Ngôi Sao Trên Bầu Trời Đêm

Chương 20: Lên hot search



Xe bus dừng lại ngay trạm khá gần tiểu khu Trắc Vịnh Thiển đang sinh sống.

Thành phố S là một thành phố không ngủ. Phố lên đèn nhưng các hàng quán vẫn đông đúc.

Hình ảnh Nghiêm Minh Hữu cứ lặng lẽ đi phía sau cô làm cho những người đi đường thỉnh thoảng chú ý đến.

Một cô gái xinh đẹp nhưng gương mặt có chút mệt mỏi đang rảo bước trên đường với đôi chân trần cùng chiếc áo măng tô nam màu vàng lạc đà trên người. Dường như cô gái ấy không quan tâm đến người đàn ông đi phía sau cô. Người đi đường để ý nhìn người đàn ông đi phía sau cô gái, có người không nhận ra anh nhưng nhìn ngoại hình cùng khí chất này thì họ cũng mặc định anh là người có địa vị, cũng có những người nhận ra người đàn ông này. Họ nhận ra anh là 'Nghiêm thiếu' -người thừa kế tương lai của tập đoàn Nghiêm thị.

Người đi đường nhìn thấy hình ảnh nữ trước nam sau thế này, đã thế trên tay người đàn ông ấy còn đang cầm đôi giày cao gót liền đoán họ là một đôi tình nhân, có lẽ cô gái kia đang giận dỗi anh nên họ mới trở nên như thế này.

Trắc Vịnh Thiển về đến trước tiểu khu liền dừng bước làm cho Nghiêm Minh Hữu ở phía sau cũng dừng lại theo.

Vịnh Thiển quay lại nhìn anh, cô trả lại áo cho anh rồi liền lấy lại đôi giày trong tay anh. Cô khẽ nói:

“Cảm ơn“. Rồi sau đó cô đi thẳng lên nhà.

Nghiêm Minh Hữu đứng đó nhìn theo bóng dáng thước tha của Trắc Vịnh Thiển. Nhìn lại chiếc áo măng tô trên tay, anh bất giác mỉm cười.

Anh có lẽ chưa tin được là bản thân lại đi theo một cô gái đến tận dưới tiểu khu nhà cô.

Sau đó, Nghiêm Minh Hữu đi lên chiếc Bentley Bentayga mà Hạo Tần đã dừng lại gần đó.

Anh ngồi ở ghế sau, nhắm mắt nghỉ ngơi chợt nghe Hạo Tần nói:

“Giám đốc, giờ chúng ta đi đâu ạ?”

Nghiêm Minh Hữu xoa nhẹ thái dương: “Cậu lái xe về công ty đi, sau đó cứ lấy xe này lái về nhà, chín giờ sáng hãy quay lại“.

“Dạ“. Sau đó Hạo Tần liền lái xe đưa Nghiêm Minh Hữu về lại công ty.

Tại tiểu khu

Lúc này cư dân vẫn đang say giấc, Trắc Vịnh Thiển đi vào căn hộ sau đó mệt mỏi nằm bẹp dí trên ghế sofa.

Cô khẽ thở dài: “Đã nợ tiền xe rồi giờ còn có tiền viện phí nữa“.

Lúc nãy cô có nhìn căn phòng bệnh mà cô nằm, vừa nhìn là biết căn phòng bệnh đó đắt đến mức Vịnh Thiển sẽ tự cắn lưỡi mình nếu cô là người đi thanh toán.

Mặc kệ, chuyện tiền bạc để tính sau. Hiện giờ với Trắc Vịnh Thiển là phải ngủ một giấc, màn cứu người vừa rồi đã làm cô mệt đến ngất rồi.



Khi mặt trời đã lên đến tận đỉnh đầu, lúc này Trắc Vịnh Thiển mới tỉnh dậy. Ngay lập tức, cô đã đến khách sạn tổ chức sự kiện ngày hôm qua để tìm lại ví tiền.

Khi nhân viên kiểm tra xong sau đó nhìn cô, lịch sự nói:

“Dạ thưa cô, đúng là chúng tôi có tìm thấy một ví tiền, cô ngồi chờ tôi một chút nhé“.

Vịnh Thiển gật đầu rồi ra ghế ngồi chờ. Cũng may mắn là sáng nay cô không có cảnh quay nên có thể thông thả được nửa ngày.

Đợi một chút thì nhân viên cầm ví tiền của cô đi ra.

“Cô kiểm tra xem có thiếu mất gì không?”

“Đều đủ rồi, cảm ơn cô” Trắc Vịnh Thiển mỉm cười.

Bất chợt cô nhớ đến Thế Nhã Y ngày hôm qua nên đã hỏi cô nhân viên kia:

“À mà, cái cô gái nhảy lầu hôm qua, cô ấy không sao chứ?”

Nhân viên cười ngại: “Chuyện đó thì chúng tôi không rõ lắm“.

