Ngược Về Thời Lê Sơ (Nam Việt Hải Quốc)

Chương 84: Oai của thần hào



Ý đồ của Đặng Dung rất rõ, xoay góc 30 độ để thuyền thành hoàn toàn xuôi gió, Hạ buồm phụ hạn chế tốc độ chờ đoàn chiến thuyền phía đông bắc tiến tới. Nếu là địch nhân hắn hoàn toàn có thể tấn công sau đó dời đi. Rồi lập lại như vậy nhiều lần, kể cả địch có đông mấy đi chăng nữa là tốc độ không kịp hắn thì.... chịu.

Còn cách 5km thì với ống nhòm mới được trang bị thì hoa tiêu đã phát hiện ra ba phúc thuyền chay đầu tiên là của Nam việt thông qua lá cờ đuôi nheo đỏ vàng hai màu trên đỉnh cột buồm. cũng phải nói là sau chuyến buôn bán với các thương nhân kiêm buôn lậu Phương tây này rất nhiều hành công nghiệp phụ trợ của Nguyên Hãn đã tiến bộ vượt bậc.

Không kể đến thanh niên thiên tài chế tạo gang thép Luca người Italy mà chỉ khi đến Nam việt mới tỏa sáng, rất nhiều thợ thủ công châu Âu choáng ngợp với công nghệ hiện đại tại khu công nghiệp lai triều. Ở Châu Âu giờ này chỉ mới manh nha việc nghiên cứu về nung cliker, ở đây đã có ximang hoàn chỉnh. Nhưng ở Châu Âu đã biết cho thêm các chất khoáng để làm vữa của họ đông nhanh hơn. Kế thừa lý niệm trên vào công nghệ của Nguyên hãn một tợ thợ thủ công người Italy a tên Claudio đã cho thêm các khoáng chất như quặng nhôm và cát nung chảy vào khâu nung clinker ximang, chỉ sau vài lần thay đổi tỉ lệ hắn đã cho ra loại ximang mới có tốc độ khô rất nhanh.

Các nhà khoa học thì đang vò đầu bứt tai với những kiến thức mà Nguyên hãn nhồi nhét, việc của họ là xây dựng một hệ thống giảng dạy và nghiên cứu có hiệu quả phù hợp với hoàn cảnh hiện nay, vì quả thực Nguyên hãn cũng không nắm rõ hiện nay nhân loại có những tiến bộ đến đâu về hóa học và lý học. hắn tung ra một loạt kiến thức như hóa trị, bảng tuần hoàn nguyên tố các loại phản ứng oxi hóa, khử, các phương trình tính toán động lực học v.v... làm các kha học gia đắm chìm trong đó và đây là sai lầm của hắn. Những khoa học gia giờ này túm tụm nghiên cứu nhưng kiến thức hắn đưa ra mà không hề có cống hiến thực tế nào cho hắn, phải nói là chưa thì đúng hơn. Vì sau này khi những kiến thức của Nguyên Hãn đưa cho được thấu triệt thì lúc ấy sẽ là một sự bùng nổ cách mạng về khoa học thực sự. Cong những cống hiến của thợ thủ công lúc này thì nhiều hơn, ví duk như dùng nước chua khử lưu hòng trong sắt, dùng phân người và gia súc tập trung ủ trong nền đất 2 tháng trở lên thì nền đất phía dưới sẽ thu được chất nổ tinh khiết hơn, và thuốc nổ từ phân rơi cũng được khai thác. Cả dãy An Ca lĩnh tán loạn vì các hang đá nơi bầy rơi tụ tập giờ là nơi khai thác thuốc nổ của Nam Việt quốc, rơi trở thành quốc bảo a....

Nói về Iamachi khi nhìn thấy thuyền của quân Nam việt thì xúc động phát khóc, phúc thuyền của Trần Đốn đã sắp rơi vào tầm pháo kích của quân địch rồi. Các thủy thủ dùng thuyền nhỏ vận chuyển dần quân sĩ qua ba chiếc thuyền còn lại nhưng dĩ nhiên sẽ không kịp. Khi khoảng cách còn 4km trong ống nhòm Iamachi đã nhìn rõ cờ hiệu của thuyền Đặng Dung yêu cầu rẽ trái 45 độ nhay lập tức, không do dự cả bốn chiếc thuyền bẻ lái. Vậy là qua một thời khắc cả thuyền quân minh đuổi theo và thuyền Iamachi đều chạy cắt 45 độ với đuôi thuyền Đặn Dung, thuyền địch đã vào vị trí....

