Người Chơi Này Thông Thạo Hết Kỹ Năng

Chương 26: Hào Hứng



Tiểu Bình liền hồi mana cấp tốc đề phòng, theo Tiểu Bình nghĩ với khả năng lần này có thể solo cổng cấp S xuống. Tiện nâng hết điểm nâng hiện có

[ Nhân vật: Tiểu Bình Cấp: 91 ]

[ Sức Mạnh: 300 (+150%) Nhanh Nhẹn: 150 (+100+100%) Sức Bền: 60 (+200+100%) ]

[ Thể Lực: 110 (+100%) Nhạy Bén: 70 (+100%) Mana: 100 (+100%) ]

Nửa tiếng sau, Tiểu Bình đứng dậy rời đi nhưng lại bị dịch chuyển ra ngoài khiến hắn khó hiểu, Tiểu Bình được dịch chuyển đi ra ngoài cánh cổng, trước mặt hắn là nhiều phóng viên đang đứng chụp

Đám phóng viên nhìn lên cánh cổng nó liền bị phá vỡ trước mặt mọi người, ai nấy đều tỏ vẻ kinh ngạc lên

Một người tên Linh là nữ phóng viên đi đến trước mặt Tiểu Bình hỏi “Thưa người chơi, cậu là ai và cấp bậc ra sao. Cậu có thể 1 mình solo một cánh cổng bậc A sao”

Tiểu Bình nhìn nữ phóng viên cười khẩy nói “Một cánh cổng là chưa đủ, với lại solo thì sao để có phần thưởng cho riêng mình, kinh nghiệm không cần phải chia”

Linh liền hỏi “Vậy cậu có phải là người thắng cổng cấp S 2 ngày trước không, và ngài nghĩ sao khi ngài thành công hạ 1 cánh cổng đầu tiên trong Thế giới”

Tiểu Bình nghi hoặc nói “Như vậy là sao”

Một trong đám phóng viên ở đó liền nói “Thưa cậu, từ sáng trên thế giới đã xuất hiện nhiều cánh cổng ở mỗi nước, và mỗi nước có trên 8 đến 10 cánh cổng xuất hiện khắp nơi trong nước”

Tiểu Bình ngạc nhiên, lần này là sự kiện gì mà xuất hiện nhiều cổng như vậy, đang nghĩ thì đám phóng viên chỉ lên nói

“Và cậu là người đầu tiên thành công hoàn thành cánh cổng sớm nhất” Tiểu Bình theo chỉ tay của phóng viên nhìn lên thì trên đó xuất hiện bảng

[ 1 /?? ] Hầm Ngục

Top 1: Việt Nam ( 1/10)

Hoàn thành:1 người hầm ngục A+

Các nước khác trên thế giới nhìn bảng hệ thống trên cao thì bàng hoàng, ai nấy kinh ngạc

Nước Hàn “Thật khó chấp nhận,solo sao với các cấp S ở đây thì cũng khó”

Nước Mỹ Andrew Jim nhìn bảng chỉ hừ lạnh rồi vung tay những tia lôi tạo những mũi tên nhọn hoắc đâm chết Người Khổng Lồ, trong lòng nghĩ thầm “Có lẽ sắp tới sẽ có làn sóng mạnh mẽ đẩy đến rồi”

Tiểu Bình cũng hết cách với cái này, cứ tưởng hầm ngục xuất hiện bình thường thôi ai ngờ chấn động như vậy, hơi lo lắng hỏi “Ngoài chỗ này trong nước còn những chỗ nào không”

Đám phóng viên liền trả lời “Hiện còn 9 nơi là Điện Biên Phủ, Hà Nội, Thái Bình, Nghệ An, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Đà Lạt, TP Hồ Chí Minh, Cà Mau”

“Hiện chín nơi đều có các hội top lo rồi” Tiểu Bình thở phào rồi rời đi, khiến các phóng viên khó hiểu, nhưng cũng có tin tức hot.

Tiểu Bình nhanh phi đến nhà trong lúc mặt trời lặn, trước khi vào nhà Tiểu Bình nhìn lên trên đầu xem bảng hầm ngục trên thế giới



[ 178 /?? ] Hầm Ngục Hoàn thành

Tiểu Bình đi vào nhà nằm nghỉ ngơi, tháo chiếc mặt nạ ra thứ cần bây giờ là test thử kỹ năng mới

Tiểu Bình nghĩ lại hôm nay thì nghĩ thầm “kỹ năng không gian thật sự quá bá, 1 kỹ năng nhưng chia nhiều nhóm nhỏ về sau chắc tạm ít dùng lại, trên thế giới vẫn chưa ai có kỹ năng không gian này”

Kỹ năng phân thân, khiến Tiểu Bình tò mò muốn dùng thử trong phòng, Tiểu Bình vung tay ra xuất hiện 3 phân thân giống hệt mình từng chiều cao đến tóc

Tiểu Bình mò cằm suy nghĩ nói “Hệ thống, kỹ năng này có não tự hành động không”

Hệ thống nhìn 3 phân thân rồi nói “3 phân này được coppy từ bản thể là ngài trích xuất ra, các chỉ số hay mọi hoạt động sẽ giống y như đúc”

Tiểu Bình gật đầu nói “Vậy ta có thể thay đổi ngoại hình của nó được không, 4 người giống hệt nhau đi ra ngoài sẽ khiến mọi người chấn động”

Hệ thống tỏ ra hiểu biết nói “không thể, ngài chỉ có thể tùy ý thay đổi bề ngoài thôi chỉ cần ngài cho chúng đeo mặt nạ và trang bị thì được”

