọc nói một tiếng.

Nguyên Long vừa dứt lời thì La Y lập tức hồi thần, nhớ lại biểu hiện lúc nãy của mình gương mặt của nàng liền nhịn không được ửng đỏ, lại nghe câu nói của Nguyên Long liền tức giận trừng mắt hướng Nguyên Long.

"Nguyên Long công tử, ngươi thừa biết ý của ta không phải như vậy a!"

"Ha ha ha, xin lỗi La Y cô nương, thấy ngươi thờ người như vậy ta liền không nhịn được trêu chọc một chút." Nguyên Long cười một tiếng xin lỗi.

"Hừ" La Y kiều hừ một tiếng, sau đó liền hướng Nguyên Long nói tiếp.

"Nói gì thì nói, không ngờ công tử lại là Nguyên Long đi, trận đấu của công tử ngay hôm qua thật sự rất đặc sắc a, không ngờ một cái Hóa Thần lại có thể chiến thắng Luyện Hư, cái này dù là ta cũng không thể làm được đi."

"Nha, La Y cô nương cũng có đến xem sao ? Sẽ không phải trở thành người hâm mộ của ta đấy chứ" Nguyên Long nhướng mày nhìn nàng một cái, thăm dò hỏi.

"Xì, ai thèm làm hâm mộ ngươi chứ" La Y liền làm kêu một tiếng, làm cái mặt khinh bỉ nói.

"Nghe thật đau lòng a" Nguyên Long nghe xong liền đặt tay trước ngực làm bộ dạng đau đớn nói.

"Khanh khánh" La Y nhìn hắn như vậy không khỏi khẽ cười một tiếng, không ngờ cái tên bạo lực hôm qua nàng nhìn thấy lại còn có một mặt như vậy, thật là một cái thú vị nam nhân a.

"Được rồi, công tử cũng đừng có đùa giỡn nữa, chính là liền đi vào chính sự thôi"

"Hắc, vậy liền theo ý cô nương đi" Nguyên Long nghe thấy nàng liền dừng đùa giỡn, trở lại bộ dáng nghiêm túc, hắn liền từ trong giới chỉ lấy ra cái ranh nanh lúc trước đặt trên bàn.

"Ta thấy công tử ngươi chắc cũng không thiếu linh thạch đi, không biết công tử có muốn đồ vật gì hay không, nếu có thể ta liền nhờ người của ta tìm kiếm giúp" La Y hơi suy nghĩ liền hướng Nguyên Long đưa ra đề nghị.

Nguyên Long nghe xong liền hơi ngẩm nghĩ một chút, hắn hiện tại cũng không muốn bất cứ thứ gì a, dù có thì hắn cũng là tìm trong hệ thống đi, hơn nữa cái răng nanh đó hắn cũng đã phân tính qua rồi, ngoài cái không gian chi lực có thể cắn xén đối thủ thì chẳng có gì đặc biệt cả.

Nguyên Long đại não lần nữa vận chuyển, cuối cùng ánh mắt hắn liền sáng lên, hiện tại liền thiếu chính là kiến thức đi về cái Long Cơ Tinh Cầu này đi, mà người trước mặt hắn liền vô cùng thích hợp để hắn học hỏi.

"La Y cô nương, mạo muội hỏi một câu, cô có phải người của La Gia, gia tộc chuyên đi khắp nơi trên tinh cầu, thăm dò đủ các loại di tích để tìm kiếm lịch sử hay không ?" Nguyên Long ánh mắt hướng La Y dò hỏi lấy.

"Ân, Nguyên Long công tử cũng biết gia tộc của ta sao ?" La Y nghe thế liền ngạc nhiên một chút, mặc dù gia tộc của nàng liền là một cái Siêu Cấp Thế Lực nhưng mà các nàng thường lánh đời a, trừ khi có người chủ tâm tìm kiếm thông tin mới biết được.

"Đúng a, ta là nhờ một người bạn mới biết được" Nguyên Long gật đầu đáp, hắn lúc trước tán gẫu với Thường Y liền biết được rất nhiều thông tin a, La Gia cũng là một trong số đó.

"Nếu thế công tử muốn ta làm gì ?" La Y hướng Nguyên Long dò hỏi.

"Ta rất tò mò về lịch sử của tinh cầu này đi, cho nên liền muốn hướng La Y cô nương giúp ta khai sáng một chút kiến thức" Nguyên Long hướng La Y nói ra yêu cầu của mình.



"Chỉ như vậy ?" La Y hơi nghi ngờ hỏi, nàng dù sao cũng là người của Siêu Cấp Thế Lực a, chẳng lẽ lại hắn lại không muốn bất cứ thứ gì sao ?

"Ân, chỉ như vậy thôi, không được sao ?" Nguyên Long nhìn xem La Y nghi vấn.