- Góc 40 độ, ngang 95 độ sãn sàng.......... bắn. Chín khẩu pháo 150mm mới toe khạc ra một vòng đạn lửa, uỳnh, tiếng nổ vang khi đạn va bong tàu, bọt nước tung trắng xóa khi đạn rơi xuống nước, ngắm nhìn ống nhòm Đặng Dung gật đầu hài lòng, các pháo thủ khá tốt chỉ có 4 quả pháo là trượt mục tiêu với khoảng cách 4km bắn chặn thì đây là một con số dáng hoan nghênh.

Tiếp tục bắn....vì là bắn đạn liền nên tốc độ lên đạn rất nhanh chỉ 7 giây một lượt bắn các rãnh đẩy đạn được hoàn thiện nên pháo thủ không phải dùng tay bê đạn lên nạp như bộ binh pháo, nếu có thêm hệ thông thủy lực đẩy đạn vào nòng thì đã đến mức cơ giới hoá rồi. Thế nhưng điều này là không thể. Lượ tiếp theo gây thiệt hai rất lớn cho 4 phúc thuyền nằm ngoài rìa của đội hình minh triều. Đạn lửa là lựa chon tối ưu cho tấn công thuyền Buồm.

Đặng dung vẫn dung dung ngắm bắn vì hắn đã quan sát các thuyền này cách Iamachi hơn 2k thì không hề khai hoả chứng tỏ hoả lực của họ dưới 2km nên ỏ khoảng cách an toàn hắn đã xoay thuyền 45 độ tức là song song với đối phương, ba chiến hạm Hãn thần hào, Mẫu Thần Hào, Tuyết Thần Hào đồng loạt khai hoả mạn bên với tổng cộng 21 pháo 150mm và 50 pháo 100mm.

Tiếng nổ inh tai nhức óc, tiếng đạn gào rú không gian, tiếng hò hé kêu la dậy đất, 19 phúc thuyền rơi vào đúng tầm pháo kích của quân địch, lựa chọn của họ chỉ có thể là bẻ lái thêm 30 độ rời xa khu vực pháo kích. Thế nhưng Đặng Dun cắn chặt không thôi uu thế về linh hoạt và tốc độ luôn giúp hắn giữ khoảng cách 4km chạy song song với phúc thuyền nhà minh sau đó nhả pháo điên cuồng.

Sĩ quan minh triều người Phúc Kiến phó thuỷ auw đề đốc Phúc Kiến Lý Tiêu Đông cũng là chiến tướng dày dạn, hắn nhìn tốc độ di chuyển của đối phương là biết tốc độ vượt hẳn mình, nếu quay lại đuổi tới gần thì đối phương cũng đổi hướng, rồi vừa bắn vừa chạy. Nhìn 7 phúc thuyền đang cháy hắn quyết định tráng sĩ chặt tay, ra lệnh 7 phúc thuyền này lao thẳng về phía Đặng Dung còn hắn sẽ dẫn đội ngũ thoát ly. Chỉ có pháo trên lâu thuyền của Dương khâm sai cách 3km phía sau mới có thể với tới thuyền địch.

Vậy là 7 tàu cháy được chỉnh hướng lao về phía Đặng Dung Hắn đã nhìn thấy chiên thuyền khổng lồ phía sau hắn hơn 7 km thông qua kính viễn vọng mà tên thiên văn học mới bị bắt cóc đến Đại Việt cống hiến. Một con quái vật đang lừ đừ tiến đến. Đặng Dung không hề sợ hãi tham chiến với " thành trì " trên biển này hắn có thể bỏ đi bất kì lúc nào, lâu thuyền khổng lồ này quá chậm. Thế nhưng hắn muốn thăm dò đối phương, tình báo về khả năng quân sự của đối phương rất quan trọng.

Ba chiến hạm mở hết dàn pháo với đạn nổ nhấn chìm sáu phúc thuyền không còn khả năng phản kích trong 15 phut. Chiếc còn lại được chiếu cố trọng điểm bằng pháo khói. Khi mẫu thần hào áp sát chiếc chiến hạm còn khá nguyen vẹn này thì khồn còn mấy thuỷ binh Minh triều còn trên bong, ai chết thì đã chết, ai khoẻ mạnh đã ngảy xuống biển với hi vọng hạm đội sẽ quay lạo cứu mình, chỉ còn hơn 20 binh sĩ bị thương, đây là những tù binh quý giá. Vội vàng vận chuyển một giá pháo và khẩu pháo còn hoàn chỉnh lên thuyền Mẫu thần hào mang tù binh dời đi về hướng Đảo Hải nam.

Đặng dung đã hạ lệnh cho hai thuyền rời đi, hắn tính tự mình thể nghiệm hoả lực của Lâu thuyền khổng lồ. Thuyền của hắn tốc độ cao nhất trong ba thuyền nên nếu có bất trắc vẫn có thể thoát thân