Tiểu Bình gật đầu chỉ từng phân thân từ trái qua phải nói “Ta cũng nghĩ ra cái tên phù hợp với 3 người rồi, tên của ngươi là Kiếm Vương, Pháp Vương và Quyền Vương” ba tên đều gật đầu đồng ý

Tiểu Bình đọc tác dụng của kỹ năng liền đưa từng tên một, mỗi đứa 2 đến 5 cái kỹ năng

[ Nhân vật: Kiếm Vương Cấp: 91 ]

[ Sức Mạnh: 300 Nhanh Nhẹn: 150 Sức Bền: 60 ]

[ Thể Lực: 110 Nhạy Bén: 70 Mana: 100 ]

Kỹ Năng:Lôi Kiếm (B), Cường Hoá (S), Lướt (A), Tạo Áo Giáp (B), Aura (S)



[ Nhân vật: Pháp Vương Cấp: 91 ]

[ Sức Mạnh: 300 Nhanh Nhẹn: 150 Sức Bền: 60 ]

[ Thể Lực: 110 Nhạy Bén: 70 Mana: 100 ]

Kỹ năng: Thao Túng Nguyên Tố (Ss), Kháng Độc (S),Lôi Cầu (S), Đạp Gió ©



[ Nhân vật: Quyền Vương Cấp: 91 ]

[ Sức Mạnh: 300 Nhanh Nhẹn: 150 Sức Bền: 60 ]

[ Thể Lực: 110 Nhạy Bén: 70 Mana: 100 ]

Kỹ Năng: Tụ Kích Quyền (S), Phản Đòn (S), Không Sợ Hãi (S), Bàn Tay Ma Thuật (S)



Tiểu Bình nhìn bảng chỉ số nói “hiện các chỉ số như vậy tốt rồi, có thể solo một hầm ngục bậc A, chuyện tiếp theo là đi đăng ký người chơi cho cả 3 rồi vào chung hội Thiên Minh” Tiểu Bình tạm thời thu hồi cả 3 lại

Tiểu Bình nghe được điện thoại liền cầm lên nghe “Phi Hùng, có chuyện gì sao”

“Đại ca à chuyện hầm ngục hai ngày trước sôi nổi quá, hiện ba em muốn gặp anh để nói chuyện” Tiểu Bình nghe thì khựng lại suy nghĩ rồi nói

“Được rồi anh sẽ đến nhưng mà 2 ngày nữa”

“Được, để em nói với ba em”

Tiểu Bình cất điện thoại đi năm ườn ra giường suy nghĩ rồi nói “Hệ thống, phân thân của ta giết quái có nhận được kinh nghiệm về bản thể ta không”

Hệ thống hiện nói “đều được, không chỉ vậy nhiệm vụ mà hệ thống cho phân thân chỉ cần làm thì đều xem như hoàn thành”

Tiểu Bình cười thầm đã nghĩ đến kế hoạch tuyệt vời, với phân thân chia ra từng chỗ. Chả nghĩ ngợi nữa Tiểu Bình nằm ngủ luôn

Ngay đêm tối,Tiểu Bình tiếp tục nằm mơ lần này thấy đội quân ngày hôm qua, hôm nay thấy họ đi thành hàng vào rừng, Tiểu Bình nhìn theo hướng đi liền bay theo

Tiểu Bình nhìn phía trước có cánh cổng như là cổng hầm ngục trên đó hiện ngày 20 tháng 5 năm 2032 xuất hiện nước Anh, Tiểu Bình liền tỉnh giấc

Tiểu Bình ngồi dậy nghĩ “Nay 2/4 cũng tức là hơn 1 tháng nữa, vậy cũng quá nhanh đi nhưng ở nước Anh lận” Tiểu Bình liền ngủ tiếp

Đang nằm xuống Tiểu Bình thấy gì đó bên cạnh, liền quay qua thấy Hoàng Phương đang nằm ngủ, tưởng rằng con bé đi học mệt quá nên vô nhầm phòng, Tiểu Bình liền đi ra ngoài ngủ

Sáng, Tiểu Bình cũng đi ra ngoài như mọi ngày, Minh Phát thì ở nhà nghiên cứu và pha chế

*Nhiệm vụ hôm nay*

[ Tăng cấp 100 để thăng cấp chức nghiệp ]

[ Thưởng: Thẻ Sao chép kỹ năng ]

Tiểu Bình nhìn thăng cấp chức nghiệp thì mới nhớ, người chơi sẽ thăng cấp chức nghiệp 2 lần, lần 1 ở cấp 100 và lần 2 là cấp 180

Thăng cấp chức nghiệp này giống như là Kỵ Sĩ sang Đại Kỵ Sĩ và cuối là Thánh Kỵ Sĩ hoặc có thể nâng tầm cao mới

Nhiệm vụ lấy dược thì Tiểu Bình cũng có cách, hiện hắn đi vào ngỏ trống triệu hồi ra ba phân thân

Phân ra hai nhóm, đầu tiên là nhóm thăng cấp cho Pháp Vương và Kiếm Vương đi chung hỗ trợ nhau, còn Quyền Vương thì Tiểu Bình cho thêm kỹ năng Không Gian (S), Đạp Gió © để đi lấy dược liệu.

Còn bản thể sẽ đi xem xét đăng ký chuyển chức nghiệp, và cần hỏi thêm về cách lập công hội, ba phân thân đều đồng ý rồi rời đi, Tiểu Bình cũng không cần lo nhiều về phân thân

Phân thân được cho đeo mặt nạ tránh nhận diện, hôm nay mình cũng sẽ phải cẩn thận, trước mặt là Tổng Bộ trụ sở người chơi

Tiểu Bình bước vào uy nghiêm, vẻ mặt hào hứng khi bước vào đây