"Không phải a, chỉ là La Gia bọn ta dù sao cũng là một cái Siêu Cấp Thế Lực đi, chẳng lẽ công tử lại thật sự không cần bất cứ thứ gì khác sao ?" La Y nhẹ nhàng lắc đầu rồi hướng Nguyên Long nói ra nghi ngờ của mình.

"Thật ra bản thân ta hiện tại cũng không biết đang cần cái gì a, cho nên liền chỉ có thể yêu cầu như vậy thôi" Nguyên Long thành thật đáp.

"Nếu là thế thì như vậy đi, ta vẫn sẽ kể cho công tử lịch sử của tinh cầu này, dù sao nó cũng không có gì quan trọng cả, mà tương lai nếu như công tử có vấn đề gì liền có thể tìm La Gia, chỉ cần nằm trong khả năng liền sẽ giúp đỡ công tử." La Y hơi suy tư một chút liền đưa ra đề nghị, dù sao nàng cũng rất có quy tắc a, cái răng nanh kia liền đã có giá trị hơn số thông tin của nàng rồi, như thế liền không công bằng cho lắm.

"Nếu cô nương đã nói như thế thì ta cũng không già mồm đi, cảm tạ La Y cô nương" Nguyên Long liền chấp tay hướng La Y cảm tạ một tiếng, không ngờ cô nàng này lại còn có thể đưa ra đề nghi như vậy a, đúng là mấy cô nàng mọt sách có khác.

"Cái này là trao đổi công bằng a, Nguyên Long công tử đừng có khách sáo" La Y miệng nhỏ mỉm cười ôn nhu nói.

"Trước tiên hỏi chút, công tử có biết bất cứ chút gì về lịch sử không ?"

"Chỉ có chút ít từ thời kì trước" Nguyên Long thành thật đáp.

"Như vậy sao, nếu thế ta liền kể từ đầu đi" La Y nói xong liền bắt đầu sắp xếp lại một chút thông tin trong đầu.

"Theo như trong một số ghi chép cổ xưa trong các di tích hóa thạch thì rất lâu trước cả thời thái cổ mấy triệu năm trước trên tinh cầu này liền đã từng có hai vị thần tiên ghé qua, bọn họ liền là người đã cải tạo qua tinh cầu này, khiến cho những sinh vật sống đầu tiên được sinh ra, cuối cùng liền khai sinh ra nhân tộc, đến một lúc bọn họ liền lần nữa biến mất" La Y trước tiên liền kể về quá trình khai sinh của tinh cầu.

"Hai vị thần ? Như vậy có một chút thông tin hay hình ảnh nào không ?" Nguyên Long nghe tới đây liền hứng thú.

"Phần lớn các tranh vẽ sao mấy triệu năm đều đã bị thời gian làm cho hư hỏng rất nhiều, chỉ có thể suy ra được một chút như vậy thôi cho nên liền không có rõ hình ảnh của hai người đó." La Y gương mặt hơi tiếc nuối lắc đầu lấy, dù sao cũng là hai vị thần a, bản thân nàng cũng rất muốn biết dáng vẻ của hai người bọn họ đi, vậy mà lại không có hình ảnh của bọn họ. (P.s: Thách các ngươi đoán được là hai người nào đấy ????).

"Như thế thì thật đáng tiếc a, La Y cô nương cứ tiếp tục đi" Nguyên Long không khỏi lắc đầu nói.

"Tiếp đó liền chính là có một khoảng lịch sử trống, cũng không biết vì sao lại không có bất kì thông tin gì về nó cả, nhưng mà sau khoảng lịch sử đó thì đột nhiên tinh cầu chúng ta liền đi vào thời kì thịnh vượng nhất, trên một số ghi chép lịch sử liền đã xuất hiện ra thêm một số sinh mệnh khác như yêu thú, tinh linh, người lùn, người cá và rất nhiều chủng tộc khác nữa" Thường Y nói tới đây liền hướng Nguyên Long hỏi một câu.

"Chắc công tử ngươi cũng biết ngoài Long Cơ tinh cầu của chúng ta ra thì còn có rất nhiều tinh cầu khác nữa đi, công tử có biết được tinh cầu của chúng ta được xếp vào loại nào hay không ?"

"Cao cấp ?" Nguyên Long đoán một tiếng.

"Hiện tại chúng ta liền nằm ở khoảng giữa trung cấp và cao cấp" La Y lắc đầu nói.

"Tại sao lại là nằm giữa ?" Nguyên Long thắc mắc nói.

"Cấp độ của các tinh cầu liền phụ thuộc vào thực lực của nhưng sinh linh trên tinh cầu đó, cường giả trên tinh cầu của chúng ta mặc dù chất lượng rất tốt nhưng số lượng liền thật sự bạc nhược vô cùng cho nên mới xếp vào vị trí nằm giữa." La Y giải đáp nói.