Người Cá Nhỏ Câm Của Phó Thiếu Lại Làm Nũng Rồi!!

Chương 118: Gọi một tiếng anh, tôi sẽ giúp em



Editor: Đậu

Ghế sô pha phòng khách.

Nghiêm Đào vội vàng cởi cặp kính gọng vàng gây cản trở của Phó Trạch tiện tay ném sang một bên, Phó Trạch nằm dưới thân hắn, mỉm cười nhìn hắn, không chống cự, ngược lại tùy ý hùa theo động tác của hắn.

"Anh không hối hận chứ?" Nghiêm Đào hỏi động tác trên tay càng nhanh hơn, không cho Phó Trạch cơ hội đáp, tự hỏi tự trả lời: "Anh có hối hận cũng vô dùng, hôm nay bất kể như thế nào cũng phải làm anh!".

......