Ngược Nắng Ngược Gió Để Yêu Anh

Chương 5: Đêm Định Mệnh 2



Lúc này ánh mắt anh tràn đầy hương vị của tình dục tay anh bắt đầu vuốt ve cổ ,vai rồi xuống bộ ngực căng tròn bàn tay xấu xa bóp mạnh cố tình làm cô đau .

“ A... đau .. em đau “

Cô vì anh làm bị đau mà là lên tay che ngực phản kháng anh.

Đáng tiếc, sức mạnh của anh hơn cô rất nhiều, giờ này rồi sao anh có thể để cô trốn thoát được chứ anh liền nhẹ nhàng dụ dỗ lại cô.

“ Anh sẽ nhẹ mà, đừng sợ “

Môi của anh bắt đầu hôn cô nụ hôn không quá mạnh bạo mang em một chút ôn nhu, đầu lưỡi của anh tiến vào nhẹ nhàng hút lấy mật ngọt bên trong điên cuồng gặm nhấm vốn bàn tay đang giữ cằm cô liền đi xuống trước ngực, cách một lớp áo bóp bộ ngực căng mọng, nặng nề vuốt ve.

“A...”

Cô bị anh sờ , đầu lưỡi cũng bị mút đến tê dại , không thể tự chủ được mà phát ra tiếng rên rỉ anh tiếp tục hôn lên đôi môi anh đào của cô, sau đó liền dời đến chiếc cổ tinh tế trắng nõn tạo thành những vết xanh xanh tím tím ở cổ.

Cô lúc này thật sự trầm luân chỉ biết người đàn ông này cô thật sự yêu, yêu mất rồi.

Khung cảnh lúc này thật ám muội, hai con người đã không còn mảnh vải nào quấn lấy nhau mãnh liệt , nồng nàn, hương vị tình dục tràn ngập khắp căn phòng.

Sau khi ân ái xong anh ân cần ôm cô , dịu dàng vuốt tóc rồi hôn cô

“ Em mệt rồi , để anh đi nấu gì cho em ăn nhé ? “

Cô bây giờ không còn quan tâm nổi đến lời anh nói, cô như chưa tin lúc nãy mình thật sự đã ngủ với người đàn ông này cô ngồi ngây ngốc ở góc giường chỉ biết gật đầu nhẹ

Lúc này cô thật sự vừa sợ, vừa lo lắng, vừa oán trách bản thân, có phải cô quá dễ dãi không ? Anh ấy có thật sự yêu cô hay không? Hay chỉ muốn vui đùa, chỉ muốn xem cô là đồ chơi cho anh ? Cô sợ ,thật sự rất sợ, nếu anh không yêu cô anh chỉ muốn đùa giỡn vậy cô phải làm sao ? Cô lỡ yêu anh mất rồi ! Chỉ cần nghĩ đến đây tim cô bỗng thắt lại , cô đau, nếu như chỉ là trò chơi cô thật sự rất đau .