Ngược Nắng Ngược Gió Để Yêu Anh

Chương 6: Rốt Cuộc Em Là Gì Của Anh



Câu hỏi cùng nỗi sợ trong lòng cô vẫn chưa được giải đáp , cô thẫn thờ suy nghĩ có nên trực tiếp hỏi anh hay tiếp tục cho anh thời gian để cảm nhận rõ hơn về tình yêu cô dành cho anh , đang vẩn vơ với những mối lo sợ rối bời từ sau cô bạn cùng phòng gọi giật

" Này ngày mai tớ có bài kiểm tra hôm trước cậu bảo soạn tài liệu giúp tớ cậu soạn xong rồi chứ ? "

Cô như hoàn hồn .

" tớ quên mất , cậu đợi tớ một lát tớ làm ngay đây “

Cô bạn vẻ mặt có chút vừa lo lắng vừa hoài nghi

“ Dạo này cậu làm sao thế ? Lúc nào cũng thẫn thờ cậu đang gặp chuyện gì không tốt hả ?

Sắc mặt cô có chút thay đổi

“ Không tớ không sao mà , cậu đừng lo “

Cô bạn như cảm nhận được cô có gì đó không ổn

“ Tớ nói này dạo này cậu hơi lạ ,như kiểu đang thầm thương trộm nhớ ai đó , nếu như có thì cũng phải suy nghĩ cho đúng đắn đừng khiến bản thân mình thiệt thòi đấy “

Đêm hôm đó vì lời nói của cô bạn cùng phòng cô quyết định trực tiếp hỏi rõ anh về mối quan hệ giữa hai người, cô không muốn lén lút cô muốn nếu đã yêu thì ít nhất cũng phải thừa nhận cô là bạn gái anh , cô không muốn có mối quan hệ mập mờ với anh , cô liền lấy điện thoại ra và gửi cho anh một tin nhắn

“ Anh ơi ? Em có chuyện muốn nói “

Chưa đầy hai phút cô đã nhận được câu trả lời

“ anh đây , em có chuyện gì ? “

Cô đắn đo suy nghĩ nên nói với anh thế nào đây , cô dùng hết can đảm để hỏi anh

“ em.... em chỉ muốn biết rốt cuộc em là gì của anh ? “

Một phút , hai phút , nửa tiếng trôi qua cuối cùng cô cũng nhận được câu trả lời

“ tại sao em hỏi cái này ?”

Câu trả lời của anh có phần né tránh , tim cô có chút đau dù là anh không nói cô cũng có thể cảm nhận được câu trả lời của anh là gì ? Dù sao cô cũng muốn bản thân nhận được câu trả lời rõ ràng

“ em chỉ muốn biết rốt cuộc em là gì của anh ? Dù là thế nào cũng xin anh đừng né tránh câu hỏi của em , có thể thành thật cho em biết có được không ? “

Thời gian trôi qua gần một tiếng cuối cùng cô cũng nhận được đáp án mà cô muốn biết.

“ anh xin lỗi, anh đã có vợ chưa cưới rồi , đêm đó em thật sự rất đẹp, rất hấp dẫn anh không kìm chế được, anh thật sự xin lỗi !!!”