Thông tin truyện

Ngũ Thần Quốc Truyện: Khanh Vũ Mộc Hiên

Ngũ Thần Quốc Truyện: Khanh Vũ Mộc Hiên

Tác giả:

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Phồn hoa nhất Đại Lục, chẳng đâu bằng Mộc quốc. Náo nhiệt nhất Mộc quốc, chắc chắn thành Liễu Dương. Đã một tuần rồi Trọng Khanh oanh liệt xuyên không đã được một tuần rồi. 


Tô Trọng Khanh, từ lúc sinh ra đến khi xuyên không, tự thấy bản thân rất bình thường, là công dân lương thiện, học sinh cấp ba tích cực cống hiến cho nước nhà. Cách xuyên không của cậu quá mức nhẹ nhàng, chỉ ngủ gật một giấc, tỉnh dậy liền thấy bản thân nằm trong miếu thờ đổ nát, bên cạnh còn có một đệ đệ trong có vẻ nhỏ hơn hắn vài tuổi.


Thì ra đây là em trai của thân ảnh này. Họ cùng mẹ đến Liễu Dương buôn bán tự dưng một đám người xấu xông tới, đòi cướp tiền, rồi còn giết phụ thân của họ nữa.  Thì ra thân ảnh này chết là do gặp cướp. Điều Tô Trọng Khanh đang lo lắng đó là mình sẽ phải làm gì tiếp theo sau khi xuyên không đây? Khi thân ảnh này giờ đây cha mẹ đều không còn chỉ còn lại hắn cùng tiểu đệ đệ nhỏ xíu này. Hắn làm sao xoay sở trong tình trạng này đây? 

Bình luận truyện