“Ò, cảm ơn cô nhé“. Sau đó Trắc Vịnh Thiển rời đi.

Sự kiện ẩu đả của hai nữ minh tinh đã leo thẳng lên 'hot search'. Ngay tối hôm qua, khách đến tham sự không chỉ có những người trong giới giải trí mà còn có những người nổi tiếng trên Instagram cũng tham dự, chính bản thân. Ngoài ra còn có một số khách hàng đến trải nghiệm sản phẩm, điển hình như Trắc Vịnh Thiển.

Khi cô ngồi trong một cửa hàng tiện lợi đã liền lên mạng và đọc được bài báo có liên quan về vụ việc hôm qua. Với tiêu đề:

[Hai nữ minh tinh tại sự kiện ra mắt mỹ phẩm đã bốc trần sự thật về nhau, mặt tối của Showbiz]

Hay như cũng có bài viết tiêu đề:

[Minh tinh Thế Nhã Y chứng minh đều cô nói bằng cách t* t*]

[Minh tinh họ Phùng và những bê bối bị bốc trần]

Hơn nửa, sự kiện ngày hôm qua đã được làm chủ đề bàn tán từ ngay sáng sớm. Không ít blogger đã đăng bài viết về vụ ẩu đả này. Một số người khi có mặt đã quay lại toàn cảnh hiện trường khiến cho cư dân mạng để lại không ít bình luận

[Bình luận: Tôi nhìn mà còn thấy xấu hổ, không ngờ Phùng Lam Nhi lại xấu xa như vậy]

[Bình luận: Thấy thương cho Thế Nhã Y, bị đồng nghiệp hại thành ra như vậy]



[Bình luận: Tôi thấy có ai vào showbiz mà không như vậy]

[Bình luận: Nhìn mặt là biết không hiền lành gì, tội nghiệp Thế Nhã Y]

Hầu như tất cả các bình luận của cư dân mạng đều đang hướng về chỉ trích Phùng Lam Nhi. Tuy nhiên, nhóm người hâm mộ đông đảo của cô ta đã có rất nhiều người đăng bài bảo vệ thần tượng. Họ bênh vực Phùng Lam Nhi và tìm cách đẩy dư luận về phía Thế Nhã Y nhưng mọi chuyện vẫn cứ dậm chân tại chỗ.

Cho đến buổi chiều cùng ngày, lúc này Trắc Vịnh Thiển vừa ngủ trưa dậy đã nhận được điện thoại từ Bilot.

Mới biết cậu ấy đã gọi cho cô mấy chục cuộc, Vịnh Thiển có thói quen để chế độ im lặng khi đi ngủ nên lúc này cô mới thấy cuộc gọi của Bilot.

Vừa bắt máy, Trắc Vịnh Thiển đã nghe thấy giọng gấp gáp của cậu:

“Vịnh Thiển, mày lên mạng đọc báo liền đi, tên của mày lên thẳng 'hot search' rồi kìa“.

Cô ngơ ngác, sau khi cúp máy thì đã nhanh chóng lên mạng kiểm tra.

[Lộ diện 'thái tử gia' Nghiêm thị đang hẹn hò với một cô gái trẻ]

[Danh tính bạn gái tin đồn của Nghiêm thiếu-giám đốc công nghệ Nghiêm Hữu]

[Bạn gái tin đồn của giám đốc công ty Nghiêm Hữu hoá ra là nữ diễn viên sẽ thủ vai Sương Mộc trong phim mới của đạo diễn Hà Kiến Thành]

Trên Instagram, những hashtag về cô được đẩy lên top đầu. Chỉ có đều họ chỉ đặt những câu hỏi về cô và không hề đá động gì đến Nghiêm Minh Hữu.

Cô bấm vào một hashtag đã liền xuất hiện ra vô số bài viết và còn có cả hình ảnh.

Trắc Vịnh Thiển lướt sơ ngang đã nhìn thấy những bức ảnh được người đi đường chụp lại lúc cô về nhà. Khi đó Nghiêm Minh Hữu đã đi theo sau cô, nhưng cô vì quá mệt mỏi nên cũng lười để ý đến anh và cũng quên mất sức ảnh hưởng của Nghiêm Minh Hữu lớn mạnh thế nào.

Khi tin đồn hẹn hò này được tung lên, trên mạng cũng không ít người đã để lại bình luận trong các bài viết liên quan đến Trắc Vịnh Thiển

[Bình luận: Nhìn chị ấy xinh đẹp quá đi, chị ấy gu tôi]

[Bình luận: Tôi là con gái mà nhìn cũng thấy mê]

[Bình luận: Cô ấy gu của tôi, nhưng Nghiêm thiếu nhanh tay quá]

[Bình luận: Trời ơi, nhìn họ như nam nữ chính trong truyện tôi hay đọc]

[Bình luận: Vậy là Phùng Lam Nhi bị đá rồi à?]